Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hòai niệm nghề điện tử ngày xưa.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hòai niệm nghề điện tử ngày xưa.

    Vào trang tuyển dụng các bạn trẻ than lương bèo bọt, tủi hỗ khi mang tiếng kỹ sư điện tử v.v. Để bớt bi quan chờ tín hiệu lạc quan tôi kể cho các bạn trẻ nghe thời huy hòang của ngành điện tử.

    Vào thập niên 60, anh thợ điện tử tay cầm micro, gõ gõ và đếm 1,2,3,4, là hình ảnh ấn tượng của người "ho ra bạc, khạc ra tiền". Cả thành phố Sài gòn bấy giờ, thợ điện tử đếm được trên đầu ngón tay. Các người thợ này hầu hết được đào tạo trong quân đội. Kỹ sư điện tử tốt nghiệp từ trường đại học Phú Thọ ( bây giờ là đh Bách Khoa) ra đường cứ ngó lên trời, không thèm nhìn xuống đất và được quân đội trọng dụng , còn lại giỏi lắm chỉ vào được cán sự tương đương cao đẳng bây giờ. Giai đọan này máy móc điện tử chỉ có radio đèn và amply phục vụ cho các ban nhạc hát đại nhạc hôi.

    Rồi đến thập niên 70, bắt đầu có tivi trắng đen, radio transitor, thị trường máy điện tử tăng vọt. Tư nhân bắt đầu mở trường dạy nghề điện tử như nấm mọc sau cơn mưa. Sách dạy sc Tivi, radio đủ lọai, tôi còn nhớ có 1 quyển sách tựa " Tư sửa chữa tivi trong 10 phút" trong phần cuối lời mở đầu viết : "Nếu sau 10 phút các bạn không sửa được, đừng lo hãy đem đến Vạn Kim Truyền Hình"

    Ngành điện tử sau đó xuống dần, các nhà máy đóng cửa, công nhân mất việc. Các cửa hàng sc điện tử bỗng nhiên biến mất. Bây giờ kỹ sư điện tử để tồn tại các ông phải tự vạch cho mình 1 lối đi riêng, dùng kiến thức để kinh doanh còn không có khả năng làm kinh tế, nhiều ông phải làm trái nghề, phụ hồ, xe ôm.v.v. dù các ông giỏi hơn chúng tôi ngày xưa rất nhiều.

    Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng 1 ngày gần đây ngành điện tử lại hồi sinh các bạn sẽ hảnh diện khi nói :"Tôi là kỹ sư điện tử".
    Last edited by vi van pham; 25-06-2016, 20:24.

  • #2
    Thời nào cũng có những củ khoai to, có cái có sức để đào không thôi. Thời nay không phải thời của sửa chữa đồ gia dụng nữa.

    Comment


    • #3
      Muốn có khoai to, không chỉ cần có sức, mà còn phải có kỹ năng.

      Đừng để "thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào..." mà rồi lại vác mai về không.
      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

      Comment


      • #4
        Đào khoai chỉ cần vác cuốc thôi bác

        Comment


        • #5
          Muốn có khoai to phải có kỹ năng, phải có tiền mua đất trồng khoai, phải có tiền mua phân bón, phải có thị trừơng tiêu thụ v.v .

          Không có gì cả chỉ trông cậy vào kỹ năng, chỉ lên rừng đào khoai dại mà thôi, cũng có người đào được khoai dại to nhưng ít lắm.

          Comment


          • #6

            Hơn 25 năm trước gặp một tay mới từ VN đến Mỹ. Tay này rất giỏi về điện TV / Radio, nhưng tiếng Anh quá ẹ nên hãng mướn làm thợ sửa máy nướng chip.

            Thời đó mấy máy tính AT clone còn thông dụng. Tay này mua một cái của tớ về học thêm. Lúc ngồi nói chuyện thì mới biết là có học về máy tính rồi, nhưng mới vài tháng thôi (rồi đi qua Mỹ). Thật ra mỗi tuần có vài tiếng thôi, nhưng bữa nào cúp điện thì ráng chịu. Hắn nói rằng học cả 3-4 tuần mà chỉ biết có vài lệnh vớ vẩn như dir, copy thôi.

