Thông báo

Collapse
No announcement yet.

:cafe:Tương lai nghề sửa chữa điện tử

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Sao phải bi quan nhỉ? Khi hàng hóa giảm giá, cũng có nghĩa là giảm chất lượng. Hãy xem lại đi, hàng điện tử hiện nay có độ bền như ngày xưa không? Mà hàng kém chất lượng thì sẽ mau hỏng. Tuy tiền công được ít nhưng "năng nhặt chặt bị", "kiến tha lâu đầy tổ".

    Còn ai muốn chuyển sang hàng công nghiệp? OK, đó cũng là điều đáng làm. Hầu hết công nghệ ở nước ta còn lạc hậu, rất cần nâng cấp, sửa chữa...
    Nhưng muốn sửa máy công nghiệp, cần phải chú ý vài điểm:

    - Phải biết ăn chia Nếu không sẽ chẳng ai chơi với bạn.
    - Phải có máu liều Phải dám nhận, dám nghĩ, dám làm... Cho dù việc đó chưa làm bao giờ... Cùng lắm không làm được thì thuê Chí ít cũng tạo dựng được chỗ đứng.
    - Phải có máu lạnh Nếu không bạn sẽ bị đi sửa
    - Và đừng bao giờ tò mò. Đừng thắc mắc tại sao "thằng ấy" nó không làm gì mà ăn nhiều hơn bạn.

    Nếu ai không kham nổi cuộc chơi thì:

    Bàn là, quạt cháy, máy bơm...
    Ti vi, tủ lạnh, nồi cơm, điều hòa...
    PC, cát xét chật nhà...
    Hoặc không dùng nữa vội vàng bán đê ê ê ê...

    Có tí nghề thì chắc nhập hàng không bị hớ nhỉ?
    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

    Comment


    • #17
      Bác NhatHung quả là có kinh nghiệm từng trải trong làm ăn, thương trường .Em tâm đắc nhất đoạn " Và đừng bao giờ tò mò. Đừng thắc mắc tại sao "thằng ấy" nó không làm gì mà ăn nhiều hơn bạn "- quả này mà tò mò là thằng ấy dù chức to hay chức bé cũng tìm đủ cách đá mình .

      Comment


      • #18
        Tôi đã từng làm tại TRUNG TÂM BẢO HÀNH cho PHILIP, TOSHIBA, METRO... sửa cho Trạm BH thì sướng rồi, đầy đủ linh kiện, có máy giống nhau để hoán đồ, nhưng giá huê hồng thì... 1 DVD PHILIP, MP3 của METRO được 15000vnd, TV thì TOSHIBA thì cắt phiếu cuối tháng lãnh lương.
        Nhưng...
        Làm ở Trạm BH thì phải có... can đảm vì khách chửi dể sợ lắm, giải thích là chúng tôi chỉ là trạm BH thôi ngoài ra về chất lượng hay gì khác chúng tôi không biết, nhưng hởi ôi -- càng nói càng mắng khủng khiếp có khách còn đuổi về bảo kêu sếp mày tới, nhắc lại còn sợ

        Ai ở Sài gòn chắc cũng đã từng biết Trung Tâm Điện tử Thanh Sơn, tôi đã từng làm trong đó 4 năm. Lượng cao lắm đấy thợ giỏi chịu cài 1 tháng cũng ~ 5tr
        Last edited by huydim; 08-01-2008, 09:58.
        Phần cứng máy tính huydim
        TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.

