Thông báo

Collapse
No announcement yet.

ai rảnh quá thì vô đây

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    - nên nhớ, nó là bài học, 1 dạng của kinh nghiệm. để mà con cháu đời sau tránh mắc phải sai lầm như vậy nữa...
    - bạn còn thắc mắc gì nữa nào...

    Comment


    • #32
      Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
      - nên nhớ, nó là bài học, 1 dạng của kinh nghiệm. để mà con cháu đời sau tránh mắc phải sai lầm như vậy nữa...
      - bạn còn thắc mắc gì nữa nào...
      Chịu thôi!Hết thắc mắc rồi!

      Comment


      • #33
        [MENTION=274678]complete[/MENTION]: Đúng tớ đã từng là quân nhân! Hiện nay vẫn là dự bị hạng A1, hè vừa rồi vẫn phải "lên rừng ôm AK cười với khỉ"! (Thực ra làm quái gì có khỉ mà tụi nó vẫn nói vui vậy!). Nửa tháng quay lại thời tuổi trẻ, anh em cán bộ thì cứ: Bác già làm gương cho anh em chứ! Tụi lính trẻ thì: Bác già hôm nay có trò gì mới không? Hơn 20 năm nay cứ vài năm lại phải đi kiểu này! Thứ 3 vừa rồi lên viếng bố thằng bạn (Trước làm cùng ở Điện tử Hà nội số 52 Hàng bài) ở ngay chỗ đóng quân bên sông Thương, nhìn lại đơn vị, nhìn lại lối đi vào rừng quen thuộc mà cũng bồi hồi phết!
        @ bác NDV:
        1 - Cái điều lệnh bác nói tới hoàn toàn chả có ở đơn vị tớ nên không thể nói là ..."điều lệnh Quân đội nhân dân Việt nam..." (Sau huấn luyện tớ về công tác chuyên môn tại đoàn bộ Sư đoàn 3 Sao vàng và nhất là sau đó lại chỉ huy 1 đơn vị lẻ trực thuộc sư đoàn bộ nên khá rành các loại điều lệnh, điều lệ ...v v ...! ) Vậy vụ này bác nói phét!
        2 - Trước năm 1990 thì lính tráng phải thi hành luật NVQS 1982. Vậy xin bác NDV chỉ ra điều luật nào của thời đó mà có lính vài tháng? (Ngắn ngày nhất là "3 năm không quá 6 tháng!) Vụ này tui e là bác lại ... nói phét!
        Mà nói chung "không biết nói phét thì không phải là lính!", đi thời đó thì bác ở đơn vị nào vậy? Qua "quân sử Việt nam" chém gió tiếp đê!
        Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

        Comment


        • #34
          Biết rồi ! Sư đoàn 3 sao vàng , đóng quân ở Kép , Bắc giang hả ? Sư đoàn 3 trực thuộc Quân đoàn 14 , Quân khu 1 .
          Theo trích ngang thì cậu không thuộc điều lệnh là đúng . Tôi đã đến ở Sư đoàn 3 đó mấy ngày .
          Tôi nghĩ cậu ở bộ đội vài tháng bởi có thể là đảo ngũ hoặc chạy tiền để được đi "làm kinh tế " triền miên .
          Trong quân đội làm gì có chuyên môn nào sau 3 tháng huấn luyện . Y tá ?Quản lý ? Quân khí ? A trưởng ? ... Đều phải thêm 6 tháng nữa . Sau 3 tháng huấn luyện , cậu lên Sư đoàn bộ làm cái chuyên môn gì ạ ? Chăn lợn hay thổi cơm , nhóm lò ?
          Cơ cấu tổ chức cuả quân đội từ Trung đội ,Đại đội , Tiểu đòan , Trung đoàn , Sư đoàn , Quân đoản , Quân khu thì không biết . Tất cả các cấp đều không biên chế chức danh Văn thư . Sư đoàn 3 cuả cậu lòi ra cái cô Văn thư thì cũng lạ .
          Tôi biết về điều lệnh , bởi tôi ở đơn vị Cảnh vệ Sư đoàn (vệ binh )mất một năm . Suốt ngày chỉ có ăn , đi tuần , canh gác . Kiểm soát trật tự an ninh khu vực và học điều lệnh . Như vậy khi tuần tra , nếu có một sỹ quan , chiến sỹ nào ngồi sau xe cuả phụ nữ , chúng tôi có quyền dừng xe kiểm tra quân nhân đó . Nếu chống đối , có quyền giam giữ và báo cáo trong vòng 24 giờ .
          Không những học điều lệnh mà còn phải học cách bắn người chống đối cho đúng luật . He he !
          Sau đó tôi được cử lên Quân đoàn 14 học 6 tháng rồi về sư đoàn bộ . Tất nhiên tôi không ở Sư đoàn 3 . Tôi chỉ là khách đến đó mấy hôm .
          Ở Sư đoàn 3 mà được tự do ra chợ là một ước mơ . Bởi vì lực lượng Kiểm soát quân sự ở đó rất ...đặc biệt . Tuy mỗi lần đi tàu về Hà nội , mình có đủ giấy tờ , nhưng tới Ga Kép . Nơi có lực lượng ksqs cuả f3 mà mình cũng rợn tóc gáy . Bởi tôi chứng kiến Vệ binh ở đó xử lý những quân nhân ra khoỉ doanh trại không giấy tờ như thế nào
          .
          Last edited by nguyendinhvan; 10-11-2013, 02:37.
          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
          nguyendinhvan1968@gmail.com