            Tớ hỏi sao thằng thầy câu giờ như thế mà không kiếm chỗ khác học. Hắn nói rằng thấy đâu cũng vậy, không thấy chỗ nào dậy "cấp tốc" hết. Tớ mới chỉ hắn ta ra kiếm sách tại thư viện mà tu học.

            Giờ đọc bài bác VVP viết mới nhớ rằng ngày xưa tại VN cũng có những tay mở lớp dậy cách cầm cuốc, cầm mai đào đất. Và một số người không thực lòng dậy học trò mà chỉ câu giờ lấy tiền thôi. Với thời đại mạng internet thì chắc làm trò này là bị lên facebook và đóng cửa trường luôn.

            Comment


            • #7
              bây giờ muốn có nhiều tiền chỉ cần xin vào khu công nghiệp, chẳng cần phải lập trình giỏi, chẳng cần phải đọc hiểu mạch, chỉ cần tiếng anh tốt.... đi xin vào cty của hàn nhật, lương cùi thì cơ bản cũng 7 củ xong tăng ca lên tháng cũng hơn chục củ như thường, đấy là đối với sv mới ra trường thôi nhé

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi phucphamhaui Xem bài viết
                bây giờ muốn có nhiều tiền chỉ cần xin vào khu công nghiệp, chẳng cần phải lập trình giỏi, chẳng cần phải đọc hiểu mạch, chỉ cần tiếng anh tốt.... đi xin vào cty của hàn nhật, lương cùi thì cơ bản cũng 7 củ xong tăng ca lên tháng cũng hơn chục củ như thường, đấy là đối với sv mới ra trường thôi nhé
                Vào đó không có trình nó cũng đuổi sớm thôi bạn. Tư bản nó đâu có ngu. Nhưng nếu giỏi thì lương cao và nó rất trọng dụng.

                Comment


                • #9
                  Ngày xưa nhớ hồi mới có điện, "cuốn sút von tơ 2 cầu", quat điện con cóc, tai voi mà cũng kiếm được bát cơm ăn. rồi đến khi họ nhập tivi màu nội địa nhật về, ngồi cày giải mã màu 1 ngày được hai chú cũng được 400k bằng một chỉ vàng thời bấy giờ. đấy là thời học sinh. khi học xong ra trường (2006) cũng cầm bằng kỹ sư như ai, đi phỏng vấn xin việc mấy chú Nhật lùn vào tưởng nó hỏi chuyên môn ai ngờ nó hỏi nào là "tập tính sinh sống của loài bướm như thế nào" các chú nhà ta trả lời liên thiên trượt sạch, riêng mình bảo là học điện nên không biết về sinh học, cần biết sẽ tìm sách đọc lại đỗ. híc.... sau này nó hỏi muốn lương bao nhiêu thì nói bừa là 30tr tưởng nó đuổi cổ luôn thì nó lại quay ra mặc cả trả 1 nửa có ok không, toát mồ hôi hột. phỏng vấn xong chạy về nhà trên mây mất 3 hôm mà không tin nổi là sự thật. đôi khi hp cũng đơn giản thật.

                  Comment


                  • #10
                    Thời huy hoàng nhất với mình là lúc nhỏ phụ ông già làm mấy cái tăng phô blocking để thắp bóng tiếp, mổi cái đèn vậy giá 5 phân đến một chỉ, trước hàn bằng bể than que đồng, sau chú kia đi nhật gởi mua được mấy cái bugi xông với ống đồng thì hàn khỏe hơn, một ngày 2 cha con có thể kiếm được mấy chỉ, vì lúc đó mua tran ( sò) rất khó. Thời huy hoàng thứ 2 là lúc máy tính mới thịnh hành và phổ biến, đa phần lúc đó người ta biết sử dụng chứ không biết cấu tạo, nên thợ thích vẽ thế nào thì vẽ, nếu thầu vài cơ quan, trường học tháng củng kiếm bộn, còn bây giờ có tài cở nào thì tháng củng chỉ vài chục, trừ khi là kiêm thêm kinh doanh
                    Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!

