Gửi anh...!

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts
  • tuankep6
    Thành viên tích cực
    • Apr 2010
    • 1748

    #16
    Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
    Chưa thể ngủ được bạn à.
    ..............................???????????????!!!!! !!!!!!!!????????????
    sao vạy bác e cũng chưa ngủ dc nè tắt máy rồi lại bật
    khổ thế chứ lị haiz....!!!
    sắp tết rồi nhiều thứ phải làm ghê
    good luck !!!

    Email:
    Gmail:

    Comment

    • duonghoang
      Thành viên tích cực
      • Nov 2006
      • 599

      #17
      Ko biết như thế nào, gửi bác bài thơ có lẽ sẽ giúp bác nhanh vượt qua:

      Sống không giận không hờn không oán trách
      Sống mỉm cười với thử thách chông gai
      Sống vươn lên với ánh nắng ban mai
      Sống chan hoà với người đang sống
      Sống là động nhưng lòng luôn bất động
      Sống là thuơng nhưng lòng chẳng vấn vương
      Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
      Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến !.
      Chúc bác luôn hạnh phúc và có nhiều niềm vui hơn nữa trong cuộc sống.

      0988467839

      Comment

      • tuankep6
        Thành viên tích cực
        • Apr 2010
        • 1748

        #18
        Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
        Ko biết như thế nào, gửi bác bài thơ có lẽ sẽ giúp bác nhanh vượt qua:

        Sống không giận không hờn không oán trách
        Sống mỉm cười với thử thách chông gai
        Sống vươn lên với ánh nắng ban mai
        Sống chan hoà với người đang sống
        Sống là động nhưng lòng luôn bất động
        Sống là thuơng nhưng lòng chẳng vấn vương
        Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
        Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến !.
        Chúc bác luôn hạnh phúc và có nhiều niềm vui hơn nữa trong cuộc sống.
        thank bác vì bài thơ nha
        phải thêm câu Sống đơn giản cho đời thanh thản nữa
        good luck !!!

        Email:
        Gmail:

        Comment

        • tuankep6
          Thành viên tích cực
          • Apr 2010
          • 1748

          #19
          thui pp bác có lẽ e đy oánh răng rồi chiến chứ k thì mai k dậy đc thì bỏ cả họ luôn
          chúc bác và mọi người ngủ ngon nha
          good luck !!!

          Email:
          Gmail:

          Comment

          • superhieu1
            Thành viên tích cực
            • Jul 2010
            • 1884

            #20
            cũng ko biết trên diễn đàn mình có ai bị chuyện gì nữa, bác chủ thớt nói cho mọi ng cùng biết và chia sẽ chứ

            mọi thứ chỉ tượng đối, kể cả thời gian!
            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
            092 2838 712 --->>

            Comment

            • tuankep6
              Thành viên tích cực
              • Apr 2010
              • 1748

              #21
              dù gì thì cũng http://www.dientuvietnam.net/forums/...-2012-a-97104/

              Email:
              Gmail:

              Comment

              • kehuydiet092
                Thành viên tích cực
                • Jul 2009
                • 1352

                #22
                hnay đọc topic này,mình ko biết đã có điều gì ko hay sảy ra, nhưng mình thấy có tình cảm,tình cảm thông,sẻ chia,quan tâm ở đây--->vậy đó là tình yêu thương rồi,mà "tình yêu làm cho con người ta tốt đẹp hơn"
                Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội

                Comment

                Về tác giả

                Collapse

                linhmoi.vp Tìm hiểu thêm về linhmoi.vp

                Bài viết mới nhất

                Collapse

                Đang tải...