Nguyên văn bởi rstAkaiIto
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Tỏ tình
Collapse
X
-
Sao em biết trai kỹ thuật thật và chung tình, từng yêu trai kỹ thuật rồi phải không?Em bảo ích kỷ ở chỗ nào không rộng lượng ra sao? Em vơ đũa như thế e rằng không nhiều người lên tiếng mới là lạ, em xinh thiệt là xinh mà không up lên avatar sớm hii, anh nghĩ em đang yêu hay nhăm nhe anh nào kỹ thuật rồi, chúc ngày càng xinh đẹp hơn,
-
Đấy đấy... tớ là tớ thích ý kiến của cô bé này.Nguyên văn bởi songbien Xem bài viếtEm nói vậy cũng xúc phạm mấy anh lính tốt nhưng những trường hợp lính tốt hiếm hơn lính xấu, em cũng đã từng nói chuyện với mấy anh lính , anh nào anh nấy miệng lưởi ghê lắm, em chỉ thích người chân thật không bóng gió trăng hoa nói những lời mật đường cho con gái vui, nên em mới chọn nghề kt nầy , vì nghề nầy không được nóng tính và rất đềm đạm sạch sẽ có đôi lúc củng dơ nhưng vui ,
Quan điểm có từ nhận thức. Ngoài những thứ tai nghe, mắt thấy, tay sờ tớ còn nhìn nhận trong mối liên kết rộng nữa. Thế nên, tớ đúng, chúng ta không bàn thêm nữa nhé
Comment
-
Tóm lại là chê hay khenNguyên văn bởi rstAkaiIto Xem bài viếtCon trai kỹ thuật yêu hơi ích kỷ 1 chút nhưng mà thật với chung tình :P
nếu thêm 1 chút rộng lượng và hiểu thì nice love ^^
Ở đây toàn con trai kỹ thuật đấy. Nếu chê thì có sợ bị úp sọt không? Còn nếu khen thì có nhiều anh đang sẵn sàng đấy
Comment
-
đêm , lang thangNguyên văn bởi khaman Xem bài viếtNgày chia tay anh đã thức thâu đêm
Để dạo bước trên con đường xanh lá
Và bây giờ con đường thành phố xá
Ta đi về vẫn cảm thấy cô đơn
Giá ngày xưa em đừng trách đừng hờn
Thì tình ta chắc là không vậy
Gió đông về trong lòng bỗng thấy
Nhớ người xưa và ...trách mình hơn
và vô tình khi lang thang anh bước
kẻ côn đồ bỗng hung hãn lao ra
cướp người nga hay là người cướp việt
cũng bỏ tiền không mất mạng nơi đây
thoảng bên mình nghe gió gây gây
anh cở áo lao vào tay tên cướp
sáng hôm sau đường người đi nườm nượp
nào đâu biết vụ đại chiến đêm qua
anh nhảy xa gần 30 mét
avr rơi xuống bãi cỏ hoang
nỡ đã mang thêm vài board xilinx
kẻ hung đồ dùng cuộn thiếc mang theo
vướng vai đeo 2 mỏ hàn mới sắm
anh quăng mình bóp vỡ cục nhựa thông
ám khí không làm kẻ gian tối mắt
anh lấy đà co cẳng chạy thật nhanh
thôi không viết nữa , mai em phải đi học sớm , mấy ngày nay không vào dd được nhều ^^
Comment
-
em nói thích ngay từ đầu đỡ bị phản công phải không? nhưng em nhớ ỏ trên em vẫn có chữ nếu đó, nếu thì vô vàn lắm, hãy là tín đồ của tương đốiNguyên văn bởi rstAkaiIto Xem bài viếtem nói yêu hơi ích kỷ chứ không phải là ích kỷ . sao anh k nhìn vào thật với chung tình nhỉ
em thích cái 'hơi ích kỷ ấy'
Giả sử thấy người yêu đi lỡ đi cùng 1 anh khác có 1 lần , con trai đã nói rồi ^^
Comment
-
chúc em ngủ ngon, mai anh cũng học sớm, mấy hôm nay buồn quá lại phải thức làm đồ án, viết lan man chủ đề của em đưng giận nha byeNguyên văn bởi rstAkaiIto Xem bài viếtđêm , lang thang
và vô tình khi lang thang anh bước
kẻ côn đồ bỗng hung hãn lao ra
cướp người nga hay là người cướp việt
cũng bỏ tiền không mất mạng nơi đây
thoảng bên mình nghe gió gây gây
anh cở áo lao vào tay tên cướp
sáng hôm sau đường người đi nườm nượp
nào đâu biết vụ đại chiến đêm qua
anh nhảy xa gần 30 mét
avr rơi xuống bãi cỏ hoang
nỡ đã mang thêm vài board xilinx
kẻ hung đồ dùng cuộn thiếc mang theo
vướng vai đeo 2 mỏ hàn mới sắm
anh quăng mình bóp vỡ cục nhựa thông
ám khí không làm kẻ gian tối mắt
anh lấy đà co cẳng chạy thật nhanh
thôi không viết nữa , mai em phải đi học sớm , mấy ngày nay không vào dd được nhều ^^
Comment
-
sao anh nói cái gì cũng phải vì cái này cái kia hay vì hoàn cảnh xô đẩy =))Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết...
Comment
-
Chả hiểuNguyên văn bởi rstAkaiIto Xem bài viếtsao anh nói cái gì cũng phải vì cái này cái kia hay vì hoàn cảnh xô đẩy =))
Ngay từ khi mới gặp em
Lòng ta đã thấy thân quen như là
Câu thơ tiếng hát đưa qua
Nụ cười ném lại làm ta nghiêng lòng
Thương em, em có biết không
Yêu ta em để trong lòng làm chi
Lỡ mai như gió qua đi
Bỏ ta ở lại chân Pb lang thang
//viết từ hồi học học kì 1 năm đầu. Có em bé tên là Hoàng Linh, thông minh, năng động, vui vẻ, mát mẻ. Đi du học rồi, mà không khéo bây giờ cũng về rồi.
