Nguyên văn bởi huyQN
Xem bài viết
Mình rất thích thơ, tiếc rằng không biết làm thơ, chỉ chuyên đạo thơ và ... chế.
ví dụ:
Anh cắm hoa tươi đặt cạnh bàn.
Mong cho điện tử bớt khô khan.
Em ơi điện tử nhiều Silic.
Cũng đẹp như hoa lại chẳng tàn.
Haizzz... Gạo tiền chẳng nể khách gió trăng!!! Thời buổi này "sống bằng tư tưởng" thật là khó!
Xong 3/4 dự án rồi - đi ngủ thôi - ngày mai lại làm tiếp, kiếm tí cháo loãng cho các cháu....
Em dạo loanh quanh thấy topic nào cũng thấy tên bác, bác NDV ạ! Có vẻ nhạc nào bác cũng nhẩy được nhể!
Xin có ý kiến riêng về cái "điều lệnh quân đội" mà bác đang nói tới (và như là để chứng minh về tính chính xác bác xưng là đã đi bộ đội) thế này: Bác cho biết thời điểm, thời gian bác đi bộ đội, em sẽ tìm chính xác cuốn điều lệnh áp dụng năm đó và tra cho bác là điều mấy, khoản mấy, chương mấy bác ợ! Cái này em xin đảm bảo với bác là em làm được và chụp hình up lên cho bác xem! 
Leave a comment: