Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tên lửa (phóng ra từ xe đạp điện của LH)

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tên lửa (phóng ra từ xe đạp điện của LH)

    Tôi thấy dự án của Lanhuong rất khả thi.

    Nhiều bác chuyên về điện tử nên vẫn còn e ngại về vấn đề thiết kế mà chủ yếu là cơ khí.

    Xin kể câu truyện:

    1- Các chuyên gia của Nasa tốn hàng triệu USD chỉ để nghiên cứu cái bút dùng cho các nhà du hành vũ trụ (làm sao mà viết được trên giấy trong điều kiện không trọng lượng???).

    Dự án trải qua rất nhiều năm, rất nhiều người tham gia, tốn rất nhiều công sức và tiền của mà vẫn chưa thành công.

    Một bác nông dân VN tình cơ đọc được thông tin trên liền cho sáng kiến. Dự án đã triển khai rất thành công, các phi hành gia rất hài lòng với kiểu bút của bác nông dân ---....đó là cái bút chì.

    2- Nghe tin VN dùng tên lửa Sam bắt cháy được B52, các chuyên gia Liên xô bàng hoàng vì cái Sam mà họ chế tạo tầm không vươn tới B52, rada không phát hiện được B52 vì nó có cơ chế gây nhiễu. Họ liền cấp tốc cử đoàn đại biểu sang VN, tại đây họ còn kinh hoàng hơn vì mấy chú VN đã:
    - Lấy cưa cưa bớt phần đuôi tên lửa để nó nhẹ và bay cao hơn.
    - Ông B52 dải nhiễu thì cứ chỗ nào trên rada nhiễu nhất là anh VN bắn

  • #2
    - Lấy cưa cưa bớt phần đuôi tên lửa để nó nhẹ và bay cao hơn.
    - Ông B52 dải nhiễu thì cứ chỗ nào trên rada nhiễu nhất là anh VN bắn
    Bạn nói đùa hay thật đấy.
    Vì nhiều lý do trong quan hệ quốc tế nên phải tuyên truyền như vậy chứ k phải vậy.
    Kể cả bắn máy bay trong màn nhiễu không phải tự nhiên mà có. Nó phải trả giá từ năm 1968 ở Quảng trị, Một bên là mắt thường (Ống nhòm trên RADA có người quan sát, và so sánh với dải nhiễu do hệ thống điện tử tạo ra.... người ta nội suy ra vị trí tương đối)
    Sau đó bắn một đầu đạn phá ( sức công phá lớn ) k cần chính xác. Lúc đó đội hình bay sẽ bị điều chỉnh, căn cứ vào điều chỉnh đội hình lúc này mới bắn tiêu diệt,thường có 2 em tên lửa có điều khiển nối đuôi nhau.
    Mình thắng là có đủ can đảm bật RADA điều khiển trong suốt quá trình bay của tên lửa đến mục tiêu mà không sợ tên lửa không đối đất trên máy bay đánh trả. Thực tế là bị đánh trả và cũng nộp học phí cho cái này.

    Nhiều bác chuyên về điện tử nên vẫn còn e ngại về vấn đề thiết kế mà chủ yếu là cơ khí.
    các Bác cơ khí còn phải e dè nữa là.
    Làm chơi thì OK chứ làm thật thì còn phải nghiên cứu chán.
    Ngành công nghiệp xe đạp người của VN đã qua bao nhiêu thời gian rồi mà vẫn vậy? Đừng nghĩ họ k có người giỏi đâu nhé. Vậy tại sao?
    Ở đây k phải là mua mấy cái máy của nước ngoài về rồi dùng nhân công giá rẻ làm ra và tự hào.
    Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.

    Biến tần
    Máy giặt
    Lò vi sóng
    Bếp từ.
    Tủ lạnh.
    Điều hòa

    Comment


    • #3
      Thêm tý
      - Lấy cưa cưa bớt phần đuôi tên lửa để nó nhẹ và bay cao hơn.
      Phần này là phần thuốc phóng, nó hoạt động trong vài trăm mét đầu tiên của hành trình rồi tự động bị cắt ra.Nó tạo ra gia tốc lớn ban đầu. Bỏ ra thì dùng người ném lên hả bạn.
      Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.

      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa

      Comment


      • #4
        - Ông B52 dải nhiễu thì cứ chỗ nào trên rada nhiễu nhất là anh VN bắn
        Nhiễu cớ 10Km2, tầm sát thương tên lửa là 150m thì bắn bao nhiêu để có xác suất trúng?
        Nó gây nhiễu trắng đều chứ k đều cho mấy anh nhìn màn hình RADA thấy thì gây nhiễu làm gì?
        Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.

