Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đi làm thuê ? Ta đang lãng phí cuộc đời mình vì kẻ khác

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Năm mới đến, tớ đào mộ cái topic này.

    Kỷ niệm 4 năm thành lập công ty LON.
    Hôm nay ra nhìn bảng hiệu, gió thổi bay mất chữ N từ khi nào rồi.
    Bây giờ Công ty có tên là "LO Co. Ltd."
    Lo công việc, lo nợ, lo lương, lo thưởng, lo lót các loại. Trăm ngàn thứ lo.
    Lo làm sao để tặng quà mà không vi phạm "quy định", tức là phải lo chuẩn bị cách tặng quà đúng "quy trình" .
    LO còn là "chữ viết tắt" của "lỗ" nữa. Lỗ tùm lum tà la.

    Gay quá... Nàm thao bi gio ?
    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

    Comment


    • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
      Năm mới đến, tớ đào mộ cái topic này.

      Kỷ niệm 4 năm thành lập công ty LON.
      Hôm nay ra nhìn bảng hiệu, gió thổi bay mất chữ N từ khi nào rồi.
      Bây giờ Công ty có tên là "LO Co. Ltd."
      Lo công việc, lo nợ, lo lương, lo thưởng, lo lót các loại. Trăm ngàn thứ lo.
      Lo làm sao để tặng quà mà không vi phạm "quy định", tức là phải lo chuẩn bị cách tặng quà đúng "quy trình" .
      LO còn là "chữ viết tắt" của "lỗ" nữa. Lỗ tùm lum tà la.

      Gay quá... Nàm thao bi gio ?
      Chết thật, điềm báo trước không tốt đấy. Trong năm qua HTTTTH đã chung chi ra sao? có đúng quy trình không mà bây giờ Chữ LỘ hiện ra to tướng.
      Theo tôi To Hẳn nên đốt hết sổ sách để phi tang

      Comment


      • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
        Chết thật, điềm báo trước không tốt đấy. Trong năm qua HTTTTH đã chung chi ra sao? có đúng quy trình không mà bây giờ Chữ LỘ hiện ra to tướng.
        Theo tôi To Hẳn nên đốt hết sổ sách để phi tang
        Dạ thưa bác, chung chi nghiêm túc, "đúng quy trình". Mọi sai sót đều được "rút kinh nghiệm sâu sắc", nhưng LỠ rồi, không thể đốt sổ sách được đâu ạ.
        Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

        Comment


        • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
          Dạ thưa bác, chung chi nghiêm túc, "đúng quy trình". Mọi sai sót đều được "rút kinh nghiệm sâu sắc", nhưng LỠ rồi, không thể đốt sổ sách được đâu ạ.
          Nếu đã LỠ rồi thì không thể chung chi nghiêm túc "đúng quy trình" mà phải chung LỐ, nếu thanh tra thì họ sẽ LƠ.

          Comment


          • Năm nay công ty em "làm thuê" làm ăn phát đạt. Nhưng có lẽ vẫn sẽ cảm thấy "lãng phí cuộc đời vì kẻ khác" mất thôi

            Comment


            • Đi làm mà lĩnh được tiền công .
              Tiền công cao hay thấp , công nhiều hay ít . Thì cũng quý giá lắm rồi .
              Còn hơn bây giờ .
              Có rất , rất , rất là nhiều người .
              Đi làm chỉ để .
              Lĩnh được cái niềm tin và ....
              Niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng ??? !!!!
              Và sự lôi thôi rắc rồi vào người .
              Cho nên là ....
              Bây giờ ...
              Kinh doanh cái lĩnh vực
              Buôn niềm tin
              Bán hy vọng
              Là lời lãi nhất ....
              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
              nguyendinhvan1968@gmail.com

              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

              Comment


              • Bác Vân nhầm rồi.
                Bởi vì "hạnh phúc là sự thỏa mãn của những cái lỗ", nên kinh doanh cái gì làm sướng một trong những cái lỗ là đều ăn nên làm ra.
                Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                Comment


                • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                  Bác Vân nhầm rồi.
                  Bởi vì "hạnh phúc là sự thỏa mãn của những cái lỗ", nên kinh doanh cái gì làm sướng một trong những cái lỗ là đều ăn nên làm ra.
                  Thì ra là vậy.
                  Dù đã Teo từ lâu, nhưng công chúa nhắc Teo Hẳn hòai.

                  Comment


                  • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                    Thì ra là vậy...
                    Bác cứ kiểm lại xem có đúng không:
                    - Ăn, uống, nói, hôn, nhổ nước bọt,... là làm thỏa mãn cái (lỗ) miệng. Đó là món đầu tiên trong "tứ khoái"
                    - Được nghe lời hay ý đẹp, nịnh nọt, ngoáy tai... là cái lỗ tai được thỏa mãn.
                    - Xem đủ thứ thích xem là để cho hai cái (lỗ) mắt được sướng. Ngủ (món thứ nhì trong "tứ khoái") chẳng phải để sướng (lỗ) mắt hay sao ?

                    "Ăn được ngủ được là tiên"; "ăn no ngủ kỹ", "nhìn no con mắt", "no bụng đói con mắt",... là những tục ngữ, thành ngữ chứng tỏ sự liên hệ chặt chẽ (và biện chứng ) giữa ăn và ngủ, thỏa mãn miệng và mắt đó thôi.

                    Để thỏa mãn cái (lỗ) tai, ta cần mạch âm thanh thật hay.
                    Để thỏa mãn cái (lỗ) mắt, ta phải làm ra những cái màn hình thật đẹp thể hiện hình ảnh với chất lượng hình 2K, 4K, vv...
                    Mấy cái này thì dân điện tử đã, đang và sẽ còn làm dài dài...

                    - Chẳng ai thích ngửi mùi xú uế vì không thỏa mãn 2 cái (lỗ) mũi. Chẳng thế mà người ta bào chế đủ loại nước hoa. Mũi mà không thỏa mãn, nó nghỉ không thở nữa thì chết mất
                    - Hai món cuối cùng của "tứ khoái" cũng là để chứng tỏ sự thỏa mãn của những cái lỗ vậy !
                    Chẳng thế mà cứ cái cây nào, con nào được gán vào với chức năng "bổ thận tráng dương" là bán chạy như tôm tươi, khai thác đến cạn kiệt, làm giả đến mức trong tự nhiên không còn cá thể nào mà vẫn có hàng bán đầy trên thị trường !

                    - Còn cái lỗ rốn nữa, đôi khi cũng cần cho nó được thỏa mãn bằng những câu chuyện "cười rụng cả rốn", he.he.he.

                    Do đó, Cty LO Co. Ltd cần chuyển sang kinh doanh sản phẩm làm sướng mấy cái LỖ, khỏi bị gọi là Cty Lò Cò, hà hà...

                    Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                    Comment


                    • mấy cái lỗ bạn ht... nói đến như là bộ cảm biến truyền tín hiệu về vi xử lí rùi phần mềm so sánh với data sướng lưu trong bộ nhớ nếu đúng thì phát xung coi đó là sướng. cách tạo tín hiệu từ cảm biến ấy là an toàn tuy nhiên do cảm biến bị giới hạn về số lượng cũng như chất lượng chức năng lên sự sung sướng hok đc bao nhiu. cách của gã trung sĩ can thiệp vào niềm tin ấy như là nạp mã sung sướng vào phần mềm ấy là cách hiện đại ít chi phí nhưng mà công nghệ phải cao siêu với bộ nạp phức tạp có thể khiến người ta chỉ cần ngồi yên 1 chỗ chẳng cần làm gì vẫn có thể đc sung sướng hay đau khổ tùy vào mã code. khi đạt cảnh giới cao nhất thì gọi là đc lên thiên đàng hay tây phương cực lạc gì đó. những người luyện môn ấy nhìu nhìu lắm 1 phần dễ nhận biết nhất là bạn ht... cứ vào mấy trại tâm thần xem là bít ngay ấy mà các bạn ấy hok cần đến cảm biến vẫn cảm nhận đc sung sướng hay đau khổ....

                      Comment


                      • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                        Bác cứ kiểm lại xem có đúng không:
                        - Ăn, uống, nói, hôn, nhổ nước bọt,... là làm thỏa mãn cái (lỗ) miệng. Đó là món đầu tiên trong "tứ khoái"
                        - Được nghe lời hay ý đẹp, nịnh nọt, ngoáy tai... là cái lỗ tai được thỏa mãn.
                        - Xem đủ thứ thích xem là để cho hai cái (lỗ) mắt được sướng. Ngủ (món thứ nhì trong "tứ khoái") chẳng phải để sướng (lỗ) mắt hay sao ?

