Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
    Sonus nó không phải của mình nhưng nếu biết tận dụng những giai điệu hay của nó thì rất có ích trong việc soạn nhạc .
    Nếu thấy khó soạn nhạc hay thi hãy trau chuốt ca từ cho thật hay là đủ , mấy bài mới cùa dinhthuong đã đăng đều có câu hay sao không sửa cho thật tốt đi rồi mới
    soạn nhạc .
    Suno nó cũng trời ơi lắm bác! Em thử lời em viết hay cực kì cho bản Nắng Chiều (đảm bảo có thể nói ngang ngửa hoặc hơn lời gốc của tg Nguyễn Trọng Nguyễn!!!) mà đưa cho nó làm 5 6 bản từ chacha, rumba, pop mà chả có bản nào ra hồn cả!

    Comment


    • Nguyên văn bởi dinhthuong92 Xem bài viết

      Suno nó cũng trời ơi lắm bác! Em thử lời em viết hay cực kì cho bản Nắng Chiều (đảm bảo có thể nói ngang ngửa hoặc hơn lời gốc của tg Nguyễn Trọng Nguyễn!!!) mà đưa cho nó làm 5 6 bản từ chacha, rumba, pop mà chả có bản nào ra hồn cả!
      Bản free mà thử trả phí xem thấy khác biệt ngay ,tập nghe 1 giai điệu tìm lời hợp với giai điệu đó như mấy anh raper ý quen rồi thì viết lời soạn nhạc dễ dàng .
      Nhanh hơn thỉ làm như anh ST MTP lấy từng đoạn giai điệu hay về ráp lại
      .

      Comment


      • Lâu rồi không chế bài hát, nay xin giới thiệu một bản nhạc Hmong hay của ca sĩ người Hmong Deeda Thao:

        Thời Gian Trôi Qua - Sib Hawm Dhau
        Sij Hawm Dhau (Time Passed)
        Ca sĩ: Deeda Thao Dib Xwb
        Lời Việt theo nghĩa: Hoàng Đình Thường

        Cứ chậm trôi mãi cách xa, anh đi thật rồi
        Đã vụt qua, chẳng khi nao quay lại nữa
        Thôi đã hết, ngày vui chúng ta không còn
        Bởi vì đâu, trái tim em không sao quên

        Vẫn còn trong trái tim là tên của người
        Những hình anh vẫn đây in trong niềm nhớ em
        Và em còn giữ, chẳng thể xóa số trong danh bạ
        Vẫn mong có lúc anh quay về với em!

        Người đã nói rồi em quên chuyện lòng
        Dòng thời gian trôi xóa tất cả thôi mà!
        Vậy mà người hỡi lòng vẫn không quên được
        Đến khi nao lòng có thể quên đi người...

        Đã nhiều năm cứ trôi thời gian lạnh lùng
        Chẳng gặp nhau chẳng hay anh bây giờ nơi đâu
        Hi vọng sẽ may mắn chúng ta tương phùng
        Sẽ trao hết những tâm tư với anh!


        https://youtu.be/Xz0VY_-8Q1w?si=Jefx0ZBfjnWl8YLc
        Last edited by dinhthuong92; 09-06-2025, 09:58. Lý do: nice day!

        Comment


        • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết

          Bản free mà thử trả phí xem thấy khác biệt ngay ,tập nghe 1 giai điệu tìm lời hợp với giai điệu đó như mấy anh raper ý quen rồi thì viết lời soạn nhạc dễ dàng .
          Nhanh hơn thỉ làm như anh ST MTP lấy từng đoạn giai điệu hay về ráp lại
          .
          Chào bác, gần Tết công việc bác bận lắm phải không?
          Vâng mọi người đều thế cả.

          Em mới trả phí cho nó 1 tháng, nhờ nó hát thử ấy ạ. Tiếc vì em đã dốt nhạc lí lại lười học nên sáng tác thì vụng về mà hát demo cũng không chuẩn, thành ra AI nó hát theo cũng không chuẩn, chỉ tầm 80-90% theo ý định ban đầu, dù giọng ca sĩ AI của nó khá hay (chất lượng âm thanh không tốt lắm, vì có 10$/tháng mà!).

          Dưới đây AI nó hát bài Lời Chúc Xuân Sang, kính mời bác nghe nó hát thử nha!
           

          Comment


          • Hát Mừng Sinh Nhật, sáng tác: HĐT, hòa âm-thể hiện: AI
             

            Comment


            • kỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.

