Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết

    , wow, thì ra bác có liên quan âm nhạc, vậy thì tuyệt quá!

    Không biết bác có thể thử giúp em, hỏi họ xem, cover một bản thì chi phí khoảng bao nhiêu, có điều kiện em sẽ thử xem sao chứ cứ nghe mấy lời hát câu từ chả tí trau chuốt, có phần tiêu cực hận thù, không khớp logic, chả theo bản chất tốt đẹp của âm nhạc là chân - thiện - mĩ gì cả, của mấy ông ca sĩ mạng nổi tiếng như Thiên Tú, Lee Phú Quý,... mà em phát bực nên mới xếp chữ viết lời Việt lại đó chứ!

    Ví như, ai đời lại đi cất lên là "Hận đời tay trắng, tiếng yêu thua lợi danh"-Mộng tàn hoa_Thiên Tú, khi mà còn mấy từ hay hơn như "Buồn", Tình",...
    Cover lại 1 bài mất nhiều công lắm nên lúc mình nhờ chỉ chơi hợp âm là chính chỉ có guitar solo là chơi bài bản thôi . Ca sỉ bây giờ đa số mù nhạc chỉ có giọng tốt tập với ban nhạc cho nhuyễn là ra hát chứ gặp bài lạ là thua .
    Vì thế dinhthuong cứ làm như giờ lấy vui là chính đừng so đo với họ làm gì .

    Comment


    • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

      Cover lại 1 bài mất nhiều công lắm nên lúc mình nhờ chỉ chơi hợp âm là chính chỉ có guitar solo là chơi bài bản thôi . Ca sỉ bây giờ đa số mù nhạc chỉ có giọng tốt tập với ban nhạc cho nhuyễn là ra hát chứ gặp bài lạ là thua .
      Vì thế dinhthuong cứ làm như giờ lấy vui là chính đừng so đo với họ làm gì .
      Chỉ là thấy có gì đó tiếc nuối cho âm nhạc. Đã không tự sáng tác ra bản nhạc của riêng mình, phải mượn nhạc ngoại thì ráng mà dịch cho sát nghĩa, giữ cái hồn của bản gốc, bằng không thì viết lời mới cho hay, đằng này họ nửa nạc nửa mỡ, ca từ thiếu trong sáng tinh tế mà lớp trẻ cứ nghe riết, tung hô rồi ảnh hưởng tâm lí không tốt khi nào chả hay.
      Có khá nhiều bạn yêu không toại thì tưới xăng đốt người yêu,... phải chăng phần nào từ "Hận đời cay đắng, tiếng yêu thua lợi danh" ?!

      Như tác giả lời Việt này, cũng là rất đau khổ vì thất tình, nhưng hãy xem, lời ca rất tinh tế, kết hợp giai điệu nhạc nghe dù có bi nhưng rất hùng tráng, thể hiện một tình yêu trong sáng, yêu là cho tất cả, có lẹ đâu lại "hận đời"!

      Chuyện Tình Buồn (Nước Mắt Vũ Nữ, 舞女泪)
      Nhạc Hoa: Quan Dã Kỉ Sanh
      Lời Việt mới: Hoàng Đình Thường
      ( Vietsub lời Việt theo nghĩa: https://youtu.be/tUKNOvLC67w )

      1-Khi yêu, kỉ niệm đẹp:

      Ôi tình yêu biết bao êm đềm
      Tình ru ta giấc mộng thật tuyệt vời
      Ngày tình nồng em nói rằng nguyện một lòng sẽ mãi mãi yêu anh...
      Nhưng rồi cuộc đời cách chia đôi đường
      Giọt nước mắt thôi đành ngậm trong lòng
      Người yêu giờ nơi nào vội đành tâm mãi mãi ra đi không về
      Khi bên nhau ngày xưa người trao ta bao lời yêu
      Đôi tim chung lối mộng đắm say
      Đêm đêm tay cầm tay bước vai bên vai trao tình
      Đời nở hoa ta cứ ngỡ Thiên Đàng
      (Đời nở hoa ta ngỡ mãi bên mình)

      2-Khi tình lỡ, buồn đau:

      Bao kỉ niệm lúc xưa đâu còn
      Người ra đi quên rồi lời hẹn thề
      Cuộc tình giờ chỉ còn lại trong ta bao vương vấn suy tư...
      Sao người đành lòng bỏ ta một mình
      Giọt nước mắt thôi đành ngậm trong lòng
      Đành tâm sao số phận vùi dập ta mãi mãi trong cơn mê tình
      Vui bên ai giờ đây người hay đâu ta lòng đau
      Con tim ta như đã vỡ tan
      Đêm đêm ta nằm mơ thấy ai bên ai vui cười
      Giọt lệ ta rơi ướt đẫm vai gầy...

