Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.

    Ngày ấy khoảng năm 1978-1980 gì đó, tôi luôn tự hào chỉ còn máy bay là tôi không biết sửa mà thôi.
    Từ động cơ 6 hay 4 máy ,xăng, dầu tôi đều thành thao, từ xe du lịch cá nhân xăng như La Dalt đến xe múc đất Komatsu 6 máy chạy dầu.
    Từ máy cassette đời cũ dùng transistor đến ic.
    Từ tivi đèn đến tivi transistror, cửa tiệm sửa chửa của tôi lúc nào cũng đông khách..... Rồi từ Win3.11 đến Win 95,..... Win Nt tôi cũng chẳng sợ cái gì, Sau khi ra trường tôi tự cập nhật kiến thức tin học, vào đh khoa học Tự Nhiên tp HCM vì lớn tuổi tôi là lớp trưởng, tôi còn dám tranh biện cả với thầy về điện tử.

    Cái gì cũng đến giai đoạn suy tàn, ngày xưa tôi từng giảng dạy cho 2 đứa con tôi cách s/c máy vi tính khi ko vào win , các " bùa" cần phải có, v.v và v.v. Bây giờ khi ghost Win tôi cũng ko dám ghost, vì có lần nhầm lẫn, ghost nhầm địa chỉ tất cả công sức đổ sông, đổ biển. Rồi cái Karaoke chỉ có mấy con OpAm cũng không biết đo sống chết thế nào, dù ngày xưa là đồ bỏ.

    Các con tôi hỏi, bây giờ bố còn tự hào gì không? tôi chỉ biết cười trừ. Vài dòng gơi diền đàn cho những ai còn tư tưởng tự cao, tự đại như tôi lúc trước.


  • #2
    Vấn đề của bác VVP, thiết nghĩ, không là lạc hậu. Nó là đơn giản là việc cũ lâu không làm nên hết quen thuộc và không còn tự tin nữa. Kết hợp thêm tuổi tác nên cái ngại thành ra lớn thôi. Bác VVP cứ nghịch lại từng chút một thì kinh nghiệm cũ sẽ dần quay lại thôi.
    Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

    Comment


    • #3
      Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
      Vấn đề của bác VVP, thiết nghĩ, không là lạc hậu. Nó là đơn giản là việc cũ lâu không làm nên hết quen thuộc và không còn tự tin nữa. Kết hợp thêm tuổi tác nên cái ngại thành ra lớn thôi. Bác VVP cứ nghịch lại từng chút một thì kinh nghiệm cũ sẽ dần quay lại thôi.
      Cảm ơn liều thuốc bổ của Bqv, nhưng tuổi già đến trí óc "u mê" theo năm tháng, không học hỏi được gì mới, trở thành lạc hậu là điều ai cũng phải trải qua.

      Comment


      • #4
        Trước hết, phải hiểu từ "lạc hậu" nó có ý nghĩa gì đã...

        Chúng ta dân kỹ thuật nên thường giỏi võ hơn văn. Để hiểu thì nhờ trợ giúp vậy.

        Nhờ thằng cháu nghề giáo, nó giải thích:

        - Lạc hậu là "bị lạc về phía sau".

        - Vậy đi về phía trước mà bị lạc thì sao?

        - Như thế gọi là "lạc tiền".

        Ờ, ta không lùi lại, chẳng thèm tiến, chỉ dậm chân tại chỗ thì lo gì "lạc" chứ!

        Thấy chưa đủ yên tâm, trong lúc uốn riệu hỏi AI, và nó trả lời:

        - Bạn chỉ lo nốc rượu, còn thằng đằng sau chỉ ngồi ăn lạc - nó chính là thằng "lạc hậu".

        Giờ lão Phàm còn muốn lạc hậu nữa không???

        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

        Comment


        • #5
          Đệ hỏi AI tháng mấy? năm nào?

          Huynh vửa hỏi AI, hắn trả lời: lạc tiền là lạc phía trước, lạc hậu là lạc về phía sau. Huynh luôn dặm chân tại chổ, còn đệ thì sao? đệ hỏi ý kiến phu nhân thế nào, nói cho huynh biết để hoc hỏi.

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
            Đệ hỏi AI tháng mấy? năm nào?

            Huynh vửa hỏi AI, hắn trả lời: lạc tiền là lạc phía trước, lạc hậu là lạc về phía sau. Huynh luôn dặm chân tại chổ, còn đệ thì sao? đệ hỏi ý kiến phu nhân thế nào, nói cho huynh biết để hoc hỏi.
            Thì vừa hỏi lúc 13h chiều nay mà.

            Lúc đó lại có thằng cháu bác sĩ lên đo huyết áp của ông nó nên mới nhớ.

            Đệ vẫn đảm bảo với huynh, dù bị gout nên gõ bàn phím hơi bị chậm:

            - Là ta có thể "không theo kịp nhịp sống" của bọn trẻ, chứ chúng nó còn học, học nữa, học mãi...

            Bởi đơn giản, là cách học của chúng khác với chúng ta.