              Comment


              • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                kỹ sư nhạc sĩ dinhthuong dạo này lên tay nghề khá quá.
                Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.

                Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần nhạc, tất cả là nhờ Người hòa âm phối khí hoặc Suno thôi, chứ melody có hay mà phối khí qua loa cũng đâu thể ra bài hát hay được phải không bác!

                Comment


                • Kính chào cả nhà, nhân dịp Tết đang về, sắp 23 tháng chạp rồi, xin gởi lời chúc xuân qua bài hát sau ạ:

                  Bao nhiêu hân hoan
                  Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
                  Nơi nơi hát vang
                  nâng chén vui chúc câu An Lành.
                  Vạn Sự đều Hanh Thông,
                  Rạng Danh, ngày mai tươi sáng!
                  Mãi mãi như mơ
                  xuân mới sang thắm tươi nàng thơ!

                  -----------------------
                  NGÀY XUÂN VUI SAO
                  Nhạc & lời: Hoàng Đình Thường
                  Hòa âm & thể hiện: AI
                  [05.02.26 - 19.12AL]

                  [Verse 1]
                  Kìa bao hoa khoe hương
                  Trong mùa xuân bướm bay dập dờn.
                  Đào mai tươi muôn nơi
                  Nghiêng mình chao én bay rợp trời.
                  Nắng chiếu muôn hoa
                  Xuân đến, xao xuyến trong lòng ta!

                  [Verse 2]
                  Mùa đông trôi qua mau
                  xuân vừa sang, gió sương lạnh tàn!
                  Mùa xuân mang yêu thương
                  cho thế gian với bao hi vọng!
                  Bỗng ngỡ như mơ
                  Lưu luyến, nhung nhớ bao ngày thơ!

                  [Chorus]
                  Bao nhiêu yêu thương
                  xuân về trên khắp quê hương!
                  Nhân gian bốn phương
                  vui đón xuân hát ca yêu đời.
                  Dù mọi miền xa xôi
                  ngày xuân về nơi quê cũ...
                  Thắp sáng tin yêu,
                  xây ước mơ mãi tươi vần thơ!

                  [Solo Instrumental]

                  [Verse 3]
                  Thời gian qua âu lo
                  bao buồn vui đắng cay ngọt bùi,
                  Ngược xuôi nơi xa xôi
                  năm cũ đi, gió sương qua rồi.
                  Nắng ấm ban mai xua giá băng, xóa tan sầu lo!

                  [Chorus]
                  Bao nhiêu hân hoan
                  Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
                  Nơi nơi hát vang
                  nâng chén vui chúc câu An Lành.
                  Vạn Sự đều Hanh Thông,
                  Rạng Danh, ngày mai tươi sáng!
                  Mãi mãi như mơ
                  xuân mới sang thắm tươi nàng thơ!

                  [Chorus]
                  Bao nhiêu hân hoan
                  Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
                  Nơi nơi hát vang
                  nâng chén vui chúc câu An Lành.
                  Vạn Sự đều Hanh Thông,
                  Rạng Danh, ngày mai tươi sáng!
                  Mãi mãi như mơ
                  xuân mới sang thắm tươi nàng thơ!

                  Vạn sự đều Hanh Thông
                  Rạng Danh, ngày mai tươi sáng!
                  Mãi mãi như mơ
                  xuân mới sang thắm tươi nàng thơ...

                  Nhà nhà hòa câu ca
                  mừng xuân đón chào năm mới
                  mang Phúc đến khắp nơi nơi
                  cho thế gian mãi An Bình, Vui...
                   
                  Last edited by dinhthuong92; 06-02-2026, 16:51. Lý do: Chúc cả nhà Điện tử chúng ta súc khỏe và vạn sự bình an.

                  Comment


                  • Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát tương đối hoàn chỉnh.

                    Điều này cũng dễ hiểu bởi tác giả là kẻ kém công nghệ, không tốt tiếng Anh và quá yếu kém nhạc lí. Với lại, máy móc hiện chưa thể thay thế con người được, dù cỡ nào cũng không có cái tình và cái biết để thể hiện như người ca sĩ được. Một điều chân lí nữa: ta bỏ ra có 10 đô la để làm nhạc 30 ngày, vừa hòa âm vừa hát thì sao có thể so chất lượng với giọng ca sĩ mấy triệu/ bài được.

                    Dù sao, AI cũng khá tốt và thiết thực cho ai nắm được công nghệ, nó hỗ trợ sáng tác nhạc rất nhiều.

                    Xin cảm ơn tất cả thế gian này đã cho Đình Thường có những bài hát hay đối với chính bản thân mình, do chính mình làm ra.