          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

          Comment


          • #35
            Hồi làm Cảnh vệ thì ... lắm . Ban đêm , goí lạnh , quàng cái chăn lên người . Ngực khoác khẩu ak có 10 viên đạn . Không dám ngủ , sợ chúng nó cắt cổ cướp súng . Khẩu ak thời đó mang ra Lạng sơn giá trị bán được 2 chỉ vàng . Chỉ ước mơ được về nhà ôm một đưá con gái , con nào cũng được , cho dù xấu như thị nở .
            Ban ngày thì trong bữa cơm trưa nghe tin có một cô giáo đi qua đường , cả đại đội vệ binh gần trăm người bê bát cơm đứng dậy , ngó ra đường để ... xem . Ôi ! Sao mà thiếu thốn thế !
            Ban ngày ngoài ca tuần tra thì lao động , xây dựng , luyện tập , học điều lệnh .
            Buổi sáng , quân phục chỉnh tề , học đội ngũ , chính trĩ , điều lệnh . Những giờ học căng thẳng và đau đầu .
            Buổi chiều , biết moị người căng thẳng vì học tập nên Đại đội trưởng giao nhiệm vụ , mỗi đồng chí đi chặt 50 kg củi cho nhà bếp để đầu óc được ...thoải mái
            Những đồng chí không thuộc điều lệnh thì buổi trưa sẽ được xếp một hàng ngang trước cột cờ để học cho ...dễ tiếp thu !!
            Còn những đồng chí thuộc điều lệnh rồi cũng được ... Xếp một hàng ngang trước cột cờ đối diện với các đồng chí chưa thuộc bài .
            Nhiệm vụ cấp trên giao cho những đồng chí thuộc bài là . Nghĩ cách Giúp đỡ , hướng dẫn , tạo điều kiện cho đồng chí đồng đội cuả mình hoàn thành nhiệm vụ cuả cấp trên giao cho là ... Học điều lệnh .
            Đến tối , lại có giờ sinh hoạt văn hoá tư tưởng , mỗi đồng chí hát một bài trước khi đi ngủ .
            Nếu có đồng chí nào không hát được thì cả đơn vị phải ngồi lại ở đấy . Phải tìm hiểu nguyên do vì sao , tâm tư tình cảm , sức khoẻ ... đồng chí đồng đội cuả mình có vấn đề gì mà không được vui ?. Nếu không giải quyết được thì mỗi người một tờ giấy viết một bản kiểm điểm , để tìm ra cách giúp đỡ đồng chí đó .??
            Cũng may mình ở đó có một năm .
            Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
            nguyendinhvan1968@gmail.com

            Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

            Comment


            • #36
              Có bác nào biết chỗ nào in mạch tốt 1 xí không ạ .E đang làm đồ án mà không kiếm được chỗ nào in mạch .E ở quận 7 .Bác nào biết chỉ e với .Gần đến hạn nộp rồi còn bước cuối cùng nữa thôi ạ

              Comment


              • #37
                Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                Hồi làm Cảnh vệ thì ... lắm . Ban đêm , goí lạnh , quàng cái chăn lên người . Ngực khoác khẩu ak có 10 viên đạn . Không dám ngủ , sợ chúng nó cắt cổ cướp súng . Khẩu ak thời đó mang ra Lạng sơn giá trị bán được 2 chỉ vàng . Chỉ ước mơ được về nhà ôm một đưá con gái , con nào cũng được , cho dù xấu như thị nở .
                Ban ngày thì trong bữa cơm trưa nghe tin có một cô giáo đi qua đường , cả đại đội vệ binh gần trăm người bê bát cơm đứng dậy , ngó ra đường để ... xem . Ôi ! Sao mà thiếu thốn thế !
                Ban ngày ngoài ca tuần tra thì lao động , xây dựng , luyện tập , học điều lệnh .
                Buổi sáng , quân phục chỉnh tề , học đội ngũ , chính trĩ , điều lệnh . Những giờ học căng thẳng và đau đầu .
                Buổi chiều , biết moị người căng thẳng vì học tập nên Đại đội trưởng giao nhiệm vụ , mỗi đồng chí đi chặt 50 kg củi cho nhà bếp để đầu óc được ...thoải mái
                Những đồng chí không thuộc điều lệnh thì buổi trưa sẽ được xếp một hàng ngang trước cột cờ để học cho ...dễ tiếp thu !!
                Còn những đồng chí thuộc điều lệnh rồi cũng được ... Xếp một hàng ngang trước cột cờ đối diện với các đồng chí chưa thuộc bài .
                Nhiệm vụ cấp trên giao cho những đồng chí thuộc bài là . Nghĩ cách Giúp đỡ , hướng dẫn , tạo điều kiện cho đồng chí đồng đội cuả mình hoàn thành nhiệm vụ cuả cấp trên giao cho là ... Học điều lệnh .
                Đến tối , lại có giờ sinh hoạt văn hoá tư tưởng , mỗi đồng chí hát một bài trước khi đi ngủ .
                Nếu có đồng chí nào không hát được thì cả đơn vị phải ngồi lại ở đấy . Phải tìm hiểu nguyên do vì sao , tâm tư tình cảm , sức khoẻ ... đồng chí đồng đội cuả mình có vấn đề gì mà không được vui ?. Nếu không giải quyết được thì mỗi người một tờ giấy viết một bản kiểm điểm , để tìm ra cách giúp đỡ đồng chí đó .??
                Cũng may mình ở đó có một năm .
                Tôi khoái thảo luận về gái lắm!Chứ ba cái chuyện quân ngũ nghe khô khan lắm.Hay tôi viết đề tài:Điện tử và gái nhé.Chẳng biết có phạm luật không nữa...