      3-Dù tình không trọn, lòng đau vẫn mong người yêy hạnh phúc, không oán hận:

      Thôi đành lòng cố quên đi người
      Để cho ai không còn phải bận lòng
      (or: Thôi đành lòng chúc ai bên người
      Được hạnh phúc như ngày tình mặn nồng)
      Cuộc tình mình hôm nào
      cùng bao nỗi nhớ mãi tan theo mây trời
      Ta mang bao hoài mong gởi vô hư không trời mây
      Mãi mãi sẽ không còn luyến lưu
      Mong sao bên người ai sẽ luôn vô tư tươi cười
      Cuộc tình ngày xưa ấy giấc mơ nhòa...

      ( Vietcover bản DJ, không phải nhạc gốc: https://youtu.be/4RDv13-IZCg )

      Comment



      • Không có gì là tiếc nuối cả, cháu đừng buồn.
        Lớp trẻ bây giờ giỏi lắm. Giáo xứ nơi bác ở có vài ca đòan, mỗi ca đòan có 1 ca nhạc trưởng. Họ không chuyên về nhạc, người là kế tóan, kẻ thì cntt, người thì giáo viên, điều dưỡng v.v. Tất cả đều biết chơi đàn, được giáo xứ cho đi học lớp đào tạo ca nhạc trưởng về phụng vụ lễ giáo xứ. Cầm bản nhạc mới lên họ ca nhuần nhuyễn y như đã biết rồi vậy. Các dịp giáo xứ tổ chức mừng lễ, anh em ngồi ăn nhậu với nhau, lấy đủa gõ vào ly thủy tinh, chén sứ v.v rồi đố đó là nốt gì, lấy máy lên dây đàn guitar kiểm tra, ai sai thì uống rượu phạt.

        Họ giỏi thế đó và an phận của mình.

        Comment


        • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
          Không có gì là tiếc nuối cả, cháu đừng buồn.
          ...
          Họ giỏi thế đó và an phận của mình.
          Tiếc ở đây là..."tiếc cho âm nhạc", đã bị các ca nhạc sĩ ăn xổi kia cùng các thính giả dễ dãi về cảm nhận, đã làm mất đi cái vốn có của nó là CHÂN - THIỆN - MĨ đó bác ơi!

          Ví dụ:
          Bài Mộng Tàn Hoa - Thiên Tú thì "Hận đời cay đắng, tiếng yêu thua lợi danh", sao không "Tình/Buồn": kích thích sự ích kỉ hận thù đời khi bất như ý, cũng khối ca sĩ ca.

          ​​​​​​Bài Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Hoa Sen - Lee Phú Quý thì "Vì tơ duyên cớ sao luôn bẽ bàng vậy,...": sao không phải là "hay", để rồi chỉ vì "từ hữu ý đến vô tình, người sẽ tổn thương ta" nên quyết định "tội chi luyến lưu nợ duyên ấy", tức vì sợ người tổn thương ta, cho dù là vô ý nên bỏ hết tình yêu, bỏ hết những việc làm tốt đẹp giúp người giúp đời, chưa kể vài phi lí như hoa sen nở trong bùn, làm... đóa sen vàng mà Đức Phật ngồi cơ khi "bình tâm buông bỏ đi luyến ái"!!! Thế mà có ca sĩ nào nhìn ra, cứ hát thôi vì giai điệu nó hay!

          Bài Thiên Hạ Hữu Tình Nhân - Phát Nguyễn thì yêu "làm người người điên điên điên say say" thay vì "nhiều người", và cuối cùng vẫn chỉ là câu hỏi bỏ ngỏ "yêu là gì", đã... xúc phạm tình yêu, thứ tình cảm quý nhất, thiêng liêng nhất của con người, khiến người ta chả muốn dính đến nó vì toàn là tiêu cực hơn tích cực! Thế nhưng các ca sĩ nổi tiếng vẫn ca!

