Thông báo

Collapse
No announcement yet.

có nguy hiểm không khi trẻ em bây giờ phát triển nhanh và thông minh quá!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • có nguy hiểm không khi trẻ em bây giờ phát triển nhanh và thông minh quá!

    Không biết có phải do uống nhiều sửa hay không mà trẻ em bây giờ phát triển nhanh về tâm sinh lý lẫn trí tuệ. Nhiều khi trí tuệ của bọn nhỏ làm người lớn ngạc nhiên đến hoảng sợ. Cách đây một tuần có một cậu nhóc lớp 9 đến nhờ mình hổ trợ cậu ta làm một cái quadcopter tự hành như một robot thông minh với bộ não là chiếc điện thoại sky và có thể điều khiển và kết nối bằng wifi hoặc 3g, với cái ý tưởng khó như vậy thì mình từ chối ngay vì mình củng chẳng rành về lập trình androi củng như là làm mấy cái toy như vậy, nhưng ngạc nhiên ở chổ cậu ta đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ Và chỉ nhờ mình một việc là hàn linh kiện ghep lại với nhau vì cậu nhóc không biết hàn.
    Điều đáng sợ là cái quadcopter ( trực thăng 4 cánh) đó sau khi hàn mạch và nối dây ,cân chỉnh trọng lượng thì nó hoạt động tốt ngay lần thử đầu mà không gặp trục trặc nào.
    Các bác có tin một thằng bé lớp 9 mà có thể am hiểu lập trình game trên androi kết hợp camera xử lí ảnh, tận dụng sensor cảm biến của chiếc điện thoại gồm cảm biến gia tốc trọng trường, cảm biến con quay hồi chuyển, cảm biến la bàn điện tử để làm bộ não điều khiển cân bằng cho máy bay. Nó truyền dữ liệu ra ngoài thông qua đường tín hiệu loa, sau đó nó đưa vào một con vxl phân chia đến 4 ecs cho 4 motor, camera trước và sau dùng làm giám sát né chướng ngại vật, không thể tin là một con robot bay thông minh như vậy được làm từ tay một học sinh lớp 9!
    Nó nói nó tìm hiểu từ tài liệu của nước ngoài nên mình củng lo sợ nó bị lợi dụng để làm chuyện bậy ba, vì chiếc máy bay đó được lập trình đi đến vị trí bằng định vị của điện thoại, lở nó mà mang nửa kg c4 thì chết. Vì nó mới mười mấy tuổi có biết sự đời là bao.
    Có ai ngờ là nó nói nó làm cái máy bay như vậy chỉ để tặng quà sinh nhật cho người yêu, nghe xong sém té ghế, lớp 9 có người yêu rồi!
    Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

  • #2
    Không có gì nguy hiểm cả . Nhân tài không bằng được Độc tài mà bạn .
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

    Comment


    • #3
      Bác có chụp ảnh nhóc đó lại ko,nghe bác kể như truyện cổ tích.
      tom and jery !!!!!!!

      Comment


      • #4
        Mọi cái đều có thể, nhưng cái này không chắc đúng lắm !
        Thử hỏi:
        - Cậu bé lớp 9 có bao nhiêu thời gian / 1 ngày để "chơi" vậy ? (lại cả iu nữa)
        - Lượng kiến thức để làm được nhiều mảng như vậy là bao nhiêu ?

        Khả năng là Cậu bé mua sẵn cái KIT DIY, có hướng dẫn kiểu đỏ-đỏ, xanh-xanh, on-off, không cần hiểu nhiều !
        (cái vụ C4 thì Bác hơi lo xa quá - chắc là Bác hay xem phim Mỹ?)

        Comment


        • #5
          Cái đó làm xong , kết quả hoàn hảo thì cũng chỉ để lượn quanh sân cho vui thôi mừ . Không thực hiện được mưu đồ gì đâu nghe ! Muốn khủng bố thì phải bay cao , bay xa . Nhưng cái thứ wifi 3456G sms gsm vớ vẩn đó mà bay lên cao hơn nhà 10 tầng là mất sóng ??? Nó sẽ ... Nếu nó chịu khó bay lè tè luồn lách qua các khu phố để tới mục tiêu thì pô-lit sẽ mang còng 8 đến tận đầu giường cuả nó để bắt . He he !!!
          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
          nguyendinhvan1968@gmail.com

          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

          Comment


          • #6
            Chắc bú sữa nhiều quá các Bác ạ . Hỏi sẽ thế nào khi 1 ngày thế giới ko còn 1 hộp sữa cho trẻ e


            Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
            Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

            Comment


            • #7
              Hoangdai quên cái thứ sữa tươi đựng trong cái bình mà cả người lớn cũng thích à .

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                Hoangdai quên cái thứ sữa tươi đựng trong cái bình mà cả người lớn cũng thích à .
                Người lớn chỉ thích cái bình thôi chứ đâu có thích sữa !
                Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
                Hoàng Thanh Tâm- Km32, QL32 Hà Nội - Sơn Tây-ĐT:0912242352

                Comment


                • #9
                  Người lớn thì thường "Bú" sữa rồi nhai luôn cả cái bình


                  Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                  Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                    Người lớn thì thường "Bú" sữa rồi nhai luôn cả cái bình
                    Thằng này là ví dụ ! Không sao biết @@ ...............

                    Comment


                    • #11
                      Hồi xưa, khi mà bàn chải giặt còn dùng sợi móc (màu đen), trẻ em đã thông minh lắm rồi.
                      Hai cháu bé trong nhà trẻ, một trai một gái "thảo luận" với nhau:
                      Trai (tò mò): Bạn đ.á.i bằng gì?
                      Gái: Bằng b.... Còn bạn thì bằng ch..., tớ biết rồi. Thế cô giáo của chúng ta thì ... bằng gì nhỉ?
                      Trai: Tớ chẳng biết.
                      Hai bạn trẻ đáng yêu rình lúc cô giáo đi vào nhà VS. Cô thì nghĩ các cháu còn bé nên không cảnh giác. Sau khi cô xong việc, hai bạn nhìn nhau: "Ồ, hóa ra cô giáo của chúng ta ... ấy... bằng cái bàn chải giặt !!!"
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #12
                        Cu Hảo chổ tôi còn tự hàn ráp mạch luôn đâu cần nhờ ai , tóm lại trẻ em bây giờ thích học hay bị bắt học trước những thứ mà chúng ta không phải học hay không có để học vào độ tuổi của các em bây giờ nên biết sớm thế thôi chứ không có gì lạ chỉ mong các em khi lớn không tiếc nuối để rồi lại Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ ...

                        Comment


                        • #13
                          E thích bắn chim, đuổi bướm, tắm truồng hơn , lớn xíu cấp 3 mới có tí đam mê máu me, chứ bé chỉ muốn nhanh chóng tan học về rủ nhau ra ngoài sân bãi chơi trò " Đạp ngựa" với " Đấu kiếm"


                          Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                          Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                          Comment


                          • #14
                            - vì ngày xưa làm gì có tiền mà sắm đồ chơi hiện đại. bạn hoàng dại ngày ấy cứ thử nghịch mấy cái đồ chơi điều khiển từ xa xem có mê hông...

                            Comment

                            Về tác giả

                            Collapse

                            ladykiller Tìm hiểu thêm về ladykiller

                            Bài viết mới nhất

                            Collapse

                            Đang tải...
                            X