Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Câu hỏi ngu ngu 1 tý ae thông cảm

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #61
    Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
    Trong ngành điện, việc cắt điện và trả điện có quy trình rõ ràng. Lệnh cắt, trả điện ghi nhiều thông tin như lộ, tuyến dây, thời gian cắt, trả, ... và được ký nháy ít nhất của 2 trưởng phòng và ký đóng dấu bởi phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Đây là quy định, kể cả chỉ cắt lưới hạ thế của vài hộ dân hay cắt 110kV hoặc hơn nữa cũng phải có lệnh như thế. Chỉ có vài trường hợp được phép làm việc với điện sống ở lưới hạ thế (và chỉ là lưới hạ thế mà thôi): ghi chỉ số công tơ, kiểm tra chạm chập, mô-ve. Khi làm việc trên lưới, lúc nào cũng phải có 2 người, một người thao tác, người kia giám sát và tất nhiên luôn có dây bảo hiểm.
    Các trường hợp tai nạn điện phần lớn (>99%) là do người thao tác, rất ít là do "lệnh". Ví dụ:
    1. Tại Hải Dương cách đây 5 năm, thông báo cắt điện là từ 8h, trả điện là 4h30. Đến 4h30, việc trên lưới chưa xong, công nhân vẫn còn cố làm việc nốt, điều độ trạm tự đóng điện (không kiểm tra thông tin trên lưới): 4 người chết và bị thương.
    2. Tại Hà Nam cách đây 4-5 năm, lệnh yêu cầu cắt lộ 331 thì điều độ trạm cắt lộ 337, công nhân không thử điện đã làm ngay tiếp đất di động -> 1 người chết. (Nguyên tắc làm việc là phải thử điện, làm tiếp địa tại 2 cột trước và sau vị trí làm việc mới được trèo lên làm việc)
    3. Tại Thái Nguyên khoảng 8 năm trước, một kỹ sư của thí nghiệm điện đang làm việc tại tủ 10kV không hiểu sao lại mở tủ 6kV ngó vào, bị phóng điện chết tại chỗ. Người giám sát là điều độ trạm thấy tai nạn chạy ra kéo người và chết tiếp (không cắt điện khi cứu nạn)
    4. Tại Thanh Hoá cách đây 3 năm: đấu công tơ hạ thế nhưng bị tuột dây chạm vào vỏ hộp, công nhân đó không đeo dây bảo hiểm và bị ngã tàn phế
    5. Tại Hải Phòng cách đây mấy tháng: công nhân ghi chỉ số công tơ, lúc trèo thang xuống, cách đát 2m trượt chân đập gáy xuống nền đường, đang cấp cứu ở Việt Đức, chưa biết thế nào.
    ...
    Mỗi năm, ở VN, có ít nhất là 1 người chết và vài người bị thương là người ngành điện và bị tai nạn điện. Một năm, theo quy định, công nhân luôn được học và sát hạch an toàn (theo bậc, tuỳ công việc phải có bậc phù hợp). Sát hạch thật chứ không phải cho vui. Tuy nhiên, tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra....
    bình thường mà mọi người , bình thường vì ta đang ở trên đất nước Việt Nam thân yêu .

    Comment


    • #62
      Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viết
      bình thường mà mọi người , bình thường vì ta đang ở trên đất nước Việt Nam thân yêu .
      Tôi thấy đồng nghiệp chết, gia đình nheo nhóc, cơ quan bị thanh kiểm tra liên miên là điều KHÔNG bình thường bạn ạ!

      Comment


      • #63
        Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
        Tôi thấy đồng nghiệp chết, gia đình nheo nhóc, cơ quan bị thanh kiểm tra liên miên là điều KHÔNG bình thường bạn ạ!
        đó chỉ là em nói cho vui thôi , ai thấy người chết mà không thương ..................