        Comment


        • #19
          Câu chuyện này có vẻ là "chủ đề nóng" cái muôn thủa của kế sinh nhai NGHỀ&TIỀN Nghề để kiếm tiền và một khi nghề đấy không đủ để kiếm cơm ngày 2 bữa thì Nghề sẽ sớm bị đi vào cõi chết
          Vấn đề ở đây là sự đam mê và gắn bó với nghề-Tui đã thấy rất nhiều thợ tuyên bố "đổi nghề" Nhưng họ không thể từ chối khi có ai đấy bảo họ sửa dùm 1 cái TV hay 1 cái đầu vcd hỏng . Nỗi nhớ nghề lại thôi thúc và..haha nghề điện tử là vậy đấy
          Đồ điện tử xuống giá nhưng kô phải là mấu chốt của vấn đề .Ngày xưa phục hồi cái "Mắt" CD bèo cũng 200-400k giờ số tiền ấy người ta mua cái mới bù lại "Mắt" bây giờ cũng rẻ hỏng>>>thay lấy mươi mười năm ngàn đút túi khỏe re .TV giờ cũng vậy ngoại trừ 1 số hãng LK khó mua nhưng dễ sửa hơn trước nhiều tiền ít 1 chút nhưng so với sửa nhưng cái TV 30--40k nội địa nhật thì vẫn khỏe hơn
          Thị trường còn biến đổi nhưng nghề sửa chữa sẽ không vì thế mà mất đi .Có mới-có cũ.Có cũ-có hư hỏng và không phải cứ hỏng là mua mới Vấn đề là chúng ta luôn nâng cao kiến thức nắm bắt được kĩ thuật mới khẳng định được tay nghề với khách hàng chẳng lẽ lại bó tay !
          (nói thế thôi chứ bỏ nghề òi )
          goodluck

          Comment


          • #20
            Nói chung nghền sửa chữa điện tử là một nghền rất vất vả .. NHưng bù lại khi sữa được một pan mới là một niềm vui nho nhỏ .. Nhưng điều quan trọng nhất là phải biết cập nhật cái mới liên tục .. kiếm cái cần câu cho thật chắc ,cái lưới cho thật bén .. ta bắt đầu di câu nào .Vào một ngày đẹp trời + với sự may mắn ta sẽ thu hoạch kha kha . Nghề sửa chữa diện tử vẫn phát triển tốt ở Việt nam . Người việt nam rất tằn tiện ....tiết kiệm khi mua đồ mới và trung thành với sản phẩm mình đang sở hữu mne61u hư sẻ sãn sàng mang di sửa dù tiền sửa bầng 1/2 tiền mua cái mới .. nhớ báo giá trước nghe vậy thì chúng ta đừng có chán . Tôi hiện làm công chúc mỗi tháng thu nhập 3-3.5 tr nhưng ngoài 8 giờ vàng ngọc vẫn vọc thêm kiếm tiền uống ..... bia ,
            đỡ phải xin tiến vợ mỗi khi đổ xăng ........ . Hãy tin tưởng vào tươing lai

            Comment


            • #21
              Nghề sửa điện tử có một đặc thù khá đặc biệt .
              Thông thường các ngành khác thì thu nhập hay đồng lương phụ thuộc vào trình độ chuyên môn , thâm niên công tác , và cấp bậc tay nghề .
              Nhưng với nghề sửa điện tử thì .... Người có trình độ chuyên môn tay nghề thấp thường có thu nhập cao hơn người có trình độ chuyên môn tay nghề bậc cao
              Các bạn có biết lý do tại sao ?

              Có thể đó là nguyên nhân khiến các bác thợ có tật .... giấu nghề ???
              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
              nguyendinhvan1968@gmail.com

              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

              Comment


              • #22
                Có thể tay nghề thấp nhưng ng ta chịu "cày", còn tay nghề hay trình độ cao thường "chảnh" và ko muốn "cày", hoặc chỉ sửa những thiềt bị "cao" thôi, không thèm sửa VCR, VCD, Casstet... chỉ sửa DVD, LCD, Plasma thôi (Công ty củ của tôi chuyện này là bình thường ) mà những món này đâu phải lúc nào cũng có mà sửa, trong khi anh kia cái gì cũng làm và có tiền đều đều.
                Phần cứng máy tính huydim
                TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                  Có thể tay nghề thấp nhưng ng ta chịu "cày", còn tay nghề hay trình độ cao thường "..................
                  Không hẳn là như vậy .
                  Nguyên nhân như thế này :
                  Giả sử cùng một trường hợp hỏng hóc .

