Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ai biết mua hàng này ở đâu..........?

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ai biết mua hàng này ở đâu..........?

    Tình hình là e thấy có món hàng này hay quá mà không biết ở đâu bán,Hỏi AE xem coa ai biết hok
    Hàng đập hộp nhé các bác
    Attached Files
    Phương -Hải Dương
    Email:
    Fb

  • #2
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Tình hình là e thấy có món hàng này hay quá mà không biết ở đâu bán,Hỏi AE xem coa ai biết hok
    Hàng đập hộp nhé các bác
    tưởng gì hàng nhật còn có nữa là, chỉ cần $$$
    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com

    Comment


    • #3
      tầm vài chục triệu (gần trăm M tiền đó ta làm được vô số việc có ích thay cho cái sở thích bệnh hoạn đó)
      bạn lên mạng tìm sex toy nó ra cả đống
      Last edited by kidteam; 13-08-2012, 17:27.

      Comment


      • #4
        nhưng mà xinh thật đấy ,,,,,,,,,hiiiiiiiii

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
          Tình hình là e thấy có món hàng này hay quá mà không biết ở đâu bán,Hỏi AE xem coa ai biết hok
          Hàng đập hộp nhé các bác
          Đợi khi nào có tiền em sẽ mua một con biếu bác!

          Comment


          • #6
            Tưởng gì , hàng đập hộp thật nhưng chưa chăc ăn thua đâu . Không phải cái gì của Nhật cũng tốt đâu nhé , có nhiều thứ của nhật hay của ... còn gọi Việt Nam bằng cụ cơ đấy . Phương không phải mua , chỉ cần lôi cổ cô bạn gái bên Nhật về quê là được rùi .
            email:

            Comment


            • #7
              bó tay mấy bác này. sao lại phải dùng cái hàng này chứ. mấy em việt nam xinh sắn đi mỗi lần đi ra đường là nhìn không hết mà không dùng lại thích dùng đồ nhựa

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                Tưởng gì , hàng đập hộp thật nhưng chưa chăc ăn thua đâu . Không phải cái gì của Nhật cũng tốt đâu nhé , có nhiều thứ của nhật hay của ... còn gọi Việt Nam bằng cụ cơ đấy . Phương không phải mua , chỉ cần lôi cổ cô bạn gái bên Nhật về quê là được rùi .
                Bác nói là ý giâys nhẩy em chả hiểu gì cả
                Phương -Hải Dương
                Email:
                Fb

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                  Bác nói là ý giâys nhẩy em chả hiểu gì cả
                  Chẳng phải là có bạn gái đi Nhật hay sao ?
                  email:

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                    Tình hình là e thấy có món hàng này hay quá mà không biết ở đâu bán,Hỏi AE xem coa ai biết hok
                    Hàng đập hộp nhé các bác
                    Khoản này ở Tứ Kỳ có nhiều lắm nha! khi nào rảnh lên Kẻ Sặt chơi!
                    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                    * Tự động hóa trong công nghiệp.

                    Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                      tầm vài chục triệu (gần trăm M tiền đó ta làm được vô số việc có ích thay cho cái sở thích bệnh hoạn đó)
                      bạn lên mạng tìm sex toy nó ra cả đống
                      Trời ơi! cái đó không phải là bệnh hoạn mà là sở thích, thể hiện bản lĩnh đàn ông!
                      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                      * Tự động hóa trong công nghiệp.

                      Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                      Comment


                      • #12
                        ưu điểm của nó là không bao giờ nói không với chủ nhân nhưng vẵn thấy king dị nửa đêm thức giất chết khiếp luôn
                        bác làm thế nào mà nó hỏng đến nổi ko bảo hành dc thì bác là đờn ôn đấy nói thế thôi chúc bác vui và giử gìn sức khỏe
                        kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                        đến chết mới buông tay

                        Comment


                        • #13
                          như cái xác chết
                          nhìn thấy ớn

                          Comment


                          • #14
                            Chuyện này thì liên quan gì tới điện tử ? Hay là dân điện tử kém đến mức không tìm nổi người thật để đáp ứng nhu cầu ?

                            Xã hội Nhật, Mỹ hay một vài nước phát triển khác sức ép công việc quá nặng nề, phụ nữ đòi hỏi cao, nguồn lực của người đàn ông hạn chế (thời gian, tiền bạc, sức khỏe ...), luật xử khi ly dị rất ưu đãi phụ nữ ... nên mấy ông loser mới phải tìm đến thứ đồ giả này. Xứ Vịt Ngan vẫn còn tương đối dễ sống, phụ nữ nói chung vẫn chưa đòi hỏi nhiều, chịu thương chịu khó tốt nết xinh đẹp vẫn còn vô số. Tội gì phải dùng đồ giả ?

                            Đấy là xét về khía cạnh xã hội.

                            Xét thuần túy về mặt kinh tế thô thiển : mua hàng tàu khựa giá rẻ thì không yên tâm, chóng hỏng, dễ rước bệnh vào người; mua hàng Nhật xịn thì đắt. Để giành tiền mua búp bê đấy đắp vào chính mình (tập thể hình, mua xe máy ... mua được khá nhiều thứ vì búp bê hàng Nhật giá cả ngàn USD) đi cưa gái, thuê nhà nghỉ ... còn hiệu quả hơn nhiều. Nếu nghĩ xa hơn một chút thì để giành tiền lo cho gia đình tương lai mới là thượng sách.
                            Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                              Chuyện này thì liên quan gì tới điện tử ? Hay là dân điện tử kém đến mức không tìm nổi người thật để đáp ứng nhu cầu ?

                              Xã hội Nhật, Mỹ hay một vài nước phát triển khác sức ép công việc quá nặng nề, phụ nữ đòi hỏi cao, nguồn lực của người đàn ông hạn chế (thời gian, tiền bạc, sức khỏe ...), luật xử khi ly dị rất ưu đãi phụ nữ ... nên mấy ông loser mới phải tìm đến thứ đồ giả này. Xứ Vịt Ngan vẫn còn tương đối dễ sống, phụ nữ nói chung vẫn chưa đòi hỏi nhiều, chịu thương chịu khó tốt nết xinh đẹp vẫn còn vô số. Tội gì phải dùng đồ giả ?

                              Đấy là xét về khía cạnh xã hội.

                              Xét thuần túy về mặt kinh tế thô thiển : mua hàng tàu khựa giá rẻ thì không yên tâm, chóng hỏng, dễ rước bệnh vào người; mua hàng Nhật xịn thì đắt. Để giành tiền mua búp bê đấy đắp vào chính mình (tập thể hình, mua xe máy ... mua được khá nhiều thứ vì búp bê hàng Nhật giá cả ngàn USD) đi cưa gái, thuê nhà nghỉ ... còn hiệu quả hơn nhiều. Nếu nghĩ xa hơn một chút thì để giành tiền lo cho gia đình tương lai mới là thượng sách.
                              ok bái fhucj bác em chưa lấy vợ nhưng mà cũng fair học cách nào là tốt nhất
                              NGỌC CHUNG

                              đt:0985204358

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              phuongdt_hd Tìm hiểu thêm về phuongdt_hd

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X