Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hòai niệm nghề điện tử ngày xưa.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mod mua ở đâu để bqv đến ké với. Chỉ trồng cây, nuôi tảo, thả gà ... chứ không làm điện cạnh tranh với Mod.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • Em cũng đã mở cửa hàng điện dân dụng bán mấy cái công tắc, ổ cắm, đèn đóm mà ít khách quá. Chỗ em ở toàn nhà đại gia nên đồ của họ chả hỏng bao giờ. Mấy ông công trình thì cứ đòi cho nợ tiền hàng mới mua, có ông còn nợ lâu quá đến nỗi không trả nữa, thành ra vừa mất tiền lại vừa mất khách bác ạ. Giờ cửa hàng thì em cũng tính dẹp thôi. Trong thời gian đó em cũng tính mua máy CNC về đục tranh gỗ 3D, học làm cái đó lại phải học thêm nghề mộc, vậy mà làm ra cũng rất khó bán, không phải ai cũng thích và biết chơi tranh đó.
      Không lẽ bỏ hẳn 20 năm làm nghề điện tử để về trồng rau sạch sao các bác. Người nhà họ hàng đều khuyên vậy mà em cứ ngỡ họ đùa. Về hưu thì chưa đến tuổi, mới gần 50 mà 2 nhóc đang chưa học cấp 3 thì sao mà nghỉ được.
      Có lẽ lại phải tìm diễn đàn nông nghiệp vào học vậy. Các bác ủng hộ em không? À... có bác nào làm mod bên đó giới thiệu em để em tham gia luôn ạ.
      Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,

      Comment


      • Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
        Em cũng đã mở cửa hàng điện dân dụng bán mấy cái công tắc, ổ cắm, đèn đóm mà ít khách quá. Chỗ em ở toàn nhà đại gia nên đồ của họ chả hỏng bao giờ. Mấy ông công trình thì cứ đòi cho nợ tiền hàng mới mua, có ông còn nợ lâu quá đến nỗi không trả nữa, thành ra vừa mất tiền lại vừa mất khách bác ạ. Giờ cửa hàng thì em cũng tính dẹp thôi. Trong thời gian đó em cũng tính mua máy CNC về đục tranh gỗ 3D, học làm cái đó lại phải học thêm nghề mộc, vậy mà làm ra cũng rất khó bán, không phải ai cũng thích và biết chơi tranh đó.
        Không lẽ bỏ hẳn 20 năm làm nghề điện tử để về trồng rau sạch sao các bác. Người nhà họ hàng đều khuyên vậy mà em cứ ngỡ họ đùa. Về hưu thì chưa đến tuổi, mới gần 50 mà 2 nhóc đang chưa học cấp 3 thì sao mà nghỉ được.
        Có lẽ lại phải tìm diễn đàn nông nghiệp vào học vậy. Các bác ủng hộ em không? À... có bác nào làm mod bên đó giới thiệu em để em tham gia luôn ạ.
        nếu thế thì chuyển nghề , về kiếm lấy cỡ 100m2 -200m2 đất trồng hoa công nghệ cao chắc ăn hơn bác à , ngoài thời gian chăm sóc hoa thì vẫn làm nghề cũ được , vận dụng kiến thức điện tử để trang bị cho vườn hoa thì giảm được chi phí khá nhiều đấy bác .

        Comment


        • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
          Mod mua ở đâu để bqv đến ké với. Chỉ trồng cây, nuôi tảo, thả gà ... chứ không làm điện cạnh tranh với Mod.
          Tôi thấy ở Nam Đà Nẵng đang phát triển rất nhanh. Tôi đang thèm 1 miếng ở KDC bán đảo Hòa Xuân, nơi có 17.000 (17 ngàn) thửa tương lai là 17 ngàn hộ. Cách sân bay 4km, cách biển 1,5km, cách Trung tâm ĐN cũng tầm 6-7km. Sang khu FPT chỉ khoảng 2km..., khá tiện.
          Dọc đường vào Hội An, ngoài gần Ngã Ba Huế cũng nhiều... mà giá rẻ thôi bqv ơi. (khoảng 6 - 8 M/m2). Quy chuẩn, mỗi thửa 5 x 20.
          Bqv đã mua thì mua luôn vài thửa liền nhau cho nó rộng mặt tiền .
          Để nuôi tảo, nuôi gà,... thì mua ở Hòa Xuân phía cầu Khuê Đông, gần sông Đô Tỏa (nước ngọt). Chiều chiều ra công viên chơi, Chiều chủ nhật thì đi bộ đến SVĐ cách vài trăm mét xem đội SHB ĐN đá với ai đó.
          Tôi sẽ cung cấp ấm điện, dây điện cho bqv đun nước trà bán trà đá cho dân đi xem bóng đá !
          Chỉ sợ bqv không rời xa được thủ đô bụi bặm và hay kẹt xe để vào ĐN thôi. Vào đó, người ta nói cái "láp xe độp" thì phải hiểu là cái "lốp xe đạp", nhưng đến khi người ta kêu uống trà "đá đập" thì đừng tưởng là người ta muốn "đập đá", rồi kêu công an, tội họ
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment


          • Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
            Em cũng đã mở cửa hàng điện dân dụng bán mấy cái công tắc, ổ cắm, đèn đóm mà ít khách quá. Chỗ em ở toàn nhà đại gia nên đồ của họ chả hỏng bao giờ. Mấy ông công trình thì cứ đòi cho nợ tiền hàng mới mua, có ông còn nợ lâu quá đến nỗi không trả nữa, thành ra vừa mất tiền lại vừa mất khách bác ạ. Giờ cửa hàng thì em cũng tính dẹp thôi. Trong thời gian đó em cũng tính mua máy CNC về đục tranh gỗ 3D, học làm cái đó lại phải học thêm nghề mộc, vậy mà làm ra cũng rất khó bán, không phải ai cũng thích và biết chơi tranh đó.
            Không lẽ bỏ hẳn 20 năm làm nghề điện tử để về trồng rau sạch sao các bác. Người nhà họ hàng đều khuyên vậy mà em cứ ngỡ họ đùa. Về hưu thì chưa đến tuổi, mới gần 50 mà 2 nhóc đang chưa học cấp 3 thì sao mà nghỉ được.
            Có lẽ lại phải tìm diễn đàn nông nghiệp vào học vậy. Các bác ủng hộ em không? À... có bác nào làm mod bên đó giới thiệu em để em tham gia luôn ạ.
            Muốn bán đồ điện cho đại gia thì phải làm cỡ Điện máy Xanh. Mà anh Tài làm rồi nên anh em ta hết đất.
            Bán đồ điện cho mấy ông công trình thì ngâm vốn đến lúc "cứt trâu hóa bùn", chán lắm. Mình làm công trình luôn thì mới ăn đến ngọn được.
            Làm tranh 3D thì như đem đàn piano đi gảy tai trâu. Lại ngâm vốn.
            Làm nông nghiệp sạch thì có anh bqv, là dân thủ đô nhưng rất thích vịt và trồng cây thủy canh. Cứ theo anh bqv là sống, nhưng phải có nhiều đất.
            Bác thwcs còn có nghề D class, lại cũng kén người chơi.

            Tôi khuyên bác chọn 1 nghề thật độc đi, có thể sống khỏe được: Chuyên chế tác ngà voi bằng CNC. Chả là mấy hôm nay ngà voi từ châu Phi về VN khá nhiều, nguồn cung đang sẵn
            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

            Comment


            • Có lẽ em sẽ theo bqv để "nông thôn hóa thành thị vậy" cứ đập mấy căn nhà đi là có đất trồng rau thôi bác. Thủy canh cũng nhiều người làm thành công rồi nhưng chắc phải học đại học nông nghiệp mới theo được. Vườn bây giờ treo hết lên như babylon thì cái sân thượng nhà em trồng chắc đủ ăn, đỡ được tiền mua rau. Nhưng em cũng khoái mô hình đó lắm...Biết bqv làm rồi thì phải nhờ mod chia sẻ thôi.

              Em không thích sát sinh, nếu muốn thì em đã làm kích cá cũng sống khỏe hơn là chế tác ngà voi. Người ta sống còn cần có các loài khác sống nữa mới vui. Mình có ăn mà con cá chết hay con voi bị mất ngà thì em không vui ạ.

