Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhiếp ảnh, mời các bác vào đây chơi với em.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
    Xin hỏi là bông hoa che tầm chụp ảnh hay bà lão dán bông hoa lên má thế

    Bông che mặt bà lão.

    Nếu không lầm thì đây là người H'mong. Họ sống về nghề trồng và bán hoa.

    Comment


    • Gần phố tầu Vancouver




      Thế giới tư bản.










      Comment









      • Xương cá voi




        Point Lobos










        Comment




        • Vài tấm hình cũ. Photobucket bị lỗi vớ vẩn nên tớ dời hình qua bên Flickr.com.


          Đô vật La Mã (Greco-Roman Wrestling)





















          Coi chơi cho vui nhá các bác. Đừng đem ra chơi mà lọi tay hay gẫy cổ đấy nhá.

          Comment


          • Các bác cho em tham gia với. Cũng tại thất tình đi lang thang đó mà

            Comment


            • Các bác cho em tham gia với. Cũng tại thất tình đi lang thang đó mà

              Comment


              • Đô thị hoá nhanh, nhiều trẻ thành phố không biết loại hoa dại đã từng rất phổ biến này đâu. Cảm ơn đã chia xẻ.
                Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                Comment



                • Vài tấm hình muà đông tại Yosemite


                  Đường đi vô Tuolumne Grove. Bà con đi nhiền nên tuyết bị đóng cứng lại. Những chỗ nào bị nắng chiếu thì có thể sẽ bị chẩy ra rồi đông lại thành băng. Không để ý là té liền.

                  Tuyết không nhiều lắm (nhìn cái bàn pinic), nhưng đủ để đi cross country ski hay trượt đĩa.




                  Tớ thì dùng giầy đi tuyết (Snow Shoes). Trên con đường đó thì không cần. Nhưng nhiều khi mò vô mấy chỗ không ai đi nên phải dùng. Hình dưới là chỗ tuyết mới (chưa ai đạp lên, chưa bị đóng băng). Vì tuyết còn dạng bột (powder) nên lún xuống liền. Không có giầy thì lún gần tới đầu gối, có giầy thì chưng qua mắt cá chân thôi.





                  Không rõ dấu chân con gì. Tớ đoán không phải là gầu vì nếu là gấu thì đó là gấu con, và quanh đó không có dấu chân gấu mẹ. Đi rừng sợ nhất là gặp gấu con vì gấu mẹ sẽ tấn công liền. Và dấu không thấy giống vết gấu lắm.
                  Gấu vùng này không ngủ muà đông như gấu các vùng khác.





                  Đường đi vắng hoe vì lúc đó là chiều rồi (trời tối khỏang chừng 5PM, vì nằm trong thung lũng)
                  Lâu lâu thấy vài vệt vàng trên tuyết. Tụi con nít mỹ hay tè lên tuyết và dùng nước tiểu để viết thành chữ. Không thấy chữ nào rõ nên tớ không chụp hình.





                  Comment


                  • Và đây là mục đích của đường này.

                    Lên đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ ghé vô khu này hết.

                    Đó là cây cà tùng được khoét rỗng cho xe đi qua







                    Comment


                    • Vô tới chỗ cắm trại thì trời tối rồi, cho nên dựng lều trên tuyết, lo nấu ăn và đi ngủ luôn.


                      Tớ dựng lều trên tuyết luôn (hình chụp sáng hôm sau). Ngủ trên tuyết thì phải đạp cho nó cứng lại nếu không thì giống như nằm trên cát. Dưới lều thì lót thêm tấm chăn "thoát hiểm" cho bớt ướt lều và có thể sẽ ấm hơn một tí (?).







                      Tối tuy lạnh nhưng trước khi ngủ thì đã làm vài ly này rồi.



                      Tấm hình chụp từ trong lều sáng hôm sau. Nhìn lại thì ống kính ướt nhẹp từ hơi thở cuả mình qua đêm. Bên trong lều cũng vậy. Một vài chỗ thì hơi nước đã đóng thành băng. Lạnh teo cò luôn. Cũng may là cầu tiêu tại đây được sưởi ấm từ nền, cho nên cũng không đến nỗi vất vả lắm. Nhưng nước thì chỉ có nước lạnh thôi. Rửa mặt một cái là tê hết mấy đầu ngón tay.





                      Quang cảnh buổi sáng. Lúc đó gần 8 h rồi, nhưng đa số bà con còn nướng vì lạnh. Buổi sáng đang trong túi ngủ ấm mà mò ra thì ai cũng ngại hết.





