ôi,từ trưa tới giờ nhắn cho nàng 2 tin mà nàng im re tới bây giờ,không biết nàng bận cái gì nữa,mới sáng nay còn nt nói chuyện vui lắm cơ mà.hok lẽ giờ em lại nhắn cho nó 1 tin nữa sao? mà hôm nay lễ lậy chẳng có bác nào rảnh để vào tâm tình nhỉ,có một sự im lặng đáng sợ bao trùm nơi đây
.dường như nàng đang ở thế đu dây chọn lựa,đó là tín hiệu cờ em đang lên,bước tiếp theo em đang xem coi nên như nào ,nhưng mà em cũng nghĩ như bác là không nên chậm chạp,em đang tìm cách tấn công nhanh lên một chút,thay vì tìm hiểu đối thủ thì nên tìm hiểu rõ về tâm lý sở thích sở ghét tính cách ưu điểm nhược điểm của nàng thì hơn bác ạ 


)
.chẳng có ai đủ kiên nhẫn cho đi hoài mà không nhận lại được gì.nếu em không chủ động cắt liên lạc để theo dõi thì nàng ta không bao giờ cảm nhận được giá trị của em cả.đúng là vậy.nàng nhàm thì anh cũng nhàm.tới đâu thì tới.

Comment