              Ấy vậy mà khi em nhậu thì con gì em cũng thấy ngon kể cả con cào cào châu chấu. Hy vọng có dịp cùng mod ngồi khoanh chân rung đùi chút...
              Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,

              Comment


              • Em cũng không hiểu sao mà Amply Class D với lại nguồn xung ở thị trường VN lại không ai ưa mà họ lại cứ thích amply tube. Vừa nóng, tốn điện, hay hỏng. Trong khi đó công nghệ cao thì lại không thích. Thế giới người ta đã dùng phổ biến Class D mà VN cứ có xu hướng quay lại đồ cổ. Amply đèn khá đắt thường đại gia mới mua được. Có cái amp tube đến ngàn đô la. Em nghe mấy cái đó như mèo hen...Đúng là em bó tay...VN không chịu lớn cũng phải.
                Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,

                Comment


                • Tôi ở phố tây ba lô, quận 1tpHCM.
                  Tôi bỏ nghề xoay sang vẽ tranh bán kiếm tiền cà phê thuốc lá. Vẽ cong xương sống, vẹo xương sườn mệt quá, nghe các bác than, tôi đặt các bác thiết kế cho tôi cái máy chép tranh để tôi chép nàng MOLYSA đang khóc
                  Giá cả không thành vấn đề, miễn sao đôi bên cùng có lợi.

                  Comment


                  • Bàn chút về thị trường : không hiểu sao ở luồng này và vài luồng khác mọi người cứ than phiền là nghề điện tử khó sống. Bqv nhận thấy nghề điện tử giờ sống khỏe, và sẽ còn sống tốt ít năm nữa, sau đó thì vẫn ... sống được. Câu chuyện là người thợ điện tử phải liên tục cập nhật năng lực của mình (kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề, mẹo mực ...) thì mới bắt kịp thị trường được. Chỉ cần ngừng lại nghỉ một chút thôi đã thấy thị trường đi trước mình rồi. Cái thời chỉ đoán bệnh, đo đạc, thay linh kiện để sửa máy đã qua lâu rồi. Thời nay thợ còn cần phần mềm, máy nạp, máy đo cao cấp, máy chuyên dụng, nguồn mua linh kiện, mối quan hệ với cộng đồng sửa chữa ... mới tồn tại nổi.

                    Nguồn xung hiện giờ không ít người muốn đặt bqv thiết kế, chỉ có điều thời gian bị giới hạn mà bqv cũng bắt đầu lười dần đi rồi. Nhiều khi vẫn phải cáo lỗi với khách hàng. Không hiểu sao lại có nhận định rằng thiên hạ ít dùng nguồn xung ? nguồn xung dùng cho đèn, các bộ xạc, bếp, ampli ... kể ra là thị trường bạt ngàn. Cái khó nhất là đủ rẻ và đủ tốt để lách vào khoảng thị trường giữa hàng tàu và hàng tây nhật mà thôi. Đấy là vấn đề của cái đầu, chứ không phải vấn đề của thị trường.

                    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                    Comment


                    • Nông nghiệp công nghệ cao là cuộc chơi của đại gia với tiền trăm/nghìn tỷ, dân thường dính vào rất dễ hỏng việc.

                      Cách của người thợ điện tử (và biết thêm cơ khí, hóa ...) là làm "công nghệ cao" theo kiểu bình dân thôi. Kiếm sách về tự học thay vì nghe mấy "chiên da" tư vấn bán hàng. Tự chế đầu tưới nhỏ giọt thay vì đi mua hàng Do thái. Tự làm bộ đếm giờ, bộ điều khiển tưới thay vì mua hàng Âu, Úc đắt đỏ. Tự dựng dàn, khung, nhà kính thay vì thuê làm sẵn. Tự pha lấy dung dịch thủy canh ... Tất cả cộng lại may ra mới thành công được. Cho tới nay, tất cả những người áp dụng "công nghệ cao" vào nông nghiệp mà đi mua sẵn ... bqv biết thực hoặc qua nghe nói, đáng buồn thay, đều chết sặc gạch.
                      Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                      Comment


