Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tổng kết cuối năm 2013.

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tổng kết cuối năm 2013.

    Năm hết tết đến, một năm đã trôi qua, trên diễn đàn có đủ Hỷ, Nộ,Ái, Ố (Lạc, Dục?).
    Các bạn có chuyện vui, buồn hay muốn bình bầu gì đó,vào đây "tám"

  • #2
    chuyện vui là vẫn đc tự do bay nhảy. chuyện buồn là vẫn FA =)) Ôi 2013
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!

    Comment


    • #3
      - để mình viết vài dòng nhật ký góp vui nào
      - nhật ký ngày...tháng 12 năm 2013..
      vào 1 buổi sáng dở hơi tại 1 công ty nọ có 2 gã tình cờ xem giá lọ mực máy in trên mạng sao mà rẻ thế, từ 35-70K sao mà cái đám đổ mực nó lấy đến 150K. với lượng máy in + số lựong in cũng nhìu nhìu thì kể ra cũng đáng để làm đây. 2 gã loay hoay cạy cái hộp mực mãi ko xong, gọi thêm 1 tay kỹ sư điện (cơ) ''chính hãng'' đến. 1 gã lệnh khoán, mày làm sao thì làm nếu hông mở được nó ra thì ko phải kỹ sư. tên kia loay hoay mãi nó cạy nó bậy tung mấy cái lò xo mực tung tóe bẩn hết đến lúc bực mình gã ''chủ mưu'' ko chịu nổi tống cổ cả 2 tên còn lại ra để vọc, gã tìm mãi vẫn hông được đành chịu thua mở gút gồ tra video dạy đổ mực, khổ nỗi tai vách mạch rừng nên chuyện mở loa trong giờ làm việc dường như ko khả thi, đám người vừa nhìn vừa cạy cạy theo và cái hộp mực tung ra. nhanh như cắt cử ngay tên cơ điện vô dụng kia đi mua lấy cái lọ mực về đổ, mực đổ xong đến lúc lắp vô thấy cái thanh nam châm sao mà có cái lò xo đồng nó thò ra thật vô dụng chỉ làm cản trở chuyển động hại ổ đỡ, bẻ luôn nó đi cho đỡ vướng. lệnh chưa nói hết thì đã dứt xong bởi 2 gã còn lại tuy có xíu dính dáng về điện nhưng lại nửa mùa bởi cơ nhìu hơn với lại nghe cũng có lí, cả bọn hì hục lắp vô như những đứa trẻ vụm trộm nghịch bẩn. sản phẩm ra lò ko có 1 điểm mực nào cả, nghĩ mãi vẫn hông hiểu sao cái của nợ ấy nó quan trọng đến thế các bạn à, tháo ra tháo vào mọi thứ đều trơn chu hết thật vô duyên chỉ còn mỗi cái lò xo kia là hông gắn lại nổi do bị ra thùng rác trong nháy mắt. cảm giác thất vọng ko thể chịu nổi, vừa ngại vừa bực nhưng vẫn đành phải hỏi 1 tên làm về điện tử, nó câu giờ vặn vẹo kinh khủng, chẳng nhẽ nào thợ điện rảnh đến thế. lừa mãi nó mới tin mình là ''nạn nhân'' của bài thực hành, nó phán cái lò xo ấy là cực âm để tích điện trái dấu làm mực dính vô giấy, có lý quá, mình mừng như chưa từng được nghe câu nào lại chí lý đến vậy các bạn à. và rùi thì thiệt hại cũng nho nhỏ bở cái đó (đi mua mới biết gọi nó là trục từ) có 70K, tính ra thì cái giá phải trả cũng đáng. nhưng chuyện lố bịch hơn là khi xem lại video hướng dẫn kia có tiếng mới thấy mình hồ đồ về cái lò xo...
      - nhật ký, ngày cuối tháng 12 năm...; mải rong chơi suýt quên bữa trưa... hàng bày ra nhìu vô cùng, từ nồi cơm điện rởm đến máy tính ti vi xịn, nhìn xa xa thấy sao mà nhìu máy in thế, nhớ bữa nọ cái vụ máy in lên ra xem cái nào rẻ rẻ mua về in + nghịch khi hết bảo hành cho đỡ gà. nhìn mãi thấy sao mà cái xero 3115 rẻ vậy, chưa đến 2M, lại còn tặng thêm bao nhiu thứ nữa, vụ này thắng chắc, cũng may trong túi còn dày dày, lần này ta mua hẳn cái máy mới về vọc có khi còn vênh váo được với đám bạn nửa mùa háo thắng nữa...........

      Comment


      • #4
        bác này hành văn chán quá.
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Tel: 0903 702 417. Email: web:

        Comment


        • #5
          Lời chúc tụng thì nhiều quá, không biết chọn cái nào là tốt nhất! Thôi thì mong sao năm nào cũng có bác vi van pham tổng kết là vui nhất.