                        "Ăn được ngủ được là tiên"; "ăn no ngủ kỹ", "nhìn no con mắt", "no bụng đói con mắt",... là những tục ngữ, thành ngữ chứng tỏ sự liên hệ chặt chẽ (và biện chứng ) giữa ăn và ngủ, thỏa mãn miệng và mắt đó thôi.

                        Để thỏa mãn cái (lỗ) tai, ta cần mạch âm thanh thật hay.
                        Để thỏa mãn cái (lỗ) mắt, ta phải làm ra những cái màn hình thật đẹp thể hiện hình ảnh với chất lượng hình 2K, 4K, vv...
                        Mấy cái này thì dân điện tử đã, đang và sẽ còn làm dài dài...

                        - Chẳng ai thích ngửi mùi xú uế vì không thỏa mãn 2 cái (lỗ) mũi. Chẳng thế mà người ta bào chế đủ loại nước hoa. Mũi mà không thỏa mãn, nó nghỉ không thở nữa thì chết mất
                        - Hai món cuối cùng của "tứ khoái" cũng là để chứng tỏ sự thỏa mãn của những cái lỗ vậy !
                        Chẳng thế mà cứ cái cây nào, con nào được gán vào với chức năng "bổ thận tráng dương" là bán chạy như tôm tươi, khai thác đến cạn kiệt, làm giả đến mức trong tự nhiên không còn cá thể nào mà vẫn có hàng bán đầy trên thị trường !

                        - Còn cái lỗ rốn nữa, đôi khi cũng cần cho nó được thỏa mãn bằng những câu chuyện "cười rụng cả rốn", he.he.he.

                        Do đó, Cty LO Co. Ltd cần chuyển sang kinh doanh sản phẩm làm sướng mấy cái LỖ, khỏi bị gọi là Cty Lò Cò, hà hà...
                        Bác mới nói " lỗ vào", còn 1 cái cực kỳ quan trọng và tai hại nữa là cái "lỗ ra" chứ nhỉ. Mấy cái "lỗ vào" thì thôi còn chịu khó được, chứ cái "lỗ ra" mà 3 ngày nó không ra hoặc ngày ra đến 3 lần thì đến toi...........

                        Comment


                        • Có lỗ quan trọng không kém lỗ của bác khuyenbk mà dân gian gọi là lỗ ghèn, y khoa gọi là tuyến lệ. Nó không chịu "RA" sẽ làm thầy bói sớm

                          Comment


                          • Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
                            Bác mới nói " lỗ vào", còn 1 cái cực kỳ quan trọng và tai hại nữa là cái "lỗ ra" chứ nhỉ. Mấy cái "lỗ vào" thì thôi còn chịu khó được, chứ cái "lỗ ra" mà 3 ngày nó không ra hoặc ngày ra đến 3 lần thì đến toi...........
                            Thế thì chắc là do bạn chưa hiểu "tứ khoái" là gì, nên không hiểu câu này của tôi :
                            - Hai món cuối cùng của "tứ khoái" cũng là để chứng tỏ sự thỏa mãn của những cái lỗ vậy !
                            Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                            Comment


                            • Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                              Thế thì chắc là do bạn chưa hiểu "tứ khoái" là gì, nên không hiểu câu này của tôi :
                              Ngại quá, tay nhanh hơn não nên chưa đọc kỹ đây mà.
                              Chắc tại em thấy mấy cái "LO RA" nó quan tọng quá mà ko thấy bác nhắc kỹ lên tí

                              Comment


                              • Trên thế giới có một nơi cực kỳ đặc biệt . Người ta phải bỏ tiền ra mới được... "nàm thuê".
                                Và đau lòng hơn có em gái học xong , có bằng cấp rồi , còn phải chấp nhận làm .... bia ôm để hy vọng người ta cho ký được hợp đồng lao động .
                                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                                nguyendinhvan1968@gmail.com

                                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                fantasy Tìm hiểu thêm về fantasy

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X