            Ngày xưa chúng ta học, là để lấy lý luận. Và ta luôn tôn trọng những người đi trước đã chứng minh những tiên đề, những mệnh đề...

            Giờ bọn trẻ nó học kiểu "lấy A=4; chứng minh B=6".... Vãi lắm

            Nhưng thôi, lại phải làm tí riệu cho tăng huyết áp đã...
            Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

            Comment


            • #7
              Vừa uốn nửa cốc, thấy tinh tinh lại tập gõ:

              http://www.dientuvietnam.net/forums/...dmx-512-atmega
              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

              Comment


              • #8
                http://www.dientuvietnam.net/forums/...Fi-v%E1%BB%9Bi
                Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                Comment


                • #9
                  Đệ nói thật với lão, với một cách đơn giản:

                  Bọn trẻ kém quá, còn chưa ra được sản phẩm cho đời....

                  Còn ta đã làm gì, chúng nó còn chưa biết mà cứ ra rả cái mồm...

                  Kệ *** nhé. Không biết lại lắm mồm thì bị ăn chửi thôi. Đừng có mắng các "lão" tự cao tự đại. Đứa nào giỏi cứ "tự cao tự đại" đi, sẽ nhiều "thầy" vỗ tay.

                  Rồi sẽ biết. Từ Thầy đến trò.

                  Còn chúng ta, có quái gì phải nghĩ chứ. Những thành quả cho đời vẫn còn đấy.

                  Con lão hỏi thế là láo. Con đệ, vợ đệ, chả bao giờ dám hỏi luôn.
                  Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                  Comment


                  • #10
                    Lão đọc đi rồi tự hiểu nhé, đệ nghỉ rồi. Đi uốn riệu thôi, sợ cái quái gì chứ???
                    Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                    Comment


                    • #11
                      Ờ hờ hờ....

                      Lão Đinh Vặn vào lại làm tôi ngứa tay, lại phải gõ thêm chun chút....

                      Lão Phàm toàn cậy kỹ thuật nên bị mắng là đúng roài. Tôi cũng bị mà...

                      Nhưng về môn "Lịch sử" thì lão thua đệ là cái chắc.

                      Lão còn chẳng nhớ, cái "bọc trăm trứng" mà cụ Lạc Long Quân và cụ Âu Cơ sinh ra...

                      Các cụ í, làm gì hay chả làm... Lại dạy con cháu biết từ "ly dị". Thế là 50 "chỉ đi thi hoa hậu", và 50 "đi làm cướp biển".

                      Đệ trí nhớ kém, nên chỉ nhớ 3 lão họ "Lạc" đấy thôi.

                      Lão đầu tiên, chả biết bơi, nhưng không dở hơi... có tên là Lạc Mất Quần. Tại lão í lần nào đi bơi là.....

                      Rồi có ngày bão, lão í bị sóng biển cuốn trôi vào "nước lạ". Rồi lão leo lên làm chưởng môn phái "Hoa Sơn".

                      Ở bên đó, họ còn làm phim về lão í, nhưng để dễ gọi thì người ta gọi là "Nhạc Bất Quần".
                      Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                      Comment


                      • #12
                        Ờ, tỉnh Nam Định còn có cây cầu mang tên cụ í....

                        Nhưng lại phải đổi tên, bởi họ bảo từ "Mất" đen lắm! Và họ quyết định là cây cầu đó mang tên "Lạc Quần".

                        Giờ sáp nhập, chả biết họ có đổi nữa không???

                        Vì từ cầu đó, sang Xuân Trường hay Hải Hậu rất gần.
                        Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                        Comment


                        • #13
                          z...z...ô... 100%.

                          Huynh xong rồi, còn đệ có "long đền" kìa. Bà lão ngũ rồi, huynh đệ ta chơi đến sáng nào.

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
                            z...z...ô... 100%.

                            Huynh xong rồi, còn đệ có "long đền" kìa. Bà lão ngũ rồi, huynh đệ ta chơi đến sáng nào.
                            Vấn đề đệ quan tâm, là lão rẽ trái hay rẽ phải?

                            Nếu rẽ trái, sẽ là "Lạc Xuân".... Có hẳn bài thơ luôn.

                            Nếu rẽ phải, là "Lạc Hậu" thật.

                            Đây là nói chuyện huynh đệ ta đang đứng ở đầu cầu "Lạc Quần".
                            Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                            Comment


                            • #15
                              Và để lão bớt buồn, đệ kể lão nghe vậy:

                              Người Tàu, họ khoe khoang đô hộ dân Mít nhà ta hàng ngàn năm....

                              Nhưng họ có biết đâu, chỉ là sang học hỏi là chính.

                              Đơn giản, đệ vẫn nhớ cụ "Lạc Xoong" chuyên thu dọn rác. Cụ rao:

                              - Xoong thủng chảo thủng bán đê.....!

                              Tóm lại, cụ Lạc đó chuyên buôn hàng "đồng nát", và mấy thằng Tàu học hỏi.

                              Nghề "Lạc Xoong" có từ đó, lão không tin cứ ra Chợ Lớn hỏi đi.
                              Last edited by nhathung1101; 13-07-2025, 03:13.
                              Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X