Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Một công thức là lạ ... các bác xem xem!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Hè hè, cái mục này cũng sôi nổi gớm nhẩy?

    Comment


    • #17
      Nguyên văn bởi ToanThang88
      Đừng nghe bác "Châu" nói. Đến thái giám còn chưa nói như vậy nữa là, không lẽ bác là TG.... ????

      Diễn đàn ta cần có người ấy, tại sao hả? .... Nên bác không được nặng lời với người ấy như vậy.

      (Người ấy là chỉ "girl" không có ý gì đâu nhé).
      cậu cứ yêu,cứ lấy vợ ,sinh con đẻ cháu...,đến 1 lúc nào đó cậu thấy chán ngán thì quay sang tìm tui,he he,sẵn lòng mời tách cà phê. :>

      diễn đàn có gái hay trai,điều đó ko quan trọng,cái tui đang nói là con gái ngoài đời kìa.

      à mà dạo này khối người khoái cảnh "phòng không gối chiếc" lắm đấy toàn thắng 88 ạ!

      Comment


      • #18
        Nguyên văn bởi voduychau
        à mà dạo này khối người khoái cảnh "phòng không gối chiếc" lắm đấy toàn thắng 88 ạ!
        Vậy thì chắc chắn 100% những người này luôn luôn không có cái 'cảm xúc thăng hoa'. Ai mà dại thế nhỉ!

        Bác hiểu 'cảm xúc' mà em nói đến không? đừng nghĩ bậy nhé!

        Comment


        • #19
          tui thì khoái công thức này:
          đàn ông:thông minh+dũng mãnh,nói chung là phái mạnh,ok?
          đàn bà:yếu đuối,thích làm nũng,ok?

          khi kết hợphái mạnh cũng phải mềm mỏng.

          như vậy có phải là đã đánh mất chính mình ko nhỉ?hè hè,chưa kể là 1 năm tốn thêm bộn tiền để khắc phục hậu quả "đĩa bay".

          tóm lại là:chẳng có lý do gì để love!

          à mà như toàn thắng nói thì tại sao thằng Nhật nó lại lo lắng vì tỷ lệ dân số già tăng cao?hèm,nước giàu có xấp xỉ hàng đầu thế giới đấy.

          the end!

          Comment


          • #20
            Thằng Nhật thì kệ thằng Nhật chứ, sống như nó lại khổ. Nước nó máy móc chạy 24/24, ban đêm thắp sáng đèn như ban ngày thì làm ăn được cái gì.

            Người Việt Nam ta lại khác, có điều kiện tốt thấy không. Ban ngày là ban ngày, ban đêm là ban đêm. Khi nào VN giàu lên rồi thì không còn thời gian nữa lúc ấy hối hận đấy.

            Comment


            • #21
              Theo như anh Châu nói thì:

              Có Dzợ: anh hùng thời đại, nhưng mà sắp sửa chán nản. Sắp sửa muốn bán cái chữ anh hùng.
              Chưa có Dzợ, có bồ: anh hùng tương lai gần, chưa có gì để chán nản (chưa biết gì thì đúng hơn).
              Còn trẻ, Chưa có bồ: người lý tưởng, có nếp sống hợp lý???. Tất cả vì tương lai sự nghiệp. Sẽ là anh hùng trong tương lai.

              Hi hi. Nhóc hoàn toàn đồng ý luôn. Anh nói hay quá.
              Nhưng mà anh Châu còn sót một trường hợp nha:

              Không còn trẻ, chưa có Dzợ, chưa có bồ, mà ghét con gái, mà hổng phải vì lý do chậm chạp, mà hông phải là thái giám, mà hông phải là Gay, hổng phải vì thất tình,...là ....? Ủa, vậy là gì ha? Phải là anh Châu hông?
              Hi hi.

              Khi nào anh Châu thay đổi quan điểm, nhớ kể cho nhóc nha. Nhóc có rất nhiều bà chị xinh đẹp, dễ thương (trên diễn đàn này chứ đâu).
              Nhóc thích nghịch điện,
              Nhóc thích xì păm,
              Nhóc thích trêu mấy anh.
              Hi hi.

              Comment


              • #22
                Nguyên văn bởi cô nhóc
                Không còn trẻ, chưa có Dzợ, chưa có bồ, mà ghét con gái, mà hổng phải vì lý do chậm chạp, mà hông phải là thái giám, mà hông phải là Gay, hổng phải vì thất tình,...là ....
                Bó tay các bố các mẹ, buồn cười quá

                Comment


                • #23
                  Nguyên văn bởi cô nhóc
                  Không còn trẻ, chưa có Dzợ, chưa có bồ, mà ghét con gái, mà hổng phải vì lý do chậm chạp, mà hông phải là thái giám, mà hông phải là Gay, hổng phải vì thất tình,...là ....? Ủa, vậy là gì ha? Phải là anh Châu hông?
                  Hi hi.
                  trời ạ tui đã muốn ngậm miệng rồi lại gặp cô nàng này

                  không còn trẻ hả?hỏng dám đâu,1985 à nhóc ơi.Mấy cái khác thì đều đúng cả.Lý do đơn giản thôi:nghe đàn anh nói nhiều quá nên sợ rùi,hết dám yêu.Nhạc trẻ bây giờ cũng dạy tui nhiều bài học về thất tình :>(mẹ kiếp bọn nào chế ra cái thứ nhạc kinh tởm)

                  Khi nào anh Châu thay đổi quan điểm, nhớ kể cho nhóc nha. Nhóc có rất nhiều bà chị xinh đẹp, dễ thương (trên diễn đàn này chứ đâu).
                  anh sẽ tặng em vài lọ giấm,em đem về ngâm nhé!

                  Comment


                  • #24
                    Thấy pác Châu đóng băng heart tớ góp vui một bài thơ

                    Ta xin em này cô em bé nhỏ
                    Trong cuộc đời nhiều lúc lắm đảo điên
                    Hãy cho tôi một thoáng ít ngoan hiền
                    Em hiển hiện cả một trời hoa mộng
                    Áo em bay trong những ngày gió lộng
                    Ngàn bài thơ gợi sóng nỗi tương tư
                    Ta bàng hoàng nghĩ ngợi chữ hình như
                    Hình như.. đã phải lòng cô con gái
                    Này em hỡi có gì đâu mà ngại
                    Tình luyến lưu vốn chuyện của con người
                    Ta yêu em phần số chỉ vậy thôi
                    Em duyên dáng khiến lòng ta chới với
                    Trái tim ta cũng dường như đổi mới
                    Mùa xuân về từ đôi mắt buồn sâu
                    Em thẹn thùng ôm cặp đứng cúi đầu
                    Ta bối rối tỏ lời yêu chân thật
                    Chắc ông trời đã từ lâu sắp đặt
                    Hai cuộc đời sẽ giao điểm gặp nhau
                    Ngày hôm nay và tiếp nối về sau
                    Là dấu ấn của tình mình hội ngộ
                    Cầm tay em mà lòng ta vẫn ngỡ
                    Có phải chăng đây chỉ một giấc mơ
                    Hay là sương của một buỗi trăng mờ
                    Sẽ tan biến khi vừng dương ló dạng ?
                    Này cô gái tuyệt vời tình mê đắm
                    Không nói gì chắc em nhận tình ta
                    Con đường về bỗng nở rộ trăm hoa
                    Ta ngộp thở trong nỗi niềm hạnh phúc.
                    “If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds

                    Comment

                    Về tác giả

                    Collapse

                    natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2

                    Bài viết mới nhất

                    Collapse

                    Đang tải...
                    X