Nguyên văn bởi caovanhuong
Xem bài viết
Thông báo
Collapse
No announcement yet.
Giao Lưu Làm Quen Nha - Em là mem mới :)
Collapse
X
-
nói ra cái trường mình học thì ngại quá, tại mình nói trường mình học thì mười người thì may ra có một người biết. mình học trường Cao Đảng Viễn Đông TPHCM, học ngành Điện - Điện tử, năm nhất, mình thì lĩnh vực nào cũng quan tâm hết nếu nó cần thiết cho mình nhưng chủ yếu về kỹ thuật thôi.Nguyên văn bởi khaman Xem bài viếtbạn caovanhuong hoc trường nào đó,? nghành gì đó? , năm mấy ?minh thấy bạn năng nổ trong mọi lĩnh vực đó, lĩnh vực bạn đang quan tâm nhất là gì?
mình có thể làm wen chứ. bạn còn đi học hay đã đi làm rồi, đọc thơ bạn viết hay quá.
Comment
-
Trường lớp cũng quyết định 1 phần thui, bạn năm nhất mà năng nổ ghê, , trường bạn ở giữa trung tâm phát triển như thế công với sự nhiệt tình của bạn mình tin bạn thành công ,mình vẫn đi học, mình sinh năm 84 hơi già mà mới học năm 4, mình đi lính về mới học, trường của mình miền núi lắm bạn trong đó chắc chưa nghe tới, mình học công nghiệp Thái Nguyên, già còn đi học, nhưng mình nghĩ mình không đần lắm, rất vui khi làm bạn cùng giao lưu học hỏi. chào thi đua quyết thắngNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnói ra cái trường mình học thì ngại quá, tại mình nói trường mình học thì mười người thì may ra có một người biết. mình học trường Cao Đảng Viễn Đông TPHCM, học ngành Điện - Điện tử, năm nhất, mình thì lĩnh vực nào cũng quan tâm hết nếu nó cần thiết cho mình nhưng chủ yếu về kỹ thuật thôi.
mình có thể làm wen chứ. bạn còn đi học hay đã đi làm rồi, đọc thơ bạn viết hay quá.
Comment
-
vậy em phải gọi là anh rồi, em mới sinh năm 90 thôi, tên thật là Cao Văn Hưởng, trường đại học công nghiệp Thái Nguyên thì mình nghe nhiều rồi, tại cũng có wen mấy bạn học ở trường đó.Nguyên văn bởi khaman Xem bài viếtTrường lớp cũng quyết định 1 phần thui, bạn năm nhất mà năng nổ ghê, , trường bạn ở giữa trung tâm phát triển như thế công với sự nhiệt tình của bạn mình tin bạn thành công ,mình vẫn đi học, mình sinh năm 84 hơi già mà mới học năm 4, mình đi lính về mới học, trường của mình miền núi lắm bạn trong đó chắc chưa nghe tới, mình học công nghiệp Thái Nguyên, già còn đi học, nhưng mình nghĩ mình không đần lắm, rất vui khi làm bạn cùng giao lưu học hỏi. chào thi đua quyết thắng
Comment
-
Chú mới năm 90 năm đầu mà đã tìm hiểu ghê nhỉ, chắc chú phải có niềm đam mê điện tử từ năm cấp 3 à, anh tên thật là ĐOÀN KHẢ MẪN, quê Thái Bình, anh học chuyên nghành tự động hoá, em quen bạn trường anh qua diễn đàn à. Chúc vuiNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtvậy em phải gọi là anh rồi, em mới sinh năm 90 thôi, tên thật là Cao Văn Hưởng, trường đại học công nghiệp Thái Nguyên thì mình nghe nhiều rồi, tại cũng có wen mấy bạn học ở trường đó.
