Thông báo

Collapse
No announcement yet.

húc húc ... Tôi bị nhiễm điện rồi ...

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • húc húc ... Tôi bị nhiễm điện rồi ...

    4 ngày hôm nay , sao tui sờ vào cái gì có tí điện là cũng bị giật tĩnh điện khá mạnh ...

    điển hình như cái máy vi tính , màn vi tính , tivi ... rồi đến ngay cả cái laptop tôi vẫn hay để lên trên đùi ...

    cũng mỗi lần cầm vào là nó giật tôi một phát rồi mới thôi . Tôi phát hoảng lắm .

    Bây giờ cứ thấy đánh lửa , nổ toạch toạch là tôi thấy rợn hết cả người . .

    Sáng nay tỉnh giấc hàn cái mạch cho khách , cầm thiếc , mỏ hàn gí vào cũng giật nhói một cái mới chịu thôi ...

    Đi dép , giầy rồi nó vẫn giật , bây giờ không dám nối dây điện thoại bằng tay nữa rồi

    --- Cả nhà tôi có ai bị như tôi đâu , hic hic ... kiểu này thì toi rồi .
    Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

  • #2
    QD bị "khô da" rồi, mấy hôm nay trời hanh mà. Hãy rửa tay trước khi sử dụng các đồ điện. Nên dùng các loại kem dưỡng da :d

    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

    Comment


    • #3
      Chú QD thử dí bút chì vào trán xem có đỏ không? Nếu không đỏ thì nghỉ vài hôm đi nhậu nhẹt chơi bời với anh em. Sang anh lấy ít cốt cá ngựa về uống để xả hết điện đi.

      Mà chú chẳng bảo sớm, anh gửi ít accu nhờ chú nạp điện... Phí của...
      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
        4 ngày hôm nay , sao tui sờ vào cái gì có tí điện là cũng bị giật tĩnh điện khá mạnh ...

        điển hình như cái máy vi tính , màn vi tính , tivi ... rồi đến ngay cả cái laptop tôi vẫn hay để lên trên đùi ...

        cũng mỗi lần cầm vào là nó giật tôi một phát rồi mới thôi . Tôi phát hoảng lắm .

        Bây giờ cứ thấy đánh lửa , nổ toạch toạch là tôi thấy rợn hết cả người . .

        Sáng nay tỉnh giấc hàn cái mạch cho khách , cầm thiếc , mỏ hàn gí vào cũng giật nhói một cái mới chịu thôi ...

        Đi dép , giầy rồi nó vẫn giật , bây giờ không dám nối dây điện thoại bằng tay nữa rồi

        --- Cả nhà tôi có ai bị như tôi đâu , hic hic ... kiểu này thì toi rồi .
        thợ điện bậc thày như bác que duong ma cũng bị điện giật cơ à,

        theo tôi bác làm một chai 650 thi có lẽ điện nó không dám giật bác đâu.
        |

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
          QD bị "khô da" rồi, mấy hôm nay trời hanh mà. Hãy rửa tay trước khi sử dụng các đồ điện. Nên dùng các loại kem dưỡng da :d

          PT.

          Là sao hả bác Phanta , chẳng lẽ phải xin tí kem dưỡng da của chị em để sài ư ??? , kem nó ẩm thế có khi nó tích tụ giật cho thêm ấy chứ .

          --- Mấy ngày hôm nay tôi thấy mệt mỏi ( không biết có phải bệnh nghề nghiệp không ) ... Con vợ tui lại phán " Anh bị thiếu vitamin " nên người nó mệt , sức đề kháng kém nên điện nó mới giật chứ . .

          Không biết có phải thời tiết hay không , lúc mưa lúc nắng rõ to ... khó chịu quá chừng ...

          --- nó chỉ giật đúng 1 lần thôi ... sau đó cách tầm 2, 3 tiếng rồi sờ vào là lại bị giật ... thế mới tức .

          Tôi phải đi rửa tay như bác xem sao .
          Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

          Comment


          • #6
            Làm xong không rửa tay thì rõ dơ... Chú mà làm bác sĩ thì hỏng bét... Nhất là bác sĩ khoa Sả...
            Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

            Comment


            • #7
              Bác QD cứ lấy cái VOM đo lúc dễ bị giật và lúc không bị giật là hiểu ngay í mà!
              Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!

              Comment


              • #8
                Có thể là Một căn bệnh lạ đang tiền ẩn trong anh QD. Anh Em làm điện tử nên cẩn trọng. Có lẽ đi đâu em cũng làm cái xích tiếp mass như mấy cái xe chở dầu cho nó an toàn
                ps: Tối nay em về lại phải ngồi hàn một cái mạch mẫu...hic hic hic
                Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
                CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                http://linhnc308.blogspot.com

                Comment


                • #9
                  Thực ra, các thiết bị điện tử khi hoạt động có thể sinh ra sự tích điện ion (+). Khi độ ẩm kk cao, nó có thể bị dò bớt dần đi. Điện thế tích lại không cao. Khi người ta khỏe mạch, trở kháng thân thể cao hơn khi yếu, mệt. Nếu QD chạm vào máy mà có di dép thì chắc cũng đỡ hơn đó. Dạo trước ở phòng PT có cô bé, có mấy lần qua chỗ PT, trỏ tay lên màn hình mà nó còn nổ tach tách cơ. Ngay sau đó sờ lại thì hết.