        Comment


        • #64
          Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
          Người không sợ điện giật mà mod Quế dương nêu trên là do nhà báo bơm lên nên mới thế , tôi có quen 1 anh làm ánh sáng ờ nhà nghệ thuật quần chúng từ hồi bao cấp anh này bỏ dép tụt quần dài chỉ đánh xà lỏn vai khoác bó dây cáp leo lên cột điện kim loại , lên tới ngọn 1 tay bám 1 tay rờ vào từng dây để tìm nguồn nhiều khi ảnh còn nhấp nước miếng vào tay rồi mới rờ chắc để cho nhạy hơn tới giờ vẫn sống khỏe .
          bơm gì đâu , thằng cha đó chết xanh cỏ từ bao nhiêu năm nay rồi . Cái thằng cha thắp bóng đèn tuýp , đánh đàn bằng dây điện trên vtv3 đó ( tìm lại trên google thể nào vẫn còn thông tin )
          Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

          Comment


          • #65
            Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
            noí như bác văn mới là đúng sách đúng vở, tôi ko là thợ điện vẫn đấu sống như thợ thật
            đúng cái gì ! cắt điện mà vẫn đi găng tay, chuẩn chỉ thì làm sao ? thường những thằng chủ quan mới là cái thằng dễ chết !

            thử hỏi xem đã bao nhiêu lần giật tái mào , đái ra quần rồi !!!? Nói chung không tài , an toàn vẫn hơn hết . vạn vật bất đắc dĩ lắm lắm mới phải làm như vậy !

            --- Ngày hôm nay cơ thể khỏe mạnh có thể văng ra , chỉ hơi hoảng 1 chút ... một ngày kia cơ thể ốm yếu ( người không khỏe ) , đề kháng kém ... thì biết đâu điện giật chết như một con chó thui . ( tôi chứng kiến tật mắt rồi ) nhìn thấy khổ lắm. Tốt nhất là không chơi !
            Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

            Comment


            • #66
              Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
              Hên xui thôi,
              Nếu không có hiểu biết, vận dụng tốt, đấu điện sống, người dễ chết (!)
              --> Đấu điện chết, người sống khỏe.
              Trường hợp bác NDV giới thiệu thì là tại mấy anh thợ điện không có đồng hồ
              Cẩn thận vẫn hơn, đừng để BQT phải "cáo phó": Một thành viên đã "chết" vì đấu "điện sống"...
              Tôi sửa chữa điện trong nhà , ngoài việc cắt cầu dao tổng , át tổng ... vẫn tính độ an toàn và ghi giấy ( biển , treo vào đó ) ngoài ra trong thao tác còn chú ý an toàn , cầm kìm ( hay bao tay cách điện ) ... đề phòng trường hợp ( đang treo biển ) bố già đi nhậu ở đâu về , nóng bức , hí hoáy ra xem , đen đủi lúc đó gió bay mất " cái biển sửa chữa " ... đóng điện lên thì thằng con thành chó thui, không đang leo trèo thang mà giật ngã từ 4 -5m xuống thì xong cmn luôn !

              ( khối trường hợp như vậy rồi ). Thôi tốt nhất là phải chơi chắc cho nó lành , cần kíp lắm mới vậy không thì có 2,3 người ở nhà ... người canh, người sửa ... chứ hí húi thì ghê chết !
              Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

              Comment


              • #67
                e cũng thấy sợ cái vụ đấu sống này rồi, hôm trước cầu dao đứt dây e vừa đấu vừa run!!!
                mỗi lần bị điện giật lại thót cả tim, giật hết cả mình,cảm giác thật khó tả nhỉ

                Comment


                • #68
                  mình làm bên tự động nên chuyện bị giật là bình thường , nhưng cũng may chủ yếu là điện điều khiển 220VDC , vì DC thường chạy loạn , nên không thể có chuyện cô lập hết được , Off DC trạm thì còn có DC nhà máy gởi ra, nhất là mỗi lần chạm đất bởi chuột cắn , bới cả đống cáp tìm vết chuột cắn , mà thường những lúc chạm đất là trời mưa , nên chỉ biết là giựt tưng tưng . Nhưng dù sao các bạn cũng nên tập luyện tính cẩn thận khi làm điện , câu ghi nhớ nằm lòng " Đời chẳng tin được thằng nào " bởi vì nếu tin tưởng thì khác gì bạn đã giao mạng sống mình cho người khác.

