Nếu đây là lần đầu tiên đến với Điện Tử Việt Nam, bạn có thể đọc phần Hỏi đáp bằng cách nhấn vào liên kết. Có thể bạn cần đăng kí trước khi có thể gửi bài . Để bắt đầu xem bài viết, chọn diễn đàn bạn muốn thăm dưới đây.
Các bác học lịch sử thì chắc các bác sẽ ngẫm ra mình đang trong thời kì gì .Ngày trước ng` ta tính thời gian theo tên vua ví dụ như là năm Minh Mạng thứ bao nhiêu. Cái thứ càng lớn thì càng gần với cái tên mới ( sang thời vua khác ý) Bh cũng vậy càng ngày càng lộng hành muốn sống yên thì meney talk.Nếu ko thì "silence is golden"
Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
giờ thì lấy xe ra đường, ngoài cái giấy đăng ký xe của ông bô phải mang theo sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh hoặc giấy khai sinh của ổng theo @@, vật vã quá.
Ớn mấy bố GT quá con xe của mình chẳng bít chủ nó còn ở Việt Nam hay đang ở trại thì toi, chẳng may thăng rồi thì sang tên đổi chủ bằng niềm tin.Bó tay các bố ăn kg ngồi rồi, rỗi rãi sinh lắm chuyện.
Ớn mấy bố GT quá con xe của mình chẳng bít chủ nó còn ở Việt Nam hay đang ở trại thì toi, chẳng may thăng rồi thì sang tên đổi chủ bằng niềm tin.Bó tay các bố ăn kg ngồi rồi, rỗi rãi sinh lắm chuyện.
bạn nói sai rồi
các bố đó không ăn không ngồi rồi mà vẫn làm việc đấy chứ
các bố ấy không làm việc thì làm gì có mấy cái quy định kia chứ :P:P:P
Ớn mấy bố GT quá con xe của mình chẳng bít chủ nó còn ở Việt Nam hay đang ở trại thì toi, chẳng may thăng rồi thì sang tên đổi chủ bằng niềm tin.Bó tay các bố ăn kg ngồi rồi, rỗi rãi sinh lắm chuyện.
bạn nói sai rồi
các bố đó không ăn không ngồi rồi mà vẫn làm việc đấy chứ
các bố ấy không làm việc thì làm gì có mấy cái quy định kia chứ :P:P:P
Cái chủ đề này hôm nay đi đến đâu cũng thấy bàn tán xôn xao và toàn thấy dân kêu ca phàn nàn. Kể cũng chán thật. Làm thằng dân khổ quá.
Xe của tôi ông anh rể cho. Bây giờ có dám nhận là của mình đâu, phải nói là đi mượn đấy.
Nói vừa thôi các bác ạ, động chạm đến chính trị là dễ bị treo nick lém. Tui bị 1 lần roài. Nhớ đến già.
Ớn mấy bố GT quá con xe của mình chẳng bít chủ nó còn ở Việt Nam hay đang ở trại thì toi, chẳng may thăng rồi thì sang tên đổi chủ bằng niềm tin.Bó tay các bố ăn kg ngồi rồi, rỗi rãi sinh lắm chuyện.
em thấy bác này phát biểu ngắn gọn xúc tích nek.hiii đọc thấy hay nữa
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Địa chỉ: iaphìn_chưprông_gia lai
Sdt : 09**.940.080 : 09**.940.080
Email :
mấy thằng bộ trưởng đ bít có học hết lớp 1 không nữa, chữ kí không biết đã biết kí không cả ngày không làm cái gì ngứa c... rồi bắt đầu nghĩ ra mấy cái ngu ngu( điển hình như: biển số chẵn lẻ,1 người không đc sở hữu quá 2 phương tiện, bây giờ là xe chính chủ...còn cái gì thì hồi sau sẽ rõ)
MẤY THẰNG BỤNG PHỆ NÓ KHÔNG BIẾT NGAY CÁI XE MÀ TÀI XẾ CHỞ NÓ HẰNG NGÀY LÊN TRÊN BỘ UỐNG NƯỚC TRÀ XANH 0 ĐỘ CŨNG KHÔNG ĐỨNG TÊN NÓ
phạt, phạt, phạt nữa, phạt mãi
haizzzzzzzzzzzz
các bác ah em quá bức xúc rồi,chưa rõ nguyên do để làm gì ,nhưng em đã từng bị cuỗm 1 con wave chính văn chủ rồi, đưa đơn cho quân chúng nó mà chắc đơn cũng đã được ép mica cho khỏi nhằu nát rồi
Chỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...
Tôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
Comment