                  Khắc phục: tất cả các thiết bị nên nối vỏ với đất. Nếu nhà tầng mà không có sẵn dây đất thì có thể cắm đinh xuống chân tường rồi đổ ít nước muối vô.

                  Chúc hết giật

                  PT.
                  Núi cao bởi có đất bồi
                  Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?
                  Muôn dòng sông đổ biển sâu
                  Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                    Thực ra, các thiết bị điện tử khi hoạt động có thể sinh ra sự tích điện ion (+). Khi độ ẩm kk cao, nó có thể bị dò bớt dần đi. Điện thế tích lại không cao. Khi người ta khỏe mạch, trở kháng thân thể cao hơn khi yếu, mệt. Nếu QD chạm vào máy mà có di dép thì chắc cũng đỡ hơn đó. Dạo trước ở phòng PT có cô bé, có mấy lần qua chỗ PT, trỏ tay lên màn hình mà nó còn nổ tach tách cơ. Ngay sau đó sờ lại thì hết.

                    Khắc phục: tất cả các thiết bị nên nối vỏ với đất. Nếu nhà tầng mà không có sẵn dây đất thì có thể cắm đinh xuống chân tường rồi đổ ít nước muối vô.

                    Chúc hết giật

                    PT.
                    hehe! bác QD chắc có năng lượng tiềm ẩn gì trong người đây...không biết cái năng lượng này sẽ suất ra khi nào đây! hay là bác nên xài cái xích tiếp maxx như bác linhnc308 thử xem! bảo đảm truyền xuống đất hết
                    nối maxx mà cũng không hết thì chắc điện tích trong người bác mạnh quá độ rùi! em phải nhờ sạc giùm mấy cái accu chứ không thì phí lam

                    Comment


                    • #11
                      QD thường xuyên tiếp xúc với cao tần .cho nên một phần sóng điện từ được hấp thụ vào người tạo nên tĩnh điện .nếu càng đi giày dép cách điện tốt thì người càng tích điện nhiều.cho nên khi tiếp xúc với kim loại sẽ phóng điện.có tiếng nổ nhẹ .ban đêm có thể nhìn thấy tia lửa nhỏ.cho nên mỗi ngày nên bỏ dép khỏi chân vài lần cho chân chạm đất sẽ không có hiện tượng đó nữa.ngày nay ở môi trường sống của chúng ta có rất nhiều nguồn sóng điện từ nên cũng nhiêu người bị như vậy.
                      Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                      Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa

                      Comment


                      • #12
                        Thế các đại ca ca giải thích hộ em tại sao có người sờ vào điện 220V chân tiếp đất mà không bị giật như chương trình chuyện lạ VN hồi trước em xem .Em đoán bác QD sờ vào hóa chất gì làm mòn da tay nên mới bị như vậy

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
                          Thế các đại ca ca giải thích hộ em tại sao có người sờ vào điện 220V chân tiếp đất mà không bị giật như chương trình chuyện lạ VN hồi trước em xem .Em đoán bác QD sờ vào hóa chất gì làm mòn da tay nên mới bị như vậy
                          Cũng không có gì là khó lý giải cả.

                          Giả thiết thứ nhất: Các bác có nhớ ngày xưa hồi đi học có phẫu thuật con ếch rồi thí nghiệm cho điện chạy qua cái đùi ếch. Đó cái đùi ếch giật giật khi có điện chạy qua. Mà cái đùi chú này điện chạy qua mà không giật giật thì chắc chắn đùi của chú ấy không phải là đùi ếch rồi.

                          Giả thiết thứ 2 là chú này điện trở rất lớn hoặc kiểu như điện trở thay đổi theo điện áp. Kiểu như điện trở đối với nguồn 5V thì khác với điện trở nguồn 220VAC. Thành ra cho chú này sờ vô điện 220VAC thì không xi nhê gì. Sao không mang chú ta ra nguồn 22k của điện lực nhỉ. Nếu chú này mà cũng không bị giật thì tuyệt vời. Có một chú công nhân chuyên sửa điện nóng, khỏi phải mất công cắt điện. Điện lực mà có khoảng vài chục chú như chú thì cổ phiếu phải lên đến 99 là ít.
                          Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
                          Giới thiệu website kiếm tiền trực tuyến & tăng thứ hạng website.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
                            Sao không mang chú ta ra nguồn 22k của điện lực nhỉ. Nếu chú này mà cũng không bị giật thì tuyệt vời. Có một chú công nhân chuyên sửa điện nóng, khỏi phải mất công cắt điện. Điện lực mà có khoảng vài chục chú như chú thì cổ phiếu phải lên đến 99 là ít.
                            Ko kịp nữa rồi. Cụ này sửa máy bơm bị điện giật đi rồi.

                            @NH: Em cũng đang bị tích điện nè. Xem chữ ký thì biết.
                            AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
                            Xem thêm tại Online Store ---> Click here
                            Mob: 0982.083.106

                            Comment


                            • #15
                              Cho toa thuốc cổ truyền này . Hết bệnh thì nhớ dắt tớ đi Scary-O-ke nhé .

                              Quá Dương thì tích điện . Cần có "Cửu Âm Chân Kinh" thì nó mới hết .

                              Cửu == Chín
                              Âm == ..... hahahahahah
                              Chân == Trường túc bất chi lao , lên giường thì ào ào , xuống đất như hổ báo
                              Kinh == .... tới đây tui xin gút bai .

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              queduong Tìm hiểu thêm về queduong

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X