Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhiếp ảnh, mời các bác vào đây chơi với em.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
    "Thơ con cóc" của ai đấy
    Thơ con cóc, thì ắt hẳn là của con "cóc cần"
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • Flamingo Đại Lải



















      Comment


      • Nhà đẹp, ảnh chụp đẹp. Khi về già bqv cũng sẽ cố gom góp dựng cái nhà tre kiểu thế này.
        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

        Comment


        • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
          Nhà đẹp, ảnh chụp đẹp. Khi về già bqv cũng sẽ cố gom góp dựng cái nhà tre kiểu thế này.
          Lúc đó nhớ alo cho bà con đến uống rượu nhé... Chứ nhà như thế mà ngồi một mình, hẳn là chán lắm.
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment


          • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết

            Lúc đó nhớ alo cho bà con đến uống rượu nhé... Chứ nhà như thế mà ngồi một mình, hẳn là chán lắm.
            Dù nghèo hay giàu, bqv có bao nhiêu tiền cũng kiên quyết không mua nhà/đất ở xứ HN này. Kiếm chỗ nào xa xa, vắng vắng dựng cái nhà tre, trồng ít cây cối, ngày ngày đi chăm cánh đồng rồi về coding, lắp mạch ... tới khi già chết thì thôi. Lâu lâu mời mời người tới uống rượu tự nấu, uống trà tự trồng, hóng gió mát ngoài vườn ...

            Mơ như vậy so với thiên hạ mơ làm ông nọ bà kia, nhà cao cửa rộng, xe nọ mẫu kia ... liệu có hão huyền quá không anh HTTTTH ?
            Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

            Comment


            • ở đâu mà đep thế hả các bạn, thích đến rồi đó

              Comment


              • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết

                Dù nghèo hay giàu, bqv có bao nhiêu tiền cũng kiên quyết không mua nhà/đất ở xứ HN này. Kiếm chỗ nào xa xa, vắng vắng dựng cái nhà tre, trồng ít cây cối, ngày ngày đi chăm cánh đồng rồi về coding, lắp mạch ... tới khi già chết thì thôi. Lâu lâu mời mời người tới uống rượu tự nấu, uống trà tự trồng, hóng gió mát ngoài vườn ...

                Mơ như vậy so với thiên hạ mơ làm ông nọ bà kia, nhà cao cửa rộng, xe nọ mẫu kia ... liệu có hão huyền quá không anh HTTTTH ?
                Như thế là nhất, chỉ sợ BQV không có wifi, phải xài 3G, hơi chậm, lại buồn.
                Nhất định HT sẽ thuê xe ôm đến nhà BQV để uống trà do BQV tự trồng.
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                  Mặt hồ phẳng lặng như gương
                  Bên hồ, anh Padd lần đường đi qua...


                  Quanh hồ không thấy có ai



                  Cởi quần anh Pad nhẩy ùm xuống bơi.
                  Tắm xong thì gặp trời mưa



                  Đành mặc đồ ướt rồi chui vô lều



                  Trong lều thì có ít bia



                  Vừa run, vừa nhậu, chờ trời hết mưa
                  Chờ hoài chẳng thấy trời quang,
                  Đành đem quần lót phơi lên nóc lều




                  Comment


                  • Bưu điện trung tâm Sài Gòn - Hay còn gọi Bưu điện Tp. HCM nằm kế nhà thờ Đức Bà Quận 1, địa điểm du lịch nổi tiếng cho du khách quốc tế và người phương xa đến chụp ảnh lưu niệm



                    Cái màu vàng sáng chói được sơn lại lần 2 tuy có giảm màu so với lần sơn đầu, được cho là màu gần giống màu cũ hơn, nhưng kiến trúc thì cổ kính vẫn hấp dẫn rất đông ngừoi tham quan mỗi ngày.

                    Comment


                    • Cái cục phía trước trông khá lạ, giống quả đồi trọc hoặc núi đá vôi bị nước mưa chảy xói.


                      Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
                      Quanh hồ không thấy có ai
                      thì anh Pad phải mặc quần bơi làm quái gì ? cứ "chuổng cời" bơi cho thoải mái, đỡ lo ướt quần.



