Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • dinhthuong92
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong92 Xem bài viết
    Bài hát mới, nhạc Phật: Về Giữa Chiêm Bao, sáng tác: Hoàng Đình Thường.

    [Verse 1]
    Nhân gian bao thay đổi
    ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
    NGƯỜI MÊ LẦM tranh đấu
    KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
    VÔ THƯỜNG nào ai thấu
    THAM vơ vét lợi danh
    SÂN oán thù gây nghiệp
    Mãi SI chốn TA BÀ!

    [Chorus]
    Nguyện xả hết tham sân
    Quét si và LI DỤC
    Quyết lòng tu TINH TẤN
    Tìm PHẬT TÁNH CHÂN TÂM.
    Được là người, may mắn
    Đừng phí đừng gian tham
    Luôn GIỮ GIỚI trau dồi
    ĐỊNH sâu TUỆ khai sáng.

    [Verse 2]
    Trao người tình thân ái
    GIEO DUYÊN với TỪ BI
    Đây NIẾT BÀN THANH TỊNH
    Có đâu chốn xa vời!

    [Chorus]

    [Outro]
    Cuộc đời này rất ngắn,
    Tựa giấc mộng ai ơi.
    Ta giữ giới trau dồi
    Khổ đau hé môi cười!
    Khi nhắm mắt xa đời
    Phật đưa lối, ơn Người!

    Chúc tất cả chúng ta luôn mạnh khỏe bình an, làm gì cũng hướng đến từ bi hỉ xả yêu thương, để hành tinh này mãi trường tồn tươi đẹp.
    Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁

    Leave a comment:


  • vi van pham
    replied
    bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu chơi đàn, nó nổi hứng nói: " nó chơi đàn thua con, không biết ai hay , ai dở, soeur cho nó lên chơi đàn, cuối cùng ba mẹ nó đã xin tôi tôi tiếp tục dạy đàn cho chúng nó...
    Lạ thật, ông già như tôi không hiểu nổi..

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied
    Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

    Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm tình yêu. Các cháu bé bây giờ không thèm để ý đến. Các cháu tôi nội và ngoại khi tôi dạy chúng học nhạc và vẽ chân dung chúng đã nói vô ích mất thì giờ, chúng con còn nhiều môn học hơn hoc vẽ, học nhạc. Buồn thay...
    Giờ AI phát triển, thậm chí bảng cửu chương chúng còn học thuộc sơ sơ nửa là học mấy cái đó, khi mà yêu cầu cái là nó xuất ra đẹp, hay hơn mình làm nhiều!!!
    Cháu tiếc thời cháu không được học nhạc, tới cấp 2 học về điện thì... không có điện mà học, phải học đèn dầu, chả có biết thế nào là con transistor hay diode thật mà nghiên cứu dù rất thích thú!

    Leave a comment:


  • vi van pham
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong92 Xem bài viết

    Chúc mừng bác có cuộc tình rất lãng mạn, cuộc hôn nhân gắn bó dài lâu nhé!
    Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm tình yêu. Các cháu bé bây giờ không thèm để ý đến. Các cháu tôi nội và ngoại khi tôi dạy chúng học nhạc và vẽ chân dung chúng đã nói vô ích mất thì giờ, chúng con còn nhiều môn học hơn hoc vẽ, học nhạc. Buồn thay...

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied
    Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
    Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.

    Chúc mừng bác có cuộc tình rất lãng mạn, cuộc hôn nhân gắn bó dài lâu nhé!

    Leave a comment:


  • vi van pham
    replied
    Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied
    GIỚI THIỆU CA KHÚC VỀ CHA MẸ:

    Nặng Nghĩa Mẹ Cha
    Sáng tác: Hoàng Đình Thường
    Giọng hát: AI

    Công cha cao tựa như Thái Sơn
    Nghĩa mẹ sâu nước biếc xanh trong
    Mong con khôn lớn đời hạnh phúc
    Mẹ cha có mơ ước chi nhiều...

