chào mọi ng, không biết mọi ng có gặp tình uống như tui không, tui là kỹ sư cơ điệ tử mới ra tr gần 1 năm, đã đi làm và đang có ý định chuyển công ty vì lý do là tui có máu điện tử trog ng. Vì mới ra tr lại cũng đi làm dc ít thời gian thấy khả năng của mình còn yếu lên suốt ng ngồi tu luyaanj trên máy vi tinh, lại công thêm tìm hiểu về điện tử lên lúc nào chỗ làm việc cũng bần bừa. Nhưng các cụ trong nhà không cùng ngành cùng ngề kêu là "như nhà khoa học không lo j cho cuộc sống" rồi cho 1 mớ lý thuyết là cuộc sống không cần phải joi kỹ thuật mà pai joi jao tiếp. Biết là các cụ có cái đúng có cái sai nhưng không biết nói sao cho các cụ hiểu.stress nặng nề cũng chỉ là cái máu kỹ thuật trong ng.huhu
tâm trạng của người yêu nghề
Collapse
X
-
Đó là điều chung của dân điện tử hiện nay mà. Nói chung học kỹ thuật và làm kỹ thuật nói chung là rất vất vả, ra một vấn đề cần nhiều thời gian vô cùng, mải thủng quần luôn. Nhưng kết quả thu được lại không đi sâu vào thực tiễn đó là cơm ăn áo mặc, vợ con, gia đình, tiền bạc, quan hệ xã hội. Đó chính là điểm thiệt thòi.
Vậy để các cụ ko kêu nữa: bạn làm luôn các dự án liên quan đến điện tử làm ra sản phẩm ra tiền luôn, không nên nghiên cứu hàn lâm.Học đến bao giờ mới thành tài?
-
Hôm nọ lang thang trên net, mình đọc được 1 câu của bọn kinh tế như thế này :
"Người thông minh biết kiếm tiền bằng tài năng và trí tuệ của mình, còn tôi sẽ kiếm tiền bằng tài năng và trí tuệ của người thông minh"
Thầy giáo mình thì bảo :
"Chúng ta tự hào vì chính chúng ta mới là những người kiến tạo lên thế giới này"
Bill Gate thì bảo :
"Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, hãy tập quen dần với điều đó"
Thế đấy các bạn ạ, con đường khoa học đầy chông gai đang chờ chúng ta ở phía trước, hãy cố lên nhé !
Comment
-
-
Mình cũng đang khổ vì vấn đề giao tiếp đây. Là dân kỹ thuật nên giao tiếp hạn hẹp, dùng từ ngữ không bóng bẫy, không hoa mỹ được
nên cuối cùng để mất người yêu.
Comment
-
"Cuộc sống đôi khi rất dở nhưng lúc nào cũng phải niềm nở
Đã bước chân vào làm khoa học thì không còn thời gian để chúng ta lo cho cuộc sống riêng tư của mình nữa,vì thế hãy tận dụng những lúc được nghỉ ngơi và chăm lo đến nó nhé.Nếu không cuộc sống của bạn cũng như công tác khoa học không còn ý nghĩa nữa.Làm khoa học là đrr phục vụ cuộc sống và làm cuộc sống tốt hơn mà!
Thân,Master!
Comment
-
Thử hỏi trong số các bác mấy ai yêu nghề mà giàu đc? Chúng ta thường thấy câu này trong các câu chuyện kể về "người đương thời":
"Mặc dù đồng lương ít ỏi không đủ nuôi sống gia đình, nhưng vì yêu nghề, ông (bà, anh, chị,...) vẫn không muốn từ bỏ.".
Đấy! đấy là yêu nghề đấy!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Comment
-
Hôm trước hết tiền vẫn chưa xin dc trợ cấp nên ra đường dán tờ rơi học theo 2 dãy phố dài gần nhất hà nội với nội dung:
1. Sửa chữa,cài đặt máy tính,laptop(Bảo dưỡng,bảo trì định kỳ).nâng cấp phần cứng
2. Lắp đặt camera theo yêu cầu khách hàng,Làm các điều khiển từ xa theo yêu cầu riêng.
3. Sửa chữa đồ điện tử,điện dân dụng trong gia đình:Lò vi sóng,ti vi,Nồi cơm điện,quạt,âm ly vvv…
4. Nhận hồ sơ lái xe ô tô các hạng: B2,C theo yêu cầu(Có thể làm nhanh) `Chọn nơi học theo ý học Viên`
5. Cung cấp sơn vepa với số lượng lớn cho các công trình xây dựng.
Vậy mà em cũng chỉ nghe thâý vài cú điện thoại nhưng cũng chỉ hỏi để họ tự sửa em tư vấn tự sửa họ nói cảm ơn rồi thôi.
sau đó em cũng ko nhận được bất kỳ 1 cuộc gọi điện để đến nơi sửa lấy tiền các bác ah.
ko biết có bác nào gặp hoàn cảnh như của em chưa?Yêu nghề lắm quyết tâm theo đuổi nhưng ko có tiềm lực kinh tế thì em về quê ngâm cứu nghề sửa chữa lại hay các bác ah!:dNBHVDNTG_C5!no trace
Comment
-
Yêu nghề thì phải:
- Tự hào về nghề của mình. Như Tép, "tự hào mình là dân kỹ thuật, làm ra những cái có thể mắt thấy, tay sờ được".
-------
"đường xa thì mặc đường xa, nếu đường xa quá ta ..đi xe đò"
"Trời mưa thì mặc trời mưa, nếu trời mưa quá ... áo mưa ta trùm"
he he
Chúc mọi người yêu nghề của mình hơn! Vì, quan trọng nhất vẫn là " Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh".Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
Phàm đã theo học nghề kỹ thuật thì phải chấp nhận vậy thôi. Học ở trường vài năm thì chưa tới đâu nên nếu yêu nghề (hay chẳng còn lựa chọn nào khác) thì hãy kiên nhẫn học nghề ở đàn anh đi trước, học cách ăn nói, điều động bố trí công việc, thời gian ở ông sếp mình, học thói chanh chua đối đáp với mấy mẹ kế toán, học cách làm ăn buôn bán chấm mút với mấy cái hóa đơn, gì thì cũng phải cố gắng đọc được tiếng Anh. Đừng nhìn mấy thằng bạn cũ giờ làm chứng khoán, ngân hàng. Ra đường đừng để ý siêu xe siêu gái mà đâm mặc cảm tự ti. Công việc đang làm chuối quá thì nhảy sang chỗ tốt hơn, không dây dưa tình cảm gì cả. Cố gắng vài năm có nghề, hoạt bát hơn là tự động có chỗ đứng thôi màĐã bỏ nghề về quê chăn gà...
Comment
-
!Cố gắng ủng hộ diễn đàn điện tử vì em để ý thấy tỷ lệ ủng hộ diễn đàn lúc nào cũng 0%.vậy khổ cho các bác phụ trách dientuvietnam.net quá bác ah!Cố lên nhé!
NBHVDNTG_C5!no trace
Comment
-
Nghề nào cũng có người thành công mà các bác. Em học ĐH KTQD ra giờ theo nghiệp kinh doanh điện tử tuy mới nhưng thấy học được nhiều cái hay. Em thấy cứ tập chung học hỏi thì sau này cũng có cơ hội lớn cho em. Mỗi người nhìn một khía cạnh nhưng nghề điện tử vẫn hoàn toàn có thể thành côngTECHPAL.,JSC
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
-
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
-
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
-

Comment