Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sống chung với " DỐT "

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sống chung với " DỐT "

    Mỗi năm đồng bằng sông Cửu long lại ngập nước . Nước từ thượng nguồn tràn về mênh mông cả rộng đồng . Thật bất tiện ! Người ta không thể xây ngay được một bức tường Vạn lý trường thành để ngăn nước được . Vậy thì phải nghĩ cách " Sống chung với lũ " . Làm cái sàn nhà trên 4 cái cột . Nước dâng đến đâu thì nâng sàn nhà tới đó mà ở vậy .
    Khi dịch bệnh AIDS , chẳng biết từ đâu . Cũng chẳng biết nó lan đến đâu . Mà người ta cũng chưa biết làm sao chặn đứng được căn bệnh thế kỷ này bằng loại thuốc gì hiệu quả được . Dù có phát hiện ra con bệnh thì cũng không thể loại bỏ con bệnh đó ra khỏi cộng đồng được . Vậy nên phải nghĩ ra cách " Sống chung với Ết " vậy !!!!!!!
    Ấy ! Lan man linh tinh chuyện lạc diễn đàn mất rồi .
    Ngày trước khi tham gia DĐ . Ôi thì thuở ban đầu thì còn nhiều yếu kém . Chỉ mang một hy vọng duy nhất là DĐ sẽ dần dần " Nâng chất " theo thời gian . Thế nhưng sau mấy năm thì dường như " Chất " diễn đàn vẫn .... lẹt tẹt như thuở ban đầu .
    Lĩnh vực Vi xử lý thì vẫn làm cái đồng hồ thời gian như thế nào ?
    Lĩnh vực công suất thì điều chỉnh Dimmer ra làm sao ?
    Lĩnh vực công nghiệp thì điều chỉnh động cơ không đồng bộ như thế nào ?
    Lĩnh vực Âm thanh thì lắp ráp TDA 2030 hay LA4440 như thế nào cho hết ù ?
    Lĩnh vực công suất thì cái biến áp xung quấn làm sao ?
    Lĩnh vực ..... thì ......
    Vì sao vậy ? Nguyên nhân cuối cùng cũng tìm ra . Đó là vì " Tre già thì măng mọc " .
    Vâng ! Năm nào thì cũng có người bắt đầu bước vào nghề điện tử . Và họ đến với DĐ bắt đầu bằng con số gần bằng không . Họ mang đến DĐ kiến thức và kinh nghiệm thì ít , nhưng mang theo một khối lượng kiến thức không biết gì và loại kiến thức ... dốt thì lại nhiều hơn . Chúng ta không thể loại bỏ thành phần này ra khỏi diễn đàn .
    Vậy phải tìm phương cách mới để tồn tại . Phương châm của tôi là " Sống chung với Dốt " .
    Thực vậy . Tại sao nhiều " Cao thủ " của diễn đàn dần dần lui vào cõi ẩn dật hay cũng dần lảng tránh . Bởi vì tuy họ cũng tốt , cũng giỏi , cũng nhiệt tình . Nhưng họ không thể sống mãi giữa một cộng đồng mà xung quanh toàn người , hoặc số nhiều là người... Dốt .
    Cứ giải thích mãi , cứ trả lời mãi loanh quanh một vấn đề ABC thì cũng đến lúc chán . Hơn nữa rất dễ bị mất thể diện . Người khác họ đánh giá chắc ông này cũng chỉ A bờ cờ mấy vấn đề như vậy . Đó là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến cho nhiều "Cao thủ" dần xa lánh diễn đàn .
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    Chất lượng giảng dạy ở các trường đại học, cao đằng và các trường nghề "đóng góp" không ít vào lỗ hổng kiến thức ( lý thuyết và thực hành) của các bạn sinh viên, đội ngũ lao động trình độ cao của đất nước trong tương lai.

