Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sửa máy ngoài đường.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sửa máy ngoài đường.

    Ngày nay,có 1 anh thợ ngồi ngoài vĩa hè sửa tv của Tàu khựa.

    Anh ta lúi húi sửa hoài mà không được,một ông thợ khác đi ngang qua góp ý:"thay cái nay đi".Anh thợ vĩa hè tháo linh kiện đó ra,thay cái mới vào,tv vẫn tối thui.

    Một anh thợ khác đi qua góp ý:"tv tối thui là hư đèn hình rồi,thay đèn hình thôi".Anh thợ vĩa hè tháo đèn hình ra,thay cái mới vào,tv vẫn tối thui.

    Một anh thợ khác đi qua góp ý:"tv tối thui là mất nguồn rồi,thay nguồn thôi".Anh thợ vĩa hè tháo bộ nguồn ra,thay cái mới vào,tv vẫn tối thui.

    Một anh thợ khác đi qua góp ý:"tv tối thui là chết sò ngang rồi,thay sò thôi"Anh thợ vĩa hè tháo sò ra,thay cái mới vào,tv vẫn tối thui.

    Một anh thợ khác đi qua góp ý:"tv tối thui là bộ phờ lai bét hư rồi,thay cái khác thôi".Anh thợ vĩa hè tháo phờ lai bét ra,thay cái mới vào,tv vẫn tối thui.

    Một ông cụ đi qua góp ý:"Bác cứ nghe người ta góp ý,rồi thay như thế,nát bét cái tv ra còn gì?"

    Anh thợ trả lời:"mình dốt được người ta góp ý,tự nghĩ rằng đúng thì làm theo.Nếu cái tv này sửa được,tôi chỉ sợ khách hàng không chịu lấy máy,bắt tháo linh kiện ra,lấy lại cái tv đem nơi khác sửa mà thôi".

  • #2
    Thay thế mà không kết quả , thì lại tháo ra lắp cái cũ trả về . Chỉ mất chút thời gian , công sức , và 1 chút vật tư nho nhỏ ... Nhưng nếu như bác ấy lại mở cửa hàng sản xuất ( hay đẽo ) máy móc thiết bị điện tử ở giữa đường , mà cứ nghe hơi nồi chõ ... thì có giống mấy anh làm kích điện năm nào đang lăn đùng ngã ngửa ra không nhỉ ?

    Comment


    • #3
      Đẽo cày giữa đường thời nay của thợ điện tử ấy mà cái này chỉ đúng với những ai kiến thức non kém không có suy nghĩ lập luận rõ ràng thôi... Mong rằng thợ điện tử chúng ta không mắc phải...

      Comment


      • #4
        ông thợ của bác chủ thớt "phải" có 1 nhà kho chứa linh kiện, ai kêu thay gì là có nấy mà thay....
        Mãi đi tìm vàng.

        Comment


        • #5
          A: Em có cái TV Trung quốc, bị bệnh XYZ.
          B: Thay transistor A 1015 đi thì khỏi.
          A: Em không tìm thấy cái transistor A 1015.
          B: Vậy thì con transistor đó nằm bên trong con khiển rồi.

          Tài thật. Tài thật. Đúng là "múa gậy trong bị".
          Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

          Comment


          • #6
            Nên sửa bài viết thành: Đẽo cày giữa đường - Chuyện xưa viết lại. / Thì sẽ có người vô nhiều hơn.

            Comment


            • #7
              chuyện cover lại ko hay, chưa thấy thú vị bởi vì nó chưa vượt qua phiên bản củ (đẽo cày giữa đường)

              Comment


              • #8
                Một anh thợ qua đường nhìn thấy thì mách nước . Tivi muốn họat động được thì phải ......... Cắm điện và Bật công tắc nguồn . Anh tợ đẽo cày làm theo thì ti vi hoat động ngay . Đúng là mấy ông thợ trước dốt đặc cán mai , chẳng biết cái gì về điện .
                Nhưng mà tivi chỉ có mỗi màn hình màu xanh , không có hình , không có tiếng . Anh thợ lại loay hoay không biết nó bị làm sao .
                Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                nguyendinhvan1968@gmail.com

                Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                  ...Nhưng mà tivi chỉ có mỗi màn hình màu xanh , không có hình , không có tiếng . Anh thợ lại loay hoay không biết nó bị làm sao .
                  Tôi đang gặp cái TV Tàu khựa, màn hình xanh, không thấy hình nhưng có hiển thị và có tiếng. Các ông thợ có bày vẽ cho tôi nhưng có nhiều linh kiện tôi tìm không thấy. Chả là tôi chưa lấy sơ đồ máy ra mà các bác thợ đã bày vẽ búa xua, tôi bị "mê hoặc" nên làm theo, bây giờ cái TV của tôi sắp sửa đem xuất khẩu được rồi.
                  Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                  Comment


                  • #10
                    Làm sao đã xuất khẩu được ?
                    Đang loay hoay thì anh chợt nhớ ra sao minh không lên dtvn.net mà hoỉ nhỉ ?
                    Lên mạng hoỉ thì các memb mách nước rằng cái tv đó cần thay hộp tu-y-e- nơ .
                    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                    nguyendinhvan1968@gmail.com

