Nguyên văn bởi BBC-CNN
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Gác mỏ hàn về quê bán vé số
Collapse
X
-
lúc nào em cũng nghĩ về gia đình bác ah. nhưng từ việc đó cho em cảm nhận khác hơn về cuộc sống.ko phải em phủi bỏ tất cả ở chốn phồn hoa này nhưng em muốn tìm 1 cuộc sống bình lặng hơn và tìm về nơi có tình người em cảm thấy ở thành phố này tình người nhạt quá. như chính việc em đi gửi chiếc xe cũng là 1 vấn đề( nhỏ nhất) họ bảo em "ở đây ko nhận đâu xe mày ba bánh choáng chỗ lắm" ( chỗ giữ xe bệnh viện đại học y dược đường Hồng Bàng tp HCM )( tất nhiên là ở đâu thì cũng có người này người kia)QUẢNG CÁO
0976303109
-
Sau khi xâu chuỗi lại những dữ kiện tâm tư tình cảm của nhân vật chính topic này , sự khiếm khuyết và chiếc xe 3 bánh , vậy là đã rõ rồi,một cuộc chạy 40km chỉ để bật một cái công tắc điện của bảng đèn quảng cáo, và những thăng trầm của cuộc đời 27 năm! rồi cái ý định từ bỏ nghề nghiệp sau một chấn thương tâm lý, điều gì sẽ xảy ra cho ngày mai?sẽ chẳng mấy ai biết trước được đâu!ở đời cái nghiệp đôi khi đeo dẳng mãi không tha cho những ai đã trót bị ông Trời buộc vào cuộc đời, bắt ta phải làm công việc đó,Người thì chọn nghề , nhưng nghề lại chọn người, số người còn tồn tại với nghề này không nhiều sau bao thăng trầm sóng gió cuộc đời, chẳng có mấy ai huy hoàng với nghề này nhưng một số nào đó vẫn cứ phải loay hoay với nó, không dứt ra được!Trong các nghề bây giờ, nghề này dễ bỏ nhất và cũng khó bỏ nhất!tại sao lại mâu thuẫn như thế?là vì tôi nhận thấy sau 10 năm, những ai còn làm nghề thì thường khó bỏ lắm, một phần vì đam mê , còn những ai không trụ nổi thì đã mau chóng chuyển ngành khác cả rồi,Riêng cậu này thì tôi nghĩ rằng, với công việc chỉ là một phần của món điện tử vô vàn ngóc ngách này sẽ dễ dàng rời bỏ được để quay sang một lãnh vực khác, có lẽ vì thiếu cái đam mê!27 năm chưa phải là dài, nhưng cũng đủ thấm đòn cuộc đời này rồi,mong sao cậu gặp được thời để được vui vẻ trong công việc mới,tôi thì cuộc đời cũng xấp xỉ gấp đôi cậu này nhưng chưa bao giờ muốn bỏ nghề này, dù đã bỏ rất nhiều nghề khác, có lẽ vì đam mê và cũng có thể là cái nghiệp đeo đẳng mãi chăng!Ôi tương lai không nói trước được!!! cứ vui mà sống thôi các Bạn ơi!Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtlúc nào em cũng nghĩ về gia đình bác ah. nhưng từ việc đó cho em cảm nhận khác hơn về cuộc sống.ko phải em phủi bỏ tất cả ở chốn phồn hoa này nhưng em muốn tìm 1 cuộc sống bình lặng hơn và tìm về nơi có tình người em cảm thấy ở thành phố này tình người nhạt quá. như chính việc em đi gửi chiếc xe cũng là 1 vấn đề( nhỏ nhất) họ bảo em "ở đây ko nhận đâu xe mày ba bánh choáng chỗ lắm" ( chỗ giữ xe bệnh viện đại học y dược đường Hồng Bàng tp HCM )( tất nhiên là ở đâu thì cũng có người này người kia)
Comment
-
Dù cho bác có sáng đầu tư 10K chiều thu trên tỉ, thì bác cũng không bỏ được điện tử, vì thường những người theo điện tử là những người đam mê nó, càng ngày càng muốn biết thêm, càng muốn khám phá nó, luôn luôn thắc mắc tại sao nó hấp dẩn vậy? Người ta làm nó như thế nào?
Chúc các bác vui khỏe.
Comment
-
Ở nông thôn người dân thường chạy theo sau các phong trào kinh tế.
Khi cà phê có giá,họ chặt bỏ cây tiêu trồng cà phê.Người người trồng cà phê,cà phê mất giá chịu lỗ không thấu.Thấy cây trà có giá lại chặt cà phê trồng trà.Nhà nhà trồng trà,trà mất giá lại chịu không thấu, thấy cây ca cao có giá lại chặt trà trồng ca cao.Nơi nơi trồng ca cao,cây ca cao lại mất giá và.....lại chặt....và lại trồng.....
Nghề nghiệp cũng vậy,chớ đứng núi này trông núi nọ.Mỗi ngành nghề có khó khăn khác nhau, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.Nếu khó khăn về kinh tế trước khi bỏ nghề nên làm nghề tay trái,nếu nghề tay trái ổn định ,bỏ nghề tay phải cũng không muộn.
