Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đột nhập nhà người khác là đức tính tốt .

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đột nhập nhà người khác là đức tính tốt .

    Tui thấy gần đây các dân điện tử dùng kiến thức để hack các máy móc điện tử để tăng thêm chức năng hoặc sử dụng những software hông tốn tiền .
    Thằng Iphone bị hack để dùng sài vào network khác .
    Thằng Nintendo bị hack để chơi game khỏi phải mua đĩa .
    và còn nhiều thứ khác .....

    Ăn cắp bó rau muống thì thật là tội lỗi , chứ ăn cắp trí tuệ thì nó đã làm sao ấy . Nam Mô A Di Đà Phật , A men . Vậy anh em chúng ta còn không mau đi hack vì mấy thèn Tây chúng chế đồ cho chúng ta hack mờ .

  • #2
    Từ ăn cấp hay hack hiếc điều được ng ta hiểu theo nghĩa ko tốt. và ko được nhiều người tán thành. Riêng về ăn cắp trí tuệ, xin thưa với bác Cỗ Lỗ là không bao giờ có thể ăn cắp được? Vì sao tôi lại nói như vậy? Bó rau để ở ngoài ngó lơ là mất, chiếc xe bỏ ở ngoài cổng vào nhà thì cũng mất,......nhưng trí tuệ thì anh CỖ LỖ( hi hi) để ở đâu???? Để trong áo ah, hay để trong ngân hàng? Vậy ng khác sẽ ăn cắp bằng cách nào đây??? Bắc cốc anh Cỗ Lỗ đem về luôn chắc.

    Như vậy trong nhiều thứ có thể mất thì có 1 thứ không ai có thể đánh mất đó chính là trí tuệ là sự hiểu biết của chúng ta. Yêu nhau rồi mất nhau, nhưng những kỷ niệm củ em đối với thằng người yêu củ của em sẽ luôn là nỗi ám ảnh trong lòng của anh, hi hi... vì nó không mất. Trai thương con mọn, gái nhớ tình xưa mà. hi hi

    Như vậy việc chúng ta hack mấy cái hay hay của tuị tây thì phải gọi bằng một danh từ khác!? danh từ đó là cái gì nhỉ? hi hi, tạm thời duyphi chưa biết, để suy nghĩ nữa cái đả, rồi sẽ góp ý với anh cỗ lỗ sau.

    Comment


    • #3
      Ăn cắp dĩ nhiên là xấu, dù xét ở bất cứ góc độ nào.

      Tuy vậy, nếu mà do nghèo quá mà ăn cắp thì cũng còn chút gì đó để tha thứ. Dù là tha thứ một cách không mấy thoải mái. Một sinh viên hay công nhân nghèo thì dùng Win 6000 (6000 đồng một đĩa) hay Microsoft Ofice 6000 cũng phải thôi. Vì cái giá vài trăm US phải trả thì quá tầm so với thu nhập của họ.

      Họ vẫn tự xấu hổ khi làm điều đó.

      Nhưng ở VN mình thì giàu hay nghèo cũng ăn cắp ráo trọi. Các công ty thu nhập doanh nghiệp tiền tỷ vẫn làm điều đó. Và càng giàu thì họ càng ăn cắp tợn.

      Mà chẳng xấu hổ gì hết. Hay thật.

      Thôi vậy, nếu như mình đủ giàu để khỏi ăn cắp nữa thì cũng nên ... bỏ cái thói ăn cắp đó đi. Nếu mình nghèo thì ... cứ ăn cắp, nhưng phải biết xấu hổ khi làm điều đó. Có lẽ biết xấu hổ khi làm điều sai là dấu hiệu của con người.

      Có thể em cũng ăn cắp (nếu cần) nhưng cho đó là đức tính tốt thì không bao giờ.

      Hãy cố giữ lại trong ta một chút Người.

      Lan Hương.

      Comment


      • #4
        Học tập là cách sao chép có sáng tạo từ ngưòi khác .
        ăn cắp của người rồi làm ra cái của mình thì cũng đáng làm .

        --- ăn cắp , ai sinh ra cũng đều ăn cắp cả ( ăn cắp ở đây nó bao trùm rất nhiều hàm ý ).

        Vietnamese ( Việt nam mít , việt nam mẹ sề ... Mà )
        Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

        Comment


        • #5
          Học tập là cách sao chép có sáng tạo từ ngưòi khác .
          ăn cắp của người rồi làm ra cái của mình thì cũng đáng làm .

          --- ăn cắp , ai sinh ra cũng đều ăn cắp cả ( ăn cắp ở đây nó bao trùm rất nhiều hàm ý ).
          Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi chắt bóp lắm mới mua được cho tôi chiếc xe đạp cũ nhưng còn khá tốt. Tự hào xiết bao : nó vừa là tình thương con vô bờ của mẹ tôi đã vật chất hóa, vừa là phần thưởng cho con trẻ học giỏi chăm ngoan.

