Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tại sao máy móc đặt trong phòng lạnh lại hay hư hỏng?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tại sao máy móc đặt trong phòng lạnh lại hay hư hỏng?

    Không khí tại phòng gắn máy điều hòa nhiệt độ luôn khô,nhưng tại sao các máy xquang di động đặt tại đây hay bị hư ?Có bạn nói máy móc đặt trong phòng lạnh khó hư hỏng,có bạn lại nói máy móc đặt trong phòng lạnh lại hay hư hỏng đâu là câu trả lời chính xác?

    Hy vọng rằng chủ đề này sẽ giúp ích cho các bạn đang bảo trì thiết bị tại bệnh viện, hoặc bảo trì các thiết bị khác trong phòng gắn máy lạnh.

  • #2
    Theo em thì khi máy lạnh ngưng hoạt động hoặc cửa phòng không kín thì hơi ẩm từ bên ngoài tràn vào làm máy bị đọng ẩm ạ. Mỗi lần muốn xách máy tính từ phòng này sang phòng khác em đều phải lấy máy sấy cho nó nóng lên. Có khi phải sấy cả cặp mắt kiếng nữa nếu không thì vừa ra khỏi cửa là hết thấy đường luôn vì bị đọng sương.

    Máy X quang thì có thể do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong với bên ngoài làm nứt bóng nên phải chụp từ công suất nhỏ rồi mới tăng dần lên để cho nó warm up ạ.

    Comment


    • #3
      Theo em vấn đề này giải quyết không dễ dàng tí nào.Cơ quan của em phải dùng máy hút ẩm thường xuyên,máy hút ẩm hư là các máy điện tử tê liệt toàn bộ.

      Comment


      • #4
        Bác sơn hà phân tích có lý

        Comment


        • #5
          Máy xquang di động là thiết bị phục vụ tận giường bệnh nhân.Khi đẩy máy đến giường bệnh nhân, không khí nóng nhiều hơi nước tràn vào máy,gặp lạnh được dịp ngưng tụ trên board mạch, trên relay v.v.

          May mắn nhất máy treo không cho phép sử dụng, trường hợp này chỉ cần sấy khô board mạch sẽ trở lại bình thường.Trường hợp tồi tệ nhất,relay filament, relay sơ cấp cao thế hay các linh kiện bán dẫn có điện áp cao khác bị ẩm, chỉ chờ các bạn phát tia X sẽ hư mạch điều khiển ngay lập tức.Đôi khi phải thanh lý máy hay bỏ ra hàng chục triệu đồng để khắc phục sự thiếu hiểu biết này.

          Các bạn trẻ gặp trường hộ này phải xử lý thế nào? báo cáo sếp chắc gì sếp đã nghe, lại thêm cái "tội dạy khôn sếp".......Đây thật sự là tai họa của sự ngu dốt,mong các bạn trẻ lưu ý.
          Last edited by vi van pham; 08-07-2011, 16:47. Lý do: chính tả

          Comment


          • #6
            Reng reng reng ...
            - Alô anh ơi xuống xem hộ cái máy X quang vừa đẩy sang phòng bên chụp cho bà lão gãy chân mà sao nó nhá lên một cái rồi tắt luôn.

            Nửa tiếng sau...

            - Báo cáo sếp cái X quang di động nó bị cháy bộ nguồn ạ, có lẽ do bị đọng ẩm...
            - Cậu nói cái quái gì thế. Máy tôi cho để trong phòng lạnh suốt. Khi nào dùng mới được đẩy ra thì lấy đâu ra nước mà đọng. Chắc bọn y tá cắm không chặt, điện chập chờn mới làm cháy máy chứ gì. Nguồn hư là do điện chứ chẳng phải do gì cả.
            - Ơ, à mà có lẽ do cắm điện không chặt thật. Lúc nãy em cũng thấy ổ điện hơi lỏng mà không nghĩ ra. Sếp tài thật. Sẵn đây sếp duyệt cho mua cái ổ cắm mới luôn đi ạ, mua hẳn loại xịn chứ hàng chợ thì chỉ được ba bữa là lại hỏng tiếp.

