tuổi của thợ điện tử

Collapse
X
 
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • acer123
    replied
    minh dem nay ko ngu dc muon tam su cac bac nao con thuc ko .minh cung dan mien tay kg

    Leave a comment:


  • queduong
    replied
    Em bỏ nghề sửa chữa điện, tivi , đài đóm rồi , đang tính nốt phần mấy ông điện tử, mạch mẽo nữa ... Các bác cũng nên làm đi , hỏi tuổi làm gì .

    Giờ chuyển sang nghề " bán khoai nướng " , các em, các chị , các cô thích ăn lắm ... ( phi thương bất phú mà) và học thêm cái nghề phụ " Cân vành tàu hỏa , vá lốp xe tăng " ... khi nào bọn nước ngoài , nước trong du nhập nhiều tàu , xe về ... chạy đường VN bị cong vành , thủng lốp là em thu bộn tiền !

    Phải nhìn xa trông rộng 1 chút có khi mới ngon ! hớ hớ

    Leave a comment:


  • mahn79
    replied
    Em cũng miền Tây nè , anh ở tỉnh nào vậy?

    Leave a comment:


  • hung555
    replied
    Có thời gian công tác ở ... PKT đài truyền hình nữa cơ. Nhưng bây giờ làm ngoài rồi...., Thanks nhé!

    Leave a comment:


  • quanghung83
    replied
    Bác hung555 động viên an ủi hay như đài tiếng nói Việt Nam ấy nhỉ

    Leave a comment:


  • hung555
    replied
    Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
    Em thì U30 ko đc học cao như Bác ở trên,nhưng cũng cái gì cũng sửa chữa,xe đạp,xe máy,đầu nổ,công nông,máy xay xát...(của nhà) em đều sửa,em có năng khiếu về cơ khí hơn và đó là lý do em học điện tử.ngày xưa bé suy nghĩ rất buồn cười là cái gì biết rồi thì ko cần học,hồi đó mấy cái đồ điện tử em ko biết gì nên mới đi học để cho biết,ko nghĩ học xong sẽ làm nghề mà chỉ nghĩ học để biết cái đang ko biết và sẽ tự sửa đc các thiết bị của gia đình và người thân

    Nói về năng khiếu cơ khí thì do từ bé em hay phụ ông già sửa máy nông nghiệp,tiếp xúc với bu nông,đai ốc,bánh răng,bạc trục...nhiều,vì thế mà có những lần sửa máy phay vạn năng (em sửa điện) kiểm tra thấy nó bị chập quận dây của bộ ly hợp nằm xâu bên trong hộp số,thế mà em vẫn tháo đc nó ra để đi quấn và sau đó lắp lại ok,phải nói là hộp số đó nó phức tạp hơn nhiều lần so với mấy cái máy nông nghiệp.

    Một điều nữa là làm thợ thì luôn tìm tòi tiếp thu các công nghệ mới,em thì có khi lại ngược lại,có đợt sửa cái PC của 1 cái máy cắt dây,nó khởi động bằng 2 ổ đĩa mềm,vậy là phải lên mạng tìm hiểu về đĩa mềm.Sửa mấy cái màn hình đơn sắc của máy CNC thì lại tìm hiểu lại về tivi đen trắng,hôm rồi sửa cái bo điều khiển secvor từ năm 1970 có con NEC 2SH12 thế là lại đc tìm hiểu về UJT....

    Thợ điện tử thì đồ nghề ko thiếu đc là mỏ hàn thiếc,em thì có thêm cả máy hàn điện (sắt),máy cắt,máy mài sắt,máy cắt nhôm...(phục vụ cho gia đình thôi).
    Chú em (cho phép xung hô thân mật nha) dùng Nick kehuydiet... mà làm việc đâu có VẬY đâu!, thật tiếc tôi dân miền Tây Nam bộ xa xôi nên khó mời uống ly cà phê để đàm đạo chơi.... chắc chú mê Arnol của Terminator quá! Là Thợ tuổi vậy mà dám "chơi" cái Floppy Disk Drive, cái Servo Motor, UJT ... thì không tệ đâu nhé. Tuy nhiên, thỏa mãn đam mê mà có thêm tiền mới thích chứ và nhờ đó có thể "đòi hỏi" cao hơn, lâu dài hơn! Mặt khác, khi sửa chữa một thiết bị nào đó, trừ những lý do ngoài ý muốn như côn trùng phá, thiên tai... còn có cái lối của nhà SX từ hàng TQ, USA đến JAPAN,từ LIFAN đến TOYOTA ...v.v..; ta còn phải chế cho nó OK mới ... khoái! Như thay cái FDD thành USB, đưa mấy anh PIC, AVR ... vào cái CNC mới xứng tầm Arnol Schwarzenegger chứ..., chúc chú vui và cải thiện thêm kinh tế nhé!

