Thông báo

Collapse
No announcement yet.

ai rảnh quá thì vô đây

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    - @bq... (admin), mình phản đối tư tưởng cầu toàn của bạn trong trường hợpcủa bạn ndv, có những vấn đề còn khúc mắc trong lòng thì rất khó chịu, cứ kìm nén mãi càng lúc nó càng lớn, lớn đến mức thành bom sẽ càng nổ to, thà rằng cứ để mọi người nói ra cho thaỏi mái, những ''trái bom'' nho nhỏ tốt xấu đúng sai thì đã có cộng đồng phán xét...
    - mình cũng cần nói thêm ưu điểm ''dập lửa'' chỉ có ý nghĩa khi 2 phía tự biết tránh xa nhau ra, chứ nếu vẫn chưa thỏa mãn thì nó vô nghĩa, điều gì cần đến bắt buộc phải đến...

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
      - do bận xíu lên giờ mới ngồi viết phản hồi được, thấy các bạn tham gia chia sẻ mình vui lắm, mình sẽ từ từ tranh luận phản hồi với các bạn (đặc biệt là bạn qd)
      - [MENTION=260040]zero[/MENTION]...:
      1. mình ko rõ chúa là ai hay loại vật chất gì nên ko biết. nhưng mình thì có thể tạo ra được những thứ mình ko nhấc nổi, ví như mua xi măng + vật liệu về và tạo ra khối bê tông cực lớn đến mức...
      2. quả trứng có trước
      3. thì chính bạn đã tự trả lời rùi
      - [MENTION=264550]giang[/MENTION]...:
      1. mình ko muốn chia sẻ gì về chuyên nghanh của mình (có lẽ gọi là chuyên ngành thì hơi nặng nề, công việc của mình cũng nhàn và trình độ cũng thường như mọi người thôi), nhưng có điều mình thấy tiếc vì ko được theo ngành điện tử-đây mới là đam mê của mình, vì miếng cơm manh áo các bạn đều biết mà...
      2. nếu được thì bạn có thể đổi cái hình đại diện khác được ko
      - [MENTION=260040]zero[/MENTION]...:
      có lẽ bạn từ THPT đến dưới ĐH, mình ko có dữ liệu về bạn nhưng mình vẫn có quyền đoán mò phải hông nào, nhất là khi bạn đề nghị chuyện ấy, CÓ GÌ MÀ KO DÁM ĐOÁN CHỨ....
      - cảm ơn các bạn nhìu lắm, chắc chắn phản hồi của mình ko mấy làm hài lòng các bạn, do đó có gì muốn nói, muốn ''ném'' cứ viết ra đừng ngại nhé...
      Tôi ham học hỏi nên mới hỏi bạn về ngành thôi.Cái hình đó không đẹp hả bạn,vì là người mình yêu nên mình thấy đẹp!Thế đấy!
      Hình của bạn cũng rất đẹp!

      Comment


      • #18
        -@qd...
        1. mọi người đều có quyền nhận xét, nhận định bất kì 1 vấn đề gì. ví như mình nhận định box tâm tính kỹ thuật là nơi để mọi người nói ra những điều cảm nhận suy nghĩ của bản thân họ về 1 thứ gì đó. mọi người có quyền nhận xét, nhận định và phải chịu trách nhiệm (pháp luật, đạo đức, luật đời, lệ làng...) về điều đó bạn à. những người ko dám nhận xét, ko dám nói lên suy nghĩ thực của bản thân và chịu trách nhiệm về nó ngay cả trên mạng ảo là những kẻ hèn nhát nhu nhược nhất, họ vừa đáng thương vừa đáng trách, việc gì cứ phải chịu ấm ức nín nhịn vậy chứ...
        2. bạn có chắc là ''chẳng ai rảnh rỗi...'', sai bạn à. vấn đề rảnh rỗi thì sai là rõ rùi (nhàn cư...), có rất nhiều người do rảnh rỗi lên cãi nhau, đôi co thậm chí đánh nhau ấy chứ. mình chỉ muốn nói thêm ko có phủ định thì ko có phát triển, phủ định là cãi cọ thậm chí chiến tranh và cái hợp lý hơn sẽ thay thế cái cũ (đó là lợi ích- kết quả của tranh luận), đương nhiên ko mấy thứ chịu ''ngồi yên'' để bị thay thế-1 phần nguyên nhân cãi cọ tồn tại lâu lâu...
        3....................bạn qd nhận định tiêu cực quá, sai bét hết cả rùi.......

