có người trả lương theo bằng cấp, lại có người trả lương theo năng lực.đời biết đâu mà lần, bởi mới nói làm gì thì cũng phải tranh thủ nắm bắt cơ hội
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Khi dân kĩ thuật muốn làm giàu.
Collapse
X
-
Rất đơn giản và dễ hiểu thôi! vì họ đặt đồng tiền lên bàn cân để cân với tất cả những thứ có trên đời , kể cả tình nghĩa vợ chồng và tình cảm cha , mẹ với con cái! Họ đã tìm ra một định luật Tiền là tất cả , có thể mua được linh hồn kẻ khác, nên họ chỉ tôn sùng ĐỒNG TIỀN là thượng đế !!? và họ trở nên nghi ngờ tất cả mọi người và mọi thứ, và hiển nhiên họ trở thành NÔ LỆ của đồng tiền!Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtcũng mỗi ng 1 hoàn cảnh các bác à,rõ dàng mình có thể làm cho người ta giàu hơn và mình cũng kiếm được cái j đó ở trong đó, nhưng tại sao họ vẫn không tin.Có những con ng thật là không thể hiểu nổi
Comment
-
Cái này không thể trả lời chính xác. Thực sự bây giờ tôi rất giàu so với khi mới ra trường, ... vì khi đó là con số không (0) mà...Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVậy là bây giờ Bác đã GIẦU rồi phải không ạ? nên giờ không còn phải sửa máy nữa ấy nhỉ!!! Thế là "thung thướng" rồi!!!
Tôi cũng vậy, nên chẳng bao giờ thấy mình nghèo. Hà hà... Làm sao mà vẫn còn tiền tiêu là có thể ngủ ngon giấc được rồi. Muốn vậy thì chọn cách chi tiêu vừa phải thôi.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNói "hài lòng " thì cũng không hẳn vì nhu cầu cuộc sống ngày càng cao. Hôm nay độc thân thì chỉ lo cho mình mình, ngày mai cưới vợ thì (nhu cầu)x2; ngày kia có con thì (nhu cầu)x3 ....
Cho nên, cứ cắm đầu mà cày, đói thì ăn, khát thì uống, thèm thì nhậu, buồn thì ngủ, hết pin thì .. xạc pin... miễn sao lòng cảm thấy thanh thản bình an là được.
Ví dụ: trà khô có đủ loại giá: từ 12k đến 70k/100g. Với loại có giá 30k là uống tạm ngon rồi. Từ 30 đến 50 gần như không thấy sự phân biệt. Thôi, ta ở hàng "trung lưu" (tự phỉnh mình) thì xài đồ trung bình, giá 30-35 là đáp ứng nhu cầu và cũng không đến nỗi mất mặt với khách khứa.
Khi xưa ít tiền hơn thì xài loại 15-20, cũng là trà.
Giả sử, mai mốt có nhiều tiền hơn tôi chắc cũng chẳng xài tới loại 70, vì nó cũng chỉ là trà mà thôi.
Ví dụ này có thể làm nhiều bạn phì cười, nhưng vì tôi "ham chơi nhác làm" nên tôi chọn cách đó.
Có người lại bảo: Kệ cha nó, cứ xài loại 70 cho sướng lỗ miệng, tiền nong có khách chịu.
Có người lại bảo: Mình kiếm được tiền thì xài loại ngon, loại tốt, cứ 70 mà quất; khách khứa cho nó uống loại phình thường...
Trong đêm lạnh, tôi với thằng học trò đã từng chia nhau điếu thuốc ... nên không thể làm như vậy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Nhất trí với Bác này!!! Một người khi mà cảm thấy không thiếu thì có thể là GIẦU rồi , dù rằng vẫn chẳng bằng nhiều người khác, nhưng trong tư tưởng họ không có THIẾU! thế là ĐÃ GIẦU! và an nhàn cho tâm hồn, khi ta bảo là đủ thì là ít vẫn đủ, nhưng khi cứ gào lên chưa đủ, thì có vài TỶ rồi vẫn cứ thấy thiếu, và tâm hồn không bao giờ an nhàn!Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái này không thể trả lời chính xác. Thực sự bây giờ tôi rất giàu so với khi mới ra trường, ... vì khi đó là con số không (0) mà...