Comment
-
vâng, em quen mấy bạn qua diễn đàn, niềm đam mê của em có từ nhỏ cơ, nhớ hồi ấy lớp 1 đã biết lấy cục pin gắn vào bóng đèn cho nó sáng rồi, dần dần lớn lên thì biết nhiều hơn. nhưng nếu nói kiến thức cần thiết đế có thể tham gia diễn đàn, hay suy nghĩ tính toán mạch thì mãi lớp 12 em mới mua sách học và dần dần thì như bây giờ, nhưng suất ngày cứ nghĩ đến điện nên quyên hẳn việc học nên hậu quả là lớp 12 học sinh yếu, những cũng đậu tốt nhiệp nên dược đi thi dại học, nhưng rớt nên chỉ dược học cao đẳng thôi. nhân tiện đây với tư cách là người đi trước là muốn nhắn nhủ với các bạn nhỏ còn đi học thì chú ý vào học để có thể vào được cái trường có uy tín tí, lúc này thích học gì thì học chẳng ai cản miễn là đừng có nợ môn được rồi.Nguyên văn bởi khaman Xem bài viếtChú mới năm 90 năm đầu mà đã tìm hiểu ghê nhỉ, chắc chú phải có niềm đam mê điện tử từ năm cấp 3 à, anh tên thật là ĐOÀN KHẢ MẪN, quê Thái Bình, anh học chuyên nghành tự động hoá, em quen bạn trường anh qua diễn đàn à. Chúc vuiLast edited by caovanhuong; 15-03-2010, 17:18.
Comment
-
Niềm đam mê của chú anh cần học hỏi đó, thật đáng nể, thật sự ngày con học cấp 3 anh không đam mê điện lắm, anh đi lính là tính theo con đường binh nghiệp cơ, nhưng sau 2 năm nghĩa vụ anh quyết định theo kỹ thuật, thật sự điều nhắn nhủ của chú rất đúng, anh đang mở thư mục cầu nối giữa sinh viên và các bác kỹ sư, mà các tiền bối vẻ tham gia không tích cực lắm, nếu có thể chú vào đó góp sức với anh 1 tay để mình hiểu được mục đích công việc sẽ có động lực và hiểu rõ vấn đề làm mình học tốt hơn. chúc chú luôn thành côngNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtvâng, em quen mấy bạn qua diễn đàn, niềm đam mê của em có từ nhỏ cơ, nhớ hồi ấy lớp 1 đã biết lấy cục pin gắn vào bóng đèn cho nó sáng rồi, dần dần lớn lên thì biết nhiều hơn. nhưng nếu nói kiến thức cần thiết đế có thể tham gia diễn đàn, hay suy nghĩ tính toán mạch thì mãi lớp 12 em mới mua sách học và dần dần thì như bây giờ, nhưng suất ngày cứ nghĩ đến điện nên quyên hẳn việc học nên hậu quả là lớp 12 học sinh yếu, những cũng đậu tốt nhiệp nên dược đi thi dại học, nhưng rớt nên chỉ dược học cao đẳng thôi. nhân tiện đây với tư cách là người đi trước là muốn nhắn nhủ với các bạn nhỏ còn đi học thì chú ý vào học để có thể vào được cái trường có uy tín tí, lúc này thích học gì thì học chẳng ai cản miễn là đừng có nợ môn được rồi.
Comment
-
Trời, sinh năm 90 vậy bạn cùng tuổi mình mà thành tích pro quá. Xin làm quen nha, có gì chỉ giáo dùm nhé.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtvậy em phải gọi là anh rồi, em mới sinh năm 90 thôi, tên thật là Cao Văn Hưởng, trường đại học công nghiệp Thái Nguyên thì mình nghe nhiều rồi, tại cũng có wen mấy bạn học ở trường đó.
Comment
-
thanks anh Cao Văn Hưởng! em năm nay đang học 12, cũng đam mê điện tử từ lâu lắm rồi nhưng chưa có điều kiện nghiên cứu sâu! cám ơn anh đã chỉ giáo, nếu ko em mà sa đà quá vào điện tử mà bỏ bê việc học văn hoá thì chắc ko tốt! bây giờ em đang lo thi đại học, sau này thi ĐH xong thì nghiên cứu khám phá! em mê điện tử từ lâu rùi, nhớ hùi lớp 6 trúng đc 1 tờ vé số khuyến khích, đc 10k, ra mua ngay 4 cái mô tơ về làm xe ô tô chơi, rùi làm thuyền chạy động cơ nữa! hùi đó làm đơn giản với lại ko có điều kiện nữa vì ở quê! bây h em đang ở bình dương, có đk hơn nên cũng thỉnh thoảng ra ve chai "sắm" đồ! cũng chế đc sơ sơ! sản phẩm đầu tay là chiếc loa mini này!