                  Comment


                  • #69
                    à nhớ lại thì khi có tải mà ta chập chắc 2 dây với nhau như các bác nói trên thì vân giật chứ, có lần e dùng kìm quấn chắc lại rồi đang định hàn cho chắc thêm, vừa chấm dây thiếc vào thì bị giật mỏ hàn quẹt vô tay, (đã giật lại bị bỏng)
                    e cứ tưởng nhưng người k pit như e mới vậy chứ( rút kinh nghiệm vài lần thấy ớn ) các bác kiểm chứng lại coi hehe

                    Comment


                    • #70
                      Nguyên văn bởi bluemoon87 Xem bài viết
                      mình làm bên tự động nên chuyện bị giật là bình thường ,.
                      bác làm tự động nên điện giật 'tự động'

                      Comment


                      • #71
                        Nguyên văn bởi tocdo Xem bài viết
                        à nhớ lại thì khi có tải mà ta chập chắc 2 dây với nhau như các bác nói trên thì vân giật chứ, có lần e dùng kìm quấn chắc lại rồi đang định hàn cho chắc thêm, vừa chấm dây thiếc vào thì bị giật mỏ hàn quẹt vô tay, (đã giật lại bị bỏng)
                        e cứ tưởng nhưng người k pit như e mới vậy chứ( rút kinh nghiệm vài lần thấy ớn ) các bác kiểm chứng lại coi hehe
                        đây chỉ là cảm giác giật thần kinh hoặc do tĩnh điện ( do cơ địa yếu hoặc nội trở trong người quá thấp ) , để kiểm chứng cái này đơn giản nhất là đấu dây điện thoại , nếu sờ vào, đấu dây mà thấy tê tê hay hoảng là do cơ thể " quá yếu điện " hoặc đã bị điện giật vài lần " gây hoảng " nên sợ điện mà thôi !
                        Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                        Comment


                        • #72
                          Làm nghề điện thì phải học an toàn điện trước đã. ( Nói vậy nhưng làm thì khó biết trước lắm)
                          Như hồi nọ làm việc với điện 660V điện công nghiệp . Tay chưa chạm vào cầu đấu điện, chỉ mới gần thôi mà nhìn thấy một tia lửa phóng vào tay. Kết quả là hoa mắt 15P, tay thì như bị ăn một cái gậy phang vào...
                          ĐT : 01676455880

                          Comment


                          • #73
                            Xem lại chương trình chuyện lạ VN thấy anh"Hùng điện"lúc không sợ điện cười tươi ghê.
                            Anh quá chủ quan,tự tin vào"khả năng"đặc biệt của mình.Cầu cho linh hồn anh siêu thoát.Người không sợ điện ở Cà Mau - YouTube.

                            Comment


                            • #74
                              Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                              Xem lại chương trình chuyện lạ VN thấy anh"Hùng điện"lúc không sợ điện cười tươi ghê.
                              Anh quá chủ quan,tự tin vào"khả năng"đặc biệt của mình.Cầu cho linh hồn anh siêu thoát.Người không sợ điện ở Cà Mau - YouTube.
                              Uhm anh này có thể đùa với điện 220VAC được. Nhưng không biết anh đã thử với điện 380 hoặc hơn chưa nhỉ...
                              ĐT : 01676455880

                              Comment


                              • #75
                                Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
                                Uhm anh này có thể đùa với điện 220VAC được. Nhưng không biết anh đã thử với điện 380 hoặc hơn chưa nhỉ...
                                Mình không biết anh này đã thử chưa.Mai kia nếu gặp bạn hỏi anh ấy nhé.http://www.tin247.com/nguoi_khong_bi...-21299672.html.
                                Last edited by buikhacthinh; 22-09-2013, 11:28.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                delete Tìm hiểu thêm về delete

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X