          Comment


          • Chào các bác! Kính mời các bác nghe, xem thử bản lời Việt chế cho Say You Will về vấn đề nóng hổi: thiếu xăng! xem có hơn lời nhảm nhí của Lê Dương Bảo Lâm về Doraemon không nha!

            ...
            ​​​​Thật buồn cười là từ khi xăng lên
            Là mọi thứ a-dua ăn theo vọt giá!
            Đến khi xăng...tụt thì
            Giá đứng như... trời trồng
            ​​Người làm công ăn lương thêm muộn phiền
            ...

            https://youtube.com/shorts/kJEYr1UQnws?feature=share

            Comment


            • Mấy chú kỹ thuật chỉ thích lọ mọ ngâm cứu máy móc. Và chú nào cũng bướng bỉnh lên thích cãi nhau thôi ạ. An nhàn hưởng thụ thơ văn là các chú ấy hông thích đâu ạ.. hehe

              Comment


              • Vẫn còn sai tone mà khắc phục cái này thì phải học nhạc lý , ký xướng âm . Hay là dinhthuong chuyển sang dịch truyện đi chắc hay hơn nhiều lại có thêm vốn từ để dịch lời nhạc .

                Comment


                • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                  Vẫn còn sai tone mà khắc phục cái này thì phải học nhạc lý , ký xướng âm . Hay là dinhthuong chuyển sang dịch truyện đi chắc hay hơn nhiều lại có thêm vốn từ để dịch lời nhạc .
                  Dạ, chắc bỏ nghề thôi bác ơi!
                  Thực ra, có vài từ lỗi nhịp sai tone cũng không sao, vd như "5 anh em trên một chiệc xe tăng" ấy, tất nhiên sẽ bớt hay. Thực ra, thay từ cho nó khớp nhịp đúng tone cũng được, nhưng vì em muốn giữ nghỉa gốc, lyrics Việt là bản dịch nghĩa, nên mới nhiều lỗi như vậy. Gần đây, em có làm 2 bản, một bản là Vietsub kara thì giữ nghĩa, sẽ nhiều lỗi, và một bản Karaoke thì sẽ thay đổi để giảm thiểu các lỗi ấy.

                  Rất cảm ơn bác nhiệt tình cho ý kiến. Dù sao, dinhthuong80 nghiệp dư cũng rất thấy tự hào vì các lyrics Việt nhạc Hoa ăn đứt các ca nhạc sĩ nổi tiếng, cả về độ sát nghĩa, khớp nhịp và ý nghĩa lời hát!

                  Comment


                  • Thêm một bài nhạc Hoa lời Việt của dân điện tử mà hơn hẳn của anh ca nhạc sĩ chuyên dịch và hát nhạc Hoa: Điểm Ca Đích Nhân (tạm dịch: Người chọn bài hát, Người nhạc sĩ)

                    Cái hơn ở đây là cùng dùng nhạc ngoại, viết lại lyrics theo nghĩa nhưng lại có thêm sự sáng tạo cho phong phú nội dung ở những câu bè, còn anh kia thì đã không giữ được sát ý nghĩa gốc mà lại đi bắt chước cả những lời bè y chang về phát âm luôn (nghe bản Việt đó, lời bè không khác gì lời ca sĩ gốc!)

                    Thử nghe tác giả cover lời Việt (có dịch nghĩa và lời ca sĩ Thiên Tú để so sánh): https://youtu.be/pGc26RI9FfE

                    Điểm Ca Đích Nhân (点歌的人/diǎn gē de rén)
                    Nhạc và lời Hoa: Hải Lai A Mộc
                    Lời Việt theo nghĩa: Hoàng Đình Thường
                    ▪︎Ghi chú: đây là bản lời Việt sát nghĩa gốc Hoa được tác giả thay đổi chút ít (câu trong ngoặc) và viết thêm lời thay cho các câu bè, cho giàu ý, hay hơn thay vì cứ lặp đi lặp lại điệp khúc "lá la...". Các bạn có thể hát lời sát nghĩa nếu thích.