        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa

        Comment


        • #5
          Vui một tý để cho luồng sôi nổi hơn.
          Quả thực tôi thấy dự án rất khả thi, nhưng thấy nhiều bác còn e de về phần cơ khí.

          Quả tên lửa Sam mang về VN có cưa bớt phần đuôi(cánh) là thật!. Cưa xong rồi hàn, cải tiến để nó có thể bay cao hơn.

          B52 gây nhiễu bằng phương pháp điện tử rất hiện đại và cũng gây nhiễu bằng cách rất thủ công đó là thả giấy bạc - càng chỗ nào nhiễu thì đó là trung tâm của B52 (chúng có cả phi đội 6 chiếc F16 bảo vệ). Bắn được nó chỉ có mấy anh bộ đội VN, bắn 2 quả liền nhau, quả đầu dụ nó lộ chân dung.

          - Lính Mỹ, ngụy vô cùng khiếp sợ, không hiểu VN có loại súng gì mà không có tiếng bắn, chỉ thấy quả nổ dơi từ trên trời xuống đầu?????? chúng dày công cho tình báo đi tìm hiểu loại vũ khí mới. kết quả: loại thần công đó là quả lựu đạn và 1 đoạn dây chun xe đạp - bắn như súng cao su của trẻ con

          Tóm lại: Mấy bác lo ngại cái phần cơ khí là đúng, nhưng cũng nên tìm cái phương pháp rất nông dân VN như cái "chi tiết chủ lực của Motor Lan Hương dù chỉ tốn có ... 6.000 đVN (!!!)".

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
            Vui một tý để cho luồng sôi nổi hơn.
            Quả thực tôi thấy dự án rất khả thi, nhưng thấy nhiều bác còn e de về phần cơ khí.

            Quả tên lửa Sam mang về VN có cưa bớt phần đuôi(cánh) là thật!. Cưa xong rồi hàn, cải tiến để nó có thể bay cao hơn.

            B52 gây nhiễu bằng phương pháp điện tử rất hiện đại và cũng gây nhiễu bằng cách rất thủ công đó là thả giấy bạc - càng chỗ nào nhiễu thì đó là trung tâm của B52 (chúng có cả phi đội 6 chiếc F16 bảo vệ). Bắn được nó chỉ có mấy anh bộ đội VN, bắn 2 quả liền nhau, quả đầu dụ nó lộ chân dung.

            - Lính Mỹ, ngụy vô cùng khiếp sợ, không hiểu VN có loại súng gì mà không có tiếng bắn, chỉ thấy quả nổ dơi từ trên trời xuống đầu?????? chúng dày công cho tình báo đi tìm hiểu loại vũ khí mới. kết quả: loại thần công đó là quả lựu đạn và 1 đoạn dây chun xe đạp - bắn như súng cao su của trẻ con

            Tóm lại: Mấy bác lo ngại cái phần cơ khí là đúng, nhưng cũng nên tìm cái phương pháp rất nông dân VN như cái "chi tiết chủ lực của Motor Lan Hương dù chỉ tốn có ... 6.000 đVN (!!!)".

            Bác quả là vui tính và dễ tin.

            Giấy bạc thả xuống để nhiễu đài rada thì nó nằm tít đằng sau máy bay chứ sao máy bay nằm giữa được. Nó không phải là giấy bạc đâu mà là sợi kiếng hoặc nhưạ bọc tráng nhôm.

            F-16 bắt đầu được sản xuất 1976 lấy gì mà bảo vệ B52. ????

            Comment


            • #7
              Một số bạn hơi bị cả tin (+ngây thơ) và đang tưởng tượng ra cái bánh vẽ hơi bị to

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
                Một số bạn hơi bị cả tin (+ngây thơ) và đang tưởng tượng ra cái bánh vẽ hơi bị to
                Tớ là dân mới nên không rõ tính tình bác ấy nên đọc sao hiểu vậỵ Nhưng tớ có gặp nhiều người ngoài đời thực sự tin mấy chuyện "khó tin và không có thật" này.