    Diễn đàn giống như còn đò đưa khách qua sông vậy, người giỏi thì ra đi, thành nghề, rồi ít ai quay trở lại sinh hoạt. Người mới với hành trang: lòng ham học hỏi và trình độ a ma tơ....Tình trạng thay máu liên tục....

    Xét ở bề nổi, diễn đàn Điện tử Việt Nam quả là dậm chân tại chỗ trong mấy năm qua, nhưng nhìn xa hơn, diễn đàn cũng đã đóng góp vào việc nâng cao trình độ, kiến thức cho sinh viên, kĩ sư... đó cũng là điều đáng mừng.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
      Vâng ! Năm nào thì cũng có người bắt đầu bước vào nghề điện tử . Và họ đến với DĐ bắt đầu bằng con số gần bằng không . Họ mang đến DĐ kiến thức và kinh nghiệm thì ít , nhưng mang theo một khối lượng kiến thức không biết gì và loại kiến thức ... dốt thì lại nhiều hơn . Chúng ta không thể loại bỏ thành phần này ra khỏi diễn đàn .
      Vậy phải tìm phương cách mới để tồn tại . Phương châm của tôi là " Sống chung với Dốt " .
      Thực vậy . Tại sao nhiều " Cao thủ " của diễn đàn dần dần lui vào cõi ẩn dật hay cũng dần lảng tránh . Bởi vì tuy họ cũng tốt , cũng giỏi , cũng nhiệt tình . Nhưng họ không thể sống mãi giữa một cộng đồng mà xung quanh toàn người , hoặc số nhiều là người... Dốt .
      Tức là đầu tiên gia nhập DĐ để giúp đời như Khổng Tử rồi từ từ chán "mớ đời" cho nên lên non xa trần tục để tu tiên như Lão Tử. Rồi bao nhiêu kiến thức thu thập sẽ mất hết ???

      Cứ giải thích mãi , cứ trả lời mãi loanh quanh một vấn đề ABC thì cũng đến lúc chán . Hơn nữa rất dễ bị mất thể diện . Người khác họ đánh giá chắc ông này cũng chỉ A bờ cờ mấy vấn đề như vậy . Đó là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến cho nhiều "Cao thủ" dần xa lánh diễn đàn .
      Tức là sợ lòi cái ngu của mình ra ??? Đây thì đúng với câu nói "không có câu hỏi ngu, mà chỉ có câu trả lời ngu".

      Tôi thì thấy giúp được thì giúp. Mình chỉ đường cho người ta đi, nhưng người ta phải "cuốc bộ" con đường đó.

      Mới sinh ra làm gì biết điện trở cho nên phải hỏi (dĩ nhiên là hỏi cho đúng cách và lịch sự, chứ không phải nhờ gà bài giùm). Vả lại không biết không có nghĩa là dốt.

      Bác Vân khắt khe quá, mấy người mới vô sợ hãi không hỏi nữa thì còn ai vô DĐ này ?

      Comment


      • #4
        Thế sao ta không làm một cái gì đó?
        Một cái gì đó, giúp cho người mới đến tìm đúng nơi, đúng chổ để xem, mà không cần phải dạo quanh một lúc mới tìm ra! Như phát minh ra cái mục lục, đập vào mắt, phải đập vào mắt, để dò tìm cái cần tìm, rồi link đến vấn đề cần tìm đó. Cái này rất có ích cho những ai có thói quen, nhào vô là hỏi. Hỏi mà không biết là câu hỏi đó đã được trả lời từ khi diễn đàn mới có đến giờ! Điều này khiến bác nguyendinhvan hờn dỗi mà cau có. (xin lỗi đùa tí cho ra mồ hôi ấy mà bác).
        Chúc vui.