                    Comment


                    • #11
                      Nếu một anh "Kỹ xư" điện tử cùng một anh lái Taxi đi cưa gái thì anh lái Taxi sẽ thắng nốc ao anh "Kỹ xư" điện tử .
                      Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com

                      Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                      Comment


                      • #12
                        Bây giờ mình mới biết , Từ thời 196x . Đã có ông đã làm ra cái Guitar điện , cái ampli đèn , xuất khẩu sang Hồng kông , Xinh ga po , Mã lai . Thời đó ông Lý , Thủ tướng Xinh còn sang tham quan học tập và mơ ước được như .... Thế rồi sau năm bảy tám . Những người giỏi như thế đều tan tành sự nghiệp hết , trôi nổi ngoài biển Đông hết .
                        Nghĩ lại cái thời mình đi học , nhớ lại kiểu giang bài của thày giáo thời đó , bây giờ mình mới hiểu . Thày giáo hồi đó bắt đầu từ Zero . Tức là có một bọn đã ấn nút Reset lại toàn bộ .
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                          Bây giờ mình mới biết , Từ thời 196x . Đã có ông đã làm ra cái Guitar điện , cái ampli đèn , xuất khẩu sang Hồng kông , Xinh ga po , Mã lai . Thời đó ông Lý , Thủ tướng Xinh còn sang tham quan học tập và mơ ước được như .... Thế rồi sau năm bảy tám . Những người giỏi như thế đều tan tành sự nghiệp hết , trôi nổi ngoài biển Đông hết .
                          Nghĩ lại cái thời mình đi học , nhớ lại kiểu giang bài của thày giáo thời đó , bây giờ mình mới hiểu . Thày giáo hồi đó bắt đầu từ Zero . Tức là có một bọn đã ấn nút Reset lại toàn bộ .
                          Chưa hiểu ý bác chỗ này lắm, nhưng phải công nhận là nhân tài ở việt nam ta không phải là ít nhưng thực sự đang làm gì ở đâu?
                          chắc có bác đang nghiên cứu ra một sản phẩm của riêng mình và để rồi sau đó vật vã cạnh tranh với sp của ông hàng xóm chủ yếu kiếm cơm nuôi gia đình mà thôi. Chứ ôm mộng nghiên cứu ra máy bay rồi tầu ngầm bỏ một đống tiền ra rồi lại bị ngăn cấm, không chạy thử, không thương mại hóa được, cuối cùng ngậm ngùi bán sắt vụn. tiền mất đã đành nhưng suy nghĩ trong đầu mấy bác sáng chế ấy liệu còn nhiệt tình với cái đam mê ấy được không nhỉ. ấy chết..... đến giờ em phải leo cột đọc số công tơ rồi.

                          Comment


                          • #14
                            Còn một điều băn khoăn mãi. một năm số lượng giáo sư, tiến sĩ và kỹ sư tốt nghiệp quá nhiều nhưng sáng kiến đưa vào áp dụng giải phóng sức lao động cho người lao động nói chung và người nông dân nói chung lại là .........chính các bác nông dân. hay là các bác ấy đang nghiên cứu tìm hành tinh mới cho thế giới nhỉ???

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
                              Còn một điều băn khoăn mãi. một năm số lượng giáo sư, tiến sĩ và kỹ sư tốt nghiệp quá nhiều nhưng sáng kiến đưa vào áp dụng giải phóng sức lao động cho người lao động nói chung và người nông dân nói chung lại là .........chính các bác nông dân. hay là các bác ấy đang nghiên cứu tìm hành tinh mới cho thế giới nhỉ???
                              Các bác ấy nghiên cứu cái này nè

                              Click image for larger version

Name:	2016-06-26_134712.png
Views:	928
Size:	418.2 KB
ID:	1668937

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X