Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Địa chỉ mua hàng "dễ tính" ở chợ trời.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Địa chỉ mua hàng "dễ tính" ở chợ trời.

    Vừa đọc bài biết "Mua đồ ở chợ trời coi chừng bị đánh" mà em thấy thuơng các bác quá, lại thuơng cả...cho em nữa vì em cũng suýt bị mấy phát hồi "còn trẻ" rùi. Vì vậy em Creat cái Thread này để em và các bác post mấy cái địa chỉ mà cảm thấy ...yên tâm khi đi mua hàng. Hi vọng các bác ủng hộ.
    Em xin start luôn:
    1. Mua linh kiện linh tinh:
    Có bà Thủy - người to to, trắng trắng nằm ngõ bên trái (ngoài vào) - đi thẳng quá giữa chợ nhìn bên phải, "hàng của bà" nằm ngay hàng bán điện thoại để bàn. Bà này hiền lắm, nhiệt tình, giá ok ( Đồng huơng của em. Hehe)
    Vợ chồng nhà....gì gì quên tên rùi, bọn hắn có cái bảng LED đầu tiên từ ngoài đi vào đó, cùng phía với bà Thủy lun. Khá nhiều linh kiện + hiền "ác" lun đó.
    2. Động cơ cỡ nhỏ.
    Đi quá chỗ bà Thuỷ, cũng nhìn bên tay phải lun, có cái ông râu râu. Ông này cũng dễ tính, giá cả mà biết trả thì cũng Ok.
    3. Dây dợ, Ống ghen.
    Đi tiếp + nhìn tiếp bên tay phải gặp hàng đầu tiên thì dừng lại, bà này béo béo, bán dễ tính lắm, trả giá thoải mái luôn.
    Ngay sau lưng bà này - nằm phía đối diện bên kia, có 1 em trắng, cao, xinh, người nhỏ. Em nó trẻ lém- nói lại ngọt nữa, mua "hàng của em" thì nhất rùi, nhìn thấy em là khỏi cần quan tâm giá lun.
    4. Loa, đài.
    Bây giờ vòng sang ngõ bên kia ( ngõ phía dưới) có chị Hằng, nhỏ nhỏ, xinh xinh, thấp thấp, tóc "vàng hoe", bán nhiệt tình, giá hơi cao, nhưng trả thoải mái lun. e không nhớ chỗ cụ thể bà ấy ngồi nữa, chỉ biết bên tay trái- đi ngoài vào thôi.

    Mấy chỗ "cục hạch" đừng mua nè:
    1. Lão đầu tiên bán dây, biến áp...ở bên phải - ngõ trên. Có lần vào mua 20 cái biến áp, vừa trả bớt có 1k hắn bảo lun: "Thôi biến, không chơi với SV". Mẹ cha nhà nó chứ không có SV thì làm sao cái bọn chợ trời sống nổi??? (Xin lỗi các bác đi làm rùi nhé!)
    2. Ả tóc vàng, môi đỏ, móng tay cò, da trắng cách lão ở trên 1,2..hàng gì đó. Bán đắt, khó tính. Chỉ được mỗi cái...hơi xinh thôi.
    3. Mụ già gần đối diện bà tóc vàng ở trên, người nhỏ, hình như bán cùng với chồng bà ta. Mua ở đó khỏi trả giá, mua rồi...là thành của mình luôn (Bảo hành đến lúc hỏng thì thôi).

    Em chỉ biết có vậy thui, còn nữa mong các bác chia sẻ để các bạn mới vào nghề không gặp phải các mộng mỗi lần xuống chợ!
    Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.

  • #2
    Các bác không nên mua hàng chợ trời : rẻ nhưng dùng rồi hỏng nhanh lại mất công .
    Ở Tam Kỳ làm gì có chợ điẹn tử ,chỉ có chị THÚY ở chỗ ĐTQUANG TUYẾN là bán hàng điện đày đủ tí chút nhưng lè (đắt).

    Comment


    • #3
      Theo tui nghĩ thì khi đi mua hàng chợ trời mình phải nhìn người thôi! Đi vào đừng có ngó nghiêng! Xác định chỗ trước rồi phi thẳng tới đó, cần mua gì hỏi đúng tên đúng "thuật ngữ chuyên ngành" của chợ trời, đừng tỏ ra là amatuer mà dễ bị nạt! Gặp nhân vật nào mặt kiểu chợ búa thì đừng có hỏi làm gì cho mệt!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!

      0989313142

      Comment


      • #4
        Hi,
        Góp ý cho các bác ở Huế này: Quầy điện tử Xuân Lộc thái độ bán rất là thoải mái khi mới bắt đầu gặp nhau, giá cả thì thoải mái hơn nữa ví dụ diode zener 5V6/0.25W là 13K/cái, đế cắm IC 20 chân 20K/cái, FET 50N06 80K/cái, IC TL084: 16K/cái sơ sơ vậy cũng đủ thấy thoải mái rồi. Tui đứng bên cạnh thấy mấy chú sinh viên móc tiền ra trả mà không biết làm sao cản.
        Thân ái.
        Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
        Con đường chúng ta... chúng ta đã chọn.

        Comment


        • #5
          mình thì hay mua ở cửa hàng long tú.chủ quán cũng khá dễ tính.hơn nữa giá thành nhìn chung cũng rẻ hơn cửa hàng châu loan bn ak

          01689961326

          Comment


          • #6
            ĐI TỪ chỗ gủi xe gần đồn công an thẳng vảo có chị NHUNG bán mấy thứ nhỏ cũng khá rễ tính=>ok.....tiếp đó là vợ chồng tay bán đồng hồ các loại thì như chó ăn bã mắm vậy =>chánh cho lành.


