Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!

    Xin chào cả nhà!
    Ai bảo dân kĩ thuật, nhất là điện tử là khô khan? Ta cũng có thể làm thơ, ca hát, thậm chí là viết lời cho ca khúc dựa theo nghĩa gốc bài hát nữa kia mà!

    Dưới đây là mấy câu thơ lá cải của em dựa theo bản nhạc Hoa 情不自禁愛上你-Không Thể Ngừng Yêu:
    Click image for larger version

Name:	20200702_203031.jpg
Views:	5977
Size:	74.4 KB
ID:	1718902Click image for larger version

Name:	20200702_204349.jpg
Views:	5622
Size:	148.0 KB
ID:	1718903

  • #2
    Mời các bạn, nhất là... thánh soi vào đây nghe thử xem có phải anh này dùng kĩ thuật hát nhép điêu luyện không, hay chính là giọng hát thiên phú của anh ta:
    https://youtu.be/aHpAIgcHr8A

    Comment


    • #3
      Luồng này chẳng thấy ai vào. Mấy chú kỹ thuật chỉ thích lọ mọ ngâm cứu máy móc. Và chú nào cũng bướng bỉnh lên thích cãi nhau thôi ạ. An nhàn hưởng thụ thơ văn là các chú ấy hông thích đâu ạ...

      Comment


      • #4
        Thôi kệ, một mình một cõi càng tốt, đỡ phải tranh luận nảy lửa rồi cãi nhau! Dù sao đây cũng là mục tâm tình mà, mình có tâm sự thì cứ thổ lộ cho vơi thôi.
        Và đây là bản ka ra ô kê DIY, không biết người khác nghe thấy...ghê ra sao, chỉ biết là mình nghe mình hát cũng tạm thôi! Bài Mùa xuân phương Bắc, nhạc Nhật, nghe lại nhớ quê Hải Phòng đầy hoa phượng...

        https://youtu.be/ctbaxVwZ_5s
        Last edited by dinhthuong80; 02-02-2023, 15:15. Lý do: 02.02.23: update link

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
          Mời các bạn, nhất là... thánh soi vào đây nghe thử xem có phải anh này dùng kĩ thuật hát nhép điêu luyện không, hay chính là giọng hát thiên phú của anh ta:
          https://youtu.be/aHpAIgcHr8A
          Theo mình là chính chủ , ca sỉ nổi tiếng vì tham nhận nhiều show 1 ngày di chuyển cũng mệt rồi lại phải hát 2,3 bài nữa giọng đâu mà hát liên tục được nên mới hát nhép . Mới đầu chỉ nhép ở show nhỏ sau thì show lớn cũng nhép luôn .

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết
            Luồng này chẳng thấy ai vào. Mấy chú kỹ thuật chỉ thích lọ mọ ngâm cứu máy móc. Và chú nào cũng bướng bỉnh lên thích cãi nhau thôi ạ. An nhàn hưởng thụ thơ văn là các chú ấy hông thích đâu ạ...
            Đi bar , beer club hay kara cũng là tham gia văn nghệ mà lại đủ tửu sắc tài khí luôn ai không mê .

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
              Thôi kệ, một mình một cõi càng tốt, đỡ phải tranh luận nảy lửa rồi cãi nhau! Dù sao đây cũng là mục tâm tình mà, mình có tâm sự thì cứ thổ lộ cho vơi thôi.
              Và đây là bản ka ra ô kê DIY, không biết người khác nghe thấy...ghê ra sao, chỉ biết là mình nghe mình hát cũng tạm thôi! Bài Mùa xuân phương Bắc, nhạc Nhật, nghe lại nhớ quê Hải Phòng đầy hoa phượng...
              https://youtu.be/SPViZDaX2PE
              Gần gũi hơn, cứ tầm này hàng năm bqv lại nhớ tói thời đi làm đóng tàu ở đất hoa phượng/cải đỏ
              https://www.youtube.com/watch?v=buBgnnEUxLU
              Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết

                Gần gũi hơn, cứ tầm này hàng năm bqv lại nhớ tói thời đi làm đóng tàu ở đất hoa phượng/cải đỏ
                https://www.youtube.com/watch?v=buBgnnEUxLU
                Bác bqviet sao lại đi đóng tàu nhì , mình thì thích bác này dân điện tử phải lang thang mới có thơ : https://www.youtube.com/watch?v=HQt7QKuCe18

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

                  Theo mình là chính chủ , ca sỉ nổi tiếng vì tham nhận nhiều show 1 ngày di chuyển cũng mệt rồi lại phải hát 2,3 bài nữa giọng đâu mà hát liên tục được nên mới hát nhép . Mới đầu chỉ nhép ở show nhỏ sau thì show lớn cũng nhép luôn .
                  Ban đầu mình cũng nghĩ vậy vì thấy khá nhiều clip về anh khuyết tật này, cái nào cũng có ít nhất 1 người quay phim nữa trong clip. Nhưng sau khi nghe ca sĩ nổi tiếng TQ Chung Minh Thu hát bài đó thì mình cho là từ 90% là anh kia hát nhép:
                  https://youtu.be/iVmBl1RKB-o
                  Mình thử cho 2 bản play song song chung thời điểm bắt đầu có lời thì thấy trùng khớp lạ thường về thời gian, chất giọng, nhịp điệu,... ngoại trừ độ bass hai lời có khác chút.
                  Hơn nữa, mình đã nghe hàng chục bản Mùa xuân phưng Bắc từ lời gốc Nhật, Quảng Đông, Quan thoại, Anh, Việt của hàng chục ca sĩ, người hát khác nhau thì đó là giọng và lời hát hay nhất. Liệu giọng hát đó có tồn tại trong một cơ thể gầy ốm, lúc hát chữ "feng" làn môi rung rung như khi trời lạnh run cầm cập vậy.

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

                    Ban đầu mình cũng nghĩ vậy vì thấy khá nhiều clip về anh khuyết tật này, cái nào cũng có ít nhất 1 người quay phim nữa trong clip. Nhưng sau khi nghe ca sĩ nổi tiếng TQ Chung Minh Thu hát bài đó thì mình cho là từ 90% là anh kia hát nhép:
                    https://youtu.be/iVmBl1RKB-o
                    Mình thử cho 2 bản play song song chung thời điểm bắt đầu có lời thì thấy trùng khớp lạ thường về thời gian, chất giọng, nhịp điệu,... ngoại trừ độ bass hai lời có khác chút.
                    Hơn nữa, mình đã nghe hàng chục bản Mùa xuân phưng Bắc từ lời gốc Nhật, Quảng Đông, Quan thoại, Anh, Việt của hàng chục ca sĩ, người hát khác nhau thì đó là giọng và lời hát hay nhất. Liệu giọng hát đó có tồn tại trong một cơ thể gầy ốm, lúc hát chữ "feng"
                    Người không được học bài bản cho dù có giọng ca thiên phú đi nữa lúc đầu cũng phải tập hát theo bài hit của ca sỉ nổi tiếng nào đó thì dễ được chú ý hơn đôi khi trùng hợp trúng ngay chính chủ nên lời giống lời nhạc giống nhạc là chuyện bình thường . Mình đi nhậu khắp thành phố gặp rất nhiều người hát hay giống Tuấn ngọc , Tuấn vũ Chế linh như anh này .

                    Trong các bài có thêm lời khác mình thấy lời Anh nó gọn và trùng nhạc hơn còn lời Việt nó cứ vấp thế nào ý nhất là bài có nhiều từ Hán việt.

