Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cảnh rác với Dtvn

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cảnh rác với Dtvn

    Phải cánh giác với các ông đặt hàng trên dtvn . Có 2 dạng .
    1 Chả đặt hàng đặt hóa gì đâu . Chủ yếu là họ nhòm ngó xem xưởng nhà ông làm gì , làm ntn .
    2 Chả đặt hàng đặt hóa gì đâu . Họ chỉ nhờ các ông làm giá công việc hộ thôi
    3 Dù có làm ăn thật cũng phải cảnh giác . Cac thông số của các ông ấy là .... trên trời dưới biển . Nên cần kiểm tra lại cho chuẩn . Chứ chủ quan làm theo các số liệu ấy là dễ chết luôn cùng sản phẩm và ông khách đó .
    Phải cánh giác với các ông tuyển dụng trên dtvn .
    1 Chả làm ăn gì đâu . Chủ yếu là moi móc thông tin của các thành viên mà thôi .
    2 Chả làm ăn gì đâu . chủ yếu tìm người thực hiện những việc mờ ám .
    3 Dù có làm ăn thật cũng cẩn trọng . Vì nhiều ông cũng hoang tưởng , phi thực tiễn ..
    Và .... gì nữa . Các bác cho ý kiến kinh nghiệm ạ !!
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

  • #2
    Còn phải cảnh giác cả với mấy ông Mod viết nhăng cuội.

    Người đặt hàng ba lăng nhăng, thì đặt hàng ba lăng nhăng khắp nơi, không chỉ ở mỗi diễn đàn này. Người tuyển dụng vớ vẩn cũng tuyển dụng ở khắp nơi chứ không riêng ở diễn đàn này. Cần cảnh giác với người tuyển dụng, người đặt hàng, người viết bài ... linh tinh chứ không phải cảnh giác với diễn đàn. Tất nhiên diễn đàn là chốn thảo luận công cộng, bài viết đăng bởi những người vô danh, nội dung mọi bài viết đều phải ít nhiều cảnh giác rồi.

    Giọng ấm ức của Mod đúng kiểu đái dầm đổ tại chim, tháo dạ đổ tại cứt.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Nhất trí với bác dinhvan, nhưng cái sự đời vốn dĩ nó thế nên cũng đành:
      Luôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thắng không kiêu - bại không nản, bị lừa suốt cũng không sờn lòng - nản chí. Có việc là sẵn sàng làm - Dám chơi thì dám chịu thôi - Bị lừa đành ... rút Kinh nghiệm!
      Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

      Comment


      • #4
        He he . Bị lừa thì phải cảm ơn kẻ lừa đảo . Vì nó nghĩ ra cho mình cách lừa mà .
        Nhưng mà bị mất tiền mất công vì một kẻ lại ngu hơn mình thì mới cay chứ ?
        Còn về cảnh giác với Mod thì cũng đúng thôi .
        Những mod nào mà mỗi năm có một mạch điện phát minh ra , không phải copy trên google rồi úp lên diễn đàn . Thì mod đó không nguy hiểm lắm .
        Còn mod mà cả chục năm mới viết được đúng 1 bài kỹ thuật . Như để thể hiện mod đó cũng là dân kỹ thuật , thì phải cảnh giác .
        Và phải cảnh giác với mod nào , hơn 10 năm trên dtvn lại ..... không có 1 bài viết kỹ thuật nào hết .
        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
        nguyendinhvan1968@gmail.com

        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
          He he . Bị lừa thì phải cảm ơn kẻ lừa đảo . Vì nó nghĩ ra cho mình cách lừa mà .
          Nhưng mà bị mất tiền mất công vì một kẻ lại ngu hơn mình thì mới cay chứ ?
          Còn về cảnh giác với Mod thì cũng đúng thôi .
          Những mod nào mà mỗi năm có một mạch điện phát minh ra , không phải copy trên google rồi úp lên diễn đàn . Thì mod đó không nguy hiểm lắm .
          Còn mod mà cả chục năm mới viết được đúng 1 bài kỹ thuật . Như để thể hiện mod đó cũng là dân kỹ thuật , thì phải cảnh giác .
          Và phải cảnh giác với mod nào , hơn 10 năm trên dtvn lại ..... không có 1 bài viết kỹ thuật nào hết .
          Cám ơn bác Văn đã cho anh em điện tử biết rõ nội tình....

