Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Điện tử bây giờ khó kiếm việc quá :((

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Điện tử bây giờ khó kiếm việc quá :((

    _Trước tiên xin gửi lời chào đến anh em dt-vt.net .
    _Mình hiện giờ vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử , đang trong giai đoạn thất nghiệp . Thật sự mình khá thật vọng vì không hiểu sao bây giờ ngành nghề này tìm việc rất vất vả , đam mê của mình là lập trình vi mạch như PIC , AVR , ARM , thế mà dạo quanh các trang xin việc như vietnamworks.com gần như không tìm được việc nào như thế cả .
    _Nếu có thì lác đác vài công ty quy mô nhỏ của VN tuyển về Arm nhưng lại yêu cầu kinh nghiệm , PIC thì hầu như chỉ đếm không qua nổi 1 bàn tay , vậy thì không biết học PIC để làm gì khi nhu cầu tuyển dụng gần như không có .
    _Bây giờ nếu nói về việc làm thì sale điện tử , lắp rắp hay bảo trì thì đang tuyển rất nhiều .
    _Không chỉ riêng mình mà lũ bạn mình cũng chung cảnh ngộ , mặc dù trong số đó nhiều người cũng bằng khá bách khoa nhưng cũng lận đận tìm đúng ngành nghề lập trình vi mạch .
    _Không biết con đường nào cho sinh viên mới tốt nghiệp bây giờ , không lẽ học thêm bằng khác , mong anh em cho mình vài lời khuyên với .

  • #2
    Cố gắng lên bạn, tạm thời kiếm công việc gì cho qua giai đoạn khó khăn đã. Rồi tìm chỗ phù hợp hơn.

    Comment


    • #3
      Học PIC để làm những thứ khác, chứ không phải học cái gì là chỉ để biết cái đó. Bằng nào, cấp nào cũng thế, cộng viẹc thì vẫn nhiều, nhưng việc làm theo đam mê thì không có nhiều cho bạn đâu. Tosy đang cần lập trình viên robot thì phải. Nếu bạn có nhu cầu việc làm tốt nhất liên hệ trực tiếp với đơn vị mình yêu thích. Chứng tỏ tốt khả năng của bạn.

      Comment


      • #4
        Vì đầu ra công việc điện tử không có nhiều nên các cty không tuyển đầu vào làm gì, ít việc mà nuôi đều đều nhân viên thì phá sản , nhưng nếu bạn làm khoán thì sẽ rất nhiều việc, mỗi tội bạn có vượt qua được cảm giác không ổn định không thôi. Mỗi cty làm xong dự án là nghỉ, cứ hợp tác quay vòng nhiều cty, không cần phải nv chính thức

        Comment


        • #5
          như mình học tự động hóa chuên về PLC, scada... nhưng giờ làm điện tử nè cũng mày mò mãi đó hix

          Comment


          • #6
            cách tốt nhất để ko sợ bi thất nghiệp, hoặc phải đi xin việc là tự tao cho công việc cho mình

            tôi ko biết trình độ tay nghề ,lập trình ,mach ..... của bạn tới đâu .Nhưng tôi nghĩ b có thể làm ngâm cứu và nhận thiêt kế ứng dung cho các thiết bi dân dung ,hay thiết bi công nghiệp .

            tuy nhiên,ban mới ra trường nên cần phải làm thật nhiều thì mới có kinh nghiêm để mà thiết kế .Những cái học ở trường đem ra ngoài đời chưa thể kiếm tiền ngon lành dc đâu
            không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ

            Comment


            • #7
              Thật sự rất cám ơn mọi người đã cho mình lời khuyên rất hữu ích , có lẽ cái mình cần hiện giờ là sự tự tin vào bản thân và con đường mình đã chọn thôi .
              Xin cám ơn mọi người .

              Comment


              • #8
                đây là sự trăn trở ko chỉ của riêng bạn mà có lẽ của đa số các bạn sinh viên hay thậm chí cả những người đã và đang đi làm cũng gặp phải, và nó cũng chẳng riêng gì ngành điện tử mà là sự khó khăn chung rồi. Và mỗi con người lại phải có hướng đi cho mình, khúc mắc này khó có thể nói là nên làm gì. Mỗi người phải tự quyết định và chấp nhận đánh đổi thôi.
                Làm điện tử, hít nhựa thông
                Khói cay mờ mắt, lưng còng tay run

                Comment


                • #9
                  Góp ý cùng bạn.

