Chả là hôm qua tôi có đến nộp báo cáo kỹ thuật cho ngài Elton Muck. Ngài bảo tôi ngồi đợi rồi cầm tập báo cáo của tôi đọc rất chăm chú. Trong lòng tôi thấy cũng an tâm, chả mấy khi được tiếp cận Xếp gần như thế.
Đọc hết tập báo cáo của tôi đến trang cuối, ngài tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, đầu lắc khe khẽ. Tôi chột dạ ‘ hỏng rồi, có vấn đề gì đó rồi”. Và trong đầu quay cuồng với bao câu hỏi dự định xếp sẽ sắp nói ra.
Sau rồi ngài cũng mở mắt ra nhìn tôi, ngài chỉ một ngón tay lên trần như khẳng định rồi nói.
- Này cậu ! Tôi muốn bay lên Sao hỏa, Sao hỏa, Sao hỏa... Cậu nghe rõ chứ ?
- Dạ !
- Nhưng số liệu trong báo cáo kỹ thuật của cậu ở đây chỉ đủ bay lên Mặt trăng thôi.
- Dạ ! Đúng là em còn nhiều thiếu sót, Em sẽ cố gắng hiệu chỉnh, tính toán, rà soát lại các phần tử kỹ lưỡng ạ.
- Ừ, cậu về làm lại khẩn trương, vì thời gian chỉ còn có một tuần thôi đấy.
- Vâng, em tiến hành ngay bây giờ, không quản ngày đêm đâu ạ.
- Ừ, cái số liệu của cậu tính toán là mới chỉ lên được Mặt trăng thôi đấy, còn chưa đủ để quay trở về Trái đất đâu đấy.
Bước ra khỏi phòng, chưa khép cánh cửa thì ngài Elton Muck gọi .
- À này, tôi quên....
Tôi lập bập quay lại.
- Còn chuyện gì thưa Ngài ?
- Mải công việc, nên tôi quên mất. Thông báo cho cậu một tin vui. Trong cuộc họp của Hội đồng Chủ tich hôm qua, Hội đồng đã bỏ phiếu thống nhất 100% đề bạt cậu làm Đội trưởng chuyến Du hành vũ trụ lần này. Chúc mừng cậu ! Hãy tự tin và vui vẻ lên nào ! vì sắp tới có 10 tỷ người sẽ chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu trên Ti vi đấy !
Tôi lấp bập đáp lại :
- Dạ rất cảm ơn sự tin tưởng của Ngài và Hội đồng Chủ tịch .
Bước ra khỏi phòng xếp, cảm thấy trong người có cái gì đó bé như hạt lạc....






Comment