Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện thường gặp của các kỹ sư khi về quê!!!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện thường gặp của các kỹ sư khi về quê!!!

    Anh A học công nghệ điện điện tử 1 trường đại học danh tiếng sau khi ra trường anh về nhà, ba anh bảo : "sửa giùm ba cái đèn bàn" loay hoay 1 hồi anh bảo "đèn này hư rồi ba phải thay thôi", cách sửa này giống như ngoài tiệm sửa máy tính, đem máy ra tiệm sửa thì cái lỗi thường gặp nhất là ram hư, main hư phải thay thôi.

    Anh B học công nghệ thông tin khi về quê, chú hàng xóm bảo "cháu học ngành gì" anh bảo "dạ con là lập trình viên máy tính", chú hàng xóm mới bảo là: "cài giùm chú phần mềm nhe"

  • #2
    Nguyên văn bởi HH-HC2909 Xem bài viết
    Anh A học công nghệ điện điện tử 1 trường đại học danh tiếng sau khi ra trường anh về nhà, ba anh bảo : "sửa giùm ba cái đèn bàn" loay hoay 1 hồi anh bảo "đèn này hư rồi ba phải thay thôi", cách sửa này giống như ngoài tiệm sửa máy tính, đem máy ra tiệm sửa thì cái lỗi thường gặp nhất là ram hư, main hư phải thay thôi.

    Anh B học công nghệ thông tin khi về quê, chú hàng xóm bảo "cháu học ngành gì" anh bảo "dạ con là lập trình viên máy tính", chú hàng xóm mới bảo là: "cài giùm chú phần mềm nhe"
    Bác mở luồng này bác đã xem ngày giờ tốt chưa bác ? Kẻo giống luồng bên kia nữa đó .

    Comment


    • #3
      He he !
      Mở luồng thì chữ đầu tiên phải gõ bằng ngón chẵn ( ngón số 2 hay số 4 ) cuả bàn tay phải . Làm sai là gạch đá bay tùm lum vào luồng .
      Ha ha !
      Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
      nguyendinhvan1968@gmail.com

      Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

      Comment


      • #4
        Chủ luồng rất có duyên
        Với luồng này thì tôi nhất định là chỉ lót dép, hóng. Nếu nhiều gạch đá thì về lấy thêm cái chăn bông.
        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

        Comment


        • #5
          bên này chắc là bình yên không bị người ta chửi nữa

          Comment


          • #6
            em củng chẳng biết, hôm bửa vừa mở luồng 2 3 ngày sau xem lại có tới 245 lượt bình luận đọc hoài ko hết ^^

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi HH-HC2909 Xem bài viết
              em củng chẳng biết, hôm bửa vừa mở luồng 2 3 ngày sau xem lại có tới 245 lượt bình luận đọc hoài ko hết ^^
              chú là nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh đó,chú hãy làm bản tường trình và nộp lên

              Comment


              • #8
                Nghề nào cũng thế , ngành nào cũng thế . Cũng may là cậu không học ngành Công an . Chứ nhỡ chú bác gọi ra xử lý thằng hàng xóm cứng đầu thì cậu định rút súng lục ra chắc ?
                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                nguyendinhvan1968@gmail.com

                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                  He he !
                  Mở luồng thì chữ đầu tiên phải gõ bằng ngón chẵn ( ngón số 2 hay số 4 ) cuả bàn tay phải . Làm sai là gạch đá bay tùm lum vào luồng .
                  Ha ha !
                  Em đang muốn luyện công chịu đòn , tính sau này lập ra phái đỡ gạch thần công . Bác lập cho em 1 cái topic để em vào luyện công bác nhé .

                  Comment


                  • #10
                    Đọc qua bài của chủ thớt thấy sửa máy tính có vẻ dễ: Ram hư = thay Ram, main hư = thay main, nguồn hư = thay nguồn, màn hình hư = thay màn hình . Nhiều lúc cũng muốn mở tiệm sửa máy tính :P

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    HH-HC2909 Tìm hiểu thêm về HH-HC2909

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    Đang tải...
                    X