Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Café Hi End.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Café Hi End.

    Sau một giờ lòng vòng kẹt xe trong mê hồn trận cổ động viên VN, Nhóc và anh bạn ghé qua Nguyễn Văn Thủ, vào quán café Hi End.

    Hi hi, quả thật, ở đây cái gì cũng Hi end. Từ những cái máy thu thanh xài đèn cổ, cái turn table lên dây cót dùng đĩa đá. Những thùng loa trầm kềnh càng, và những treble còi đủ cỡ. Lấp lánh chớp tắt là những đầu CD chuyên dụng và cặp ampli đèn.

    Cách bài trí cũng lạ mắt, không giống ai. Trần nhà có hàng đống những khối gỗ cưa dài ngắn tùm lum, đính lên. Lan can được quấn xung quanh bằng... dây thừng. Treo trên tường những đĩa nhạc từ thuở nào chả biết.

    Mỗi bàn café có một ngọn nến nhỏ tạo không khí ấm áp, và mùi sáp dễ chịu. Còn có cả 1 cây Violon tróc sơn đặt trong tù kính mờ mờ ảo ảo nữa. Một tủ báo cạnh bên, không biết với ánh sáng như vậy thì có ai đọc không...

    Môt thứ nữa cũng Hi End, là nhạc và wifi. Nhạc ở đây chơi với một phong cách thật đặc biệt. Cũng những bài quen thuộc, nhưng chơi với một air không quen chút nào, không biết chủ quán sưu tầm được ở đâu. Khá hấp dẫn.

    Một thứ Hi End nữa, là các anh phục vụ, chắc mệt mỏi vì không gian trầm lặng quá, nên đôi khi... ngủ gật.

    Và thứ cuối cùng cũng Hi End không kém, là giá.

    Nhóc lỡ uống có ly café, mà về nhà mất ngủ lun, đành lên đây xì păm cho đỡ chán. Các anh chị nào muốn thưởng thức Hi End các loại xin mời đến thử. (Quán này là của người quen của người quen của người quen Nhóc, nên quảng cáo tí).
    Last edited by cô nhóc; 22-12-2008, 01:27.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.

  • #2
    Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết
    Sau một giờ lòng vòng kẹt xe trong mê hồn trận cổ động viên VN, Nhóc và anh bạn ghé qua Nguyễn Văn Thủ, vào quán café Hi End.

    Hi hi, quả thật, ở đây cái gì cũng Hi end. Từ những cái máy thu thanh xài đèn cổ, cái turn table lên dây cót dùng đĩa đá. Những thùng loa trầm kềnh càng, và những treble còi đủ cỡ. Lấp lánh chớp tắt là những đầu CD chuyên dụng và cặp ampli đèn.

    Cách bài trí cũng lạ mắt, không giống ai. Trần nhà có hàng đống những khối gỗ cưa dài ngắn tùm lum, đính lên. Lan can được quấn xung quanh bằng... dây thừng. Treo trên tường những đĩa nhạc từ thuở nào chả biết.

    Mỗi bàn café có một ngọn nến nhỏ tạo không khí ấm áp, và mùi sáp dễ chịu. Còn có cả 1 cây Violon tróc sơn đặt trong tù kính mờ mờ ảo ảo nữa. Một tủ báo cạnh bên, không biết với ánh sáng như vậy thì có ai đọc không...

    Môt thứ nữa cũng Hi End, là nhạc và wifi. Nhạc ở đây chơi với một phong cách thật đặc biệt. Cũng những bài quen thuộc, nhưng chơi với một air không quen chút nào, không biết chủ quán sưu tầm được ở đâu. Khá hấp dẫn.

    Một thứ Hi End nữa, là các anh phục vụ, chắc mệt mỏi vì không gian trầm lặng quá, nên đôi khi... ngủ gật.

    Và thứ cuối cùng cũng Hi End không kém, là giá.