                    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                    Comment


                    • #11
                      Có một memb khuyên tôi nên lập một cái kho linh kiện để thay dần.
                      Để mai tôi ra chợ Giời mua đủ mấy chục cái board TV Tàu khựa về làm linh kiện. Lúc đó ai xui thay cái gì cũng không ngại.
                      Nhất định phải sửa bằng được cái TV này.
                      Rất mong các anh chị em trên diễn đàn dúp đỡ.
                      Hel......p m.......e !
                      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
                        Có một memb khuyên tôi nên lập một cái kho linh kiện để thay dần.
                        Để mai tôi ra chợ Giời mua đủ mấy chục cái board TV Tàu khựa về làm linh kiện. Lúc đó ai xui thay cái gì cũng không ngại.
                        Nhất định phải sửa bằng được cái TV này.
                        Rất mong các anh chị em trên diễn đàn dúp đỡ.
                        Hel......p m.......e !
                        Vấn đề là khi thay sạch cả linh kiện mà cái ti vi nó Nguyễn Y Vân mới tức chứ .
                        Lần này nghe theo mấy cao thủ dtvn là mua hộp tu-y-e-nơ về thay mà cái tv vẫn chưả có hình mới tức chứ .
                        Đợi mãi không có ai mách nức , chỉ bảo cho chiêu nào nên anh thợ cày chấp nhận lôi đồng hồ ra để đo đạc vậy mặc dù anh cũng chẳng biết cần đo cái gì .
                        Không phụ công chất xám cuả anh . Ngay từ phép đo đầu tiên , không cần biết đồng hồ đặt ở thang đo ôm hay vôn . Chiếc tv đã xèo xèo có hình có tiếng .
                        Nhìn lại thì hoá ra que đo đồng hồ cuả anh chọc nhầm vào cọc anten . Anh tự hào , mình gioỉ thật ! Có mỗi cái việc quên cắm anten mà bọn dtvn ... éo biết . Đúng là bọn chẳng biêt gì về điện .
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                          Một anh thợ qua đường nhìn thấy thì mách nước . Tivi muốn họat động được thì phải ......... Cắm điện và Bật công tắc nguồn . Anh tợ đẽo cày làm theo thì ti vi hoat động ngay . Đúng là mấy ông thợ trước dốt đặc cán mai , chẳng biết cái gì về điện .
                          Nhưng mà tivi chỉ có mỗi màn hình màu xanh , không có hình , không có tiếng . Anh thợ lại loay hoay không biết nó bị làm sao .
                          cháu đang định nói thì bác nói trước rồi, bác đúng là đi guốc trong dạ dày cháu....sửa ở vỉa hè thì cắm điện ở đâu? đấu dây ở cột điện hả hjhj

                          Comment


                          • #14
                            Anh thợ đẽo tv hì hục làm việc mãi mà vẫn chưa đẽo được cái tv,có một anh thợ đi ngang qua nói:
                            -Anh nên thay cái.......
                            Chưa kịp nói dứt lời thì:
                            -Thay cái đầu ông đó,thay hết mẹ nó linh kiện rồi mà vẫn chưa có âm thanh và hình ảnh đây.
                            Loay hoay mãi không xong,anh ta chợt nhớ đến Điện tử Việt Nam chậm nét,anh ta lên mạng gõ gõ,nhấn nhấn,cuối cùng cũng có 1 mem giúp đỡ:

                            -Thế tv ông có nguồn DC chưa?
                            -Không biết nữa,bây giờ làm sao?
                            -Ông thấy cái tụ to bành ky sau diode chỉnh lưu không?
                            -Thấy rồi .
                            -Ông lấy dây điện hàn đầu + và - lại với nhau,bật máy lên xem có âm thanh và ánh sáng không?

                            Một lúc sau.
                            -Ông hay quá,có âm thanh và ánh sáng rồi,nhưng nó ở ngay cái cầu chì ông ơi!
                            -Thế là đã có kết luận trước đây tv có nguồn DC rồi.Mà cái tv có âm thanh không ?
                            -Không có gì hết.
                            -Ông lấy bóng đèn 220v/100w nối tiếp với loa xem có âm thanh tần số 50 hẹc không?nếu có là tốt,không có là hư loa.

                            Một lúc sau.
                            -Nó chỉ kêu "rột" rồi im bặt ông ạ.
                            -Thế là đã có kết luận trước đây loa này tốt.Mà cái đèn hình ông có đốt tim không?
                            -Không thấy gì cả.
                            -Ông lấy bóng đèn nối tiếp với tim đèn hình xem có sáng không? nếu sáng là tim đèn tốt,không sáng là đứt tim rồi.

                            Một lúc sau.
                            -Có sáng ông ạ,nó sáng lóe lên rồi tắt.
                            -Thế là đã có kết luận trước đây tim đèn hình còn tốt.
                            -Trước đây cái gì cũng tốt cả,còn bây giờ thì sao ông?

                            Chờ mãi không thấy câu trả lời,khi nào có câu trả lời sẽ pót tiếp

                            Comment


                            • #15
                              Chuyển nghề đi, khóa luồng không dân ngoại đạo vô lạc họ cười cho thối mũi !
                              Ngay cái tiêu đề đã bôi bác dân đt VN rồi.
                              Last edited by Lam-dt; 24-06-2013, 12:38.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              nhapvanlong Tìm hiểu thêm về nhapvanlong

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X