Vậy là nhà có bao nhiêu người thì mua bao nhiêu xe, xe ai người ấy đi, không ai mượn xe của ai. Không ai cho là ta ích kỷ khi không cho mượn xe. Một ý tưởng quá hay, sao không ai hoan hô vậy ta? Xe ta hỏng mà chưa có tiền sửa thì chịu khó đi bộ hay alô xin nghỉ vì xe hỏng. Cơ quan hay công ty hãy làm giấy sang tên cho tài xế để tài xế yên tâm công tác. (mình phải xin chuyển làm tài xế mới hợp thời đây, mà lại có xe, quá tuyệt . . . làm vài tháng xin nghỉ, mang xe về rao bán, ô quá tuyệt vời. . . . ) nghĩ mà giống khùng quá đi . . . ha . . ha . . . điên rồi sao ấy?
Chúc vui.
Chúc vui.

......... cho mình hỏi có ai đến đường trành HUẾ chưa???quốc lộ 1A xấu nhât VIẸT NAM . 30km đi gần 4h vậy bao nhiêu km/h? .Mà bộ trưởng giao thông có bao giờ đi dường tranh đau? toàn di đường tp ???vậy bộ trưởng vào để làm gi?đến để kiếm........................................vật tư sữa chữa ah!!!!!

Comment