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
Comment
-
bạn biết được vậy là tốt rồi đấy, cứ cố gắng thi cho đậu đại học đi rồi tính tiếp. cũng không hẳn nhất thiết phải đậu đại học ngay nhưng nếu có thể thì đi bằng con đường ngắn nhất là tốt nhất.Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viếtthanks anh Cao Văn Hưởng! em năm nay đang học 12, cũng đam mê điện tử từ lâu lắm rồi nhưng chưa có điều kiện nghiên cứu sâu! cám ơn anh đã chỉ giáo, nếu ko em mà sa đà quá vào điện tử mà bỏ bê việc học văn hoá thì chắc ko tốt! bây giờ em đang lo thi đại học, sau này thi ĐH xong thì nghiên cứu khám phá! em mê điện tử từ lâu rùi, nhớ hùi lớp 6 trúng đc 1 tờ vé số khuyến khích, đc 10k, ra mua ngay 4 cái mô tơ về làm xe ô tô chơi, rùi làm thuyền chạy động cơ nữa! hùi đó làm đơn giản với lại ko có điều kiện nữa vì ở quê! bây h em đang ở bình dương, có đk hơn nên cũng thỉnh thoảng ra ve chai "sắm" đồ! cũng chế đc sơ sơ! sản phẩm đầu tay là chiếc loa mini này!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Comment
-
rất hân hạnh nếu được làm quen, chắc bạn biết tên mình rồi chứ. nhưng mình chưa biết tên bạn.Nguyên văn bởi sunshine Xem bài viếtTrời, sinh năm 90 vậy bạn cùng tuổi mình mà thành tích pro quá. Xin làm quen nha, có gì chỉ giáo dùm nhé.
Comment
-
Lớp 1 bạn chỉ biết vậy thôi ư ?Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtvâng, em quen mấy bạn qua diễn đàn, niềm đam mê của em có từ nhỏ cơ, nhớ hồi ấy lớp 1 đã biết lấy cục pin gắn vào bóng đèn cho nó sáng rồi.
Hồi mình lớp 1 đã biết lấy dây đồng sọc vào 2 lỗ ổ điện cho nó cháy cầu chì . Vui lắm ...
Comment
-
không biết lúc đó bạn cách điện bằng cái gì nhỉ, có xảy ra tai nạn điện không. hồi ấy còn nhỏ quá làm gì biết mấy cái trò nguy hiểm như vậy mà chơi, mà có biết cũng không chơi. nhưng cũng có một lần lấy dược cái bòng đèn 3V trong đèn pin cầm tay rồi trèo lên cửa sổ cắm vào điện và kết quà là nổ bóng đèn, giật rơi xuống đất (hồi ấy cái ổ cắm ngay cái cửa sổ nhưng mà nó cao nên phải trèo lên cửa sổ mới cắm được).Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtLớp 1 bạn chỉ biết vậy thôi ư ?
Hồi mình lớp 1 đã biết lấy dây đồng sọc vào 2 lỗ ổ điện cho nó cháy cầu chì . Vui lắm ...

Comment
-
Thì dây có vỏ mà, mình còn lấy dao cạo sạch cho tiếp xúc tốtNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtkhông biết lúc đó bạn cách điện bằng cái gì nhỉ, có xảy ra tai nạn điện không. hồi ấy còn nhỏ quá làm gì biết mấy cái trò nguy hiểm như vậy mà chơi, mà có biết cũng không chơi. nhưng cũng có một lần lấy dược cái bòng đèn 3V trong đèn pin cầm tay rồi trèo lên cửa sổ cắm vào điện và kết quà là nổ bóng đèn, giật rơi xuống đất (hồi ấy cái ổ cắm ngay cái cửa sổ nhưng mà nó cao nên phải trèo lên cửa sổ mới cắm được).
. Cắm vào phát khói bay mù mịt, lúc ấy tuy nhỏ nhưng đã tính tới nước bỏ nhà ra đi rồi
Comment
Bài viết mới nhất
Collapse
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
04-05-2026, 21:33 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
04-05-2026, 15:43 -
-
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
-
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
02-05-2026, 21:23 -
-
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
Channel: Tâm tình dân kỹ thuật
27-04-2026, 17:00 -

Comment