Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhiếp ảnh, mời các bác vào đây chơi với em.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bữa cơm đạm bạc. Lại ăn đồ xấy. Thêm ít bánh bột của Mễ ăn với bơ đậu phọng và mật maple (Maple syrup). Bà con có vẻ chịu món này. Người nào cũng làm 2-3 cuộn. Uống thì có nước cam bột.








    Đang ăn thì nhớ ra cần phải chụp lúc trời xuống. Mây kéo tới che bớt mặt trời nên không thấy ngọn cây lên hẳn mầu vàng.




    Lát sau là bắt đầu mưa. Trời rừng nên mưa gió khó đoán. Cũng may là ăn uống xong rồi.




    Một đám thì lo đốt lửa sưởi ấm, tớ thì dọn dẹp nhà bếp.





    Sáng sau thì 2 gói cà phê, môt bao yến mạch, Thế là đủ sức lái thắng vê nhà.




    Comment


    • Anh Pad được dy nhiều nơi chụp ảnh thiệt là ngưỡng mộ quá, mới đây tôi có xem cái phim nói về 2 a giành định chinh phục cung đường applachians thiệt hài , Paddy cho tôi hỏi cung đường này có bao nhiêu chặng dài tổng cộng bao nhiêu và thời gian nhanh nhất để đi hết cung đường này .

      Comment


      • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
        Anh Pad được dy nhiều nơi chụp ảnh thiệt là ngưỡng mộ quá, mới đây tôi có xem cái phim nói về 2 a giành định chinh phục cung đường applachians thiệt hài , Paddy cho tôi hỏi cung đường này có bao nhiêu chặng dài tổng cộng bao nhiêu và thời gian nhanh nhất để đi hết cung đường này .

        Bác xem link dưới.

        http://www.appalachiantrail.org/home/explore-the-trail


        Dài 2190 dặm, qua 14 tiểu bang.

        Thời gian đi thì tùy theo người đi. Vài tháng (đi liên tục) tới vài năm (đi từng quãng).

        Có người đi một ngày trên 30 dặm.

        Có một bà đi rồi mất tích luôn. Vài năm sau mới kiếm ra xác.

        http://www.cbsnews.com/news/missing-...nal-of-ordeal/

        Comment


        • Mới đi chụp hình thác đuôi ngựa hồi tháng trước.

          Lần này xem gúc gồ rồi mò đường vô tít trong rừng kiếm chỗ chụp.

          Lý do là các chỗ chụp hình đã đi qua thì quá đông người, và không đẹp lắm. Dân chụp hình nhà nghề họ dấu chỗ chụp như mèo dấu kít. Muốn góc cạnh lạ là phải tự đi tìm.


          Hôm đó trời tuyết, mây mù nên chẳng chụp được. Nhưng bù lại thì cảnh mây phủ cũng rất đẹp.

          Ngồi nguyên buổi chiều mà không thấy có ngoe nào gần đó hết.






          Trời lạnh thì không gì thú hơn bằng ly mì nóng.



          Comment


          • Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết


            Bác xem link dưới.

            http://www.appalachiantrail.org/home/explore-the-trail


            Dài 2190 dặm, qua 14 tiểu bang.

            Thời gian đi thì tùy theo người đi. Vài tháng (đi liên tục) tới vài năm (đi từng quãng).

            Có người đi một ngày trên 30 dặm.

            Có một bà đi rồi mất tích luôn. Vài năm sau mới kiếm ra xác.

            http://www.cbsnews.com/news/missing-...nal-of-ordeal/
            Dài ghê vậy , tôi nếu ngày đi 30 - 40 km thì sau 3 ngày chắc nằm nghỉ lấy sức cả tuần như 2 anh trong phim . 2 anh này xem phim thấy đi được hơn 2 tháng thì chuồn may mà ra quốc lộ đón xe cũng gần chứ xa dám ở trỏng luôn như bà mất tích quá .

            Comment


            • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
              Dài ghê vậy , tôi nếu ngày đi 30 - 40 km thì sau 3 ngày chắc nằm nghỉ lấy sức cả tuần như 2 anh trong phim . 2 anh này xem phim thấy đi được hơn 2 tháng thì chuồn may mà ra quốc lộ đón xe cũng gần chứ xa dám ở trỏng luôn như bà mất tích quá .


              Vài năm trước có ông VN hơn 60T đi đường PCT. Không rõ có đi hết hay không.

              Đa số người VN và dân Á (nói chung), nghe nói đi vài cây số là sợ rồi. Tại cái bệnh sợ/lười nên không dám đi đâu hết.

              Đường AT này có rất nhiều chỗ đi gần mấy làng (town) nhỏ cho nên có chuyện gì cũng có thể có người giúp đỡ.

              Bà già mất tích kia là tại không rành đường, không biết định phương hướng. Bà rời đường chính để đi tiểu tiện cách đó chừng vài chục mét, thế mà không mò ra lại được rồi cắm trại tại đó cho tới lúc đói rồi chết luôn.

              Thêm một cái nữa là tại Mỹ mấy đường dài như AT, PCT. CDT thường có nhiều người họ để sẵn đồ ăn, nước uống, bia trong rừng. Hoàn toàn miễn phí, Nhưng nhiều người đi họ vẫn trả tiền. Họ còn cho cắm trại sau vườn, tắm giặt, ăn uống, nhận hàng gởi đến nhà, chở đi mua đồ, v.v.. Mấy người này được đặt tên là Trail Angels.

              Comment



              • Đêm đó tuyết xuống. Đang ngủ tự nhiên thấy gió lạnh. Chùm đầu rồi ngủ tiếp. Tới sáng mới biết con racoon xé lều định mò vô.