            Sau nửa tiếng nữa...

            - Cô ơi cái ổ cắm Lioa kia bao nhiêu tiền thế ạ?
            - Một trăm nghìn.
            - Cô cho cháu một cái. Ghi hóa đơn 200 ngàn hộ cháu nhé. Cho cháu lấy thêm ít dây điện với mấy bóng đèn dây tóc nữa.

            Đem ổ cắm về thay xong, còn mấy bóng đèn thì mắc nối tiếp rồi giấu dưới gầm máy. Thế này thì máy không bị lạnh nữa. Có đẩy ra ngoài cũng không sợ đọng ẩm.

            Reng reng reng... tiếng chuông điện thoại ầm ĩ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra nãy giờ ngủ quên.
            Alô anh ơi -tiếng cô thư ký thánh thót- Anh lên xem hộ em cái máy tính với. Sếp vừa cho, em đem về phòng cắm điện nó nhá lên một cái rồi tắt luôn. Sẵn anh kiểm tra cái máy lạnh luôn từ sáng đến giờ nó không chịu chạy, nóng chảy cả mỡ...

            (Ghi theo lời kể của một người quen)

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
              Reng reng reng ...
              - Alô anh ơi xuống xem hộ cái máy X quang vừa đẩy sang phòng bên chụp cho bà lão gãy chân mà sao nó nhá lên một cái rồi tắt luôn.

              Nửa tiếng sau...

              - Báo cáo sếp cái X quang di động nó bị cháy bộ nguồn ạ, có lẽ do bị đọng ẩm...
              - Cậu nói cái quái gì thế. Máy tôi cho để trong phòng lạnh suốt. Khi nào dùng mới được đẩy ra thì lấy đâu ra nước mà đọng. Chắc bọn y tá cắm không chặt, điện chập chờn mới làm cháy máy chứ gì. Nguồn hư là do điện chứ chẳng phải do gì cả.
              - Ơ, à mà có lẽ do cắm điện không chặt thật. Lúc nãy em cũng thấy ổ điện hơi lỏng mà không nghĩ ra. Sếp tài thật. Sẵn đây sếp duyệt cho mua cái ổ cắm mới luôn đi ạ, mua hẳn loại xịn chứ hàng chợ thì chỉ được ba bữa là lại hỏng tiếp.

              Sau nửa tiếng nữa...

              - Cô ơi cái ổ cắm Lioa kia bao nhiêu tiền thế ạ?
              - Một trăm nghìn.
              - Cô cho cháu một cái. Ghi hóa đơn 200 ngàn hộ cháu nhé. Cho cháu lấy thêm ít dây điện với mấy bóng đèn dây tóc nữa.

              Đem ổ cắm về thay xong, còn mấy bóng đèn thì mắc nối tiếp rồi giấu dưới gầm máy. Thế này thì máy không bị lạnh nữa. Có đẩy ra ngoài cũng không sợ đọng ẩm.

              Reng reng reng... tiếng chuông điện thoại ầm ĩ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Thì ra nãy giờ ngủ quên.
              Alô anh ơi -tiếng cô thư ký thánh thót- Anh lên xem hộ em cái máy tính với. Sếp vừa cho, em đem về phòng cắm điện nó nhá lên một cái rồi tắt luôn. Sẵn anh kiểm tra cái máy lạnh luôn từ sáng đến giờ nó không chịu chạy, nóng chảy cả mỡ...

              (Ghi theo lời kể của một người quen)
              Một ngày sau
              _ Báo cáo sếp cái máy Xquang di động không có tia X.
              -Hôm qua thằng Sơn Hà đả sửa rồi,tại sao lại hư nữa?mày quậy phá cái gì đấy?
              -Dạ,em chỉ chụp thôi ạ, không có quậy phá gì hết.
              -Gọi thằng Sơn Hà lên đây,nó đã lấy 200k để thay ổ cắm điện mà không thay cái mới nên không chụp được,không có hư cái gì đâu.