          Thế mà nó lấy mất chiếc xe yêu dấu của tôi, cái thằng mà mãi mấy tháng sau tôi mới tìm ra. Chiếc xe của tôi nó cắt ngắn ghi đông (tay lái) để "lao cho ác", nó bẻ gẫy đèn pha đèn lái, ghè vỡ nát cái đy - na - mô cho "khỏi rườm rà, cản gió chạy không ngon" ... Nó nhơn nhơn : "chiếc xe đạp này của tui ..."

          Đúng là nó đã "sáng tạo" chiếc xe của tôi thành của nó, phù hợp với bản tính của thằng vừa ăn cắp vừa du côn, làm mọi thứ theo mình thích. Tôi không thể nhận ra chiếc xe đạp của mình nữa.

          Nó, thắng ăn cắp ấy, đã "sáng tạo đúng như cách Quế Dương"

          Tôi vẫn yêu cách nói nữ tính và khoan hòa của Lan Hương :

          biết xấu hổ khi làm điều sai là dấu hiệu của con người.

          và :

          Hãy cố giữ lại trong ta một chút Người.
          Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
            Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi chắt bóp lắm mới mua được cho tôi chiếc xe đạp cũ nhưng còn khá tốt. Tự hào xiết bao : nó vừa là tình thương con vô bờ của mẹ tôi đã vật chất hóa, vừa là phần thưởng cho con trẻ học giỏi chăm ngoan.

            Thế mà nó lấy mất chiếc xe yêu dấu của tôi, cái thằng mà mãi mấy tháng sau tôi mới tìm ra. Chiếc xe của tôi nó cắt ngắn ghi đông (tay lái) để "lao cho ác", nó bẻ gẫy đèn pha đèn lái, ghè vỡ nát cái đy - na - mô cho "khỏi rườm rà, cản gió chạy không ngon" ... Nó nhơn nhơn : "chiếc xe đạp này của tui ..."

            Đúng là nó đã "sáng tạo" chiếc xe của tôi thành của nó, phù hợp với bản tính của thằng vừa ăn cắp vừa du côn, làm mọi thứ theo mình thích. Tôi không thể nhận ra chiếc xe đạp của mình nữa.

            Nó, thắng ăn cắp ấy, đã "sáng tạo đúng như cách Quế Dương"

            Tôi vẫn yêu cách nói nữ tính và khoan hòa của Lan Hương :

            biết xấu hổ khi làm điều sai là dấu hiệu của con người.

            và :

            Hãy cố giữ lại trong ta một chút Người.
            Tính không viết bài vô ba cái vụ này nhưng lỡ đọc qua thấy có chút ý
            Ở đây ta chỉ nói đến cái ăn cắp trí tuệ mà qua đó ta có thể học hỏi sáng tạo mang lại cho ta chút kiến thức. Cái này tôi nghĩ ý bác dương như là như thế (nếu ý bác không phải vậy thì bác hô lên nhé . ).
            Bác thử nhìn vào lịch sử nhà ta mà luận nhé, thuở còn chiến tranh lúc ban đầu khi ta bắn rơi một vài chiếc máy bay, ta thu xác máy bay về (mặc dù ta nói là để chứng minh cùng thê giới là ta đã hạ được nó) để mổ xẻ xem nó như thế nào, tìm hiểu kỹ thuật của nó để mà còn sáng tạo phục vụ cho quân mình theo kịp nền kiến thức. Chính vì vậy mà cái ăn cắp phải được hiểu cho đúng bác ạ. Như bác gì đó có nói : ...ăn cắp , ai sinh ra cũng đều ăn cắp cả ( ăn cắp ở đây nó bao trùm rất nhiều hàm ý ).

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
              Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi chắt bóp lắm mới mua được cho tôi chiếc xe đạp cũ nhưng còn khá tốt. Tự hào xiết bao : nó vừa là tình thương con vô bờ của mẹ tôi đã vật chất hóa, vừa là phần thưởng cho con trẻ học giỏi chăm ngoan.

              Thế mà nó lấy mất chiếc xe yêu dấu của tôi, cái thằng mà mãi mấy tháng sau tôi mới tìm ra. Chiếc xe của tôi nó cắt ngắn ghi đông (tay lái) để "lao cho ác", nó bẻ gẫy đèn pha đèn lái, ghè vỡ nát cái đy - na - mô cho "khỏi rườm rà, cản gió chạy không ngon" ... Nó nhơn nhơn : "chiếc xe đạp này của tui ..."

              Đúng là nó đã "sáng tạo" chiếc xe của tôi thành của nó, phù hợp với bản tính của thằng vừa ăn cắp vừa du côn, làm mọi thứ theo mình thích. Tôi không thể nhận ra chiếc xe đạp của mình nữa.