                  - Người thợ giỏi có thể sẽ làm như sau : Đo đạc > tổng hợp kết quả > quyết định lên kế hoạch khắc phục > Tiến hành thi công > Đề phòng sự cố > Kiểm tra lại các thông số kỹ thuật > Hoàn thiện công việc
                  - Người thợ kém thì làm như sau : Kiểm tra > phát hiện chỗ hỏng > Mua vật tư thay thế > Lắp vào và bật máy > Nổ đoàng >> đo lại > mua thêm con Linh kiện .... to hơn > lắp vào và bật máy >> nổ đoàng to hơn > kết luận không phải càng to càng tốt >> Mua đúng loại cũ > đo lại thấy hỏng thêm một cái bên cạnh > Mua hai LK mới >> lắp vào và bật máy >> may quá chạy được rồi > đóng máy vào trả cho khách ngay . Để lâu nó lăn ra thì toi !!!!!

                  Khách hàng thấy vậy nhận xét như sau :
                  - Ông thợ thú nhất thì làm ăn gì . Đo đạc một lúc rồi thay đúng một chỗ . Mất có 1 giờ đồng hồ . Vậy chỉ đáng 50K tiền lương
                  - Còn ông thợ thư hai mới đáng là làm việc chứ . Chạy đi chạy lại mấy lượt . Hết gần ngày công . Thay thế cẩn thận bao nhiêu linh kiện hỏng . Xứng đáng nhận 200K tiền công


                  Người dân VN sống trong thiếu thốn nhiều nên có xu hướng coi nặng về vật chất , coi nhẹ nhân phẩm . Làm một việc gì phải thay thế hay bỏ tiền ra thì mới đáng nhận tiền về . Cũng vì vậy những kẻ thiếu lương tâm thì thỏa sức tận dụng , thay thế càng nhiều càng tốt . Vì càng được nhiều tiền công .
                  Nhưng họ có hiểu được đâu rằng làm như vậy càng làm tuổi thọ của sản phẩm giảm ngắn mà thôi . Tiền mất tật mang .
                  Last edited by nguyendinhvan; 25-01-2008, 11:19.
                  Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com

                  Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                  Comment


                  • #24
                    Em hiện thời vẫn còn là học sinh cấp 3 ở Tp hcm.LÚc đầu,mà đúng hơn là ngay từ năm học lớp 8 đã bắt đầu yêu bộ môn điện tử này ,cho đến nay đang học lớp 12 chuẩn bị tư tường và kiến thức để tháng 6 -7 năm nay thi vào một trường đại học chuyên nghành điện tử và công nghệ thông tin.Thế nhưng khi ghé qua luồn này đọc bài của các anh ,các chú, các bác thì tự nhiên thấy hơi nao núng .Chằng lẽ con đường của dân điện tử Việt Nam bế tắc đến như vậy sao?Thiết nghĩ yêu nghề là một chuyện nhưng phải nhìn nhận sự thật rằng chúng ta đang sống trong thời buổi kinh tế thị trường , có cung nhưng cầu lại không cần thì con cháu nhà điện tử làm sao sống nỗi .Thế nhưng theo em nghĩ Việt Nam đang trên đà phát triển về kinh tế nhất là đời sống kỹ thuật ngày càng tăng và rõ ràng hàng ngoại đang chiếm lĩnh thị trường của chúng ta ,sản phẩm do VN nghiên cứu sử dụng vào thực tiễn thì quá ít .Nếu chung tay hết thì chúng ta vẫn vực dậy được điện tử VN ,Thực tế cho thấy dân điện tử VN đâu phải dở nhưng vì rõ ràng hàng ngoại nó tràn vào làm nhiều đồng nghiệp chết đói và bỏ nghề .Em vẫn ước mong sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của mình là tạo dựng một công ty cho riêng dân kỹ thuật ta vào làm và nghiên cứu thay thế dần những thằng như:LG,SÁMUNG,PANASONIC,mà thay bằng hàng việt như:TIẾN ĐẠt,ROBO,..v.v...
                    Trên đây là ý kiến và suy nghĩ của một học sinh cấp 3 mới 17 tuổi thôi ,nếu có gì sai xin mọi người lượng thứ bỏ qua.Chúc mọi người sức khỏe

