Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Về Ai Cập thì chữ viết của họ không phải là "tượng hình" như đã được dậy tại VN. Nó là chữ "tượng âm". Dùng các âm khác nhau ghép vào sẽ thành một chữ. Giống như tiếng Đại Hàn.
Các "lều" báo, "lều" giáo... VN (không phải là nhà báo hay nhà giáo) mắc cái tội hay phát biểu linh tinh. Chữ Thái, chữ Phạn, chữ Hàn, chữ Ai cập... không phải là chữ tượng hình. Các bố "lều láo", đặc biệt các "lều báo" cứ thấy khác chữ Latin là la lên "tượng hình", chứ có biết thế nào là tượng hình, thế nào là tượng âm đâu.
Ví dụ đây là bảng chữ cái tiếng Hàn. Nó khác hẳn các "bộ" trong chữ Tàu:
Chẳng qua họ có quy tắc viết: Mỗi từ biểu thị bằng 1 chữ; trong 1 từ phát âm phải có từ 2 đến 4 ký tự , nên chữ họ viết ra cứ thấy vuông vuông, giống chữ Tàu, nên các "lều" phát bừa là "tượng hình"
Chẳng hạn, chiếu theo bảng chữ cái sẽ đọc ra từ này: 사랑해요: đọc là "sa - rang - he - yô" ; nghĩa là "yêu"
Chụp hình trong điều kiện thiếu sáng, đặt độ chớp chậm hình bị sẽ nhòe. Trong trường hợp này Paddy nên đặt iso lớn lên hình chụp sẽ ok. Khuyết điểm của nó khi phóng đại sẽ bị nổi hột.
Máy ảnh mới nhất bây giờ có thể đạt ISO 3.280.000 và đương nhiên chất lượng lúc đó sẽ giảm. Với những máy đó thì dùng đến ISO 12.800 ảnh vẫn chấp nhận được.
Thành phố NY đông dân tứ xứ. Đặc biệt là đám dân Trung Đông.
Tớ cũng thích món Trung Đông nên trên đường về ghé vô một tiệm. Tiệm này lai căng nên có bán cồn. Có vài tiệm họ không bán rượu (bác mô ha mét cho rượu là xấu).
Thấy quán bán sushi có 2 em Nhật rất xinh nên ghé vô ăn.
Vì sushi quá thường nên lại ăn món Mỹ. Loại hamburger nhỏ này kêu là slider. Cắn 2 miếng là hết, nhưng tại NY giá nó là gần 6 đô. Với 6 đô đó tại vùng tớ ở thì ăn no bụng (to gâp 5-6 lần).
Chuyến đi công viên Yosemite tại hồ May hồi tháng 8
Đăng ký lấy chỗ từ hồi đầu năm vì khu này họ hạn chế số người đi.
Lên trước một ngày đi chơi quanh khu thảo nguyên Toulumne.
Vì vùng núi cao nên khí hậu hoàn toàn khác. Dù rằng cuối hè, nhưng mưa là chuyện thường. Hôm đó thì gió và mây thôi, mưa chừng vài hột cho vui.
Đường đi vô khu suối Soda - Soda Srpings. Mấy nhà địa chất vẫn chưa hiểu tại sao vùng đá granite này lại có suối nước sô đa.
Nước có vị giống hệt như sô đa để pha rượu mạnh.
Không thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....
Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
Tôi không hiểu ý tác giả thế nào, khi shhet nhac không đúng làm sao có giai điệu?
Khi hát, hay chơi đàn, ca sĩ hoặc nhạc công giẫm chân để giữ nhịp, cap cấp hơn trong organ có cả máy metronom để giữ nhịp. Tác giả sáng tác toàn nhịp chỏi, rất khó hát và khó giữ nhịp....
Tôi có một chiếc máy in Anet A6 cũ ở đây, chiếc máy in này tôi đã dần dần chuyển đổi thành bản sao Prusa MK3. Chỉ có động cơ bước và trục là Anet nguyên bản. Mặc dù đã có nhiều cải tiến và chất lượng in khá tốt nhưng vẫn có những...
Làm BAX sẽ cần nhiều công đoạn kiểm tra hơn là biến áp sắt.
- Công đoạn đầu tiên là bạn phải phân loại được lõi Ferit, Có nhiều lõi Feerrit rất đẹp, không khác gì mọi cái khác, nhưng hệ số từ thẩm thì lại giống như không...
Tôi cố gắng tưởng tượng xem làm thế nào để công nhân tháo tác cho nó sai vòng dây, nhưng không tưởng tượng ra được.
Nhưng sai sót cực kỳ dễ xảy ra , đó là nhầm chân.
Theo quy trình, công nhân lắp cốt vào dưỡng, khóa lại,...
Comment