                    1
                    Này là một khúc hát dành tặng những ai thất vọng
                    Dù buồn dù vui do duyên kia quyết chớ mãi trách (than) thân mình
                    Tặng người nào bối rối vài lời hát câu ca này
                    Đời nhiều trầm thăng bao nhiêu âu lo cũng sẽ bước qua thôi mà
                    (Đời nhiều sầu đau bao ưu tư đêm qua sẽ hết dưới mái hiên nhà)
                    Mai đây ta sẽ xa cuộc đời này giờ ta hãy sống cho vui
                    Mai đây ta cách xa cuộc đời này giờ ta buông/quyên hết muộn phiền
                    (la la la la la là là là là la la lá la la
                    la la la la la là là là là la la lá là là)
                    2
                    Này là một khúc hát tặng người trái tim lỡ nhịp
                    (Này là một khúc hát gởi tặng những ai bên ngoài)
                    Tình này thật mong manh rất dễ vỡ chớ xát hãy biết đâu dừng
                    Và này là khúc hát tặng về những ai không thật
                    Cuộc đời này bao hoang mang lo toan cho ta biết cách trưởng thành
                    Mai đây ta sẽ không còn gặp người giờ ta trao hết yêu thương
                    Mai sau ta sẽ không còn gặp người giờ ta trao hết tình người
                    (la la la la la là là là là la la lá la la
                    la la la la la là là là là la la lá là là)
                    3
                    Giờ này trời đang sắp sáng, người lại có đêm thức trọn
                    Đành lòng nào phụ ai trong con tim và đâu muốn bỏ ly rượu đầy
                    Đời người này có chăng đó là một mớ lận đận
                    Dù đời còn buồn, bao nhiêu âu lo thì chớ sống mãi trong u hoài
                    (Đừng làm lệ nô cho hiu quạnh đừng cứ như bóng ma cô độc)
                    Mai đây ta sẽ xa cuộc đời này giờ ta hãy sống cho vui
                    Mai sau ta cách xa cuộc đời này giờ ta hãy sống hiền hòa
                    Mai đây ta sẽ không còn gặp người giờ ta trao hết yêu thương
                    Mai đây ta sẽ không còn gặp người giờ ta trao hết tình người
                    la la la la la là là là là la la lá la la
                    la la la la la là là là là la la lá là là

                    PS: Mai sau ta cách xa cuộc đời này giờ ta hãy sống hiền hòa, câu này có vẻ không hay lắm, có thể thay: Mai sau ta cách xa cuộc đời này giờ ta quên hết hận thù
                    Last edited by dinhthuong80; 28-10-2022, 11:52. Lý do: tell more

                    Comment


                    • Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
                      PS: bất hợp lí lời Lee Phú Quý:

                      Dù thấm bùn lấm lem”: đã “Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen”, tức một bông hoa sen, vậy thì quá vô lí, có bông sen nở từ trong bùn đất luôn sao mà “thấm bùn lấn lem” nhỉ!!!
                      Được kế cận sớm hôm, Được Đức Phật thuyết kinh“: vậy là kiếp sau phải làm một đóa sen thật bự, là đài sen bằng vàng mà Đức Phật thiền kia cơ, để được sớm tối bên Người, được nghe Người thuyết kinh chứ đâu thèm làm đóa sen bình thường-tham vọng dữ dội!? Thế mà bảo là “Bình tâm buông bỏ đi luyến ái”


                      Xin có mấy câu thơi bình về lời Việt bài Kiếp Sau Nguyện Làm Một Đóa Sen của tác giả LPQ như sau:


                      Kiếp sau nguyện làm ĐÓA SEN
                      Cớ sao THẤM BÙN LẤM LEM vậy Trời?!
                      Hoa tàn hoa lại cứ rơi
                      Nghĩa là hoa chết thì đời nào hay!
                      (Quá thừa, ai lại chẳng hay
                      Đâu cần nói HOA NÀO HAY như vầy!)
                      Sớm hôm gần Đức Phật đây,
                      Nghe lời thuyết pháp hằng ngày, Sen chi?
                      Sen thường, chẳng đặng, sầu bi!
                      Sen vàng Người ngự, ta thì ước ao!
                      (BÌNH TÂM BỎ LUYẾN ÁI sao?
                      Vọng cao ước lớn biết bao, khác nào!)
                      VÔ TÌNH, HỮU Ý, ôi chao!
                      Dẫu vô tình cũng khiến ...ao phật lòng!
                      Nên ta cương quyết một lòng
                      TỘI CHI LƯU LUYẾN... cái vòng nhân gian!!!
                      Tình duyên, ôi chuyện nhân gian
                      CHỈ TOÀN BÀNG BẼ, khóc than đau lòng?!
                      Chút vui, hạnh phúc: bằng không?!
                      Nên ta tình tuyệt, chẳng mong làm gì!!!
                      (Cái nhìn phiến diện, sân si!!!
                      Khi đời muôn thuở đẹp vì tình yêu!
                      Dẫu cho đau khổ còn nhiều
                      Thế gian hạnh phúc hơn nhiều sầu bi)
                      Xưa Đức Phật dạy những chi?
                      Dù cho người phụ, dù khi ta buồn
                      Một lòng nhân ái ta luôn
                      Từ bi, hướng đạo, mãi luôn giúp đời...
                      Nghe, ngẫm lời hát, than ôi!
                      Làm sao xứng được với NGƯỜI hay SEN?!



                      Comment


                      • Tuyệt vời vậy dinhthuong có thể làm theo hướng dịch lời việt // với lời gốc để ai thích thì hát thay vì đầu tư tốn kém mà sai tè le như mấy anh kia .

                        Comment


                        • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
                          Tuyệt vời vậy dinhthuong có thể làm theo hướng dịch lời việt // với lời gốc để ai thích thì hát thay vì đầu tư tốn kém mà sai tè le như mấy anh kia .
                          Cảm ơn bác đã luôn đồng hành khích lệ và cho lời khuyên, ĐT mới có thêm tự tin làm tiếp. Chứ nhiều lúc muốn từ bỏ đam mê lắm, vì nó chả giúp kiếm ra đồng nào, con thì chê bố hát dở, vợ thì càu nhàu không hài lòng, rồi thì cứ có bài phân tích phê phán cái tiêu cực chưa hay của 2 tác giả kia thì lại bị lên án dữ dội vì sợ bị người ta kiện,... thế là phải miễn cưỡng gỡ bỏ. Nghĩ tủi thân làm sao! Bạn mèomướp thì cũng khuyên bỏ đi từ đầu...

                          Mời bác và các bạn xem, nghe thêm một ca khúc nhạc Hoa, DU HÀNH KHẮP THIÊN HẠ, lời Việt của một anh ca sĩ chuyên chuyển ngữ và hát nhạc Hoa với của một anh NV kĩ thuật điện tử chỉ đam mê nhạc Hoa rồi cho ý kiến nhé!

                          ĐT thì thấy rằng, anh kia đúng là ca sĩ thực thụ, nên dù lời của anh ta có khá nhiều chỗ ngang không khớp nhịp nhạc nhưng anh có thể luyến láy qua tuyệt vời! Lời dịch thì có vài ý anh bỏ luôn, nhìn chung là...rất nghèo nàn từ vựng. Còn anh kia, không những đầy đủ, sát ý từng câu mà vài câu còn có thêm lựa chọn khác nữa, vì anh không quyết được ý nào hay hơn! Thật thán phục phải không nào!!!

                          Video lời Hoa và 2 lời Việt+nghĩa đen để so sánh độ khớp nhịp và ý nghĩa lời Việt:
                          https://youtu.be/Bgb7clCPIFU

                          Click image for larger version  Name:	ssanh1.png Views:	0 Size:	109.2 KB ID:	1728602