Tôi cũng vậy, nên chẳng bao giờ thấy mình nghèo. Hà hà... Làm sao mà vẫn còn tiền tiêu là có thể ngủ ngon giấc được rồi. Muốn vậy thì chọn cách chi tiêu vừa phải thôi.
Ví dụ: trà khô có đủ loại giá: từ 12k đến 70k/100g. Với loại có giá 30k là uống tạm ngon rồi. Từ 30 đến 50 gần như không thấy sự phân biệt. Thôi, ta ở hàng "trung lưu" (tự phỉnh mình) thì xài đồ trung bình, giá 30-35 là đáp ứng nhu cầu và cũng không đến nỗi mất mặt với khách khứa.
Khi xưa ít tiền hơn thì xài loại 15-20, cũng là trà.
Giả sử, mai mốt có nhiều tiền hơn tôi chắc cũng chẳng xài tới loại 70, vì nó cũng chỉ là trà mà thôi.
Ví dụ này có thể làm nhiều bạn phì cười, nhưng vì tôi "ham chơi nhác làm" nên tôi chọn cách đó.
Có người lại bảo: Kệ cha nó, cứ xài loại 70 cho sướng lỗ miệng, tiền nong có khách chịu.
Có người lại bảo: Mình kiếm được tiền thì xài loại ngon, loại tốt, cứ 70 mà quất; khách khứa cho nó uống loại phình thường...
Trong đêm lạnh, tôi với thằng học trò đã từng chia nhau điếu thuốc ... nên không thể làm như vậy.
Comment
-
Nhưng không thể qua mặt người chủ đi lên từ nghèo khó, khi tỏ ra mình hơi "ngu"!Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtlàm công đôi khi giỏi cũng phải tỏ ra "ngu" một chút vì người chủ luôn sợ cái gọi là " ăn cắp nghề" mặc dù ko có gì để ăn cắp nhưng đó lại là bản tính của người ta rồi
Comment
-
vote cho bác 1 thẻ đủ ăn đủ mặc tâm hồn thanh thản là giàuNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi cũng vậy, nên chẳng bao giờ thấy mình nghèo. Hà hà... Làm sao mà vẫn còn tiền tiêu là có thể ngủ ngon giấc được rồi. Muốn vậy thì chọn cách chi tiêu vừa phải thôi.
Ví dụ: trà khô có đủ loại giá: từ 12k đến 70k/100g. Với loại có giá 30k là uống tạm ngon rồi. Từ 30 đến 50 gần như không thấy sự phân biệt. Thôi, ta ở hàng "trung lưu" (tự phỉnh mình) thì xài đồ trung bình, giá 30-35 là đáp ứng nhu cầu và cũng không đến nỗi mất mặt với khách khứa.
Khi xưa ít tiền hơn thì xài loại 15-20, cũng là trà.
Giả sử, mai mốt có nhiều tiền hơn tôi chắc cũng chẳng xài tới loại 70, vì nó cũng chỉ là trà mà thôi.
Ví dụ này có thể làm nhiều bạn phì cười, nhưng vì tôi "ham chơi nhác làm" nên tôi chọn cách đó.
Có người lại bảo: Kệ cha nó, cứ xài loại 70 cho sướng lỗ miệng, tiền nong có khách chịu.
Có người lại bảo: Mình kiếm được tiền thì xài loại ngon, loại tốt, cứ 70 mà quất; khách khứa cho nó uống loại phình thường...
Trong đêm lạnh, tôi với thằng học trò đã từng chia nhau điếu thuốc ... nên không thể làm như vậy.QUẢNG CÁO
0976303109
Comment
-
như bác thế này thì quá suớng, em cũng mn dc như vậy
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái này không thể trả lời chính xác. Thực sự bây giờ tôi rất giàu so với khi mới ra trường, ... vì khi đó là con số không (0) mà...