            Comment


            • #7
              ở hà nội còn có Anh Hiền ,điạ chỉ 424 trần khát chân hoặc 510 trần khát chân,linh kiện chính hãng mời uống chà đá có khi còn cho luôn,mà sửa main LCD dich vụ cho cửa hàng thì rẻ như hộ luôn....,sửa cho khách cũng vậy ,vừa hum nọ anh ấy sửa con philips 42 inh đứt hẳn cái cầu trì mà anh ý lấy có 1,3 triệu,hjhj...
              PS:ai ra chợ trời qua tui uống trà đá nhé...0976.494.694
              cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
              địa chỉ:
              liên hệ: 0976.494.694

              Comment


              • #8
                nhà bác toshiba ở đâu vậy.khi nào ra chợ trời khát nước em vào xin bác cốc trà đá vậy hjhj

                01689961326

                Comment


                • #9
                  Chợ Trời?
                  +Cửa hàng điển tử Loan - 25 Ngõ Trần Cao Vân (cùng phía với đồn công an, cách đấy 2 cửa hàng): Bán rẻ (rất nhiều cửa hàng con ở Chợ Trời mua lại hàng ở đó), mấy em bán hàng khá dễ tính, nhưng gặp ông chồng thì cũng hơi hay gắt.Đặc biệt là mua ít cũng ko bị đắt, ko bao giờ bị chặt chém ==> Cửa hàng số 1 ở Chợ Trời. Tuy nhiên hay phải đợi lâu do đông khách.
                  + 17A Hàn Thuyên: Mua bán nhanh chóng,ko phải đợi chờ mấy, chất lượng linh kiện khá tốt,ko bjo bị chặt chém.Nhưng lão chủ hàng nhìn mà ghét, râu thì ko chịu cạo bao giờ, vừa bán hàng vừa ăn vặt, hay gắt ... Được cái trình độ tiếng anh rất pro (mình toàn thấy đọc báo tiếng anh thôi.hi) và có bà vợ rất giỏi, thấy bảo nói tiếng Anh, tiếng Trung như gió, nước trong nước ngoài cả ngày. Có cô con gái bé khá xinh(sắp vào lớp 1.hihi).
                  Hai cửa hàng trên mình thấy có thể đáp ứng được 90% nhu cầu linh kiện điện tử rồi.
                  Ngoài ra còn có:
                  + Nhà số 4, ngõ 151(156) Hoàng Hoa Thám? (chưa mua)
                  +Nhà 7B ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê?(chưa mua bao giờ)
                  Tản mạn cùng anh em 1 lúc vậy cho vui.
                  Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
                  http://diencongnghiep360.com/
                  http://tudienhathe.vn/

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                    Chợ Trời?
                    +Cửa hàng điển tử Loan - 25 Ngõ Trần Cao Vân (cùng phía với đồn công an, cách đấy 2 cửa hàng): Bán rẻ (rất nhiều cửa hàng con ở Chợ Trời mua lại hàng ở đó), mấy em bán hàng khá dễ tính, nhưng gặp ông chồng thì cũng hơi hay gắt.Đặc biệt là mua ít cũng ko bị đắt, ko bao giờ bị chặt chém ==> Cửa hàng số 1 ở Chợ Trời. Tuy nhiên hay phải đợi lâu do đông khách.
                    + 17A Hàn Thuyên: Mua bán nhanh chóng,ko phải đợi chờ mấy, chất lượng linh kiện khá tốt,ko bjo bị chặt chém.Nhưng lão chủ hàng nhìn mà ghét, râu thì ko chịu cạo bao giờ, vừa bán hàng vừa ăn vặt, hay gắt ... Được cái trình độ tiếng anh rất pro (mình toàn thấy đọc báo tiếng anh thôi.hi) và có bà vợ rất giỏi, thấy bảo nói tiếng Anh, tiếng Trung như gió, nước trong nước ngoài cả ngày. Có cô con gái bé khá xinh(sắp vào lớp 1.hihi).
                    Hai cửa hàng trên mình thấy có thể đáp ứng được 90% nhu cầu linh kiện điện tử rồi.
                    Ngoài ra còn có:
                    + Nhà số 4, ngõ 151(156) Hoàng Hoa Thám? (chưa mua)
                    +Nhà 7B ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê?(chưa mua bao giờ)
                    Tản mạn cùng anh em 1 lúc vậy cho vui.

                    Tớ mê cái bà chủ vì giỏi ngoại ngữ lại còn xinh nữa... zưng nhiều khi cũng lỳ lỳ , kiêu kỳ phết ... chắc sắp đến tuổi của các bà , các chị .... ! hoặc đúng tuần , ngày nên chẳng nói răng chi .được cái càng soi cang su pờ xinh ... còn con bé bán hàng " tên Hải " tớ tán đổ như chuối ! ( suỵt : nhưng mà tớ không thích form người của em nó lắm ) he he !!!
                    Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                    Comment


                    • #11
                      Kết nhất nhà chị loan chính_Thi thoảng free led


                      Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                      Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                      Comment


                      • #12
                        chẳng có gì để bàn nữa rồi ,hic!
                        Thật khó để xoá bỏ một điều bằng lô gích khi nó ra đời từ sự phi lý

                        Comment

                        Về tác giả

                        Collapse

                        thangktvta Tìm hiểu thêm về thangktvta

                        Bài viết mới nhất

                        Collapse

                        Đang tải...
                        X