        Comment


        • #5
          Vâng! bạn quả thật rất thông minh, bạn am hiểu rất nhiều lĩnh vực.
          Vâng! chúng tôi rất kém cỏi và chấp nhận mất đi danh dự, lòng tự trọng khi bị bạn gọi là "Dốt".
          Vâng! bạn có rất nhiều đóng góp cho diễn đàn, những câu trả lời của bạn rất hay và gây được sự chú ý!
          Vâng! chúng tôi rất tồi tệ khi lên diễn đàn chỉ biết download Ebook, hỏi những câu hỏi vớ vẩn không đâu vào đâu và nhiều khi lại lười click thanks khi câu hỏi đã được giải đáp.

          Mình xin mạn phép hỏi bạn vài câu:
          - Dân Trung Quốc và trình độ kỹ thuật của Trung Quốc có cao hơn chúng ta quá không khi họ sản xuất đc dtdd còn chúng ta dự án Mobile Việt Nam đã gần 10 năm vẫn chưa có kết quả?
          - Bạn thông minh như vậy sao không làm 01 cái gì đó cho nhân dân Việt Nam để chúng ta có thể tự hào.

          Mình cũng xin nói vài điều:
          - Mọi thứ trong xã hội đều mang tính kế thừa, kế thừa những kinh nghiệm, kế thừa những công nghệ.... Nếu bạn kg muốn các lớp đàn em newbie đc kế thừa những kiến thức của bạn bạn cũng kg nên nặng lời như vậy. Mỗi người khi chịu khó tìm tòi, học hỏi, chịu đặt câu hỏi thì ít nhất họ đã có cố gắng rất lớn, chúng ta đã kg khuyến khích thì đừng nên nhục mạ họ.

          - Mỗi người có 01 điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. 01 lần tôi xem video Youtube thấy người ta tháo Iphone rất thô bạo và hack Iphone rất liều lĩnh. 01 người hỏi tôi: Tại sao họ liều như vậy? Tôi suy nghĩ và trả lời: - Vì Iphone của họ giá chỉ 199USD, số tiền này chỉ cần 1giờ làm việc họ có đc. Còn Iphone khi nhập về VN có giá khoảng 13.5 tr đồng (gần 01 năm lương của lao động phổ thông). Như vậy đấy. Người dân VN đã nghèo, không dám tự tìm tòi vì sợ, đáng lẽ chúng ta phải giúp đỡ đồng bào ta thì bạn lại nói như vậy. Mình thấy rất xấu hổ trước phát biểu của bạn.

          Mong mod và admin thông cảm trước những phát biểu hơi bức xúc của mình.

          Comment


          • #6
            Em thì có ý kiến như thế này, thế giới khách quan luôn vận động và biến đổi nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng (triết học), theo cái nhìn thiển cận của riêng em thì có phần lạc quan hơn bác nguyendinhvan.

            Năm nào cũng có những người bắt đầu vào nghề điện tử giống như năm nào cũng có người đi học, càng nhiều người đi học xã hội càng đỡ dốt và càng nhiều người nghiên cứu về điện tử thì ngành điện tử của nước nhà càng phát triển hơn.

            Học thầy không tầy học bạn, vì vậy các newbie thường hay hỏi những người bạn ảo (trong thế giới thực) trên diễn đàn mong sự giúp đỡ. Vì vậy các câu hỏi thường gây nhàm chán cho các "cao thủ" (giống như đa phần các thầy cô giáo: năm nào cũng 1 giáo án, đến nỗi thuộc luôn, hoặc là do điều kiện công việc nên các "cao thủ" ít post bài.

            Thực sự thì "diễn đàn như con đò" - ko_phoenix, và nhiều "cao thủ" ít hoặc không có điều kiện quay lại sinh hoạt đóng góp cho diễn đàn (thế giới ảo) nhưng họ, ở ngoài kia, đang đóng góp cho xã hội (thế giới thực). Sự tích luỹ về lượng đến một thời điểm nào đó sẽ dẫn tới thay đổi về chất, vì vậy càng nhiều người tham gia diễn đàn được giúp đỡ thì càng đẩy nhanh quá trình thay đổi về chất của diễn đàn. Ban đầu các newbie còn bỡ ngỡ, nhưng 10,100,1000... newbie được giải thích, hướng dẫn và khi nắm được vấn đề thì chắc chắn sẽ có nhiều đóng góp cho diễn đàn, đóng góp cho xã hội, và rất có thể họ trở thành expert, pro.

