Nguyên văn bởi khuyenbk
Xem bài viết
Gác mỏ hàn về quê bán vé số
Collapse
X
-
ở kp6 long bình ( cổng 2)Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtbác Quốc 27 ở biên hòa khúc nào vậy.hôm nào em lên bác học vài chiêu làm bảng quảng cáo
để làm cho căn chòi lá em .mong bác chỉ giáo.QUẢNG CÁO
0976303109
Comment
-
Gần cổng KCN BH II hả bác? Hôm nào ổn định mình ghé chổ bác xin học nghề ( ko biết bác có nhận đệ tử ko nhi?) sau đó cuốn gói về quê LK lập nghiệp, mình cũng chán cảnh sống rày đây mai đó, hiện tại đang làm ở một TT điện máy ở TP, làm cả ngày từ sáng 8h đến 21h30 mới được về tới nhà ( nhà trọ) thì vợ con ngủ hết, cả tuần được ngày 01 ngày nghỉ thì con đi nhà trẻ vợ đi làm buồn chỉ biết lấy máy dồ điện tử ra nghich, ngâm cứu để giết thời gian chờ chiều vợ con về, nhiều lúc mình nghỉ cuộc sống ở thành thị thiết là chán, chỉ muốn về quê cho nó khỏe.Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtở kp6 long bình ( cổng 2)
Comment
-
Thế mới thấu hiểu nỗi buồn của mấy ông bà lớn tuổi theo con đi ra nước ngoài sinh sống.
Họ ở riêng, con cái đi làm suốt; cuối tuần thi thoảng mới được gặp con cháu. Mà trong nhiều gia đình, cháu nói chuyện với ông bà phải có cha/ mẹ phiên dịch.
Nhiều khi con đến thăm thì cha/ mẹ đã yên nghỉ rồi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Comment
-
thiết nghĩ, bác chủ nên nghỉ phép 1 tuần để đi ...bán vé số thử xem đời nó có đẹp hơn không. Sau đó chắc chắc rằng bác sẽ nghĩ là đời sẽ đẹp khi bác còn được làm điều bác thích, còn được làm đúng nghề bác học - như cầm mỏ hàn chẳng hạn.
Thân chúc!
P/s : làm thử như vậy để mà còn biết cái người khác làm, dù nhỏ, nhưng chưa chắc là dễ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
-
Sẵn đang máu, kể 1 chuyện như thế này.
Trước Tép cũng có 1 thời gian buồn bực, muốn chết cho rồi. Có 1 dịp ra ngoại thành thăm bạn thân nhất,nhà nó làm vườn, trồng rau, có ao rau muống. 2 thằng tỉ tê kể chuyện buồn bực.... Bỗng ..ùm.. tối mặt tối mũi... nước vào mặt vào mũi thở không được; tay chân quờ quạng dính toàn rau muống bơi không được, nước ao đầy bụng... sắp chết. Nó nhảy ùm theo lôi lên bờ, nó cười sằng sặc. Thì ra nó vừa xô mình xuống nước. Nó thủng thỉnh đi vào nhà lấy cái khăn ra nhưng không đưa cho mình mà đứng đó cười toét miệng. Mình thì hóc nước sặc sụa, ướt lạnh run,.... trong 1 giây mơ rằng được ngồi kế bếp lò nhà nó, quấn cái khăn ấm kia....
Ước mơ đó quá nhỏ, có bếp có khăn ngay lập tức. Đời có nhiều mơ ước nhưng trong lúc đó thì chỉ ước mơ có thế. Lau khô, sưởi ấm rồi, thêm ly rượu nồng --> thấy đời còn đẹp quá, còn được hít thở không khí là còn hạnh phúc, còn được về với gia đình thì còn hạnh phúc hơn.
Chúc bác chủ vui.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
<... vứt bỏ những cái vô dụng để có chỗ chứa những cái hữu ích ...>
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
bởi ittcHic, sao nhiều anh em khuyên là đàn ông đã học thì học luôn số sàn chứ đừng học số tự động anh....-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 17:46 -
-
bởi mèomướp1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
14-08-2026, 16:34 -
-
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
07-08-2026, 09:17 -
-
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Channel: Điện thanh
07-08-2026, 09:12 -


Comment