          Comment


          • #6
            Chuyện có lần ,
            1 cậu đến đặt làm mạch điều khiển động cơ DC . Yêu cầu chỉnh thật ... mịn . Công suất max chỉ .... "5 chục oắt"
            Nghĩ linh kiện dôi dư ở nhà cũng nhiều , thì lắp cho người ta kiếm mấy đồng uống cafe .
            Làm xong thử tải ... OK .
            Hắn lấy về thì hôm sau bá cá anh là mạch hỏng rồi ....
            Tức !!! Mị , cái mạch còi thế mà còn hỏng . Mang đến đây xem lại cho .
            Hắn mang lại thì cháy nổ thật . Kỳ cạch sửa lại cho hắn .
            Hôm sau hắn lại kêu hỏng !!
            Lộn tiết thật . Có cái mạch còi mà đấu nối không xong .
            Để tau đến xem làm như lào .
            Đến nơi thì .....
            Úi dùi ui !!!
            ....
            Cái động cơ ấy ... công suất hơn 1 ký có khi còn dư ....
            Vậy mừ nó bảo mềnh thiết kế cho nó cái mạch 5 tục oắt .

            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
            nguyendinhvan1968@gmail.com

            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

            Comment


            • #7
              Vậy là mod bớt cái cầu chì để ăn lãi rồi....cho đáng đời.
              Làn sau có cái động cơ 50w thì bắt họ mang đến đấu cho chạy xong dán tem vào. Nếu rách tem không bảo hành vậy mới có tiền uống cafe... 🍵🍵🍵🍵

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                Vậy là mod bớt cái cầu chì để ăn lãi rồi....cho đáng đời.
                Làn sau có cái động cơ 50w thì bắt họ mang đến đấu cho chạy xong dán tem vào. Nếu rách tem không bảo hành vậy mới có tiền uống cafe... 🍵🍵🍵🍵
                Vấn đề là ... cầu chì không thểt giúp một cái mạch 50w chạy lên đến 1kw được .
                Cay ở chỗ là , sao cái người như thế là lại được phụ trách cái việc như thế .

                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                nguyendinhvan1968@gmail.com

                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                  Vấn đề là ... cầu chì không thểt giúp một cái mạch 50w chạy lên đến 1kw được .
                  Cay ở chỗ là , sao cái người như thế là lại được phụ trách cái việc như thế .
                  Đâu có bảo cái cầu chì giúp mạch từ 50w thành 1k được. Mà cầu chì nó phục vụ cho việc lắp vào máy khi dùng 1k thì đứt lại phải mang cafe đến mời mời bác Van...
                  Lần sau rút kinh nghiệm như mấy cái ông nhà nước nhé. Sợi dây kinh nghiệm còn rất dài...

                  Comment


                  • #10
                    Chuyện nữa thì lâu lắm rồi .
                    Hồi đó có khách đặt hàng số nượng nớn sản phẩm .
                    Để làm một sản phẩm thì vất vả hơn bây giờ nhiều .
                    Vì hồi đó ở VN chỉ có máy tính 386 thôi . Cho nên vẽ mạch điện chỉ có bằng bút chì + tẩy và giấy bóng kẻ ô .
                    Vẽ mà sai không tẩy được nữa thì phải căn ke lại toàn bộ phần đúng . Để có giấy vẽ lại chỗ sai .
                    Hy vọng rằng công việc sẽ khá giả hơn nên mình cũng cố gắng . Học của anh Panasonic một tý . Học anh Sony một tí ....
                    Ròng rã 6 tháng mới xong được sản phẩm .
                    Đến khi bàn giao cho khách 1 thời gian , thì khách bảo không triển khai được vì lý do xyz.....
                    Buồn !!!
                    Thôi thì mình kém cỏi thì mình còn phải học lữa học mãi thôi .
                    Đành quay về kỳ cạch vậy .

                    Bỗng mấy năm sau .
                    Có mấy cậu hỏi nhờ mình giúp đỡ làm đồ án . Mình đồng ý thôi .
                    Các cậu ấy phân trần là có một cái mạch của lớp trước làm nhưng chưa hoàn thiện . Giờ nhờ mình phân tích và tìm lý do không chạy .