            Cuối cùng, đối với em, những người bạn, những người "thầy" ảo trên diễn đàn, đặc biệt là các Mod (người lái đò), là những người rất đáng quý!

            Comment


            • #7
              Ông Nguyễn đình Vằn này tinh tướng quá! chữ kí cũng toát lên vẻ tinh tướng ăn khoai nướng! Mọc râu vì điện tử mà trông ảnh avatar thì chẳng có sợi nào! Tôi góp ý mod nguyendinhvan nên đổi chữ kí thành Rụng lông vì điện tử

              Xin cảm ơn các amin các mod đã giúp đỡ anh em học hỏi.
              Cảm ơn những câu hỏi hay và cả những câu ngớ ngẩn. Những ý tưởng táo bạo cũng có khi rất giản dị như thế
              Chúc diễn đàn trở thành bạn của dân An Nam-mit. ( mới đúng là: dientuvietnam)
              Cứ hỏi thật nhiều vào nếu bạn chưa biết, đừng ngại học hỏi: hỏi hỏi nữa hỏi mãi!
              Xin cảm ơn.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                Thực vậy . Tại sao nhiều " Cao thủ " của diễn đàn dần dần lui vào cõi ẩn dật hay cũng dần lảng tránh . Bởi vì tuy họ cũng tốt , cũng giỏi , cũng nhiệt tình . Nhưng họ không thể sống mãi giữa một cộng đồng mà xung quanh toàn người , hoặc số nhiều là người... Dốt .
                ặc ặc, e cũng sống ở cái 4r này lâu rồi, không tự nhận mình là cao nhân hay cao thủ hông lẽ "DỐT". Mà ai đó là cao nhân hay cao thủ sao vẫn ở đây nhỉ, sao ko cao chạy xa bay tới mấy cái chỗ toàn người giỏi không mà sống.

                Ở một số 4r lớn như edaboard, may microchip, có nhiều người giỏi cực kỳ, và có lẽ thời gian của họ cũng rất quí giá, vậy mà họ vẫn hàng ngày đều đặn trả lời những câu hỏi được xem là "DỐT", dành thời gian quí giá đó viết những hướng dẫn cụ thể và hướng những người mới vào các hướng dẫn đó để bớt "DỐT". Chứ chẳng thấy ai đấu đá nhau, rồi chửi thiên hạ cả, phí phạm thời gian để thỏa mãn bản thân bởi việc "CHỬI".
                Diễn đàn Vi điều khiển:

                Comment


                • #9
                  nói thật cũng ghét bác này cực, ko hiểu sao cũng đc làm mod. Lúc nào cũng tinh tướng, nhìn cái avatar đủ biết tinh tướng cỡ nào.

                  Comment


                  • #10
                    Mỗi con người, mỗi xã hội, mỗi đất nước một hoàn cảnh. Trong khó khăn gian khó dân tộc VN còn biết chia lửa, chia máu cho nhau. Trong thiên tai, hoạn nạn người dân VN biết nhường cơm , xẻ áo để giúp đỡ nhau thì một chút kiến thức nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các newbie theo mình không có gì là quá tổn thất.
                    Nếu ai cũng khư khư giữ những hiểu biết cho riêng mình (mà kg ai chắc đc những hiểu biết đó đã hoàn hảo chưa) thì cộng đồng VN bao giờ mới phát triển theo kịp các nước trên thế giới.
                    Nếu ai có chú ý xem kênh VTC9 - Đài TH Kỹ thuật Số VN có 01 bài hát rất hay "Em có là người Việt Nam, dòng máu đỏ, da vàng - biết yêu thương nồng nàn. Em có là người Việt Nam, mang trái tim nhân hậu, thương giống nòi về sau...."
                    Mong Mod Nguyendinhvan xem lại tư cách đạo đức của một mod.
                    Xin cảm ơn.