                    Comment


                    • #25
                      anh NDV có nhận xét của 1 người thợ chuyên sửa các máy điện tử vớ vẩn .Thực tế nếu anh NDV schua các máy điện tử phức tạp có thể 2 tuần anh mới tìm ra 1 mạch điện hư ,anh ko thể lý luận hay phân tích gì cả vì mạch hoạt động theo chương trình và chỉ mua linh kiện về ráp.Vậy đã là giỏi lắm rồi.Còn ai nói lý luận ,phân tích là chỉ ở bàn giấy và là sinh viên mới ra trường


                      Bác nên nhấn chuột trái vào tên thành viên , bác sẽ tìm được nhiều thông tin bổ ích cho bài viết của mình !
                      Last edited by nguyendinhvan; 26-01-2008, 10:41.

                      Comment


                      • #26
                        Nguyên văn bởi duyan1503 Xem bài viết
                        Em hiện thời vẫn còn là học sinh cấp 3 ở Tp hcm.LÚc đầu,mà đúng hơn là ngay từ năm học lớp 8 đã bắt đầu yêu bộ môn điện tử...........Chúc mọi người sức khỏe
                        Thi vào trường công nghệ thông tin không phải để làm thợ sửa chữa Điện tử hay sửa chữa cài đặt máy tính , Game.... .
                        Tuy vậy thực tiễn nhiều người mang cái bằng Kỹ sư điện tử cũng chỉ sửa được mấy cái tivi . Thậm chí cái nguồn xung không nắm vững nguyên lý hoạt động . Đó là điều đáng buồn !
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment


                        • #27
                          Không. Thật ra em muốn nghiên cứu về điện tử và cả máy vi tính chứ không riêng gì cái nào cả.Trước mắt nghành CNTT đang phát triển với lại máy tính chẳng phải là một thiết bị điện tử hay sao? Em tin máy vi tính sẽ thay thế tất cả từ tivi ,thiết bị giải trí chất lượng cao như Amplier,Âm thanh chuyên nghiệp.Rõ ràng máy vi tính nó tích hợp mọi thứ ta cần. Tuy nhiên học nhiều nhiều lĩnh vực giúp ta rất nhiều anh ạ ?Chứ bộ ai ai tốt nghiệp công nghệ thông tin đều chỉ là cài game,sửa chữa cài đặt thôi ư ? Điều anh đã nói là:"Tuy vậy thực tiễn nhiều người mang cái bằng Kỹ sư điện tử cũng chỉ sửa được mấy cái tivi . Thậm chí cái nguồn xung không nắm vững nguyên lý hoạt động . Đó là điều đáng buồn !"Đó chính là sự thật theo như hiện em đang học ở trường học đến bài thiết bị điện tử mà khi hỏi hình dáng kích thước của con trans hay điện trở thực tế thì có mấy ai biết!? Điều đáng buồn nhiều sinh viên VN khi tốt nghiệp cầm mảnh bằng Đại học "danh giá" trong tay nhưng khi xin việc thì ít chỗ nhận làm lý do đơn giản vì thiếu kinh nghiệm.Đây là điều mà em được biết từ vài người bạn là sinh viên mới ra trường .Với lại em thấy xã hội hơi bất công là chỉ nhận những người được gởi và chi chút ít money để được nhận?!Còn không không thì...éo le.
                          Chúc mọi người sức khỏe