Comment
-
thật là đồng cảm khi đọc topic này,tôi hiểu và cũng đồng cảm với bạn.thật sự không phải là có mình bác muốn bỏ nghề đâu,bác thử hỏi tất cả anh em làm kỹ thuật xem 100 người thì cũng phải 40% người muốn bỏ còn 50% người cũng đang ngấp nghển nản lòng,chỉ còn khoảng 10% người không bỏ,vì 10% ngừoi này họ đã có một nền tảng vững chắc(những người kinh doanh)tôi cũng vậy cũng đang bán víu để sống qua ngày.ngừoi ta đi làm thì đầu óc bóng lưỡn,quần áo dùng đồ tây,savin,cà vạt,làm 8h rồi về dắt vợ dắt con đi dạo phố đi sắm iphon 5 mới ra,đi ăn những món ăn lạ .còn tôi đấu óc thì xù cả tóc vì chưa tìm ra pan.mắt thì trợn ngược lên vì đang dò mạch,làm thì không giờ giấc (cày cả đêm)ngày nghì thì hên xui(ko có việc thì nghỉ) cũng xù đầu 7 mùa xuân rồi,mà cũng chỉ đủ ăn .đừng nói là đi mua iphon 5 đi mua con đập đá cũng mệt mỏi luôn.cả năm chỉ dẫn vợ con đi chơi đếm trên đầu ngón tay.nói thật là không biết tôi bán víu được bao lâu nữa.nhưng đã lỡ lên lưng cọp rồi.chừng nào con cọp chết thì tôi mới TÉ xuống được.vài dòng tâm sự cùng chia sẽ với đồng chí .chúc đồng chí vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.thân chàoNguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtcuộc sống càng ngày càng chán chắc hết tháng này gác mỏ hàn về quê bán vé số + chăn nuôi cho nó lành. kỳ này chắc giải nghệ luôn, buồn quáTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Comment
-
bác này rất giống em,Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtem cũng chán ở tp lắm rồi, 5 năm học đh giờ ra trg muốn về quê làm chăn nuôi trồng trọt cho nó bình yên, bác đi đâu cho em đi với
tặng bác chủ bài hát này,chúc bác luôn cảm thấy yên bình với con đường bác chọn
Comment
-
Tôi đọc được bài báo này: VietNamNet - Cầm bằng đại học về quê... chăn bò | Cam bang dai hoc ve que... chan bo lâu rồi. Nhân dịp vàp Thread này chia sẻ với bạn.“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
Comment
-
đây là một cách hay, em sẽ vận dụng nó. cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẽ bây giờ em đã thấy nguôi ngoai nhiều rồi.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNghề nghiệp cũng vậy,chớ đứng núi này trông núi nọ.Mỗi ngành nghề có khó khăn khác nhau, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.Nếu khó khăn về kinh tế trước khi bỏ nghề nên làm nghề tay trái,nếu nghề tay trái ổn định ,bỏ nghề tay phải cũng không muộn.QUẢNG CÁO
0976303109
Comment
-
Chắc bác này kinh doanh quán cà phê đèn trái ớt đây!Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbác Quốc 27 ở biên hòa khúc nào vậy.hôm nào em lên bác học vài chiêu làm bảng quảng cáo
để làm cho căn chòi lá em .mong bác chỉ giáo.
Chúc vui.
Comment
-
cái chỗ kiếm cơm của em chả khác gì căn chòi chứa phế liệu,chỉ còn mỗi cái đừong điNguyên văn bởi aici Xem bài viếtChắc bác này kinh doanh quán cà phê đèn trái ớt đây!
Chúc vui.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Comment
-
To gần nhất, nhưng không trụ được tiền thuê nhà ở đó, giờ đang bán thốc bán tháo hàngNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNăm trước thấy ở ngã 3 đường Xã Đàn - Nguyễn lương Bằng HN có một trung tâm biển LED cực to . Địa điểm kinh doanh thì có thể coi như lý tưởng . Vì ở đó mặt đường thoáng rộng , hàng ngày có hàng vạn người qua lại . Nhưng năm nay thấy dọn đi đâu rồi , thật phí .
Comment
-
Bạn nghĩ bán vé số hay chăn nuôi sẽ dễ kiếm tiền hơn làm kỹ thuật chăng?Bạn lầm rồi.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtcuộc sống càng ngày càng chán chắc hết tháng này gác mỏ hàn về quê bán vé số + chăn nuôi cho nó lành. kỳ này chắc giải nghệ luôn, buồn quá
Bạn làm kỹ thuật dù ít hay nhiều bạn cũng được xã hội trọng vọng.
Từ anh bán vé số muốn chuyển sang làm kỹ thuật mới khó,còn ngược lại có khó gì đâu.
Nói chung chẳng có nghề gì lấy được $$$ của thiên hạ mà dễ cả.
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 17:01 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -

Comment