                Năm nay tuyết nhiều







                Comment


                • Nưóc đóng đá



                  Tuyết "chẩy" từ đỉnh núi xuống. Ở dưới thường là nước chẩy, trên là tuyết. Không để ý bước xuống là có chuyện liền. Nhẹ thì ướt người, nặng thì toi luôn.




                  Trời lạnh, nhưng uống bia vẫn đã. Thiếu ít khô mực, khô nai thôi.

                  Comment


                  • Kể ra nếu có ai đó tổ chức cung đường Trường sơn bắt đầu từ Bình phước kết thúc tại Quảng trị thì chắc chắn phiêu lưu mạo hiểm hơn cung đường trên nhiều , rừng nhiệt đới cây trái tùy mùa nhiều vô kể ăn mệt nghĩ lại khuyến mãi thêm muỗi vắt, rắn rít bọ cạp bom đạn còn sót lại hồi chiến tranh thật ly kỳ hấp dẫn .
                    Mình cũng được đi nhiều nơi miền bắc thì chỉ mới ra được tới Hà nội nhưng toàn đi do công việc nên chỉ ngó sơ qua chứ không đi hết mọi chỗ nhưng thấy nhiều chỗ cũng rất đẹp tự nhủ lúc nào đó rảnh rỗi có đủ tiền thì làm 1 chuyến du lịch dài ngày thăm thú mọi nơi chụp cái này cái nọ mà giờ rảnh rồi nhưng tiền thì không có lại xem paddy đi đây đi đó úp hình này nọ mà thèm quá đi .

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                      Kể ra nếu có ai đó tổ chức cung đường Trường sơn bắt đầu từ Bình phước kết thúc tại Quảng trị thì chắc chắn phiêu lưu mạo hiểm hơn cung đường trên nhiều , rừng nhiệt đới cây trái tùy mùa nhiều vô kể ăn mệt nghĩ lại khuyến mãi thêm muỗi vắt, rắn rít bọ cạp bom đạn còn sót lại hồi chiến tranh thật ly kỳ hấp dẫn .
                      Mình cũng được đi nhiều nơi miền bắc thì chỉ mới ra được tới Hà nội nhưng toàn đi do công việc nên chỉ ngó sơ qua chứ không đi hết mọi chỗ nhưng thấy nhiều chỗ cũng rất đẹp tự nhủ lúc nào đó rảnh rỗi có đủ tiền thì làm 1 chuyến du lịch dài ngày thăm thú mọi nơi chụp cái này cái nọ mà giờ rảnh rồi nhưng tiền thì không có lại xem paddy đi đây đi đó úp hình này nọ mà thèm quá đi .


                      Tiền thì có thể kiếm cách làm ra thêm, nhưng thời gian thì không ai có thể làm ra thêm được. Còn sức thì cố gắng bớt thời gian ngồi quán cà phê mà đi chơi, chụp hình, v.v. nếu đó là những thứ mình thích.

                      Nghe bác nói đường Trường Sơn mà nhớ lại cuốn sách "Đường Đi Không Đến" cuả ông Xuân Vũ (bây giờ đang sống tại Mỹ).

                      Nếu mà con đường mòn ấy được vô tu chỉnh, dọn dẹp bom đạn thì chắc cũng đẹp lắm. Nên chọn nó làm di tích lịch sử.

                      Comment


                      • Ngày hôm sau mò vô chỗ cũ ngồi chờ.


                        Có chút nắng



                        Khi mặt trời xuống thấp. Vẫn bị mây che.







                        Comment


                        • Trời càng xuống thì mầu càng đậm. Lần sau sẽ chụp cùng exposure cho dễ thấy hơn.















                          Rồi từ từ tắt luôn.




                          Comment



                          • Sáng sau đi qua thảo nguyên trong thung lũng. Có có vài con coyote (một loại chó sói, nhưng nhỏ hơn và hình như không săn từng bầy). Nhưng mấy con này nó đang săn mấy con sóc, nên vừa thấy chưa kịp đưa máy là nó chuồn đâu mất.

                            Chỉ có mấy con nai gần đó là dễ chụp thôi.




                            Đường vô hồ Mirror. Năm nay tuyết nhiều nên nước nhiều.




                            Comment


                            • Mấy con nai mà ở bên ta là biến ngay trong giây lát , rẫy nhà lúc trước sáng sớm gà rừng hay ra kiếm ăn heo rừng vào ủi mì giờ bói không ra cọng lông chán thật . Tui nghe nói không khí bên đó trong lành hơn ở nhà nên hình chụp lên màu đẹp và trong hơn chụp bên nhà nhiều có đúng không .

                              Comment


                              • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                                Mấy con nai mà ở bên ta là biến ngay trong giây lát , rẫy nhà lúc trước sáng sớm gà rừng hay ra kiếm ăn heo rừng vào ủi mì giờ bói không ra cọng lông chán thật . Tui nghe nói không khí bên đó trong lành hơn ở nhà nên hình chụp lên màu đẹp và trong hơn chụp bên nhà nhiều có đúng không .


                                Vùng này cấm săn bắn. Muốn đi săn thì phải đợi đúng mùa, rồi có khi phải rút thăm để lấy giấy phép.


                                Dĩ nhiên rồi bác. Bác thấy mấy tấm tớ chụp lúc bị cháy rừng gần đó thì biết ngay.

                                Tại Mỹ, nhất là bang Cali họ kỹ về môi trường lắm. Xe chạy thì phải thử coi có nhả khói qúa độ. Ngày nào được phép mới được đốt lò sưởi (dùng củi), hay đốt than nướng thịt (cài này thì họ khuyên thôi)

                                Tại như Yosemite thì đốt lửa trại trong thung lũng từ 5h chiều tới 10h đêm thôi (chỉ cho mùa hè).

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                VNarmy Tìm hiểu thêm về VNarmy

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X