                          Comment


                          • Lời bình:
                            Đã "Đời ta vốn bao cay đắng lắm nổi trôi" thì sao sau đó lại "Thênh thang mỗi ta trên đường đến nơi phồn hoa" được nhỉ, bởi vì trên con đường đến nơi phồn hoa, giàu sang hầu như không có gì cản trở ta, chả có ai tranh giành với ta, ta đi rất thuận lợi, trên con đường thênh thang rộng mở kia mà?
                            Có vẻ như anh là ca sĩ nổi tiếng rồi, anh chỉ cần ra các sản phẩm đậm chất mì ăn liền, cốt lõi là càng nhiều sản phẩm càng tốt, tiền quảng cáo càng nhiều, anh không bận tâm lắm đến chất lượng sản phẩm mình, không thèm đọc lại xem nó có logic không, miễn sao dùng giọng chuyên nghiệp và phòng thu anh hát trôi chảy theo nhạc là ok, nên anh cũng không bận tâm lắm chuyện lời có ngang, khó hát không, ca từ tiếng Việt mà anh cứ đồng hóa với tiếng Hoa luôn, nhất là bài Hà Tất Tây Thiên Xa Vạn Dặm!!! Thấy mỗi bài Thiên Hạ Hữu Tình Nhân của anh là tốt nhất, tuy lời không phải là dịch nhưng đã bám theo cốt truyện, đại ý bài hát một cách khá sát nghĩa.

                            Còn với người làm kĩ thuật, dù là làm gì cũng luôn dùng cái tâm, trước hết là nghĩ tới chất lượng (xin bỏ qua giọng hát thể hiện vì đk khách quan), bỏ qua chữ tiền, nên các sản phẩm của anh luôn mang đậm tính logic và đặt cao yêu cầu về chất lượng. Bởi vậy, anh luôn thua thiệt, khó cạnh tranh được với các sản phẩm mì ăn liền của người khác!!!

                            Comment


                            • Thêm một bài hát hay về tình bạn cho chúng ta tự hào là "dân điện tử không hề khô khan, chỉ biết tới cái... mỏ hàn" - Biệt Tri Kỉ (别知己/bié zhī jǐ: tạm biệt người bạn thân):

                              🎶link cover lời Việt của HĐT: https://youtu.be/WCfImvNvi9k

                              Và ta hãy so sánh xem lời nào hay và dễ hát theo nhịp nhạc hơn nhé:
                              Click image for larger version  Name:	ss biet tri ki HDT-TT.jpg Views:	180 Size:	224.2 KB ID:	1729086

                              Comment


                              • Hồng Trần Tình Ca, 红尘情歌/hóng chén qíng gē
                                Lời Hoa: Cao An
                                Nhạc Hoa: Phan Long Giang
                                Lời Việt theo nghĩa: Hoàng Đình Thường
                                Đoạn cuối 6 7 câu liền đều lặp lại từ "mình", cần phải chỉnh lại.
                                Hát lời Hiệt cũng hay lắm đấy:
                                https://youtu.be/UKvd5xp3nC8

                                Ơi em đã biết rõ anh từng yêu
                                Em cũng đã thấu anh vẫn nhớ nàng
                                Chia xa từng nói là ta sẽ không rơi lệ
                                Nhưng sao nước mắt tuôn trào ướt mi
                                Chia tay, em nước mắt rơi nhìn anh
                                Hôm nay em có nhớ đến anh không người
                                Chuyện tình yêu đương hợp tán tan li hợp
                                Con tim đau đâu có mỗi em hỡi người
                                Từng yêu thắm thiết đôi mình đắm say men tình
                                Tình yêu đôi ta viết thành khúc ca lưu truyền
                                Và mình bên nhau trần gian ta cứ ngỡ Thiên đàng
                                Một khúc ca hay ca ngợi tình bền lâu

                                Chia tay, em nước mắt rơi nhìn anh
                                Hôm nay em có nhớ đến anh không người
                                Chuyện tình yêu đương hợp tan tan li hợp
                                Con tim đau đâu có mỗi em hỡi người
                                Từng yêu thắm thiết đôi mình đắm say men tình
                                Tình yêu đôi ta thắm nồng mãi không phai nhòa
                                Và mình bên nhau trần gian ôi sao quá tươi đẹp
                                Mình mãi bên nhau hát về một tình yêu
                                Tình yêu thắm thiết đôi mình có nhau muôn đời
                                Dù bao chông gai ta mình nắm tay không rời
                                Và mình bên nhau trần gian ôi sao quá tươi đẹp
                                Mình mãi bên nhau hát về một tình yêu

                                Anh yêu em hét thật to
                                Bên em mãi chẳng xa rời
                                Con tim anh mãi có mỗi mình em
                                Đây câu ca ta muốn trao người thôi

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                dinhthuong80 Tìm hiểu thêm về dinhthuong80

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X