        Comment


        • #19
          - [MENTION=264550]giang[/MENTION]..., bức hình đó kinh khủng lắm, làm ơn đừng trợn mắt khi chụp hình, và chải cái tóc cho nó khác cái nồi úp khi vào ảnh...
          - bạn có thể hỏi những @ khác để có được nhiều góc nhìn hơn...

          Comment


          • #20
            E nói thật, ai bảo gì e xin chịu, chứ hiện h, 1 số ng trên diễn đàn cái tôi của mình hơi cao, luôn cho mình là giỏi, luôn cho mình là đúng mà chả bao h xem ý kiến hay phản hồi của ng khác về mình đúng hay sai, ko chịu tham khảo ý kiến của các mod, mấy lần e post bài, cũng có rất nhiều ng vào tl và tl rất nhiệt tình, nhất là các mod, e chỉ nói thật chả có ý chê bai ai cả

            Comment


            • #21
              - ko sao bạn à, bạn cứ chê bai mình thoải mái nhé bạn, như tiêu chí của luồng ấy mà, hông sao đâu cứ mạnh dạn nói lên suy nghĩ bạn nhé.
              - mình chắc ko phải là loại người quá đáng ghét bởi mình luôn đọc các chia sẻ và nếu thấy sai thì đều phản hồi nhận xét giải thích rõ ràng phải hông nào...
              - mạnh mẽ lên bạn nhé, muốn hạnh phúc thì phải đấu tranh, tuy nhiên hãy chắc chắn rằng bạn dang đấu tranh vì hạnh phúc vì công bằng, vì lương tâm... bạn nhé...

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                - [MENTION=264550]giang[/MENTION]..., bức hình đó kinh khủng lắm, làm ơn đừng trợn mắt khi chụp hình, và chải cái tóc cho nó khác cái nồi úp khi vào ảnh...
                - bạn có thể hỏi những @ khác để có được nhiều góc nhìn hơn...
                Ảnh này được không bạn?Vẫn cô ấy đấy!

                Yêu thì xấu cũng thành đẹp,mặt chuột kẹp cũng hoá phương phi./
                Last edited by gianglinh; 08-11-2013, 21:59.

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                  Ảnh này được không bạn?Vẫn cô ấy đấy!

                  Yêu thì xấu cũng thành đẹp,mặt chuột kẹp cũng hoá phương phi./
                  Sao ? Lại có chuyện lấy ảnh cuả bạn gái làm hình đại diện hả ?
                  Đó là việc không nên . Nam nhi không núp sau hình bóng nữ giới . Điều lệnh quân đội nhân dân Việt nam ( thời tôi đi bộ đội 1988 ) cấm nam quân nhân ngồi sau xe cuả nữ giới .
                  Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                  nguyendinhvan1968@gmail.com

                  Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                  Comment


                  • #24
                    Ơ, thời đó có cái điều lệnh đó à? ***! Tớ đíu biết nhể, mặt cứ lạnh như "đít bom" ngồi sau con Văn thư Sư đoàn bộ ké ra chợ chơi đều! Lý do đơn giản: Anh chở mày chúng nó đồn ...yêu nhau. Vậy mày chở anh thì thỉnh thoảng về anh cho quà ...Hà nội!
                    Tưởng xả xờ - chét mò vào chơi, thấy căng thẳng lại mò ra chỗ khác vậy
                    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

                    Comment


                    • #25
                      Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                      Sao ? Lại có chuyện lấy ảnh cuả bạn gái làm hình đại diện hả ?
                      Đó là việc không nên . Nam nhi không núp sau hình bóng nữ giới . Điều lệnh quân đội nhân dân Việt nam ( thời tôi đi bộ đội 1988 ) cấm nam quân nhân ngồi sau xe cuả nữ giới .
                      Cô bé tính khí mạnh mẽ lắm bác ạ!Có những tiếng quyết mà đôi khi nam nhi không làm được.Tất nhiên,chúng ta không phải là những nam nhi đó!