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viết
                  Một số bạn hơi bị cả tin (+ngây thơ) và đang tưởng tượng ra cái bánh vẽ hơi bị to
                  Hờ hờ, con nhà nòi đây roài! tiết lộ tí bí mật quân sự đi chú em!
                  PNLab
                  Mạch nạp/debug ULink2, Jlink ARM USB
                  Mạch nạp AVR, PIC, 8051, MSP430 USB
                  Mạch phát triển STM32, ARM9, ARM11
                  more...www.pnlabvn.com

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
                    Bạn nói đùa hay thật đấy.
                    các Bác cơ khí còn phải e dè nữa là.
                    Làm chơi thì OK chứ làm thật thì còn phải nghiên cứu chán.
                    Ngành công nghiệp xe đạp người của VN đã qua bao nhiêu thời gian rồi mà vẫn vậy? Đừng nghĩ họ k có người giỏi đâu nhé. Vậy tại sao?
                    Ở đây k phải là mua mấy cái máy của nước ngoài về rồi dùng nhân công giá rẻ làm ra và tự hào.
                    Không biết bác có biết gì về ngành công nghiệp xe đạp của Việt Nam không mà nói vậy. Việt Nam từ chỗ ra đường là đụng phải Phượng Hoàng, Mini tầu giờ thì toàn xe cào cào của Việt Nam. Chất lượng hơn hẳn bọn xe tầu, kiểu dáng đẹp. Hàng năm xuất khẩu vài chục triệu đô. Thị trường Việt Nam thì đã làm chủ hoàn toàn.
                    Cung cấp vít me bi, thanh trượt bi, khớp nối đàn hồi, động cơ dc servo..., hàng secondhand Nhật Bản chất lượng cao, giá rẻ.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi azeshop Xem bài viết
                      Không biết bác có biết gì về ngành công nghiệp xe đạp của Việt Nam không mà nói vậy. Việt Nam từ chỗ ra đường là đụng phải Phượng Hoàng, Mini tầu giờ thì toàn xe cào cào của Việt Nam. Chất lượng hơn hẳn bọn xe tầu, kiểu dáng đẹp. Hàng năm xuất khẩu vài chục triệu đô. Thị trường Việt Nam thì đã làm chủ hoàn toàn.
                      Vậy mà xe Nhật bãi chở về đầy Hải Phòng kìa...
                      Nếu được chọn thì em vẫn chọn đồ cũ, nhưng mà chất.
                      Nói làm chủ hoàn toàn liệu có quá không?
                      ●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
                      ▄▅██████▅▄▃▂
                      ████████████████
                      ◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲◤

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi azeshop Xem bài viết
                        thì toàn xe cào cào của Việt Nam. Chất lượng hơn hẳn bọn xe tầu, kiểu dáng đẹp. Hàng năm xuất khẩu vài chục triệu đô. Thị trường Việt Nam thì đã làm chủ hoàn toàn.
                        Em hỏi khí không phải, thế bác đã cưỡi con cào cào nào của VN chưa vậy ?

                        Comment


                        • #13
                          Diễn đàn mình hay nhể? Đang trong luồng XĐĐ của em LH thì các bác vác "tên lửa" ra "phóng"...

                          Đưa về đây để các bác "phóng" cho thỏa thích thì các bác lại "phóng" lên xe đạp!!!

                          Đến chịu! Thôi thì kệ các bác, nhưng phải nhớ là "phóng" từ từ thôi, đừng chen lấn xô đẩy... Nếu cãi lộn là tôi mời các bác mang "tên lửa" sang nhà bác MHz đấy.
                          Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                            - Lấy cưa cưa bớt phần đuôi tên lửa để nó nhẹ và bay cao hơn.
                            Chuyện hài của mấy anh nhà báo ấy mà.

                            Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                            - Ông B52 dải nhiễu thì cứ chỗ nào trên rada nhiễu nhất là anh VN bắn
                            Xác nhận.
                            AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
                            Xem thêm tại Online Store ---> Click here
                            Mob: 0982.083.106

                            Comment


                            • #15
                              Ngày xửa ngày xưa... Thời đó điện nhà còn chưa có, lấy đâu ra xe đạp điện? Mà ngày đó, lũ "Bờ nằm hãi" (B52) vần vũ khắp bầu trời...

                              Ngày đó, có cô thôn nữ đam mê kỹ thuật chế lại quả xe đạp có thể chạy được mà không cần đạp... Cô rất tự hào về sản phẩm của mình, chiều chiều xách xe chạy vài vòng cho sướng...

                              Một chiều... Khi cô chạy xe ngang đơn vị "ĐTVN.NET" thì còi báo động hú vang... Cô cuống quýt phanh xe, nhưng khổ nỗi càng phanh thì điện nạp vào accu càng khỏe, mà cái bộ điều chỉnh này cô chưa kịp nghiên cứu kỹ... thế là tốc độ xe càng tăng cao...

                              Vừa lúc đó, có tiếng tên lửa rít lên... Cô đành ngậm ngùi lao xe xuống con mương gần đó...

                              Một lát sau, không gian trở lại trạng thái yên bình... Cô leo lên chửi đổng:

                              - Mẹ nó chứ! Bà chưa kịp nằm xuống mày đã phóng, làm bà ướt hết quần!!!
                              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vanco Tìm hiểu thêm về vanco

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X