    Leave a comment:


  • hung555
    replied
    Đều là KT (Kinh Tế hay Kỹ Thuật) nhưng bạn chỉ giỏi duy nhất một thứ thôi!, mình lỡ theo cái sau rồi!. Thời sinh viên có khá nhiều thời gian (ít nhất không lo khoản cơm áo gạo tiền..) tôi đã từng nhận vài thiết bị người thợ khác đầu hàng mà đem về sửa mất ... vài tháng mới xong. Khi khách hỏi:" Bao nhiêu?", trả lời : " Hạ nó rồi, vui quá! FREE luôn, đem về xài có chuyện gì xảy ra cho em hay ... xử tiếp". Kaka... quên cả ... đói.
    Last edited by hung555; 12-10-2013, 00:14.

    Leave a comment:


  • binhledtn
    replied
    Thợ điện tử hịn đây này. Click image for larger version

Name:	12345.jpg
Views:	1
Size:	47.5 KB
ID:	1386835

    Leave a comment:


  • dtlong81
    replied
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    Mấy lão làng trên này em thấy chết sớm nhất
    ko chết sớm thì nghe mấy thằng trẻ trâu bầy giờ nói chuyện cũng tổn thọ bác ạ.....mấy cái thằng mới lên nó ăn nói mất dạy lắm

    Nguyên văn bởi tuanhuy2011
    sửa lcd mà mã vỉ ko biết. Thế mà cũng đòi sửa lcd. Nhiều con lcd model máy khác nhau nhưng vẫn chạy chung 1 mã vỉ nguồn như nhau cu ah. muốn dowload 1 sơ đồ nguồn cũng phải gõ đúng tên mã đó vào google mới tìm được sơ đồ cần dowload cậu bé ah, kiến thức về lcd còn non lắm mà cũng đòi coment

    Leave a comment:


  • dongochieu
    replied
    Nguyên văn bởi trungkien_nd Xem bài viết
    Rất cám ơn các bạn đã có lời chia sẻ.Song mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Cái gì cũng có thời của nó, Các bạn làm nghề nói chung có một số may mắn tạo được một cơ sở hay vốn liếng còn nhiều người làm tự do thuê cửa hàng lúc khó khăn thất bại mới biêt. Khi có tuổi nhìn lại .Công danh o ,sự nghiệp o,con cái không theo nghề của mình bao nhieu công sức hiểu biết rồi đồ đạc tích cóp đem bán đồng nát .Chả biết có mấy bạn có suy nghĩ như mình không
    Ko có j là vô dụng cả,chỉ là mình có dùng dc nó vào mục đích nào đó thôi,con cái bác ko theo nghề cũng đâu có sao,bản thân bác bây giờ còn "chán" nghề nữa là thế hệ sau,kinh nghiệm <lâu năm> đâu phải ai cũng có dc đâu bác,bác có thể chia sẻ cho thế hệ sau dc mà=các AE trên d.đ.
    Tuần trc e đi vào 1 hiệu tổng thu mua phế liệu để mua ít sò bãi ở máy phá(sò mới dỏm nhiều) thấy ông chủ chắc U5 rồi nhưng làm ăn rất khoa học & "kiếm" tốt đấy.Ông mua tất cả đồ đồng nát,rất nhiều loại,rồi phân loại riêng những cái(có giá) sẽ dc bán riêng,như cái vỉ TV chẳng hạn=ông bẻ lấy tụ nguồn,sò dòng,nguồn để bán riêng,còn ko ông bảo kể cả vỉ đã nhổ hết lk còn mỗi phíp ko vẫn bán cho tàu khựa dc,cũng chịu ko bít chúng mua về làm j.
    Vậy đó....rác cũng có giá của nó đấy chứ......

    Leave a comment:


  • kehuydiet092
    replied
    Em thì U30 ko đc học cao như Bác ở trên,nhưng cũng cái gì cũng sửa chữa,xe đạp,xe máy,đầu nổ,công nông,máy xay xát...(của nhà) em đều sửa,em có năng khiếu về cơ khí hơn và đó là lý do em học điện tử.ngày xưa bé suy nghĩ rất buồn cười là cái gì biết rồi thì ko cần học,hồi đó mấy cái đồ điện tử em ko biết gì nên mới đi học để cho biết,ko nghĩ học xong sẽ làm nghề mà chỉ nghĩ học để biết cái đang ko biết và sẽ tự sửa đc các thiết bị của gia đình và người thân

    Nói về năng khiếu cơ khí thì do từ bé em hay phụ ông già sửa máy nông nghiệp,tiếp xúc với bu nông,đai ốc,bánh răng,bạc trục...nhiều,vì thế mà có những lần sửa máy phay vạn năng (em sửa điện) kiểm tra thấy nó bị chập quận dây của bộ ly hợp nằm xâu bên trong hộp số,thế mà em vẫn tháo đc nó ra để đi quấn và sau đó lắp lại ok,phải nói là hộp số đó nó phức tạp hơn nhiều lần so với mấy cái máy nông nghiệp.