              Nó, thắng ăn cắp ấy, đã "sáng tạo đúng như cách Quế Dương"

              Tôi vẫn yêu cách nói nữ tính và khoan hòa của Lan Hương :

              biết xấu hổ khi làm điều sai là dấu hiệu của con người.

              và :

              Hãy cố giữ lại trong ta một chút Người.


              NÓI CHUYỆN VỚI BÁC NÀY QUÁ CHÁN ...

              Bác chẳng hiểu mần răng chi mô ... .


              Với mấy bọn đầu trộm đuôi cướp , lấy xe của bác ... sao bắt được bác không táng bỏ mẹ nó đi .
              Nó ăn cắp nó đâu cần biết là bác quý xe đến thế nào , bác chắt bóp thế nào ...


              --- Quan niệm cuộc sống của tôi rất đơn giản : Bất cứ sự sai lầm nào đều phải trả giá . Còn trả giá thế nào lại là chuyện chưa bàn tới .


              Bác phải hiểu từ ăn cắp ở đây tôi nói nó ở phương diện nào chứ , ???

              Lại đem mấy cái anh em bàn nói sang chuyện mấy đứa giang hồ .

              Hết biết
              Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

              Comment


              • #8
                Tui đang nói ăn cắp trí tuệ đấy mấy bác . Làm ơn bình tĩnh giùm nào .

                1)- Ăn cắp bó rau muống thì thật là tội lỗi . Cái thèn ăn cắp cái xe đạp đáng bị tru di tam tộc .
                2)- Sau khi chúng ta nghiên cứu kỹ càng những chiếc máy bay tối tân bị bắn rơi và cuối cùng ta cho ra đời cái xe đạp Cửu long . Cái xe đạp ni đứa nào mà ngồi lên coi như số nó sắp tới .
                3)- Mấy thèn Tây đừng nói là nó hổng có ăn cắp à nghen . Nó ăn cắp mồ hôi , nước mắt của anh em công nhân VN hằng ngày .

                Đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào ???

                Comment


                • #9
                  Mọi nguời hãy nhìn và học hỏi lối suy nghĩ của bé Lan Hương, bé ấy nói rất đúng và thậm chí không sai một chữ nào nữa.
                  Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                  Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viết
                    Mọi nguời hãy nhìn và học hỏi lối suy nghĩ của bé Lan Hương, bé ấy nói rất đúng và thậm chí không sai một chữ nào nữa.
                    Nói thì dễ và ...còn nhiều điều lắm ! ... còn đời không như là mơ bác ạ

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                      Nói thì dễ và ...còn nhiều điều lắm ! ... còn đời không như là mơ bác ạ
                      Còn điều gì khó hiểu thì nhờ bé Lan Hương giải thích hộ bạn nhé , mình thấy trong đó không có chữ nào liên quan đến "mơ" hết, mà ngược lại đó là một bài phân tích rất thực tế và chân thành tự đáy lòng
                      Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
                      Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net

                      Comment


                      • #12
                        Ví dẫu đường đời bằng phẳng cả .
                        Anh hùng hào kiệt khác chi ai .

                        Gần mực thì đen , gần đèn thì nóng .

                        Quê hương là chùm khế ngọt .
                        Khế rất ít cây cho trái ngọt .
                        Khế ngọt hông xài vào việc chi được .

                        Comment


                        • #13
                          buồn cười nhỉ

                          hơ hơ, các bạn đang được "dẫn đường" bởi tư tưởng rất là "sách vở", đại diện tư tưởng đó là bé lanhuong. chúc các bạn sớm tìm được mục đích bên ngoài "sách vở" nhé. nam mô bồ dao găm

                          Comment


                          • #14
                            Thật ra tốt và xấu là 2 mặt trái phải của cuộc đời nầy. Đứng bên nầy thì mình thấy ban ngày, mà đứng bên kia thì mình thấy ban đêm. Sự tốt xấu ấy nó không phải là một định luật, lại càng không phải là một định đề. Vì lẽ nếu đem áp dụng vào chỗ nầy thì đúng mà chỗ khác lại không đúng. Chúng ta nên có một cái nhìn và sự đánh giá không phải ở điểm khởi đầu của sự kiện, mà nên đứng ở trung tâm của sự việc để nhìn. Nếu cao cả hơn thì nên vượt lên trên sự đối đãi để nhìn thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát và toàn diện hơn

                            Comment


                            • #15
                              Tui còn nhớ cuộc thi " Trí tuệ Việt nam " cách đây không lâu , thèn được giải nhất đã chơi nguyên con software của người ta bỏ vào rùi kêu là của mình . Thèn Tây bị chơi bảo thèn " Trí tuệ " phải lấy ngay xuống không thôi nó sẻ kiện . Không biết tui nên ghét thèn Tây láu cá hay là thèn VN " Trí tuệ " kia . Tóm lại thui chỉ thấy là " Giá mà thèn Tây hông phát hiện " .

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              cooloo Tìm hiểu thêm về cooloo

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X