                      Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết



                      Quanh hồ không thấy có ai



                      Cởi quần anh Pad nhẩy ùm xuống bơi.
                      Tắm xong thì gặp trời mưa



                      Đành mặc đồ ướt rồi chui vô lều



                      Trong lều thì có ít bia



                      Vừa run, vừa nhậu, chờ trời hết mưa
                      Chờ hoài chẳng thấy trời quang,
                      Đành đem quần lót phơi lên nóc lều



                      Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                        Cái cục phía trước trông khá lạ, giống quả đồi trọc hoặc núi đá vôi bị nước mưa chảy xói.



                        thì anh Pad phải mặc quần bơi làm quái gì ? cứ "chuổng cời" bơi cho thoải mái, đỡ lo ướt quần.




                        Vùng này đa số là núi đá "ga nít" (granite). Vì thế rất ít cây cối mọc trên núi đó. Cây thường mọc trong kẽ đá (có ít đất, mùn cây). Mấy lằn mầu đen là do nước chẩy xuống và chắc một loại rong rêu nào đó bám trên đá sống nhờ nước đó (???). Chỗ nào trắng hếu tức là không có nhiều nước chẩy qua.


                        Cái hình có 2 chân của tớ là một ít đất phía trên, còn ở dưới là đá ga nít. Vì thế cây cối rất cằn cỗi. Cũng có cây lớn hơn chục mét. Nhưng vì không bám xuống được nên có gió lớn là bị trốc gốc liền.

                        Câu số 2 đã nói rồi mà bác !


                        Nói giỡn thôi, chứ tớ vẫn mặc quần tắm. Đi 6 ngày trong rừng mà chỉ có 1 quần tắm, 2 áo và 2 đôi vớ, cho nên ngày nào cũng phải tắm và giặt đồ hết.



                        Comment


                        • Đi 6 ngay ma chỉ có 1 quân 2 áo thi lúc giặt đồ là cởi chuồng rồi trừ khi lấy áo quấn . Bên hồ anh Pad lần đường dy qua sửa thế thi thành thơ bút tre ngay .

                          Comment


                          • - tớ tưởng bạn ấy ít nhất cũng mặc quần lót là 2 cái như mọi người chứ, có mỗi 1 cái quần thì cởi chuồng ban đêm đốt lửa hơ sấy đến sáng khô lại mặc...

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                              Đi 6 ngay ma chỉ có 1 quân 2 áo thi lúc giặt đồ là cởi chuồng rồi trừ khi lấy áo quấn . Bên hồ anh Pad lần đường dy qua sửa thế thi thành thơ bút tre ngay .


                              Tớ dùng quần bơi "trunks". Loại này nó có lớp lưới phiá trong giống như quần lót, và rất mau khô. Cái tớ dùng có thêm 2 túi có zipper bỏ thêm được bóp hay ĐT. Nhìn không ai biết là quần bơi hết. Lúc ướt cũng không bị "bó" lại chỗ háng như các loại khác.

                              Tắm xong thì chừng 15 phút là khô liền, không bị "hâm" háng.



                              Comment


                              • Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
                                - tớ tưởng bạn ấy ít nhất cũng mặc quần lót là 2 cái như mọi người chứ, có mỗi 1 cái quần thì cởi chuồng ban đêm đốt lửa hơ sấy đến sáng khô lại mặc...
                                Tớ có đem quần lót và một quần loại đi rừng (có túi ở đùi đựng đồ thoát hiểm). Nhưng loại này lâu khô cho nên đa số là mặc quần bơi (quần tắm) trong 6 ngày. Cuối cùng là quần đi rừng và quần lót dùng làm gối đầu lúc ngủ. Làn sau đi sẽ chỉ dùng quần tắm thôi. Nhẹ, mau khô, dễ giặt, khó dơ. Bất tiện là nó quá mỏng. Ngồi nơi có đá nhọn hay gai là biết liền tại chỗ.

                                Ở trong rừng thì thỏai mái như người rừng bác ạ. Dân VN thì e thẹn, chứ tụi Mỹ nó tắm truồng thỏai mái. Tớ thấy tụi con gái Mỹ tắm truồng vài lần rồi.


                                Lý do chính là tại đi lâu, nhiều đồ cho nên quần áo đem rất ít. Nặng là đồ ăn và nước, 2 thứ không thể bỏ lại được.






                                Lúc cân lên thì 35 cân anh (gần 16kg) cho nên phải bỏ lại chân máy chụp hình.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                VNarmy Tìm hiểu thêm về VNarmy

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X