          Chúc vui.

          Comment


          • #6
            Năm cũ đã qua , năm mới đã đến ... chúc anh em bỏ lại những ý tưởng rẻ mạt của năm cũ, những đề tài rách nát nhưng lại đau đầu vì tiền ... năm mới chúc anh em đừng vì tiền mà rẻ mạt nghề nghiệp , rẻ mạt bản thân... tham tiền mua nợ.

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
              Lời chúc tụng thì nhiều quá, không biết chọn cái nào là tốt nhất! Thôi thì mong sao năm nào cũng có bác vi van pham tổng kết là vui nhất.

              Chúc vui.
              Tui cũng cầu mong còn có dịp tổng kết 2014 để góp vui cùng các bạn.
              Tổng kết năm 2013 theo cá nhân tui thì câu này hay nhất, bình bầu aici loại A "cứng".

              Comment


              • #8
                cái máy xero kia khi thường đã to hơn đám canon khi đóng hộp còn to hơn nữa, cái xe của gã đồng hành vốn đã chất đầy nào là bếp hồng ngoại, ấm đun nước khuyến mãi. Giờ thêm cái hộp này to quá, đường dài bụi bặm cố ôm mãi nó rùi cũng về đến cái túp lều nhỏ xíu đầy ”ấm áp” về mùa hè. Vừa đắc ý vì mua được hàng rẻ hiện đại, cắm + cài vài phút là sản phẩm đã bắt đầu hoạt động, ôi tuyệt vời làm sao, mực in nét có khi còn hơn cả cái máy xịn của công ty, nhất là cái khay giấy kín để được rất nhìu tha hồ in, trong bụng cảm giác vui vui bình dị lạ thường...
                1 ngày bình yên đầy hân hoan trôi qua sau giấc ngủ ngon, chiều hôm sau đi làm về ngứa ngáy chân tay làm vài bản in cho nó bõ cái đồ mới mua (thực ra thì hông có nhu cầu in nhưng vẫn cố in bừa mấy cái), từng trang từng trang nét đến từng milimét. Nhưng vấn đề bắt đầu khi số lượng trang in nhìu bởi cần in 2 mặt, suy ra cần lật giấy. Sao mà mình lại sơ ý đến thế này, cái khay mực kín sẽ cực bất tiện + hỏng hóc khi phải kéo nó ra để lật mặt giấy, với đám canon thì chỉ việc thò tay lôi giấy ra lật phát là xong, chẳng may có in nhầm thì cũng kéo phát là hết in lúc ấy cắt lệnh thoải mái...thật ngu xuẩn cho cái sản phẩm khay giấy đã khó tháo lại hông có mục để mà cắt lệnh in, thế này mà in nhầm thì chỉ có đường hy sinh các bạn à. Tìm mãi mục cài đặt máy in hông có, tìm trên mạng ko có, cuối cùng thì cũng tìm được giải pháp hiệu quả nhưng mà vô duyên hết mức, đó là khởi động lại cái máy in, lệnh in sẽ hết. Cái ông gút gồ chưa giúp ích được gì thì đã thấy rất nhìu @ phàn nàn về cái chíp ở hộp mực nó chỉ cho in tầm 2000 trang thì phải đổi chíp mới mất vài trăm K, đang bực rút ngay hộp mực của mình ra thì quả thực có cái thứ đó, nó có 3 chân tiếp điểm rất to, cái tiếp điểm mà khi mua mình mơ hồ nó là thứ hiện đại, là cái thứ hông cần đến cái lò xo âm cực gì gì đó ở cái trục từ mà mình từng..., cái đó là cả 1 mạch to bằng cái móng chân trên có vài con chíp, vẫn chưa tin lắm, phải in kiểm tra cấu hình cái máy xem thế nào (giữ phím trên phím nguồn 1 lúc tầm 7 giây là nó tự in, cái phím này lẽ ra nên là phím để khi hết giấy người ta ấn cho nó in lại, đằng này lại dùng cho mỗi cái chức năng in cấu hình máy in-thật là muốn đập cho nhát), cái tờ giấy về nó tuôn ra, thêm tờ nữa xem sao, và cái dòng số trang đã in có trên đó, vậy là nó đếm số trang để mà stop đòi thay chíp hay cả hộp mực gì đó là chính xác hông nghi ngờ gì nữa, cũng hết hy vọng cái máy của mình là 1 ngoại lệ về cái này...
                Thôi thì đằng nào cũng mua về rùi, có bực xíu nhưng hổng có sao, mình in hết nhìu giấy cỡ đó có mà cả năm, với lại tầm 300k cho 2K trang giấy thì cũng chẳng thấm vào đâu, với sự an ủi ấy cũng thấy ấm lòng...
                1 ngày xấu trời thế nào hôm ấy lại bỏ về sớm, thuận tay in luôn mấy bức hình cô bé...để ngắm người ngắm cái sản phẩm cái cục nhựa vừa mua về chút, lạ thay sao mà vừa in có mấy tờ máy đã báo hết giấy, cái khay giấy này có khi đến nửa ram giấy sao lại vậy, kéo ra kéo vào nhòm ngó đến cả chục lần hông thấy hỏng hóc gì sao mà giấy hông lên chứ...

