Nguyên văn bởi l!nh_x!nh
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Đi làm thuê ? Ta đang lãng phí cuộc đời mình vì kẻ khác
Collapse
X
-
Sau vụ tuyển Viettel thất bại_E xách DAO về quê. Kẽo kẹt qua ngày như a Dương nói.
, nhìn người xung quanh để phấn đấu, thà bết 3 năm nữa, sau đó phất còn hơn bết cả đời.
Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505
Comment
-
hay đó ban, 3 hoăc 5 hoăc 10 có là gì nhây ?Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtSau vụ tuyển Viettel thất bại_E xách DAO về quê. Kẽo kẹt qua ngày như a Dương nói.
, nhìn người xung quanh để phấn đấu, thà bết 3 năm nữa, sau đó phất còn hơn bết cả đời.
mấy thăng ban của mình,lương tầm 10 củ,mỗi lần găp nhau là ca thán,chán chường ,hồi hộp vì ko biết mình có tên trong danh sách giảm biên chế của cty ko ? nói chung là củng áp lưc lắmLast edited by fantasy; 02-04-2013, 22:29.không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Comment
-
Mình ở HN. Chẳng bao giờ được nếm cái vị Hủ tíu.Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtmấy bác nhìn chữ ký mình này - để mấy năm rồi đấy - giờ mình đang làm nghề bán hủ tíu - tối tối lên diễn đàn chém phong - đang tích cóp chờ ngày làm cách mệnh
Nhưng mà bác không có cơ hội xin vào vịt teo thì xin vào chỗ khác nằm tạm vậy. Mong bác sớm kiếm được việc làm
Comment
-
Rồi một ngày nào đó. Mình di mua xăng đúng cái công ty bán xăng mà đã đặt mạch của mình. Lòng đau xót ...............không nói lên lờiNguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtờ hủ tíu ở sài gòn mà - ngoài Bắc chỉ có bánh phở thôi ^^
nói vui điều này : học lập trình 8051 có một chổ nhận làm mà trả lương rất cao đó ... đó làm cái mạch "nhảy số" để ăn giang tiền xăng ấyLast edited by congbinh1989; 02-04-2013, 23:16.
- 1 like
Comment
-
Chủ đề hay, cũng có một vài ý chung vui:Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtMuốn làm chủ được thì mình phải làm thợ trước bác chủ thớt à
(A Còng) Làm chủ: đừng mơ có một giấc ngủ an lành hoặc chỉ đi lừa đảo và vào tủ
(A Còng) Làm thuê: đừng nghĩ không thể làm chủ và phải chập nhận cả lúc "phá sản"
Ai có mệnh của người đó, thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi cả cuộc đời đều phải cố dù có người cố cũng không được!
(Lời vui cóp nhặt xin đừng ai để ý ...)http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Comment
-
nói lại về chủ đề này - mình chợt nhận ra : những người mình quen ( bạn, bà con) làm nghề tài xế (vừa xe tải, xe khách, xe con) đều có chung một mơ ước là : được làm chủ một chiếc xe và làm chủ công việc của mình - chẳng ai muốn suốt đời làm tài xế cho người khác cả
- nhưng hình như 90% đều ko thực hiện đc mơ ước này
- còn lại trong đó có người làm tài xế hơn 15 năm tích cóp tiền đến lúc mua một chiếc xe để tự mình làm chủ thì làm ăn thất bại - bán xe trả nợ -> quay về làm tài xế chạy thuê - cái đau lòng nhất là làm thuê cho chính cái thằng mua lại xe của mình luôn ... hịc hịcĐang thất nghiệp 0988-010-486
Comment
-
Chế một cái hàn nhúng kiểu "chảo gang"... Năng suất tăng lên gấp cả chục lần. Mấy cha công đoàn nghe thấy mới lạ (chưa thấy bao giờ thì thấy lạ) về xem rồi gợi ý làm báo cáo "sáng kiến, tối kiến". Gõ (máy chữ) rồi vẽ, (chưa có máy tính, máy in) cả tuần liền, toét cả mắt, được thưởng 1 triệu đồng, "nó" kêu "Chú nhập vào quỹ Công ty, đến hôm cuối năm anh sẽ làm quyết định khen thưởng cho chú cho trong thể".
Cái "chảo gang" đó được bêu dương trong bao nhiêu là báo cáo: Cty, Chi bộ Cty, Công đoàn Cty, Đoàn TN Cty, vv... trong năm đó và năm sau nữa. May là cái mũi tớ bằng đồng như mũi mỏ hàn, không thì vỡ lâu rồi !!!
Thế nhưng, hơn hai chục cái cuối năm rồi, giờ mỗi người một nơi, kẻ dưới đất, người trên trần thế. Và chẳng có khen thưởng gì sất. Một triệu khi đó bây giờ sinh lợi được bao nhiêu nhỉ.
Chỉ còn mỗi một từ: Shit !
Thông cảm với bạn superhieu1 cứ phân vân khi muốn đề xuất mức lương. http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-xuat-160292/
Chẳng lẽ lại góp ý rằng: "Lột được bao nhiêu, cứ lột. Đời được mấy nả?".