                      • thực ra thị trường VN theo tôi nghĩ và cũng có thấy tại địa phương thì vẫn còn trống trải lắm , nhu cầu vẫn còn cao , nhất là sửa chữa thiết bị có sẵn , chỉ có lười làm và không muốn nâng cao tay nghề , đầu tư trang thiết bị thì mới than phiền là khó sống mà thôi , nguồn xung bây giờ trên thị trường chiếm gần 80% mặt hàng sử dụng rồi , chứ có ít đâu , nguồn biến áp thông thường chỉ còn trong mất cái ampli cũ thông dụng và vài loại radio xoàng mà thôi , còn hầu như là nguồn xung , sửa còn không kịp, có điều là mặt hàng linh kiện thì tại địa phương hơi khó tìm loại tốt , giá phù hợp , thành ra còn nhiều hạn chế , các thành phố lớn thì có vẻ dễ tìm hơn , khó khăn lớn nhất bây giờ là cập nhật thông tin về thiết bị , lĩnh vực này thì thiết bị tiến nhanh quá , linh kiện khó tra cứu và thay thế , hầu như không thể độ chế như máy xưa nữa rồi .
                        còn nông nghiệp công nghệ cao tôi đề cập ở trên chỉ là cao với nông dân làm thủ công thôi , chứ so với quốc tế thì ăn thua gì , nhưng nó cũng làm cho lợi nhuận tăng lên rõ rệt hơn với cách làm thủ công , ít công lao động , bán tự động hóa , cơ sở nhỏ phù hợp với sản phẩm đầu ra chưa cần quá nhiều , chứ chơi kiểu đại gia chân đất học đòi thì sạt nghiệp là cái chắc rồi .

                        Comment


                        • Làm nông nghiệp công nghệ cao cũng là một hướng, nhưng bqv nghiêng về hướng khác hòa hợp với thiên nhiên hơn.

                          Cách đây cỡ 5 năm bqv may mắn được biết đến bậc thầy Masanobu Fukuoka qua cuốn sách nổi tiếng của ổng
                          https://en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
                          The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming
                          đề cập tới nông nghiệp không-làm-gì-cả, gần với tự nhiên tối đa, còn gọi là "nông nghiệp vô canh" hay "do-nothing farming".

                          Thực sự cuốn sách này đã thay đổi đáng kể quan điểm của bqv đối với nông nghiệp, hay nói cách khác là "mở mắt" cho bqv giống y như lần đầu tiên bqv biết tới Linux và phong trào phần mềm mã nguồn mở vậy.

                          Năm ngoái đã có đơn vị dịch ra tiếng Việt và xuất bản cuốn sách này : Cuộc cách mạng một cọng rơm. Ai muốn biết thêm có thể mua về xem cho biết, đảm bảo sẽ không thấy hối tiếc, dù có đồng quan điểm với sách hay không
                          https://xanhshop.com/shop/nhan-xanh/...-mot-cong-rom/
                          Bản dịch tóm tắt trên mạng cũng rất sẵn.
                          Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                            Bàn chút về thị trường : không hiểu sao ở luồng này và vài luồng khác mọi người cứ than phiền là nghề điện tử khó sống. Bqv nhận thấy nghề điện tử giờ sống khỏe, và sẽ còn sống tốt ít năm nữa, sau đó thì vẫn ... sống được. Câu chuyện là người thợ điện tử phải liên tục cập nhật năng lực của mình (kiến thức, kinh nghiệm, tay nghề, mẹo mực ...) thì mới bắt kịp thị trường được. Chỉ cần ngừng lại nghỉ một chút thôi đã thấy thị trường đi trước mình rồi. Cái thời chỉ đoán bệnh, đo đạc, thay linh kiện để sửa máy đã qua lâu rồi. Thời nay thợ còn cần phần mềm, máy nạp, máy đo cao cấp, máy chuyên dụng, nguồn mua linh kiện, mối quan hệ với cộng đồng sửa chữa ... mới tồn tại nổi.

                            Công nghệ tại Mỹ thì khó mà so sánh với VN. Lý do là toàn hãng xưởng. Mấy tiệm sửa VCR, DVD, ĐTDĐ, lò vi sóng cũng có nhưng rất hiếm.

                            Ngay tại thung lũng điện tử nhiều người còn nới nghề điện tử đã hết điện rồi, chỉ còn tử thôi.

                            Vài chục năm trước bước ra bãi đậu xe là có người mời mọc vô hãng họ. Nhiều người 3 tháng đổi hãng một lần.

                            Tớ thấy nhiều người vẫn hay đem chuyện năm xưa so sánh với ngày nay, rồi kết luận là nghề điện đã chết.

                            Ngày xưa không có chó thì bắt mèo cho nên ai cũng có việc làm. Giờ thì phải có bằng cấp, kinh nghiệm đàng hoàng. Nhiều người (ta lẫn tây) cho là khó kiêm việc trong khi kinh nghiệm máy xưa, bằng cấp ẹ, tiếng anh thì bập bẹ. Kiếm không ra việc rồi cho rằng nghề đã chết.