                    Comment


                    • Nhận thức con người luôn thay đổi theo thời gian.
                      Bây giờ kiến thức nhạc lý cháu kém, cần đến trì tuệ nhân tạo bổ xung khuyết điểm. Rồi thời gian sau đó...,cháu cố gắng trau dồi nhạc lý cháu thấy cái AI đó không diễn tả hết cảm xúc của cháu v.v và v.v.

                      Riêng cá nhân nhân chú thấy cháu đã tiến bộ nhiều lắm rồi, hãy vui vẽ với thành công đó.


                      Comment


                      • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                        Nhận thức con người luôn thay đổi theo thời gian.
                        Bây giờ kiến thức nhạc lý cháu kém, cần đến trì tuệ nhân tạo bổ xung khuyết điểm. Rồi thời gian sau đó...,cháu cố gắng trau dồi nhạc lý cháu thấy cái AI đó không diễn tả hết cảm xúc của cháu v.v và v.v.

                        Riêng cá nhân nhân chú thấy cháu đã tiến bộ nhiều lắm rồi, hãy vui vẽ với thành công đó.

                        Vâng cháu cảm ơn ạ. Thực ra bác quá khen rồi, cháu thực sự dậm chân tại chỗ, giờ cũng 46 47t rồi, đang trên đường đi đến và chờ đợi cái chết, nên có sáng tác bài hát cũng chỉ là tự cảm ra thôi chứ giờ với cá nhân cháu cũng khó học tập tiếp thu cái mới lắm ạ.
                        Hai nhạc sĩ mà cháu quen biết ( 1 trên 60t, 1 dưới 46t ) họ đã làm chủ được AI trong việc dùng nó thể hiện bài hát của họ. Giờ họ bảo là chỉ 1 - 2 lần là AI có thể thể hiện thành công trên 90% yêu cầu rồi ạ, kể cả sáng tác dân ca luyến láy. Như vậy việc am hiểu nhạc lí và tiếng Anh để sử dụng AI nhạc là then chốt ấy ạ.

                        Năm mới, chúc bác luôn vui khỏe cùng con cháu và đám trẻ trên này nhé. Chúc mừng bác năm nay đã có thêm khoản tiền từ Nhà nước ( từ 75t, ), nhưng theo cháu, bác chỉ nên cà phê nước non thôi chứ đừng rượu bia thuốc lá nhé, nó đốt sức khỏe và tinh thần ta nhanh lắm đó!

                        Comment



                        • Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                          Ngày xưa, khi tôi còn là công nhân cơ khí sửa chửa máy cày, máy úi thì vợ tôi là cô giáo cấp 3.

                          ...

                          Thầy giáo cùng trường bà xã tôi hát tặng nàng bài "" Hành khúc ngày và đêm"". Tôi hát không hay nhưng về nhà viết bài : "Em là loài hoa trắng "(lời và nhạc tên tôi( vì tên bà xã là ....) tặng nàng.)

                          Thế là tôi đã chiến thắng khi đánh ngã các đối thủ. Cháu muốn chiếm trái tim nàng, không biết bây giờ cháu còn thời gian học nhạc, học vẽ như tôi ngày xưa không?.

                          Nhưng quan trọng nhất, bây giờ bà xã tôi hỏi tại sao gần 50 năm nay anh khộng tặng em bản nhạc nào cả? chịu thua....
                          Ồ, cháu mới ghé qua thớt kia, thấy như trên.
                          Tuyệt quá bác, bác đúng đa tài Vậy bác thử đưa lời bài hát đó và giọng bác hát demo cho suno nó nhận biết melody xem sao, có lẽ bác sẽ có một bài hát rất hay, hoàn chỉnh để.. tặng vợ sau gần 50 năm, bác gái sẽ rất hạnh phúc thêm đấy! Chúc bác thành công ạ!

                          (p/s: bác cứ thử dùng miễn phí đi, có nhạc đệm, ca khúc sẽ hay hơn rất nhiều; như mấy bài của cháu đấy, mọi người nghe melody và tác giả hát demo thì ai cũng muốn chạy đi hết, thế mà có giiong5 ca sĩ AI hát trên nhạc đệm, chính bác từng chê cũng đã khen hay rồi còn gì!!!)

                          Comment

                          Về tác giả

                          Collapse

                          dinhthuong80 Tìm hiểu thêm về dinhthuong80

                          Bài viết mới nhất

                          Collapse

                          Đang tải...
                          X