    Gian nan mẹ hôm sớm canh thâu
    Nâng niu mong con thơ lớn mau
    Da nâu tóc bạc theo mưa nắng
    Tình yêu thương thế gian ai bằng!

    Dẫu cho tình cha rất bao la
    Thiết tha không khi nao nói ra
    Phong sương chẳng nề bao công sức
    Nhìn con khôn lớn cha vui mừng!

    Ơn cha nghĩa mẹ trời cao
    Mãi ấm áp lung linh ngàn sao!
    Chiếu soi từng bước con trên đời
    Tình mẹ nghĩa cha luôn sáng ngời!
    Ghi khắc bao lời mẹ cha...
    Quyết chí gian nan con vượt qua!
    Sống sao tình nghĩa yêu thương người
    Vượt lên khó khăn xây thắm đời!

    Ơn sinh thành nuôi dưỡng bao năm
    Như sao mai xua đêm tối tăm
    Con thêm lớn mẹ cha thêm yếu
    Sợ mai sương rớt rơi ban chiều!

    Ơn cha nghĩa mẹ trời cao
    Mãi ấm áp lung linh ngàn sao!
    Chiếu soi từng bước con trên đời
    Tình mẹ nghĩa cha luôn sáng ngời!
    Ghi khắc bao lời mẹ cha...
    Quyết chí gian nan con vượt qua!
    Sống sao tình nghĩa yêu thương người
    Vượt lên khó khăn xây thắm đời!
    Con mãi yêu mẹ, lòng kính cha
    Suốt đời khắc ghi nghĩa sinh thành!...

    Leave a comment:


  • vi van pham
    replied
    Ca sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì nhức đầu với nó, kêu hát tình cảm thì nó rống lên và ngược lại.

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied

    Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết

    Cháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ

    Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁

    Leave a comment:


  • vi van pham
    replied
    Nguyên văn bởi dinhthuong92 Xem bài viết

    Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
    ( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)
    Cháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied
    Nguyên văn bởi vi van pham
    Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
    ( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied
    Nguyên văn bởi vi van pham

    Suno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy viết lới ngắn thôi sau đó dùng CAPCUT trộn lại, tôi cũng nghe lời và cuối cùng ôi thôi cùng 1 bản nhạc ca sĩ SUNO hát khi chủ âm C khi D và khi lại là Cm. Trộn lại nó ra mớ hỗn tạp. Có phần mềm dành cho giới chuyên nghiệp là: Synthesizer V, nó bắt phải chép các nốt nhac vào file của nó và cho phép hát với giọng Nam hay Nũ.
    Có kỹ niệm vui với ca sĩ SUNO là tôi viết vào STYLE : Do not change the music and lyrics without permission (
    Không được thay đổi nhạc và lời bài hát nếu chưa được phép.) Cuối cùng SUNO không hát gì cả hiện lên thông báo chưa được cho phép hát, thua luôn). Vì ca sĩ hát tệ quá, tôi không ưng ý sợ mọi người nghe rồi chê.
    Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!

    HẸN ƯỚC XUÂN SANG
    Sáng tác: Hoàng Đình Thường
    Hòa âm & hát: Suno AI
    ---25/04/2026----

    [Verse 1]
    Gió xuân đưa hương thơm nồng đến lạ
    Làm ấm lòng thêm rạo rực vấn vương
    Tìm anh đâu giữa tháng ngày xuân về
    Bướm vờn hoa dệt mộng ước sum vầy...

    [Verse 2]
    Đông vừa qua lạnh lùng trời phương ấy
    Nhớ người xưa nơi xứ lạ bồi hồi
    Những đêm buồn em lặng thầm gọi khẽ
    Anh có hay lời ước hẹn không phai...

    [Chorus]
    Xuân về bao én nghiêng hòa đất trời
    Ngát hương đời ngàn hoa tắm ban mai
    Lòng xao xuyến anh khi nào mới về
    Thời gian trôi thấm thoắt mấy mùa rồi!