Làm thuê là thế đó.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Comment
-
Oh giật mình khi thấy bác Fantasy chủ thớt cái bài này, cách đây vài tháng mình thấy bác, mình, cùng rất rất nhiều bạn chém tung chảo thớt của 1 bạn đang phân vân giữa 2 ngả Làm Thuê và Làm Chủ, lúc đó nhớ ko lầm thì bác Fantasy này ở phe Làm Thuê với " làm 8 tiếng xong về nghỉ khỏe ko bận tâm sự đời", Nay thấy bác đổi phe cũng bất ngờ, nhưng thấy có thể hiểu được tậm trạng của bác, Nếu nghĩ theo kiểu "Tôi vất vả 1 đời chỉ để thực hiện ước mơ và lợi ích cho 1 người khác, tôi ko cam tâm!!!" thì thấy nó có vẻ sao sao ấy vì mình cũng được lãnh đồng lương còm cõi hàng tháng trên danh nghĩa "THỎA THUẬN" mà, Em ko thể trách gì bác vì mặc dù đang làm thuê nhưng trong đầu em nặng nề tư tưởng trong cái ngoặc kép thứ 2, cùng là dân kĩ thuật đi làm công em chỉ có thể đồng cảm với bác, sớm hay muộn thì em cũng bỏ việc làm thuê thôi (thực sự đạ bỏ rổi), còn bác tính thế nào??.
Bác Fantasy có thấy chữ kí của em ko, đó là phương châm sống 1 đời của em, bác mới chỉ thất bại có 1 lần thôi mà, sao ko thử làm lại đi, tuy cực nhưng sau này có thể ngẩng cao đầu dạy con và ra lệnh cho vợ. Chứ sau này con nó mà hỏi "Bố làm nghề gì", thú thật lúc đó có hô trưởng phòng âu cũng là CULI trưởng thôi.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...
Comment
-
Trời đất ơi chỗ mod làm sao giống chỗ em thế (hay là cty nào nó cũng giống nhau).Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChế một cái hàn nhúng kiểu "chảo gang"... Năng suất tăng lên gấp cả chục lần. Mấy cha công đoàn nghe thấy mới lạ (chưa thấy bao giờ thì thấy lạ) về xem rồi gợi ý làm báo cáo "sáng kiến, tối kiến". Gõ (máy chữ) rồi vẽ, (chưa có máy tính, máy in) cả tuần liền, toét cả mắt, được thưởng 1 triệu đồng, "nó" kêu "Chú nhập vào quỹ Công ty, đến hôm cuối năm anh sẽ làm quyết định khen thưởng cho chú cho trong thể".
Cái "chảo gang" đó được bêu dương trong bao nhiêu là báo cáo: Cty, Chi bộ Cty, Công đoàn Cty, Đoàn TN Cty, vv... trong năm đó và năm sau nữa. May là cái mũi tớ bằng đồng như mũi mỏ hàn, không thì vỡ lâu rồi !!!
Thế nhưng, hơn hai chục cái cuối năm rồi, giờ mỗi người một nơi, kẻ dưới đất, người trên trần thế. Và chẳng có khen thưởng gì sất. Một triệu khi đó bây giờ sinh lợi được bao nhiêu nhỉ.
Chỉ còn mỗi một từ: Shit !
Chẳng lẽ lại góp ý rằng: "Lột được bao nhiêu, cứ lột. Đời được mấy nả?".
Làm thuê là thế đó.
chỗ em là "Chú mày cố gắng nghiên cứu cái này cho anh, bán được anh làm cái cúp danh dự khắc tên chú mày đặt trước cửa công ty"
Cái cúp ăn được ko cơ chứ, sao ko nghe thưởng đồng nào vậy. Rõ là lố bịch ko chụi nổi.
Lại còn cái này "Anh tổ chức cuộc thi hàn board nhanh, thằng nào hàn xong 50 board chạy ok anh thưởng cho cái cờ lưu niệm và 200K". 50 cái board đó mà hàn tính công lương thì cũng 3 hết 3 chai, nên mới thấy có những kẻ mặt dày đến mức pháo bắn ko lủng mà.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 17:01 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
nâng chén vui chúc câu An Lành.
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 16:46 -
-
bởi ittcChán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
Hôm qua, 00:18 -
-
bởi bqvietCó thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 18:36 -
-
bởi Nexus 6Pcho e hỏi, khi mạch có linh kiện nào đó hư thì có làm hỏng led đắt tiền (osram) không?
-
Channel: Điện tử công suất
05-02-2026, 10:42 -
-
bởi chinhnguyen9· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%):
* Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...-
Channel: Hướng dẫn sử dụng diễn đàn
04-02-2026, 09:16 -
-
bởi Nexus 6Pe dùng KiCad 9.0 và đã xuất được file PDF mạch in gòi bác...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 16:25 -
-
bởi bqvietBấm chuột vào các tệp sẽ bật ra chương trình tương ứng. Nên dùng bản KiCAD sau
https://kicad-downloads.s3.cern.ch/a...ll_version.exe-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 14:57 -
-
bởi Nexus 6Pe cài KiCAD 2012 khi mở ra nó chỉ hiện ntn...
-
Channel: Điện tử công suất
03-02-2026, 11:20 -
-
bởi bqvietThực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
-
Channel: Điện tử công suất
02-02-2026, 21:13 -
buồn
, còn làm chủ nói thoải mái vậy thôi chứ đời mình coi như mắc vào đó rồi còn gì rồi lại đau đầu tiền bạc 
Comment