Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đêm hôm trước

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đêm hôm trước

    Đang ngủ ngon , bỗng dưng chiếc Tel của mỉnh kêu inh ỏi .
    Nhỏm dậy , Trời ..... một số điện thoại lạ hoắc . Ngước mắt nhìn đồng hồ đã chỉ 02 giờ đêm
    Ai nhỉ ?
    Có chuyện gì nhỉ ?
    Làm sao nhỉ ?
    Thế rồi mình cũng chấn tĩnh quyết định ấn cái phím Yes
    - Alo ! Anh có phải anh vân không ạ ?
    - Vâng tôi đây , có chuyện gì vậy anh ? Tôi chấn tĩnh trả lời .
    - Có phải anh biết làm nguồn xung không ạ ? Em đọc trên Diễn đàn thấy anh viết nhiều về cái này .......
    - Ôi thôi xin bố..... Bố đi ngủ cho con nhờ .Xung mới phách cái gì , hai giờ rồi bố ạ !!!!!!! Nguồn mới nghẽo gì thì để sáng mai nhé . Ham mê kỹ thuật nó vừa
    vừa thôi !!!!!!!

    Số của hắn là : 0916 006 37x
    Khờ khờ !!!!!!
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    hắn kiểm tra xem bác có nộp thuế đầy đủ không ấy mà

    khè khè khè
    Computer : please enter password!
    User : "penis":D
    Computer : Your pasword isn't long enough!
    User : :((

    Comment


    • #3
      hic! Hỏi thăm kiểu này chắc chết quá
      Cũ người mới ta!

      Comment


      • #4
        Có thể bác vừa mất một hợp đồng trị giá 200T
        Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...

        Comment


        • #5
          hồi trước Bill Clinton muốn động tay động chân một chút,bèn sai thuộc hạ chở tới 1 sân golf.Ông chủ sân tưởng là tay nào đang đùa nên khéo từ chối.tất nhiên Bill bỏ đi,và ông chủ sân golf thì tiếc hùi hụi vì bỏ lỡ một vị khách quý.

          0916 066 37x

          như vậy chỉ cần 10 cuộc gọi là biết ngay tên nào thôi mà,he he

          dân VN ta nghèo nhưng chãnh choẹ lắm,tiền không quan trọng,chỉ quan trọng cái tình thôi (?!?!)kha kha,mà tình thì không ăn được,kha kha kha!!!!!!!!!
          Computer : please enter password!
          User : "penis":D
          Computer : Your pasword isn't long enough!
          User : :((

          Comment


          • #6
            Mình tưởng mỗi mình mình nghiên cứu Điện tử là dở hơi thôi .
            Ai dè lại còn có người chập IC hơn mình . Không còn nhớ Time là gì nữa .
            Say mê gì đi chăng nữa thì cũng nên có kế hoạch . Chứ đêm hôm lọ mọ quá e rằng có lúc phải Reset lại CPU mất thôi
            Khờ khờ !!!!!

            Mà hai giờ đêm đang Oẳn-Tà-Roằn thì làm sao mà ký mới kết được đây ???
            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
            nguyendinhvan1968@gmail.com

            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

            Comment


            • #7
              Hè hè! Chắc có việc gấp người ta mới gọi chứ bác Vân? Đã chót bấm máy thì nhân thể bác giảng giải cho họ luôn đi!
              Cũ người mới ta!

              Comment


              • #8
                ha ha, cơ hội làm ăn của mình đây rùi, ai đó muốn đặt làm nguồn xung với số lượng kha khá thì liên hệ với mình nhé, bác Vân làm cao quá. Các bạn liên hệ mọi thời gian nhé (0989737456)
                |

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi minhpic1 Xem bài viết
                  ha ha, cơ hội làm ăn của mình đây rùi, ai đó muốn đặt làm nguồn xung với số lượng kha khá thì liên hệ với mình nhé, bác Vân làm cao quá. Các bạn liên hệ mọi thời gian nhé (0989737456)
                  Tôi thấy thực ra bác Vân cũng có ý tốt với anh em thôi chứ không phải làm cao đâu! sáng mai vẫn nhìn thấy ánh nắng mặt trời mà!

                  Comment


                  • #10
                    Chắc tay đó đang nhậu, cao hứng gọi bác vân hỏi tí rồi mời cụng ly ấy mà.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                      Đang ngủ ngon , bỗng dưng chiếc Tel của mỉnh kêu inh ỏi .
                      Nhỏm dậy , Trời ..... một số điện thoại lạ hoắc . Ngước mắt nhìn đồng hồ đã chỉ 02 giờ đêm
                      Ai nhỉ ?
                      Có chuyện gì nhỉ ?
                      Làm sao nhỉ ?
                      Thế rồi mình cũng chấn tĩnh quyết định ấn cái phím Yes
                      - Alo ! Anh có phải anh vân không ạ ?
                      - Vâng tôi đây , có chuyện gì vậy anh ? Tôi chấn tĩnh trả lời .
                      - Có phải anh biết làm nguồn xung không ạ ? Em đọc trên Diễn đàn thấy anh viết nhiều về cái này .......
                      - Ôi thôi xin bố..... Bố đi ngủ cho con nhờ .Xung mới phách cái gì , hai giờ rồi bố ạ !!!!!!! Nguồn mới nghẽo gì thì để sáng mai nhé . Ham mê kỹ thuật nó vừa
                      vừa thôi !!!!!!!

                      Số của hắn là : 0916 006 37x
                      Khờ khờ !!!!!!
                      Anh ơi, số điện thoại của anh là số mấy để đêm nay, 2h em gọi hỏi về làm nguồn xung với ạ ???