                    Comment


                    • #11
                      Cái luồng này ngày càng nóng lên rồi.

                      Khi mà ý chí đi ngược lại với mong muốn và nguyện vọng của quần chúng thì tất ý chí đó đi đến chỗ diệt vong thôi.

                      Có lẽ cần có một bài cáo phó cho chức Mót của NDV để chấm dứt cái luồng sẽ trở nên lê thê không cần thiết này.

                      Hãy đặt tiêu chí phát triển con người lên hàng đầu, đó cũng là tiêu chí của giáo dục từ ngàn xưa đến nay, chứ không phải là hình ảnh rực rỡ của diễn đàn này.

                      Có sân chơi nào đẹp trong một xã hội toàn người DỐT như trong mắt NDV không nhỉ?

                      Một sân chơi đẹp, mạnh chỉ có thể bắt nguồn từ 1 nên tảng tri thức cao với những con người không DỐT.

                      Diễn đàn nên định hướng và tổ chức lại vì mục tiêu đó.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                        Mỗi năm đồng bằng sông Cửu long lại ngập nước . Nước từ thượng nguồn tràn về mênh mông cả rộng đồng . Thật bất tiện ! Người ta không thể xây ngay được một bức tường Vạn lý trường thành để ngăn nước được . Vậy thì phải nghĩ cách " Sống chung với lũ " . Làm cái sàn nhà trên 4 cái cột . Nước dâng đến đâu thì nâng sàn nhà tới đó mà ở vậy .
                        Khi dịch bệnh AIDS , chẳng biết từ đâu . Cũng chẳng biết nó lan đến đâu . Mà người ta cũng chưa biết làm sao chặn đứng được căn bệnh thế kỷ này bằng loại thuốc gì hiệu quả được . Dù có phát hiện ra con bệnh thì cũng không thể loại bỏ con bệnh đó ra khỏi cộng đồng được . Vậy nên phải nghĩ ra cách " Sống chung với Ết " vậy !!!!!!!
                        Ấy ! Lan man linh tinh chuyện lạc diễn đàn mất rồi .
                        Ngày trước khi tham gia DĐ . Ôi thì thuở ban đầu thì còn nhiều yếu kém . Chỉ mang một hy vọng duy nhất là DĐ sẽ dần dần " Nâng chất " theo thời gian . Thế nhưng sau mấy năm thì dường như " Chất " diễn đàn vẫn .... lẹt tẹt như thuở ban đầu .
                        Lĩnh vực Vi xử lý thì vẫn làm cái đồng hồ thời gian như thế nào ?
                        Lĩnh vực công suất thì điều chỉnh Dimmer ra làm sao ?
                        Lĩnh vực công nghiệp thì điều chỉnh động cơ không đồng bộ như thế nào ?
                        Lĩnh vực Âm thanh thì lắp ráp TDA 2030 hay LA4440 như thế nào cho hết ù ?
                        Lĩnh vực công suất thì cái biến áp xung quấn làm sao ?
                        Lĩnh vực ..... thì ......
                        Vì sao vậy ? Nguyên nhân cuối cùng cũng tìm ra . Đó là vì " Tre già thì măng mọc " .
                        Vâng ! Năm nào thì cũng có người bắt đầu bước vào nghề điện tử . Và họ đến với DĐ bắt đầu bằng con số gần bằng không . Họ mang đến DĐ kiến thức và kinh nghiệm thì ít , nhưng mang theo một khối lượng kiến thức không biết gì và loại kiến thức ... dốt thì lại nhiều hơn . Chúng ta không thể loại bỏ thành phần này ra khỏi diễn đàn .
                        Vậy phải tìm phương cách mới để tồn tại . Phương châm của tôi là " Sống chung với Dốt " .