    Một điều nữa là làm thợ thì luôn tìm tòi tiếp thu các công nghệ mới,em thì có khi lại ngược lại,có đợt sửa cái PC của 1 cái máy cắt dây,nó khởi động bằng 2 ổ đĩa mềm,vậy là phải lên mạng tìm hiểu về đĩa mềm.Sửa mấy cái màn hình đơn sắc của máy CNC thì lại tìm hiểu lại về tivi đen trắng,hôm rồi sửa cái bo điều khiển secvor từ năm 1970 có con NEC 2SH12 thế là lại đc tìm hiểu về UJT....

    Thợ điện tử thì đồ nghề ko thiếu đc là mỏ hàn thiếc,em thì có thêm cả máy hàn điện (sắt),máy cắt,máy mài sắt,máy cắt nhôm...(phục vụ cho gia đình thôi).
    Last edited by kehuydiet092; 10-10-2013, 20:13.

    Leave a comment:


  • hung555
    replied
    Chào các bác (hay các em nếu có), tôi bây giờ thuộc U40 đời đầu, xem ra cầm mỏ hàn được khoảng 27 năm rồi, từ nhỏ đã "phá" nào ampli đèn, radio đèn, tivi đèn để rồi sau đó sửa nó lại khi có kinh nghiệm và nghiên cứu từ sách..., lớp 11 đi học sửa điện tử đến tivi IC trắng đen, sau đó đậu ĐH làm Kỹ sư điện tử, đi làm vài cơ quan đúng chuyên môn của mình, dù lương ổn định và hay công tác nhưng tôi vẫn đam mê duy nhất là về nhà, đem đồ nghề ra "luyện" và đã kinh qua từ Tivi, LCD, PLASMA, ĐTDĐ, Máy lạnh (phần điện), máy giặt... nói chung các thứ xài được điện kể cả đồ chơi của thiếu nhi..., và nếu sau này có thể được đến tới ...U90 mà điều kiện cho phép tôi vẫn vui lắm nếu ... còn theo được công nghệ điện điện tử ( có thể lúc đó không cần cầm mỏ hàn rồi). Theo tôi, để theo đuổi đam mê lâu dài ít nhất ta phải có:
    - Một nền tảng kiến thức vững chắc để cho phép chạy theo công nghệ có tốc độ ngày càng cao.
    - Một công việc phụ (có thể coi là tay trái) đủ sức đảm bảo kinh tế để duy trì đam mê lâu dài.
    - Một sự tiếp bước (đầu tư cho con, cháu, người thân ... từ nhỏ), đảm bảo kế thừa và phát huy ... truyền thống cha anh!
    Một khi đã sống một cuộc sống mà không bị ràng buộc bởi nhiều sự phức tạp của cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng thỏa chí đam mê của mình và không chỉ ở công việc SỬA ĐIỆN TỬ!
    Đoạn kết: Làm nhiều, ăn ít, ngủ ít ... là ... thói quen chung của Thợ, tôi cũng chẳng giàu có gì nhưng sự lạc quan về tương lai thì không ít đâu. Cám ơn những người khai sinh và tham gia chủ đề này.

    Leave a comment:


  • trungkien_nd
    replied
    Rất cám ơn các bạn đã có lời chia sẻ.Song mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Cái gì cũng có thời của nó, Các bạn làm nghề nói chung có một số may mắn tạo được một cơ sở hay vốn liếng còn nhiều người làm tự do thuê cửa hàng lúc khó khăn thất bại mới biêt. Khi có tuổi nhìn lại .Công danh o ,sự nghiệp o,con cái không theo nghề của mình bao nhieu công sức hiểu biết rồi đồ đạc tích cóp đem bán đồng nát .Chả biết có mấy bạn có suy nghĩ như mình không

    Leave a comment:


  • nguyendinhvan
    replied
    Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
    Quan trọng nhất là làm thợ điện tử phải Tinh vi . Người không có tố chất tinh vi thì không tồn tại với nghề được .
    Tinh vi là nbười ta phải giỏi những cái bé tí . Ví dụ như cái chíp , cái rc 0508 nhỏ li ti , ai mà biết được . Ấy thế mà người ta làm được .
    Vì họ tài giỏi quen với những cái bé nhỏ li ti , nên cái to lớn , lâu dài , người ta dễ vụng về .
    Nghề điện tử khó giàu , nhưng kiếm tiền khá dễ dàng so với nhiều nghành nghề khác . Bởi vì điện tử ngày càng mở rộng và thâm nhập nhiều ngành nghề khác . Ví như ngày xưa anh thợ mộc không liên quan gì đến anh thợ sửa tivi . Nhưng ngày nay thợ mộc ngồi bàn phím điều khiển máy cnc đục khoét , trạm trổ đồ gỗ .
    Nếu tuổi đời tuổi nghề đã cao ,mà tư duy vẫn ở mức phục vụ nhu cầu văn hoá Nghe Nhìn thi cuộc sống điêu đứng thật đấy

    Leave a comment:


  • hoangdai
    replied
    Mấy lão làng trên này em thấy chết sớm nhất

    Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

trungkien_nd Tìm hiểu thêm về trungkien_nd

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...