                      Số điện thoại của em là: 098 2006 XXX

                      Anh nhớ nhé
                      ...
                      Ngày mai em đi, anh đừng túm áo vạt áo em nhé. Anh cứ bỏ tay, đừng níu em lại lại làm gì ?
                      Ngày kia em về :)

                      Comment


                      • #12
                        Cấp cứu !!!
                        Lại đêm qua , vào hồi 11h25 . Đang xem TV với vợ thì một cú nữa vang lên . Mình nghĩ : " lại một con nghiền điện tử nữa đây " .
                        Mình cầm tel lên nghe .
                        Ôi trời ! Giật thót tim !!!!!!
                        Một cô gái nhỏ nhẹ hỏi :
                        -Anh có phải là anh ........ Nguyễn.... đình.... Vân không ạ ?
                        Choáng quá ??? Vợ đang ngồi bên cạnh .
                        Mà con nào nhỉ ? Gội đầu tẩm quất hay bán hàng Karaoke cơ chứ ???
                        Nhưng cũng lấy lại điềm tĩnh như vừa bị nổ một con sò công suất , mình điềm tĩnh trả lời :
                        -Vâng tôi đây cậu có việc gì mà gọi muộn như vậy ?
                        -Em đọc trên Diễn đàn điện tử thấy anh rất thạo về điện . Anh có thể giúp em lắp một mạch đèn nhấp nháy bằng Tranisto không ạ ? Em lăp rồi nhưng nó chỉ đèn chỉ đỏ mờ mờ thôi chứ không nhấp nháy .... !!!!!!
                        Tôi trả lời vội :
                        -Thôi thôi .... Thế thì cậu cứ yên tâm , trong 3 ngày nữa sẽ có người giúp cậu lắp được cái đó , thế thôi nhé .
                        Cụp điện thoại !!!!
                        Vợ mình hỏi :
                        - Thằng nào thế hả anh ? mà giờ này nó vẫn làm à ?
                        - À ! Thằng thợ trên phố ấy mà ! Gặp con Tivi khó sửa . Mai anh qua chỗ nó .
                        Xong , thoát nạn !!!!!!!

                        Các cao thủ mau mau giúp đỡ em nó cái . Lắp mạch Nhấp nháy hay Dập dình gì đó thì tùy . Nhỡ tối nay nó hỏi lại . Không có mà bà xã mình biết đang có CON LÀO trên INTELET đang nhờ anh NẮP MẠCH vào cái lúc 23g30 thì .... Vỡ PC của mình mất thôi !!!!!

                        Số của em nó là : 0985924716
                        Last edited by nguyendinhvan; 20-10-2006, 10:33.
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                          Cấp cứu !!!
                          Lại đêm qua , vào hồi 11h25 . Đang xem TV với vợ thì một cú nữa vang lên . Mình nghĩ : " lại một con nghiền điện tử nữa đây " .
                          Mình cầm tel lên nghe .
                          Ôi trời ! Giật thót tim !!!!!!
                          Một cô gái nhỏ nhẹ hỏi :
                          -Anh có phải là anh ........ Nguyễn.... đình.... Vân không ạ ?
                          Choáng quá ??? Vợ đang ngồi bên cạnh .
                          Mà con nào nhỉ ? Gội đầu tẩm quất hay bán hàng Karaoke cơ chứ ???
                          Nhưng cũng lấy lại điềm tĩnh như vừa bị nổ một con sò công suất , mình điềm tĩnh trả lời :
                          -Vâng tôi đây cậu có việc gì mà gọi muộn như vậy ?
                          -Em đọc trên Diễn đàn điện tử thấy anh rất thạo về điện . Anh có thể giúp em lắp một mạch đèn nhấp nháy bằng Tranisto không ạ ? Em lăp rồi nhưng nó chỉ đèn chỉ đỏ mờ mờ thôi chứ không nhấp nháy .... !!!!!!
                          Tôi trả lời vội :
                          -Thôi thôi .... Thế thì cậu cứ yên tâm , trong 3 ngày nữa sẽ có người giúp cậu lắp được cái đó , thế thôi nhé .
                          Cụp điện thoại !!!!
                          Vợ mình hỏi :
                          - Thằng nào thế hả anh ? mà giờ này nó vẫn làm à ?
                          - À ! Thằng thợ trên phố ấy mà ! Gặp con Tivi khó sửa . Mai anh qua chỗ nó .
                          Xong , thoát nạn !!!!!!!

                          Các cao thủ mau mau giúp đỡ em nó cái . Lắp mạch Nhấp nháy hay Dập dình gì đó thì tùy . Nhỡ tối nay nó hỏi lại . Không có mà bà xã mình biết đang có CON LÀO trên INTELET đang nhờ anh NẮP MẠCH vào cái lúc 23g30 thì .... Vỡ PC của mình mất thôi !!!!!

                          Số của em nó là : 0985924716
                          Haha, mình khoái mấy vụ này thời đại bây giờ "cứu nét" đã thành cổ hủ chuyển sang "cứu mạch" thôi.

                          Comment


                          • #14
                            Đơn giản là lắp một dao động đa hài, nếu cần tải nhiều LED thì thêm 1 tầng công suất là ổn. Tụ dao động khoảng 1 vài uF.
                            Đỏ mờ mờ có thể là do chọn giá trị tụ nhỏ quá, dao động quá lớn nên đèn nhấp nháy quá nhanh ( mắt thường không nhận biết được) kiểu như > 24 hình /1 s thì nhìn cứ tưởng là liên tục.
                            Chỉnh lại tụ chắc là ổn

                            Comment

                            Về tác giả

                            Collapse

                            nguyendinhvan Tìm hiểu thêm về nguyendinhvan

                            Bài viết mới nhất

                            Collapse

                            Đang tải...
                            X