Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tỏ tình

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tỏ tình

    Tết ngồi làm , valentine lại trùng 1 tết , chán quá nghịc tí






    đang định xếp linh kiện thành I love You thì hết pin

  • #2
    À há! Bạn thích nghịch gớm!

    Comment


    • #3
      Reply

      Bàn tay xinh xinh thế chắc là nữ thiệt rồi. Thôi thì mình làm một cái mạch chạy chữ đó đi cho vui hen. Bàn tiếp đi.

      Comment


      • #4
        valentine buồn chết đi được . Đi ngoài đường thấy người ta tay trong tay còn mình thì lẽ lôi hỏi có chán không

        Comment


        • #5
          @rstAkaiIto: mọi người thắc mắc bạn thuộc Anode hay Cathode
          @oidanba: nick như thế thì có đàn bà nào muốn bị cậu dụ dỗ

          Comment


          • #6
            ban gái này chắc là chưa có người yêu đâu máy bác ah! anh em nào có đủ khả năng thì làm ng yêu của cô ấy đừng để cho ng ta làm mình như thế!
            =========[oxyz]=========>ngày mai trời lại sáng !

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi ube'pro Xem bài viết
              ban gái này chắc là chưa có người yêu đâu máy bác ah! anh em nào có đủ khả năng thì làm ng yêu của cô ấy đừng để cho ng ta làm mình như thế!
              Bạn nói chả có cơ sở dẫn chứng thuyết phục gì cả
              Từ đâu nói họ là con gái? Từ đâu bảo là chưa có người yêu?
              Tớ nghĩ đây là một boy , vì những lý do sau:
              1. Tớ chưa thấy con gái chăm chỉ nghịch bao giờ.
              2. Cái điện thoại. Chả nhẽ lại lấy của anh trai
              3. Cái đựng nhựa thông. Chả nhẽ ai cho à? Tớ mà có cái đựng hay thế thì tớ để dùng chứ chả cho cô bạn nào cả.
              4. Làm việc vào mồng 1 tết

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
                Bạn nói chả có cơ sở dẫn chứng thuyết phục gì cả
                Từ đâu nói họ là con gái? Từ đâu bảo là chưa có người yêu?
                Tớ nghĩ đây là một boy , vì những lý do sau:
                1. Tớ chưa thấy con gái chăm chỉ nghịch bao giờ.
                2. Cái điện thoại. Chả nhẽ lại lấy của anh trai
                3. Cái đựng nhựa thông. Chả nhẽ ai cho à? Tớ mà có cái đựng hay thế thì tớ để dùng chứ chả cho cô bạn nào cả.
                4. Làm việc vào mồng 1 tết
                sao mà tớ thấy mấy ngón tay giống con gái quá, nưng nhìn àn làm việc thì không giống con gái mấy.

                Comment


                • #9
                  Cứ giỏi đoán già đoán non.
                  Sao mấy pa kô hỏi thẳng người ta đi. Nếu là con gái thì chắc là ậm à ậm ừ.Còn nếu là con trai thì các pác cứ yên tâm là sẽ có người chém cùng trong hội vắng vợ
                  |

                  Comment


                  • #10
                    chắc lag gái rồi vào trang của bạn ấy toàn thơ tình thôi anh em à

                    Comment


                    • #11
                      có thể bác này là nam, nhân ngày lẽ tình nhân bác ấy viết chữ ai lớp diu để tặng bạn gái, và đã chụp hình lại. nhưng cho hỏi thật nhé bạn này là nam hay nữ vậy.

                      Comment


                      • #12
                        100% nữ nhưng mê điện tử thì...
                        Lê Nhật Tân
                        SDT: 0916.523.911
                        YM: tandt8x
                        E Mail:

                        Comment


                        • #13
                          tay ai đẹp thế chắc ko pải dân dt rùi móng tay em cậy rôi hàn nó như lưỡi cưa ấy
                          ngu rất khổ mà nghèo còn khổ hơn!!!!!

                          Comment


                          • #14
                            bạn ý ơi, bạn là nam hay nữa

                            Comment


                            • #15
                              Bó tay mọi người, vào profile mà đọc thơ, biết nam hay nữ . TAY THẾ KIA MÀ BẢO ĐẸP, CÁC BÁC NHÌN TAY EM CHẮC BẢO EM LÀ MỸ NHÂN ...........

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              rstAkaiIto Ai đó nói , chuyện tình yêu như một li cocktail . Tôi biết mình đủ thông minh và khéo léo để làm một bartender pha chế cho mình đậm đà và những thú vị nhưng dường như với tôi – mọi thứ không còn ý nghĩa . Tôi không hiểu, không đủ tỉnh táo để đưa mọi thứ nhịp nhàng , không thể để mọi thứ cứ lẫn lờ trôi . Hay vì em vốn là bến êm đềm của mình nên tôi như kẻ mù mờ . Tôi biết mình êm đềm và quên đi mọi thứ trong cuộc sống khi bên em . Tìm hiểu thêm về rstAkaiIto

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X