                        Thực vậy . Tại sao nhiều " Cao thủ " của diễn đàn dần dần lui vào cõi ẩn dật hay cũng dần lảng tránh . Bởi vì tuy họ cũng tốt , cũng giỏi , cũng nhiệt tình . Nhưng họ không thể sống mãi giữa một cộng đồng mà xung quanh toàn người , hoặc số nhiều là người... Dốt .
                        Cứ giải thích mãi , cứ trả lời mãi loanh quanh một vấn đề ABC thì cũng đến lúc chán . Hơn nữa rất dễ bị mất thể diện . Người khác họ đánh giá chắc ông này cũng chỉ A bờ cờ mấy vấn đề như vậy . Đó là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến cho nhiều "Cao thủ" dần xa lánh diễn đàn .
                        Trước đây em tham gia diễn đàn, cũng là 1 newbie mới vào nghề, và cũng hỏi các cân hỏi kiểu như 'con trở này đọc thế nào, con tụ ra sao, hay là mạch 4017...' Rồi dần già theo thời gian, các kiến thức mình học được cũng nhiều hơn và sâu hơn.
                        Em nghĩ mọi người đừng vội trách bác Vân, bởi nhiều khi em cũng có chung ý nghĩ như bác ấy. Quay lại các luồng thảo luận đều thấy chúng càng ngày càng loãng, đối với một người không phải là newbie, các luồng này dần thấy nhàm chán....hi hi...chẳng lẽ các bác không thấy thế ??? Các luồng mới tổ chức ra, có biết bao nhiêu chủ đề bị trùng lặp? Có bao nhiêu chủ đề kiểu như:
                        Lĩnh vực Vi xử lý thì vẫn làm cái đồng hồ thời gian như thế nào ?
                        Lĩnh vực công suất thì điều chỉnh Dimmer ra làm sao ?
                        Lĩnh vực công nghiệp thì điều chỉnh động cơ không đồng bộ như thế nào ?
                        Lĩnh vực Âm thanh thì lắp ráp TDA 2030 hay LA4440 như thế nào cho hết ù ?
                        Lĩnh vực công suất thì cái biến áp xung quấn làm sao ?
                        dù cho chính em cũng còn băn khoăn khi lắp mạch TDA2030, hay mạch Dimmer còn chưa hiểu rõ... Và tất nhiên, không thể tránh khỏi những chủ đề kiểu như vậy, nhưng có cách nào để giảm bớt những chủ đề ấy không?
                        Chức năng Search trên diễn đàn điện tử Việt nam này là rất kém, các bác có nhận thấy điều này? Điều này cũng góp phần làm xuất hiện tràn lan những luồng trùng lặp.
                        Và cuối cùng, em hi vọng vào diễn đàn, chúng ta cùng thảo luận, chứ không phải để cãi cọ nhau.
                        Last edited by mrcuongcon; 10-04-2009, 18:08.

                        Comment


                        • #13
                          Lỗi tại ai?

                          "Ngày trước khi tham gia DĐ . Ôi thì thuở ban đầu thì còn nhiều yếu kém . Chỉ mang một hy vọng duy nhất là DĐ sẽ dần dần " Nâng chất " theo thời gian . Thế nhưng sau mấy năm thì dường như " Chất " diễn đàn vẫn .... lẹt tẹt như thuở ban đầu .
                          Lĩnh vực Vi xử lý thì vẫn làm cái đồng hồ thời gian như thế nào ?
                          Lĩnh vực công suất thì điều chỉnh Dimmer ra làm sao ?
                          Lĩnh vực công nghiệp thì điều chỉnh động cơ không đồng bộ như thế nào ?
                          Lĩnh vực Âm thanh thì lắp ráp TDA 2030 hay LA4440 như thế nào cho hết ù ?
                          Lĩnh vực công suất thì cái biến áp xung quấn làm sao ?
                          Lĩnh vực ..... thì ......"