Tôi cũng vậy, nên chẳng bao giờ thấy mình nghèo. Hà hà... Làm sao mà vẫn còn tiền tiêu là có thể ngủ ngon giấc được rồi. Muốn vậy thì chọn cách chi tiêu vừa phải thôi.
Ví dụ: trà khô có đủ loại giá: từ 12k đến 70k/100g. Với loại có giá 30k là uống tạm ngon rồi. Từ 30 đến 50 gần như không thấy sự phân biệt. Thôi, ta ở hàng "trung lưu" (tự phỉnh mình) thì xài đồ trung bình, giá 30-35 là đáp ứng nhu cầu và cũng không đến nỗi mất mặt với khách khứa.
Khi xưa ít tiền hơn thì xài loại 15-20, cũng là trà.
Giả sử, mai mốt có nhiều tiền hơn tôi chắc cũng chẳng xài tới loại 70, vì nó cũng chỉ là trà mà thôi.
Ví dụ này có thể làm nhiều bạn phì cười, nhưng vì tôi "ham chơi nhác làm" nên tôi chọn cách đó.
Có người lại bảo: Kệ cha nó, cứ xài loại 70 cho sướng lỗ miệng, tiền nong có khách chịu.
Có người lại bảo: Mình kiếm được tiền thì xài loại ngon, loại tốt, cứ 70 mà quất; khách khứa cho nó uống loại phình thường...
Trong đêm lạnh, tôi với thằng học trò đã từng chia nhau điếu thuốc ... nên không thể làm như vậy.tom and jery !!!!!!!
Comment
-
hồi trước từng có thời gian em đi quấn motơ quạt. hồi đó em ngồi quấn dây (bằng máy) em quấn thấy dư nhiều nên xuống phụ anh em vô dây và đấu dây thế mà giám đốc ko cho vì sợ học nghề.hì càng sướng từ sau đó em chỉ làm có nửa buổi sáng còn chiều ngồi chơi, tại mình làm bằng máy người ta làm bằng tay thì sao kịpNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtNhưng không thể qua mặt người chủ đi lên từ nghèo khó, khi tỏ ra mình hơi "ngu"!
QUẢNG CÁO
0976303109
Comment
-
Cứ phải làm như anh chàng trong truyện "Nếu tôi là đàn bà" của A-zit Nê-xin.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtÔi trời ơi! thời buổi bây giờ người khôn của khó!
Cứ cái gì chiến được thì ta chiến. quan điểm của tôi là như vậy.
http://songdep.xitrum.net/raudang/340.html
Quả thực là đừng chê cái gì mang lại cho ta thu nhập.
Qua quá trình lăn lộn, biết đâu ta lại phát hiện thấy mình có khả năng kiếm được tiền bằng nghề mà ta không được đào tạo.
Chẳng thế mà tôi có hơn nửa chục nghề có thể kiếm cơm được: sửa điện tử, sửa xe máy, gõ đầu người lớn (dạy nghề), điều hành sản xuất, và cả cắt tóc nữa nhé.
Đi buôn máy thì tôi cũng trải qua rồi, đang có ý định buôn cây cảnh, nhưng chưa có tiền
.
Xây tường xây vách thì cũng tự làm được, tuy hơi tốn vữa tô trát nhưng khỏi mất tiền thuê thợ.
Đang học nghề phong thủy (không bói toán), khoảng ... 1-2 chục năm nữa chắc sẽ thành tài
.
Dạo nay, mới có thêm việc "tư vấn hôn nhân và gia đình" trên 4r
, chưa nhận được xu tiền công nào, vì chưa có "khách hàng sộp".
Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Hôm nọ đi chơi tình cờ thấy con chim chào mào không hiểu tại sao lông toàn mầu sữa cả VVM mua 25tr, về nhà có thằng nó trả 60tr, VVM bán luôn, khi đó VVM nghĩ rằng chỉ đi buôn mới giầu được.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCứ phải làm như anh chàng trong truyện "Nếu tôi là đàn bà" của A-zit Nê-xin.
Quả thực là đừng chê cái gì mang lại cho ta thu nhập.