                  Nguyên văn bởi trinhlam Xem bài viết
                  _Trước tiên xin gửi lời chào đến anh em dt-vt.net .
                  _Mình hiện giờ vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử , đang trong giai đoạn thất nghiệp . Thật sự mình khá thật vọng vì không hiểu sao bây giờ ngành nghề này tìm việc rất vất vả , đam mê của mình là lập trình vi mạch như PIC , AVR , ARM , thế mà dạo quanh các trang xin việc như vietnamworks.com gần như không tìm được việc nào như thế cả .
                  _Nếu có thì lác đác vài công ty quy mô nhỏ của VN tuyển về Arm nhưng lại yêu cầu kinh nghiệm , PIC thì hầu như chỉ đếm không qua nổi 1 bàn tay , vậy thì không biết học PIC để làm gì khi nhu cầu tuyển dụng gần như không có .
                  _Bây giờ nếu nói về việc làm thì sale điện tử , lắp rắp hay bảo trì thì đang tuyển rất nhiều .
                  _Không chỉ riêng mình mà lũ bạn mình cũng chung cảnh ngộ , mặc dù trong số đó nhiều người cũng bằng khá bách khoa nhưng cũng lận đận tìm đúng ngành nghề lập trình vi mạch .
                  _Không biết con đường nào cho sinh viên mới tốt nghiệp bây giờ , không lẽ học thêm bằng khác , mong anh em cho mình vài lời khuyên với .
                  Chào bạn...! Với vốn kiến thức bạn có ...thì không có việc gì là khó cả...bạn hãy bình tĩnh..cuộc sống mà ..ai cũng trải qua giai đoạn khó khăn..Trong khi chờ đợi để theo đuổi niềm đam mê của mình thì bạn hãy nghĩ theo 1 hướng khác xem sao. Nếu mình ở trong hoàn cảnh của bạn (chỉ là tương đối thôi vì mình không biết hoàn cảnh của bạ ra sao.? tiềm lực kinh tế ở mức nào......) thì mình sẽ hoc thêm 3 tháng về sửa chữa tivi LCD-LED .với bạn có lẽ chỉ 3 tháng là thành thợ giỏi . Đây không phải là 1 sự thay đổi lớn... nó chỉ là một lối dẽ nhỏ cần thiết trong khi xa lộ lớn đang ùn tắc. Sau này nó sẽ là nghề tay trái của bạn ...nhưng thu nhập cũng không ít. nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống của bạn. Mà biết đâu bạn lại theo đuổi được đam mê của mình nhờ có nghề tay trái này.Vài lời góp ý cùng bạn .Chúc bạn sớm đạt được mong ước của mình. Hãy bình tĩnh,sáng suốt,tự tin và lạc quan bạn nhé. Cầu mong bạn luôn gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.!

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viết
                    Chào bạn...! Với vốn kiến thức bạn có ...thì không có việc gì là khó cả...bạn hãy bình tĩnh..cuộc sống mà ..ai cũng trải qua giai đoạn khó khăn..Trong khi chờ đợi để theo đuổi niềm đam mê của mình thì bạn hãy nghĩ theo 1 hướng khác xem sao. Nếu mình ở trong hoàn cảnh của bạn (chỉ là tương đối thôi vì mình không biết hoàn cảnh của bạ ra sao.? tiềm lực kinh tế ở mức nào......) thì mình sẽ hoc thêm 3 tháng về sửa chữa tivi LCD-LED .với bạn có lẽ chỉ 3 tháng là thành thợ giỏi . Đây không phải là 1 sự thay đổi lớn... nó chỉ là một lối dẽ nhỏ cần thiết trong khi xa lộ lớn đang ùn tắc. Sau này nó sẽ là nghề tay trái của bạn ...nhưng thu nhập cũng không ít. nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống của bạn. Mà biết đâu bạn lại theo đuổi được đam mê của mình nhờ có nghề tay trái này.Vài lời góp ý cùng bạn .Chúc bạn sớm đạt được mong ước của mình. Hãy bình tĩnh,sáng suốt,tự tin và lạc quan bạn nhé. Cầu mong bạn luôn gặp những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.!
                    đồng ý với bác , nên kiếm việc khác n có liên quan mới được

                    Comment


                    • #11
                      điện tử nên đi theo hướng sửa chữa và cứu hộ máy tính thì mới có đường sống vì bây giờ tin học đang rất thịnh hành!!
                      Bùi Thành Hậu

                      Gmail:
                      Fb:

                      Comment


                      • #12
                        Bạn nên học thêm một lĩnh vực khác và lĩnh vực vxl chỉ coi là một chuyên môn phụ trợ . Có thể bạn không đồng tình . Nhưng thực tiễn trong rất nhiều sản phẩm , vxl chỉ là một phần mạch chức năng phụ trợ . Ví dụ cái nồi cơm điện thì có hay không có vxl cơm vẫn phải chín .
                        Hoặc cái ampli nghe nhạc dù hiện số , phím bấm hay công tắc vặn tay thì âm thanh cũng phaỉ thuyết phục thính giả .
                        Nghành điện tử cũng chỉ là một ngành phụ trợ cho nhiều ngành công nghiệp khác .
                        Nhiều khi đi làm xaỷ ra tình grạng thế này .
                        Người thợ cơ khí đã làm xong cái thang máy . Bây giờ họ cần thợ điện tử đến " lắp thêm " cho bộ điều khiển lên xuống .
                        Hoặc người ta đã làm xong cái máy tiện . Bây giờ gọi tnợ điện tử đến" lắp thêm "cho cái plc cho hoành tráng hơn .
                        Nghe những việc như vậy chỉ muốn xách cặp đi về . Chán !
                        Hay cái CDI , cái hộp đen , cái bộ đk xe đạp điện cũng chỉ là những thiết bị phụ trợ cho ngành mô tô xe đạp máy .
                        Hoặc cái máy tạo ozon ( điện tử 100% ) cũng chỉ là tniết bị phụ trợ cho ngành nhựa để " lắp thêm " vào chậu rửa . Biết đâu nbành sành sứ quan tâm đến thì nó cũng sẽ trở thành thiết bị phụ trợ lắp thêm vào labô , xí bệt ???
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi votinh_kt Xem bài viết
                          Học PIC để làm những thứ khác, chứ không phải học cái gì là chỉ để biết cái đó. Bằng nào, cấp nào cũng thế, cộng viẹc thì vẫn nhiều, nhưng việc làm theo đam mê thì không có nhiều cho bạn đâu. Tosy đang cần lập trình viên robot thì phải. Nếu bạn có nhu cầu việc làm tốt nhất liên hệ trực tiếp với đơn vị mình yêu thích. Chứng tỏ tốt khả năng của bạn.
                          khó lắm bác ơi xem qua topic tuyển dụng chỉ thấy họ tuyển 4 đến 4 người là nhiều em đang ký sam sung đợt trước không thấy tin gì mấy thằng cùng lớp đăng ký cũng có thằng được gọi ,cứ thế này thì ra trường đi lang thang là cái chắc tìm đâu việc bây giờ (yêu cầu các công ty tuyển dụng cao quá),em đang tính sau hè này vào Nam tính là cố tìm lấy một việc gì đó để có cái đút mồm rùi vừa học thêm nâng cao it kiến thức rùi mới tính tìm lại việc đúng chuyên ngành.

                          Comment


                          • #14
                            Việc để kiếm tiền thì cũng đầy ra , cơ bản là không chịu làm và trình độ phọt phẹt.

                            - mấy cái thằng làm quang báo , biển hiệu , chữ chạy ... có thằng chẳng biết gì .. tháng nó cũng có 1 đống tiền nhờ vào việc làm quảng cáo, bảng led.
                            Một ông thợ cặm cụi tháng tháng cũng vẫn có tiền nhờ vào sửa chữa tivi , điều hòa , đồ gia dụng
                            - Một nhà buôn linh kiện tháng vẫn kiếm đủ nhờ buôn bán, nhập linh kiện
                            - Một chú sửa máy công nghiệp vài tuần , hơn tháng sửa xong một cái máy ... tiền ăn cả năm

                            ........ Sao lại kêu thiếu việc , sao không tự làm cho mình ?
                            Hay là chê những cái đó quá thấp so với trình độ của mình , mình học đại học ra phải làm ở những cơ quan lớn , chân dài chân ngắn ... ăn mặc sexy ? Trình độ cao vậy ư ? Vậy thì ...

                            Một người sản xuất thiết bị có giá hơn 8k USD ... đầu năm bán được 1 cái máy ... cả năm đó khỏi phải đi làm ( coi như lương trung bình hơn 10tr/ tháng ). Đầu năm ... bán được 5 cái ... Vậy là 5 năm không phải đi làm ( tiền đó lại để đầu tư , nghiên cứu những cái mới ).
                            Đó , đủ năng lực và trình độ thì làm đi ... sao lại cứ kêu thiếu việc ? thiếu tiền !
                            Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                            Comment


                            • #15
                              Tôi có một cậu học trò, bảng điểm thì cột 2 dài bằng phân nửa cột 1 (*)
                              Ra trường đi làm, nhảy hết công ty này sang công ty khác. Chẳng biết vì lý do gì.
                              Tết vừa rồi gặp cậu ta, được biết cậu sẽ đi làm ổn định với điều kiện lương tháng ít nhất là 9 triệu.
                              Tôi khuyên nên học chữ "nhẫn", chịu khó làm để thể hiện năng lực (!) và tích lũy kinh nghiệm,... phải vài năm lăn lộn, định hướng nghề nghiệp rõ, trình độ thấy được thì đàm phán cũng không muộn.
                              Hoặc muốn có thu nhập thì hãy tự lập, đi lên từ một công ty làm quảng cáo hay gì gì đó... thì tôi hỗ trợ cho.
                              Nhưng cậu ta chỉ muốn ăn xổi. Đến giờ vẫn còn đang liên tục "thử việc" ở các Công ty tại Bình Dương, vì người yêu cậu ta ở đó.
                              Vậy đó. Hãy tạm hài lòng với những gì mình có, đi từng bước chậm nhưng chắc.
                              Cậu học trò của tôi sẽ còn tiếp tục đi thử việc cho đến khi nào con số 9 triệu đồng có giá trị tương đương 4-5 triệu bây giờ ??
                              Lại nhở đến Đức Khuê: "Ở đời phải biết mình là ai..."

                              (*) cột 2 ghi điểm thi lại, cột 1 ghi điểm thi lần đầu.
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              trinhlam Tìm hiểu thêm về trinhlam

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X