                          Comment


                          • #28
                            chào các bác , các anh , và các bạn trẻ !
                            qua tham khảo tâm sự của các bài trước đây của các bác viết , mình cũng có vài ý kiến của bản thân mong góp vào mọi thành viên xem ,
                            mình cũng vào nghề sửa chữa đt đến nay gần 20 năm rồi , nhưng chưa bao giờ mình có một ý nghĩ trong đầu là sẽ chuyển nghề bao giờ , từ lúc tivi đen trắng chạy đèn chân không , cho đến tivi chạy nửa đèn nửa tranistor , sau là chạy toàn tranistor , hơn nửa là tranistor và một số ic tích hợp ,,, sau là tivi màu
                            các bác ạ tiền mà sau ai không ham không thích , nhưng đồng tiền người khách hàng thuê mình sửa tivi cho họ , sửa xong họ trả tiền cho mình mà phải cám ơn mình và là còn xin đ/c hoặc cái gì mà họ còn có thể gặp lại mình một cách dễ dàng , khi họ gặp khó khăn khác không phải là một cái tivi nữa,,,
                            ý tôi nói ở đây chính là ngoài việc tiền bạc còn có cái tâm của người thợ khi làm việc đó ,ví dụ như bản thân sửa xong cho khách 1 pan của một tivi đen trắng , chỉ đáng vài chục đồng trước đây , nhưng rồi một thời gian sau xã hội phát triển con người ta sài tới tivi màu , rồi lại hư , rồi lại gọi đến mình , mình cũng sửa được cho họ và họ cũng vui lòng ,,, nhưng không đơn giản mà mình sửa được tivi màu cho họ , mình cung phải đi hoc mất biết bao nhiêu thời gian , và biết bao học hỏi tìm tòi , nen hôm nay có ít dòng mong các bác và các em đừng nản , chịu học hỏi và chịu làm và có tâm là sẽ được thôi mà,,,
                            ngthanhdoanh@yahoo.com

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi ghostvn Xem bài viết
                              Câu chuyện này có vẻ là "chủ đề nóng" cái muôn thủa của kế sinh nhai NGHỀ&TIỀN Nghề để kiếm tiền và một khi nghề đấy không đủ để kiếm cơm ngày 2 bữa thì Nghề sẽ sớm bị đi vào cõi chết
                              Vấn đề ở đây là sự đam mê và gắn bó với nghề-Tui đã thấy rất nhiều thợ tuyên bố "đổi nghề" Nhưng họ không thể từ chối khi có ai đấy bảo họ sửa dùm 1 cái TV hay 1 cái đầu vcd hỏng . Nỗi nhớ nghề lại thôi thúc và..haha nghề điện tử là vậy đấy
                              Đồ điện tử xuống giá nhưng kô phải là mấu chốt của vấn đề .Ngày xưa phục hồi cái "Mắt" CD bèo cũng 200-400k giờ số tiền ấy người ta mua cái mới bù lại "Mắt" bây giờ cũng rẻ hỏng>>>thay lấy mươi mười năm ngàn đút túi khỏe re .TV giờ cũng vậy ngoại trừ 1 số hãng LK khó mua nhưng dễ sửa hơn trước nhiều tiền ít 1 chút nhưng so với sửa nhưng cái TV 30--40k nội địa nhật thì vẫn khỏe hơn
                              Thị trường còn biến đổi nhưng nghề sửa chữa sẽ không vì thế mà mất đi .Có mới-có cũ.Có cũ-có hư hỏng và không phải cứ hỏng là mua mới Vấn đề là chúng ta luôn nâng cao kiến thức nắm bắt được kĩ thuật mới khẳng định được tay nghề với khách hàng chẳng lẽ lại bó tay !
                              (nói thế thôi chứ bỏ nghề òi )
                              goodluck
                              Em là em cũng nhìn nhận theo hướng này,công nghệ nó phát triển thì mình phải phát triển theo

                              Comment


                              • #30
                                Bây giờ chuẩn bị về quê, sáng giờ đọc lướt qua chủ đề này, rất hay và tâm tình. Đối với tôi điện tử nó chi phối tôi một thời gian dài. Tôi yêu nó. Tôi lăn lộn với TV, Amply... một thời gian hơn 10 năm, các địa chỉ cung cấp hàng nội địa đã từng viếng thăm như Cửa Lò, Quy Nhơn ... Đã từng chuyển hệ cho TV nội địa Nhật NTSC sang SECAM (hồi đó chỉ có đài lãnh sự quán Liên Xô phát màu)... Bây giờ không còn làm điện tử nữa, (nhưng danh tính vẫn mang một chút điện tử, vẫn ăn lương ... điện tử). Bây giờ năm khi mười họa mới mó đến 1 tý cho đỡ nhớ. Ăn lương nhà nước, bằng biếc thì không, nhưng lương không đến nỗi nào (có đóng thuế thu nhập). Ấy là nhờ rất lớn công của điện tử trước đó các bạn à.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                nowdaygood Tìm hiểu thêm về nowdaygood

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X