                          Em cũng mới vào diễn đàn, nhận thấy có nhiều câu hỏi hay rồi qua dăm ba câu bàn tán thế cuối cùng đề tài đó hoàn thành chưa! Nếu hoàn thành thì Block được luôn chuyển chủ đề thì tránh được "" Chất " diễn đàn vẫn .... lẹt tẹt như thuở ban đầu .", Chứ người sau vào đọc rồi cũng chỉ đến đây thôi: dở và dang! Đã có bác nào : Mem hay Mod cũng làm trọn vẹn một vấn đề cơ bản triệt để chưa! Có khi mem post lên rồi cũng để đó, hay thực ra bó tay rồi, hay đã hoàn thành và chẳng để ý câu hỏi mình đặt ra cần giải quyêt! và cũng chỉ để lại một cái j dở dang! Lỗi tại ai? "Để diễn đàn như thủa sơ khai như bác Mod nói" Đây là vấn đề của nhiều diễn đàn!

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi hung007008 Xem bài viết
                            Mỗi con người, mỗi xã hội, mỗi đất nước một hoàn cảnh. Trong khó khăn gian khó dân tộc VN còn biết chia lửa, chia máu cho nhau. Trong thiên tai, hoạn nạn người dân VN biết nhường cơm , xẻ áo để giúp đỡ nhau thì một chút kiến thức nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các newbie theo mình không có gì là quá tổn thất.
                            Nếu ai cũng khư khư giữ những hiểu biết cho riêng mình (mà kg ai chắc đc những hiểu biết đó đã hoàn hảo chưa) thì cộng đồng VN bao giờ mới phát triển theo kịp các nước trên thế giới.
                            Nếu ai có chú ý xem kênh VTC9 - Đài TH Kỹ thuật Số VN có 01 bài hát rất hay "Em có là người Việt Nam, dòng máu đỏ, da vàng - biết yêu thương nồng nàn. Em có là người Việt Nam, mang trái tim nhân hậu, thương giống nòi về sau...."
                            Mong Mod Nguyendinhvan xem lại tư cách đạo đức của một mod.
                            Xin cảm ơn.
                            cảm ơn mọi người hôm nay giúp tôi tự tinh trở lại,từ khi đọc bài đầu tiên trong luồn này tôi không giám hỏi cũng không giám trả lời vì không biết ý nghĩ của mọi người ra sau, không phải sợ mọi người biết mình dốt mà chỉ sợ mọi người không thông cảm cho cái dốt của mình như bác NĐV vậy,nhưng không phải vậy cũng còn quá nhiều đồng cảm với mình,lên diển đàn là để học hỏi thêm ở bậc đàn anh đàn chị và cũng mong chia sẽ những gì mình biết.mong mọi người thông cảm và chia sẽ với nhau để không khí học tạp vui vẽ ,và để những người yếu kém như bọn minh đở mặc cảm hơn.

                            Comment


                            • #15
                              Nhân vô thập toàn!

                              Mục đích lập ra forum là làm gì? có phải là tạo 1 sân chơi trao đổi kiến thức kinh nghiệm, chia sẻ hiểu biết lẫn nhau giữa mọi người?

                              Trước khi bạn trở thành 1 pro hay mod thì bạn là ai? bạn có đặt câu hỏi cho ai đó về vấn đề mà mình ko biết hông? Có thể bạn pro ở lĩnh vực này nhưng còn ở lĩnh vực khác thì sao? Bạn có dám đăng ký với Admin làm Mod ở tất cả các Box trong forum hông?

                              kết luận: nhân vô thập toàn.
                              muốn biết phải hỏi,muốn giỏi phải..hỏi nữa

                              Thân ái!

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nguyendinhvan Tìm hiểu thêm về nguyendinhvan

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X