                      Tớ làm một ly mì tôm rồi bắt đầu đi chơi tiếp. Có đem ớt theo, nhưng không ăn vì sợ chẩy mồ hôi. Nếu chẩy mồ hôi thì lúc không hoạt động, mồi hôi bay hơi sẽ làm cho lạnh hơn. Vì vậy mà tớ toàn mặc áo mỏng ban ngày. Làm thế cơ thể không bị quá nóng sẽ làm toát mồ hôi.

                      Comment


                      • Hôm trước bqv đọc cuốn "Backpacker magazine's Campsite Cooking" thấy mấy hình ảnh minh hoạ trong sách rất giống với ảnh của bác Paddy, nhất là đám thùng đựng đồ chống gấu. Trong sách cũng nhắc nhiều tới vùng bảo tồn Yosemite.
                        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                        Comment


                        • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                          Hôm trước bqv đọc cuốn "Backpacker magazine's Campsite Cooking" thấy mấy hình ảnh minh hoạ trong sách rất giống với ảnh của bác Paddy, nhất là đám thùng đựng đồ chống gấu. Trong sách cũng nhắc nhiều tới vùng bảo tồn Yosemite.


                          Rồi bác có nấu thử món nào chưa ?

                          Comment


                          • Trời mây mù nguyên ngày, lâu lâu mới được tí nắng.


                            Hình chụp tại "Cửa Thung Lũng".




                            Giá đóng trên cành cây khô. Nhiều khi có gió thì mấy băng giá này sẽ mọc theo chiều gió, nhìn rất đẹp.










                            Đang lái lên tunnel view thì gặp con coyote. Nó thuộc về họ chó, và hình như là gần với chó hơn là với sói. Đường một chiều không chỗ đậu nên không xuống xe chụp được. Đành chụp từ trong xe ra.


                            Comment


                            • Mục đích chính là sẽ cắm trại tại Dewey Point. Phỏng vấn, làm giấy tờ xong thì vác ba lô đi vô.
                              Họ biết mình cắm trại tại vùng hoang vắng nên hỏi kỹ lắm. Đồ ăn, nước uống từ tuyết, cách chôn phân, Tớ không có xẻng đào tuyết thế là họ cho mượn 1 cái. Đậu xe vô khu dân cắm trại với giấy phép. Họ làm thế để biết có bác nào bị mất tích trong rừng hay không.






                              Từ đây vô tới đó là 3.5 dặm. Và đi thêm 0.5 dặm nữa để dựng trại. Họ không muốn bà con đi ngắm cảnh mà thấy lều chõng nhan nhản quanh đó. Vì thế họ bắt mình phải cắm trại khuất trong rừng.





                              Tại đây có luật giao thông đàng hoàng. Dân đi x-country ski thì dùng đường gần 2 bên lề - 2 đường song song. Dân đi ski thường thì đi ở giữa. Dân đi bộ hay đi giầy tuyết như tớ thì đi 2 bên ngoài cùng.





                              Mới đi được chừng một dặm thì bị đau chân. Muà hè thì chắc chắn sẽ cố đi luôn. Nhưng muà đông trời mau tối, với chân đau, chắc là sẽ không tới chỗ cắm trại trước khi tối. Thêm một chuyện nữa là có thể cần phải đào tuyết làm tường chống gió đẻ ngủ và nấu ăn. Và phải dậm tuyết cho chặt lại làm nền dựng lều. Thấy 2 chuyện này là mất 1 tiếng rồi.

                              Thôi để dịp khác. Đám mây đen kia không biết có đem mưa hay tuyết tới không ?



                              Thế là quay lại xuống thung lũng đi chụp hình thêm.
                              Tới tunnel view thì thấy có ít "lỗ" trên mây mù. Thế là ngồi chờ cho lúc nắng chiếu lên thung lũng để chụp.




                              Comment




                              • Xuống tới thung lũng thì lại đi lòng vòng chụp hình thêm.

                                Nhờ có El Nino cho nên có nhiều tuyết trong thung lũng.







                                Bà con đang làm người tuyết (snowman). Người tuyết này có khăn quàng, nón đàng hoàng.



                                Còn người tuyết này thì loe hoe vài cọng tóc thôi.




                                Chiều xuống trong thung lũng.




                                Thác Yosemite đóng đá




                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                VNarmy Tìm hiểu thêm về VNarmy

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X