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

                      Bác bqviet sao lại đi đóng tàu nhì , mình thì thích bác này dân điện tử phải lang thang mới có thơ : https://www.youtube.com/watch?v=HQt7QKuCe18
                      Khi bắt đầu tham gia diễn đàn, khoảng 2007, bqv đang làm điện tàu thủy.
                      Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết

                        Khi bắt đầu tham gia diễn đàn, khoảng 2007, bqv đang làm điện tàu thủy.
                        Thế thì bác sướng rồi, vẫn là điện ít nhiều liên quan tới... tử, đúng nghề!
                        Còn em, mới ra trường 2003 đi làm loa-âmply ở Tân Bình nhưng là...chà nhám thùng loa bác ạ! Tới 2004 thì làm thủ kho cty inox ở Long Thành, Đồng Nai, công việc là thế này:

                        Thủ kho coi giữ vật tư,
                        Cân dong đo đếm mỏi nhừ cả tay,
                        Hàng gì vừa nhập sáng nay,
                        Những gì đã xuất trong ngày vừa qua?
                        Thiếu thì liền bị...sếp la
                        Mà thừa nào có...túi ta được vào!
                        Ngẫm ra thất tủi làm sao,
                        Miếng cơm manh áo biết làm sao đây!
                        Uổng công đèn sách bao ngày,
                        Sao đành lòng chịu trái tay trong nghề...

                        Và thế là sau nửa năm e bay ra Hải Phòng, quê cha đất tổ:
                        ...
                        Trở về miền Bắc khát khao
                        Thăm quê, tìm một việc nào tốt hơn
                        Đâu hay đàn đứt dây đờn
                        Dù làng quê cũ đổi thay hơn nhiều
                        Thay cho đồng lúa phì nhiêu:
                        Đường to, nhà máy...thật nhiều như mưa!

                        nhưng chả thể tìm được việc nào liên quan điện tử cả, đành đứng quay vô-lăng máy ép nhựa tay, và hậu quả phải gánh chịu cả đời: thoát vị đĩa đệm!
                        Híc, rồi thì bị nó lừa mất 2 triệu bạc và phải... tẩm quất cho nó mỗi tối mới tức chứ!

                        Rồi thì làm ở gara ô tô ở Hải Dương: phụ xe giao hàng, sửa điện đèn, còi và máy phát, lúc đó mới liên quan tới nghề học đôi chút.
                        May mà 2006 trở lại Nam, sau đó mới được làm khá đúng chuyên môn tới giờ.

                        Comment


                        • #13
                          Mình lúc mới ra đời thì đi cuốc đất trồng mì , dọn chuồng bò kiêm lâm tặc ở Long thành gần 3 năm thì về sg quay cối ép miến dong 1 năm rồi mới hành nghề như bây giờ . Thời đó thật gian nan nhưng được cái an ủi là trông ra ai cũng như ai nên cũng chẳng lăn tăn suy nghĩ gì nhiều .

                          Comment


                          • #14
                            Cuối cùng cũng soạn được lời cho 1 bài hát, khá trơn và ý nghĩa cũng tạm theo được trên 90% lời gốc. Mời các bạn nghe thử xem cần sửa chỗ nào nữa cho tốt hơn:
                            (情不自禁愛上你 [Không thể ngừng yêu-Can't stop falling in love with you] -Hoa Việt kara- Vietnamese cover)
                            https://youtu.be/PBE_16Tm66E

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                              Cuối cùng cũng soạn được lời cho 1 bài hát, khá trơn và ý nghĩa cũng tạm theo được trên 90% lời gốc. Mời các bạn nghe thử xem cần sửa chỗ nào nữa cho tốt hơn:
                              (情不自禁愛上你 [Không thể ngừng yêu-Can't stop falling in love with you] -Hoa Việt kara- Vietnamese cover)
                              https://youtu.be/PBE_16Tm66E
                              Lời nhuyễn hơn trước nhiều chỉ vấp ở chổ có từ hán việt , đây là bài hát đâu cần bám sát nghĩa gốc mạch lạc trôi chày là được mà ví dụ : thay Thiên duyên bằng Tình duyên xem .

                              Bạn xem lại mấy bài nhạc Hoa lời Việt làm nên tên tuổi của Lam Đan trường , Ưng hoàng phúc Lý hải họ đặt lời thế nào . Nói chung là khá hơn nhiều rồi cố lên biết đâu ngày nào đó cái tên Hoàng đình Thường trở nên nổi tiếng nhỉ .

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              dinhthuong80 Tìm hiểu thêm về dinhthuong80

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X