                            Trong hãng tớ thì thấy nghề điện tử vẫn sống mạnh. Những loại IC mới nhiều khi ra cả chục món trong một tháng. Đa số là vô ĐTDĐ, xe hơi.Ngày xưa thì đông quân hơn. Hãng cắt bớt nhân viên vì đa số là toàn dân rỗi việc. Giờ thì cũng mướn thêm, nhưng vô là làm chứ không phải ngồi tán dóc như trước.

                            Thằng hãng Táo mới mở một chỗ gần chỗ làm. Toàn dân trẻ, đông đến nỗi không có chỗ đậu xe. Nghe đồn là họ nghiên cứu về xe tự lái (dĩ nhiên là đồn thôi).

                            Hãng NVDia mới xây thêm một khu lớn cả trăm ngàn bộ vuông.

                            Maxim dọn vê khu mới (lâu rồi).

                            Erricson về đây 2 năm rồi.

                            TI về đây từ 2009.

                            Dĩ nhiên cũng có hãng đóng cửa đi ra vùng khác, nước khác. Nhưng việc làm vẫn còn.

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
                              Làm nông nghiệp công nghệ cao cũng là một hướng, nhưng bqv nghiêng về hướng khác hòa hợp với thiên nhiên hơn.

                              Cách đây cỡ 5 năm bqv may mắn được biết đến bậc thầy Masanobu Fukuoka qua cuốn sách nổi tiếng của ổng
                              https://en.wikipedia.org/wiki/Masanobu_Fukuoka
                              The One-Straw Revolution: An Introduction to Natural Farming
                              đề cập tới nông nghiệp không-làm-gì-cả, gần với tự nhiên tối đa, còn gọi là "nông nghiệp vô canh" hay "do-nothing farming".
                              Tớ mới đọc sơ link trên.

                              The five principles of Natural Farming[18] are that:
                              • human cultivation of soil, plowing or tilling are unnecessary, as is the use of powered machines
                              • prepared fertilizers are unnecessary, as is the process of preparing compost
                              • weeding, either by cultivation or by herbicides, is unnecessary. Instead only minimal weed suppression with minimal disturbance
                              • applications of pesticides or herbicides are unnecessary
                              • pruning of fruit trees is unnecessary[19]

                              Thấy là khó mà áp dụng với cái vườn trồng rau của tớ rồi.

                              Không phân bón thì đất hết mầu mỡ ngay. Một cầy ớt trồng trong chậu chừng 3-4 năm là hết cay.
                              Không vặt cỏ, nhất là mấy cây dại tại vùng tớ ở là nó chèn chết rau thơm hết.
                              Không phun dấm lên là chanh, lá ớt là mấy con "kiến nhà nông" nó đem con aphid lên trồng liền.
                              Không tỉa cây ớt, rau thơm thì nó không ra nhiều trái, lá được.

                              Comment


                              • Bqv làm mảng thiết kế, hiếm khi sửa chữa. Mảng sửa chữa vẫn nhiều việc đã đành, mảng thiết kế mới cũng nhiều việc không kém. Nhiều người vẫn quan niệm rằng ở lĩnh vực này thì Tây, Nhật, Hàn làm hết rồi, nhưng thực tế vẫn còn vô vàn thị trường ngách mà Tây Nhật Hàn và cả Tàu chưa quan tâm đến, hoặc đơn giản là làm không nổi.

                                Cốt lõi vấn đề vẫn là tự học để nâng cao năng lực, và cứ phải học mãi cho tới khi xuống lỗ. Người Tây có câu nói khá hay : "If you think education is expensive, try ignorance." Đúng là việc bỏ thời gian tâm sức để học tốn kém thật, rồi trang bị linh kiện mới, máy móc, phần mềm, không gian làm việc ... cũng rất tốn kém; thế nhưng nếu _không_ làm như vậy thì sẽ còn tốn kém hơn nữa, vì không kiếm được tiền. Đơn giản vậy thôi.

                                Câu chuyện bây gi ờ như thế, nhưng thực tế cách đây hơn trăm năm đã có ông trán hói râu rậm liên tục quất vào mông thanh niên "học, học nữa, học mãi" giữa thời điểm đất nước còn đang đói rét rồi
                                Phiên bản 1899 : учиться, учиться и учиться
                                Phiên bản 1924 : учиться, учиться и еще раз учиться

                                Thời nay dù có khó khăn nhưng chưa đến mức đói rét, cớ sao lại không tự học được.


                                Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X