              15 phút sau:
              -Báo cáo anh em có mặt.
              -Anh đã thay cái ổ điện mới chưa mà thằng Êprom không chụp đươc?
              -Dạ,em đã thay cái mới và còn mua thêm mấy cái bóng đèn, gắn vào sấy cho máy an toàn khi sử dụng.
              -Ai bảo anh làm cái trò này hả? anh khôn hơn mấy thằng Tây đã sản xuất ra nó à? Bây giờ máy hư thì ra tại anh gắn mấy cái của nợ này.Về phòng viết ngay bản tự kiểm cho tôi.

              Comment


              • #8
                Bác Ếprom này, đã bảo là giấu đèn dưới gầm máy rồi mà, ai còn dại gì mà nói cho sếp biết. Nếu quả thật máy hư do chế thêm đèn thì chỉ bị viết kiểm điểm mà không bị trừ lương là may lắm rồi. Nếu hư do cái khác thì:

                - Báo cáo sếp, Cái đầu đèn tiêu rồi ạ. Sáng nay có vụ xe khách lao xuống ruộng nên phải chụp cấp cứu liên tục...

                - Mấy cậu này chỉ khéo đổ thừa -sếp ngắt lời- Chắc đẩy không khéo để nó va vào tường rồi chứ gì. Máy của Tây sản xuất, ngày xưa tôi chụp cả trăm ca liên tục có sao đâu. Bây giờ mới có vài chục ca thì nhằm nhò gì. Mau kêu thằng vận hành lên đây viết bản kiểm điểm.

                Comment


                • #9
                  Nguyên nhân chính là cách sử dụng.

                  Thường thì các bác nhà ta đặt máy trong phòng lạnh có nhiệt độ 20-22 độ C...thậm chí 18 độ C... Đến khi đẩy ra ngoài nhiệt độ thường cao 30-35 độ, cộng thêm độ ẩm và hiện tượng ra mồ hôi khiến cho nước đọng khắp mảng mạch, thân máy... Nếu lúc đó bật lên thì bùm!!! Máy hư.

                  Cách khắc phục:
                  Tuyệt đối không bật/tắt máy lạnh thường xuyên, tốt nhất để 24/24. Đặt nhiệt độ các phòng có gắn máy lạnh từ 24-26 độ, Khi di chuyển máy ra vùng khô, nóng thì kiểm tra xem có bị đọng mồ hôi hay không.

                  Comment


                  • #10
                    nhân mạch máy X-quang này, các bác cho em hỏi phát mấy con đi ốt cao áp và tụ điện bù trong thùng cao thế của máy X-Quang( http://www.dientuvietnam.net/forums/...-cao-ap-78592/) có thể tìm mua ở đâu vậy? Bác nào có nguồn thì liên hệ với em

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi x_ray Xem bài viết
                      nhân mạch máy X-quang này, các bác cho em hỏi phát mấy con đi ốt cao áp và tụ điện bù trong thùng cao thế của máy X-Quang( http://www.dientuvietnam.net/forums/...-cao-ap-78592/) có thể tìm mua ở đâu vậy? Bác nào có nguồn thì liên hệ với em
                      Thùng cao thế máy xquang có nhiều loại.Loại dùng đèn 3 cực để chỉnh lưu,loại công suất 64Kw-30kw-22kw v.v ---->dòng diode cao thế khác nhau.Em phải chọn diode cho thích hợp,nếu không vừa tốn tiền vừa mất công.

                      Comment


                      • #12
                        xin chao ban vi van pham, ban co the cho minh email hay sdt cua ban dc k? tai vi minh rat quan tam van de nay, xin cam on! sdt cua minh la: 0168.8888.152

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X