                    Khi các cậu ấy đến . Mở túi , đưa cho mình cái bài thực hành đó .
                    Thì ......
                    Mình thật sự choáng váng .
                    Cái đồ án của mấy cậu đó , chính là cái mạch mình đã mất bao công vẽ , được copy lại . Nó được vẽ lại đẹp đẽ , cẩn thận hơn .
                    Cũng vì va chạm ngoài đường nhiều rồi , nên mình đủ trấn tĩnh lại . Coi như không biết gì .
                    Thế rồi sau vài ba câu hứa . Gọi là hoãn binh . Mình hẹn các cậu ấy vài ngày .

                    Cuối cùng vấn đề cũng sáng tỏ .
                    Cái nhà đầu tư , họ keo kiệt ky bo . Không muốn chi tiền cho cái khoản chất xám .
                    Cho nên họ phá hợp đồng , không làm việc nốt với mình .
                    Rồi mang cái đó vào trong các trường , nơi có nhân lực chất xám miễn phí .
                    Biến cái việc đó thành .... đồ án , thành bài tập .

                    Cuối cùng , việc duy nhất mình làm là . Lấy dùi nhọn , viết số điện thoại của mình lên cái đồ án đó , rồi trả mấy cậu trẻ .

                    Từ đó , mình tối kỵ dính vào đồ án và bài tập .
                    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com

                    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                    Comment


                    • #11
                      Hôm nay có tin mới ......
                      dientuvietnam.net/forums/forum/quảng-cáo-tuyển-dụng-thảo-luận-tìm-mua-Đặt-hàng/Đặt-hàng/1698332-bộ-biến-áp-vô-cấp-công-suất-200va-hiển-thị-dòng-áp-công-suất-s

                      Nguồn từ thấp đến 100 VAC . chính xác đến 0,xxx vôn ???
                      Độ chính xác là 109,999 von AC ?
                      Cái này chắc là công nghệ NASA mới làm được ....

                      Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com

                      Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                      Comment


                      • #12
                        Các bác có kinh nghiệm qua xem bên mục tự làm puresine 600W xem có phải... "Cảnh rác" với tin đặt hàng ấy không nhé!!!!!!!

                        Comment


                        • #13
                          Hôm qua . Có khách đặt hàng tôi làm cái như thế này ...

                          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                          nguyendinhvan1968@gmail.com

                          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                          Comment


                          • #14
                            Tôi bảo họ .
                            500 cành có làm không ..
                            Họ bảo đắt lắm .... Không làm .

                            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                            nguyendinhvan1968@gmail.com

                            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                            Comment


                            • #15
                              Chuyện em thế này:
                              Em được đứa bạn học giới thiệu qua cty nọ để làm (copy tính năng) mạch điều khiển cho một loại máy họ nhập về từ TQ và muốn sx tại VN. Sau khi khảo sát máy vận hành và được giải thích nguyên lý hoạt động, tính năng... em góp ý cải tiến rồi báo giá, và đôi bên chốt giá cho 100 bộ sản phẩm (không văn bản).
                              Họ giao 1 máy hoàn chỉnh cho em nghiên cứu copy tính năng phần điều khiển, mất hơn 1 tuần em làm xong mạch demo ráp vô máy chạy tốt, gửi xuống xưởng cho họ ráp chạy thử, vài hôm sau nhận được điện thoại anh giám đốc:
                              - Mạch chạy ổn, OK đó em, cho sản xuất đi.
                              - Dạ, tốt quá, khi đặt hàng phải đưa trước cho bên sx 50% tiền cọc anh ạ.
                              - OK, em nhắn STK tí về cty anh chuyển tiền...
                              Hơn tuần trôi qua, nóng ruột, mình gọi lại, sau màn chào hỏi:
                              - Dự án máy hôm trước triển khai tới đâu rồi anh?
                              - Đang làm đó em, bữa giờ anh bận đi Campuchia thu tiền nên... ngày mai anh chuyển tiền cho...
                              Lại hơn tuần trôi qua, sáng nay vừa nhắn tin hỏi thì được trả lời: "Để anh xem lại tí, bữa giờ ế quá...."
                              Các bác cho em hỏi:
                              - Thường sau khi thỏa thuận, chốt giá, giai đoạn thiết kế cho ra sản phẩm demo, có nhận cọc không? Bao nhiêu %? Vì là chổ quen biết, sếp cũ của đứa bạn nên em cũng ngại, chưa bàn qua chuyện này.
                              - Trường hợp xấu nhất, em phải làm thế nào cho hợp lý? Máy mẫu em vẫn còn giữ.

                              Cám ơn các bác.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nguyendinhvan Tìm hiểu thêm về nguyendinhvan

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X