    Vì tương lai chúng ta còn xa cách
    Chờ anh về, vui câu hát đoàn viên
    Nắng ngập tràn bóng tre làng chung bước
    Đón xuân ngời hát vang khúc tình ca...

    [Instrument]
    [Verse 3]
    Khắp muôn nơi dù ai có xa nhà
    Xao xuyến lòng nàng xuân vẫn chờ mong
    Người người vui khắp đô thành thôn ấp
    Về quê thôi thương nhớ lắm tình thân...

    [Bridge]
    Về bên nhau gởi trao hết tơ lòng
    Trong nắng hồng oanh yến dệt tình xuân
    Nhớ ngày xưa xây bao lời ước hẹn
    Duyên trầu cau vui pháo nổ rượu nồng

    [Chorus]
    Nắng ngập tràn đóa mai đào khoe sắc
    Xuân thắm tình... ngàn năm chẳng đổi thay...

    https://youtu.be/-s4TAdvyST8?si=e0tgQA2bas0_dVxk

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied
    Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
    Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied
    Nguyên văn bởi vi van pham
    Khi cháu viết 1 bản nhạc mà người hát dù vô tình hay cố ý hát sai lời hay nốt nhạc cháu sẽ thấy rất bức bách khó chịu. Bài Thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ thế trần của ông bị các ca sĩ sửa thành thánh đướng Áo trắng thay màu bị ca sĩ đổi thành phai màu..Lúc trước tôi nói có gì to lớn đâu mà nhạc sĩ bưc tức. Rồi mới đây tôi bắt chước cháu viết lại bản nhạc mà 50 năm trước tôi tặng vợ. Ca sĩ AI hát tự sửa cao độ, tự biên lúc thì gào thét lên , lúc thì êm ái dù tôi đã ghi rõ điệu VALSE tempo 90, và STYLE tôi đã ghi chú kỹ lưỡng.Hát đúng cao độ sing in the correct pitch. Không thay đổi cao độ Do not change the pitch of the notes. hát đúng nhịp điệu Sing in rhythm.Bản nhạc tên "em là loài hoa trắng" ca sĩ SUNO hát xong vợ tôi phán :
    " sau 50 năm chung sống tôi không còn màu trắng nữa mà ca sĩ diễn tả tôi là mảu đỏ hay đen gì đó". Buồn lắm thay.
    Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.

    Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao nó hòa âm và hát y vậy thì có nước ca sĩ thất nghiệp hết!!! Bcac1 thử úp bài của bác cháu nghe thử nhé, cảm ơn bác vẫn dành thời gian nghỉ ngơi tham gia chủ đề âm nhạc trên DDĐT này! Chúc bác sức khỏe và niềm vui.

    Leave a comment:


  • dinhthuong92
    replied
    Giới thiệu ca khúc Bolero mới, hoài niệm về cuộc chiến, MỎI CÁNH CHIM BẰNG, Lời: thơ Hoài Nguyễn, phổ nhạc: Hoàng Đình Thường, hòa âm & hát: AI.

    AI hát tương đối khá, chỉ còn vài ba chỗ chưa đúng tone giọng. Chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ.

    Tháng Tư xưa – anh gươm cùn, súng gãy
    Đời chim Bằng đã mỏi gục cánh bay
    Tìm anh đâu giữa cõi đời vô lượng
    Khúc bi ca còn đọng mãi từng ngày
    Đi tìm anh – hình hài lô cốt cũ
    Chiến trường xưa nay lối cỏ mịt mù
    Nghĩa trang buồn – không một dòng địa chỉ
    Anh hóa thân vào cát bụi thiên thu
    ....
    https://youtu.be/QVviZFWxSZo?si=m0urbz4_mywAVBsL
    Last edited by dinhthuong92; 21-04-2026, 13:30.

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

dinhthuong80 Tìm hiểu thêm về dinhthuong80

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X