                Comment


                • #38
                  - hông sao đâu, bạn cứ viết thoải mái nhé.....

                  Comment


                  • #39
                    - bạn ndv vào chỗ nghiêm quá, mình mà bị vô đó chắc đào ngũ mất...

                    Comment


                    • #40
                      Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                      - hông sao đâu, bạn cứ viết thoải mái nhé.....
                      Theo bạn,các cô gái trẻ thích dân điện tử chúng ta ở điểm nào?(Loại trừ vấn đề tài chính và một số vấn đề abc ..)Tôi may mắn có được vài cô,mình đang trở lại lứa tuổi đôi mươi đầy mộng mơ,thú vị lắm!

                      Có bạn nào có phương án hay chống được sự kiểm soát tin nhắn,gmail......không?Nếu có xin đóng góp để các anh em chúng ta được an toàn.Tôi cũng có một số kinh nghiệm,nhưng vấn đề này cần phải khách quan mới bền vững.
                      Last edited by gianglinh; 10-11-2013, 07:31.

                      Comment


                      • #41
                        - bình yên, bình dị...
                        - có, rất hiệu quả, nhưng khó thi công: nàng ghen 1 thì bạn ghen 10. khi ấy phía ghen ít hơn sẽ tự tìm cách để khỏi bị tin nhắn quấy rầy- như bạn lúc này ấy...
                        - ko nên quá lẳng lơ

                        Comment


                        • #42
                          Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                          - bình yên, bình dị...
                          - có, rất hiệu quả, nhưng khó thi công: nàng ghen 1 thì bạn ghen 10. khi ấy phía ghen ít hơn sẽ tự tìm cách để khỏi bị tin nhắn quấy rầy- như bạn lúc này ấy...
                          - ko nên quá lẳng lơ
                          Bạn không hiểu ý tôi rồi.Chống tin nhắn để điện thoại,máy tính ở nhà không phải cài pasw.Nếu cài pasw địch sinh nghi ngay.Chẳng lẽ nam nhi đi tắm cũng phải mang điện thoại vào à?

                          Comment


                          • #43
                            Nói dõ quan điểm, giờ nào là giờ cấm! thoải mái thì tiếp tục, không thoải mái thì thôi
                            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                            * Tự động hóa trong công nghiệp.

                            Mail: Phone: 0982006716-0984163716

                            Comment


                            • #44
                              Chú ý !
                              Đánh răng rửa mặt , ăn sáng trước khi viết bài .
                              Đtvn dạo này khủng thật !
                              Bài viết lúc 2 giờ , lúc 3 giờ đêm , lúc 4 giờ , lúc 6 giờ sáng .
                              Tôi đây vì công việc nên thức đêm . Còn mấy cậu kia lý do gì mà thức đêm thế ? Tâm tư tình cảm có vấn đề gì k ? Nghiên cứu học tập cái khỉ gì trên đtvn vào giờ đó ? Hay là bị cậu nhỏ quấy rối không ngủ được ?
                              He he !
                              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com

                              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                              Comment


                              • #45
                                Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viết
                                Theo bạn,các cô gái trẻ thích dân điện tử chúng ta ở điểm nào?(Loại trừ vấn đề tài chính và một số vấn đề abc ..)Tôi may mắn có được vài cô,mình đang trở lại lứa tuổi đôi mươi đầy mộng mơ,thú vị lắm!

                                Có bạn nào có phương án hay chống được sự kiểm soát tin nhắn,gmail......không?Nếu có xin đóng góp để các anh em chúng ta được an toàn.Tôi cũng có một số kinh nghiệm,nhưng vấn đề này cần phải khách quan mới bền vững.


                                Gái nó thích mình chứ có thích nghề mình đâu mà lo. Hay bác tính đem nó về mở tiệm sửa đồ điện ?

                                Comment

                                Về tác giả

                                Collapse

                                complete Tìm hiểu thêm về complete

                                Bài viết mới nhất

                                Collapse

                                Đang tải...
                                X