    Nhóc lỡ uống có ly café, mà về nhà mất ngủ lun, đành lên đây xì păm cho đỡ chán. Các anh chị nào muốn thưởng thức Hi End các loại xin mời đến thử. (Quán này là của người quen của người quen của người quen Nhóc, nên quảng cáo tí).
    Mấy máy này có chạy không hay là để trưng thôi, cô nhóc? Nếu có chạy thì chắc tớ cũng phải ghé qua nghe thử.

    Comment


    • #3
      Anh Phong chủ quán Hi-end cũng là chủ thương hiệu Navison Audio ,đã vài lần đem đi triển lãm ở MỸ và dân chơi audio khen ngợi rất nhiều.
      Attached Files
      Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...

      Comment


      • #4
        Hồi xửa hồi xưa, mấy cái máy này thường lắp trên sườn sắt tây, mà trong hình lại thêm võ gỗ trông đẹp thế.

        Comment


        • #5
          Địa chỉ các quán cafe có nhạc hi-end:
          -Audiophile:25 Tú Xương Q3
          -Nhạc Xưa 44 Tiền Giang Q. Tân Bình
          -Hi-End: 217 Nguyễn Văn Thủ Q.1 và 13 Hồ Xuân Hương Q.3
          -Jazz Loungue Cafe: 97 bis Sương Nguyệt Anh Q.1
          -Hoa Nắng:129/27 Hoàng Văn Thụ Q.Tân Bình
          -Mid End: 23 Yên Đỗ P1 Q. Bình Thạnh( mở từ 3h chiều)
          Last edited by Green_Age; 22-12-2008, 13:05.
          Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
            Hồi xửa hồi xưa, mấy cái máy này thường lắp trên sườn sắt tây, mà trong hình lại thêm võ gỗ trông đẹp thế.
            Mấy cái amp, pre, CDP này là thiết kế của anh Phong Hi-end 217 Nguyễn Văn Thủ, giá từ vài ngàn USD trở lên.
            Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viết
              Mấy máy này có chạy không hay là để trưng thôi, cô nhóc? Nếu có chạy thì chắc tớ cũng phải ghé qua nghe thử.
              Tệ gì cũng có chạy mạch đốt tim. Mình thấy có mấy đốm đỏ đỏ trong vacuum tube mà ?...Hihi!.....

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                Hồi xửa hồi xưa, mấy cái máy này thường lắp trên sườn sắt tây, mà trong hình lại thêm võ gỗ trông đẹp thế.
                Toàn là de- cal 8k/ 1m vuông không đấy, Cã cái máy lạnh Ree 4HP màu trắng cũng được "óp" :gổ sồi" luôn nửa đấy các bạn. Hihi....

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                  Toàn là de- cal 8k/ 1m vuông không đấy, Cã cái máy lạnh Ree 4HP màu trắng cũng được "óp" :gổ sồi" luôn nửa đấy các bạn. Hihi....
                  Gỗ thật đó bạn ơi, toàn cẩm lai và giáng hương không à!
                  Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viết
                    Tệ gì cũng có chạy mạch đốt tim. Mình thấy có mấy đốm đỏ đỏ trong vacuum tube mà ?...Hihi!.....
                    Đốm đỏ đốt tim thì khó gì, thợ điện không tử cũng làm được mà. Quan trọng nó còn chạy và âm thanh có chạy qua nó không chứ.

                    PT.
                    Núi cao bởi có đất bồi
                    Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                    Muôn dòng sông đổ biển sâu
                    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                      Địa chỉ các quán cafe có nhạc hi-end:
                      -Audiophile:25 Tú Xương Q3
                      -Nhạc Xưa 44 Tiền Giang Q. Tân Bình
                      -Hi-End: 217 Nguyễn Văn Thủ Q.1 và 13 Hồ Xuân Hương Q.3
                      -Jazz Loungue Cafe: 97 bis Sương Nguyệt Anh Q.1
                      -Hoa Nắng:129/27 Hoàng Văn Thụ Q.Tân Bình
                      -Mid End: 23 Yên Đỗ P1 Q. Bình Thạnh( mở từ 3h chiều)
                      Nghe thấy thèm quá!
                      Ở HN có điểm nào Hi - End như vậy ko các bác?
                      Trần Duy Phong
                      Mobile : 01699470568
                      Email :duyphongnd@gmail.com