Qua quá trình lăn lộn, biết đâu ta lại phát hiện thấy mình có khả năng kiếm được tiền bằng nghề mà ta không được đào tạo.
Chẳng thế mà tôi có hơn nửa chục nghề có thể kiếm cơm được: sửa điện tử, sửa xe máy, gõ đầu người lớn (dạy nghề), điều hành sản xuất, và cả cắt tóc nữa nhé.
Đi buôn máy thì tôi cũng trải qua rồi, đang có ý định buôn cây cảnh, nhưng chưa có tiền
.
Xây tường xây vách thì cũng tự làm được, tuy hơi tốn vữa tô trát nhưng khỏi mất tiền thuê thợ.
Đang học nghề phong thủy (không bói toán), khoảng ... 1-2 chục năm nữa chắc sẽ thành tài
.
Dạo nay, mới có thêm việc "tư vấn hôn nhân và gia đình" trên 4r
, chưa nhận được xu tiền công nào, vì chưa có "khách hàng sộp".
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
* Tự động hóa trong công nghiệp.
Mail: Phone: 0982006716-0984163716
Comment
-
Chào mào bạch tạng. Con này nếu đã biết hót, gặp khách thích chơi hàng độc, có thể bán được trên 100M.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtHôm nọ đi chơi tình cờ thấy con chim chào mào không hiểu tại sao lông toàn mầu sữa cả VVM mua 25tr, về nhà có thằng nó trả 60tr, VVM bán luôn, khi đó VVM nghĩ rằng chỉ đi buôn mới giầu được.
VVM bán hớ rồi ? Không, bán đi có ngay 35T, còn hơn để lại rủi mèo vồ thì hỏng.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
Nhiều người cho rằng phải buôn bán mới giàu, và dẫn câu "phi thương bất phú". Thực ra câu này chỉ là trong dân gian, câu chính thống là của Lê Quý Đôn, trong sách Vân Đài Loại Ngữ : "phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi trí bất hưng, phi thương bất hoạt". Trong lịch sử VN trừ thời Lý-Trần tương đối mạnh, dù dân có buôn bán thế nào thì VN cũng chưa bao giờ là nước giàu cả.
Công nghiệp mới là cái làm cho đất nước giàu mạnh, trí thức mới là yếu tố làm cho đất nước hưng thịnh. Buôn bán, dù phát đạt thế nào, cũng chỉ làm giàu số ít người ở mức độ hạn chế. Mà xét tổng thể người Việt buôn bán làm sao giỏi bằng người Tầu, người Ấn, người Do Thái được ?
Comment
-
Mấy năm nay em đang học tin để mong một ngày thành được hacker đánh sập một hệ thống nào đó hoặc chôm tiền ngân hàng đem cho gáiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCứ phải làm như anh chàng trong truyện "Nếu tôi là đàn bà" của A-zit Nê-xin.
Nếu tôi là đàn bà
Quả thực là đừng chê cái gì mang lại cho ta thu nhập.
Qua quá trình lăn lộn, biết đâu ta lại phát hiện thấy mình có khả năng kiếm được tiền bằng nghề mà ta không được đào tạo.
Chẳng thế mà tôi có hơn nửa chục nghề có thể kiếm cơm được: sửa điện tử, sửa xe máy, gõ đầu người lớn (dạy nghề), điều hành sản xuất, và cả cắt tóc nữa nhé.
Đi buôn máy thì tôi cũng trải qua rồi, đang có ý định buôn cây cảnh, nhưng chưa có tiền
.
Xây tường xây vách thì cũng tự làm được, tuy hơi tốn vữa tô trát nhưng khỏi mất tiền thuê thợ.
Đang học nghề phong thủy (không bói toán), khoảng ... 1-2 chục năm nữa chắc sẽ thành tài
.
Dạo nay, mới có thêm việc "tư vấn hôn nhân và gia đình" trên 4r
, chưa nhận được xu tiền công nào, vì chưa có "khách hàng sộp". 
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi songchodep76Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
hôm nay, 09:46 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 17:01 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -

Comment