//bài cuối nhé, ứ lôi thơ ra post nữa đâu
Comment
-
Gì mà bác chóng chán thế, tiếp tuc chém gió đi chứ hii , bác không tỏ tinh còn trách gì người ta, em cũng như bác xưa em nhát lắm, yêu cô bé bạn thân không dám ngỏ lời giờ cô ấy vào Đà Lạt lấy chồng có con rồi mới cay chứ. Năm lớp 13(không phải lớp 1 đại học đâu) em cũng tỏ tình bằng thơ nhưng cất tận đáy lòngNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtChả hiểu
Ngay từ khi mới gặp em
Lòng ta đã thấy thân quen như là
Câu thơ tiếng hát đưa qua
Nụ cười ném lại làm ta nghiêng lòng
Thương em, em có biết không
Yêu ta em để trong lòng làm chi
Lỡ mai như gió qua đi
Bỏ ta ở lại chân Pb lang thang
//viết từ hồi học học kì 1 năm đầu. Có em bé tên là Hoàng Linh, thông minh, năng động, vui vẻ, mát mẻ. Đi du học rồi, mà không khéo bây giờ cũng về rồi.
//bài cuối nhé, ứ lôi thơ ra post nữa đâu
I LOVE YOU
Một năm trời 2 đứa đã xa nhau
Phượng đã nở như mùa hè trước
Chỉ tiếc rằng ta không còn chung bước
Trên con đường thân quen
Còn nhớ không bao lần tôi và em
Bỏ tiết ra ngoài ngồi tâm sự
Tôi vô tư quên đi mọi thứ
Ngồi nghe em đọc thơ
Em biết không bao lần trong mơ
Tôi nói tôi yêu em nhất đó
Và bây giơ tôi mới dám ngỏ
Rằng :"Tôi yêu em.." (ế ồ, ồ ế ô...)
Comment
-
Bác phục kích được thì nhớ bảo em nhé, số em đen lắm phục toàn hụt thui, bác nhận được tin này nhớ huỷ đi nhé tài liệu mật mà họ biết được thì chết đó, sau này cách mạng có thất bại em đổ hết lên hầu bác đóNguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtSuỵt! Khẽ chứ
Anh em mình ở đây cứ thơ thẩn ném nhau thì họ anh hùng núp hết
. Tốt nhất là ta núp, họ ra thì mình vồ 


ha ha ha...
Mạch này là chuyện sống còn đối với tôi đó bác đừng có đùaNguyên văn bởi phanlamdien Xem bài viếtac ac bàn luận vui quá nhĩ chỉ có một cái mạch mà mọi người bạn quá là sôi nỗi ....
Comment
-
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi có 3 người
Nếu yêu em xin hãy thật lòng
Đừng như con bướm có rùi lại thêm
Nếu bạn yêu một ai đó bạn hẫy thật lòng, vì tình yêu không phải là một ly nước đổ đi rồi không thể lấy nước lại, cho dù bạn có lấy lại được nước thì nước đã nhiễm một vết bẩn không bao giờ làm sạch được,
Vì vậy khi yêu một ai đó bạn hẫy cố trân trọng tình yêu đó để sau nầy không phải chịu vết dơ mà bạn không bao giờ xóa được.
Ví Dụ : Khi bạn yêu một người nào đó bạn chia tay với người đó vì lý do có người khác, lúc đó bạn sẽ có nột quan niệm là người kia sẽ bỏ mình như mình đã bỏ người trước, lúc đó bạn lo âu buồn phiền, ăn không ngon ngủ không yên. đó chính là vết dơ của bạn....
Comment
Về tác giả
Collapse
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi bqvietBqv cáo lỗi vì chưa đủ khả năng diễn giải để người đọc hiểu. Người làm kỹ thuật sâu đôi khi như thế đó. Về việc nạp pin không vào dù cell mới, khả năng cái mạch quản lý đó đã hỏng - cũng chính là nguyên nhân đám cell cũ hỏng từ đầu.
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
06-12-2025, 17:17 -
-
Trả lời cho Xin hỏi về mạch thu FM/AM trong catsettebởi nguyendinhvanTheo tôi, nó chỉ là cái Tuy- ê - nơ, hoặc là khối Trung Văn Tần, nó một phần trong cái Da đì ô thôi. Vì có thấy một chỗ có ba chân hàn, giiống như chân Cờ rít sờ tăng 455 ki nô hẹc. Còn khối Tuy ê nơ thì không nhìn thây cái Di ốt Va di cáp...
-
Channel: Điện thanh
05-12-2025, 19:59 -
-
Trả lời cho Đấu tắt điện cho máy tính bảngbởi afrendlyCó vẻ ngoài hiểu biết của mình rồi. Cuối cùng mình quyết định tìm mua 2 pin trên Shopee, giá 200K thay vào. Tuy nhận pin được 1%, sạc mãi không vào nhưng cũng mở được máy lên. Vậy cũng tạm. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ nhé....
-
Channel: Thiết bị điện tử cá nhân
04-12-2025, 01:27 -
-
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
-
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
. Bây giờ vẫn nhát, nhưng mà thương nhớ ai thì sẽ đến vỗ vai rồi bảo: "Này, anh cảm thấy thích em rồi đấy! Cố gắng thể hiện tốt nhé
"

Comment