                      Comment


                      • #12
                        quán Hiend ở Nguyễn Văn Thủ,tui đi 3 lần roài.Không bao giờ chiếm được cái bàn ở tầng trệt ngó ra cửa sổ

                        Nhạc thì hay đấy nhưng chẳng thấy mở nhạc Việt,chất lượng cafe thì ở mức ...low-end,chắc phục vụ nhiều cho dân Tây nên vị cứ nhạt nhạt.

                        Và một điều đáng bàn nữa:cafe Hi-end mà giữ xe vẫn tận thu thêm 3 nghìn

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi duyphongnd Xem bài viết
                          Nghe thấy thèm quá!
                          Ở HN có điểm nào Hi - End như vậy ko các bác?
                          Mình không biết bác ơi, bạn nào biết chỉ giùm , mình sắp đi HN ghé thưởng thức cafe luôn!
                          Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...

                          Comment


                          • #14
                            -Khái niệm về hi-end audio mình lần đầu nghe nói tới trong một truyện ngắn đăng trên tuổi trẻ chủ nhật khoảng năm 1998-99 của một nhà văn người Việt sống ở Đức. Nhân vật hơi điên nhưng cũng hay hay, mình tìm đọc lại mà không thấy trên mạng
                            -Cái đèn mình thấy lần đầu năm 03 ở tiệm CD 79-81 Lý chính Thắng.
                            -Nghe amp đèn vài lần, nói chung gu các bác này thường là vocal jazz mà mình không kết loại này nên chẳng có cảm giác gì đặc bỉệt

                            ... cho tới một hôm, thằng bạn suýt_nữa_đại_gia kêu ra cafe hi-end, ngồi chán ngắt nghe ca sĩ nữ hát ò e một hồi bỗng dàn đồng ca cất lên, mình giật mình quay lại và không khỏi bàng hoàng sửng sốt trước sân khấu vô hình ngay trước mặt. Ngay trước mặt mình chứ không phải ở loa, bè cao bè thấp, đứng trước đứng sau, nghe rõ ràng rành mạch bên phải bên trái.. thôi khỏi tả hay hơn. Hix, bây giờ mới hiểu thế nào là "âm hình" và cũng hiểu vì sao người ta có thể bỏ cả tấn vật liệu để tái tạo âm thanh như vậy. Mình không có tiền, cố ráp bộ dàn cỏ nghe chơi mà cũng chưa làm xong. hix hix gọi là nỗi buồn hi-end.

                            Nhưng mình cũng không thích quán Hi End, ở đó toàn loại nhạc mình không thích mà cũng chẳng phát huy được cái hay của bộ dàn thì thà nghe loa máy tính ở nhà còn hay hơn.

                            Sài gòn còn có quán Audiophile số 25 Tú Xương. Hà nội mình biết có quán gì đó trên đường Trần Khát Chân, đoạn giáp ĐCV và một quán trên Phố Huế, mình đều chưa vô lần nào. Ra HN là mình vào Minh jz trên đường Lương Văn Cang, mà cái này thì lại chẳng liên quan đến hiend hay đèn đuốc gì cả.

                            ..tâm tình chút chơi..
                            Đã bỏ nghề về quê chăn gà...

                            Comment


                            • #15
                              "âm hình" mà bạn mô tả xuất phát từ chính cái đĩa,hay nói khác đi là công nghệ thu âm

                              cùng một cái đĩa đó,đem phát trên dàn amply đèn rồi phát trên dàn bán dẫn,sau đó so sánh thì mới gọi là "công tâm"

                              nói thẳng quan điểm luôn,mình cực kỳ ghét tube amp và class D amp

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              cô nhóc Mập, lùn, da đen, đeo kính đen Tìm hiểu thêm về cô nhóc

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X