                      Cô bé sinh năm 1992,cũng tuổi Thân,chả biết sinh vào giờ gì nữa.
                      Last edited by gianglinh; 09-11-2013, 05:46.

                      Comment


                      • #26
                        - uh, bức ảnh này được rùi, kể ra mắt cô ấy hông nên mở to quá thì hay hơn khi vào hình (chắc là thói quen khi chụp ảnh thẻ, ảnh tự chụp hẳn sẽ tự nhiên hơn). đó là về chút nhận định ảnh, còn về vấn đề hình đại diện của bạn thì mình ko còn ý kiến gì nữa...
                        - mình nghĩ bạn ndv nói đúng đấy thời ấy luật phải cực nghiêm thì quân đội mới đánh được giặc chứ, nghe đâu ko được nghe những bài hát nhạc vàng ra riết làm mềm lòng quân sĩ....
                        - bạn zero... cũng từng là quân nhân à..........

                        Comment


                        • #27
                          Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                          - uh, bức ảnh này được rùi, kể ra mắt cô ấy hông nên mở to quá thì hay hơn khi vào hình (chắc là thói quen khi chụp ảnh thẻ, ảnh tự chụp hẳn sẽ tự nhiên hơn). đó là về chút nhận định ảnh, còn về vấn đề hình đại diện của bạn thì mình ko còn ý kiến gì nữa...
                          - mình nghĩ bạn ndv nói đúng đấy thời ấy luật phải cực nghiêm thì quân đội mới đánh được giặc chứ, nghe đâu ko được nghe những bài hát nhạc vàng ra riết làm mềm lòng quân sĩ....
                          - bạn zero... cũng từng là quân nhân à..........
                          Bây giờ là thời bình,bạn ạ!Quên đi quá khứ,hướng tới tương lai.

                          Comment


                          • #28
                            - ko được quên, quá khứ là bài học là kinh nghiệm. nếu bận rộn thì chỉ tạm gác nó lại mà thôi
                            - ấy mới là nghĩa lợi ích, ngoài ra quá khứ còn liên quan đến vấn đề tri ân, đạo đức, tư tưởng...

                            Comment


                            • #29
                              Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
                              Ơ, thời đó có cái điều lệnh đó à? ***! Tớ đíu biết nhể, mặt cứ lạnh như "đít bom" ngồi sau con Văn thư Sư đoàn bộ ké ra chợ chơi đều! Lý do đơn giản: Anh chở mày chúng nó đồn ...yêu nhau. Vậy mày chở anh thì thỉnh thoảng về anh cho quà ...Hà nội!
                              Tưởng xả xờ - chét mò vào chơi, thấy căng thẳng lại mò ra chỗ khác vậy
                              Tôi biết , có nhiều thủ trưởng đơn vị suốt ngày say xỉn tuý luý như Lỗ Trí Thâm . Môi trường nào , tạo nên con người đó .
                              Tuy nhiên zeronic chưa đi bộ đội . Có chăng thì ở được vài tháng .
                              Last edited by nguyendinhvan; 09-11-2013, 14:01.
                              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com

                              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                              Comment


                              • #30
                                Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                                - ko được quên, quá khứ là bài học là kinh nghiệm. nếu bận rộn thì chỉ tạm gác nó lại mà thôi
                                - ấy mới là nghĩa lợi ích, ngoài ra quá khứ còn liên quan đến vấn đề tri ân, đạo đức, tư tưởng...
                                Kinh nghiệm đúng thì nhớ,kinh nghiệm sai thì quên.!Kinh nghiệm cải cách ruộng đất thì nên nhớ hay quên nhỉ?

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                complete Tìm hiểu thêm về complete

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X