                Comment


                • #9
                  Nguyên văn bởi complete Xem bài viết
                  cái máy xero kia khi thường đã to hơn đám canon khi đóng hộp còn to hơn nữa, cái xe của gã đồng hành vốn đã chất đầy nào là bếp hồng ngoại, ấm đun nước khuyến mãi. Giờ thêm cái hộp này to quá, đường dài bụi bặm cố ôm mãi nó rùi cũng về đến cái túp lều nhỏ xíu đầy ”ấm áp” về mùa hè. Vừa đắc ý vì mua được hàng rẻ hiện đại, cắm + cài vài phút là sản phẩm đã bắt đầu hoạt động, ôi tuyệt vời làm sao, mực in nét có khi còn hơn cả cái máy xịn của công ty, nhất là cái khay giấy kín để được rất nhìu tha hồ in, trong bụng cảm giác vui vui bình dị lạ thường...
                  1 ngày bình yên đầy hân hoan trôi qua sau giấc ngủ ngon, chiều hôm sau đi làm về ngứa ngáy chân tay làm vài bản in cho nó bõ cái đồ mới mua (thực ra thì hông có nhu cầu in nhưng vẫn cố in bừa mấy cái), từng trang từng trang nét đến từng milimét. Nhưng vấn đề bắt đầu khi số lượng trang in nhìu bởi cần in 2 mặt, suy ra cần lật giấy. Sao mà mình lại sơ ý đến thế này, cái khay mực kín sẽ cực bất tiện + hỏng hóc khi phải kéo nó ra để lật mặt giấy, với đám canon thì chỉ việc thò tay lôi giấy ra lật phát là xong, chẳng may có in nhầm thì cũng kéo phát là hết in lúc ấy cắt lệnh thoải mái...thật ngu xuẩn cho cái sản phẩm khay giấy đã khó tháo lại hông có mục để mà cắt lệnh in, thế này mà in nhầm thì chỉ có đường hy sinh các bạn à. Tìm mãi mục cài đặt máy in hông có, tìm trên mạng ko có, cuối cùng thì cũng tìm được giải pháp hiệu quả nhưng mà vô duyên hết mức, đó là khởi động lại cái máy in, lệnh in sẽ hết. Cái ông gút gồ chưa giúp ích được gì thì đã thấy rất nhìu @ phàn nàn về cái chíp ở hộp mực nó chỉ cho in tầm 2000 trang thì phải đổi chíp mới mất vài trăm K, đang bực rút ngay hộp mực của mình ra thì quả thực có cái thứ đó, nó có 3 chân tiếp điểm rất to, cái tiếp điểm mà khi mua mình mơ hồ nó là thứ hiện đại, là cái thứ hông cần đến cái lò xo âm cực gì gì đó ở cái trục từ mà mình từng..., cái đó là cả 1 mạch to bằng cái móng chân trên có vài con chíp, vẫn chưa tin lắm, phải in kiểm tra cấu hình cái máy xem thế nào (giữ phím trên phím nguồn 1 lúc tầm 7 giây là nó tự in, cái phím này lẽ ra nên là phím để khi hết giấy người ta ấn cho nó in lại, đằng này lại dùng cho mỗi cái chức năng in cấu hình máy in-thật là muốn đập cho nhát), cái tờ giấy về nó tuôn ra, thêm tờ nữa xem sao, và cái dòng số trang đã in có trên đó, vậy là nó đếm số trang để mà stop đòi thay chíp hay cả hộp mực gì đó là chính xác hông nghi ngờ gì nữa, cũng hết hy vọng cái máy của mình là 1 ngoại lệ về cái này...
                  Thôi thì đằng nào cũng mua về rùi, có bực xíu nhưng hổng có sao, mình in hết nhìu giấy cỡ đó có mà cả năm, với lại tầm 300k cho 2K trang giấy thì cũng chẳng thấm vào đâu, với sự an ủi ấy cũng thấy ấm lòng...
                  1 ngày xấu trời thế nào hôm ấy lại bỏ về sớm, thuận tay in luôn mấy bức hình cô bé...để ngắm người ngắm cái sản phẩm cái cục nhựa vừa mua về chút, lạ thay sao mà vừa in có mấy tờ máy đã báo hết giấy, cái khay giấy này có khi đến nửa ram giấy sao lại vậy, kéo ra kéo vào nhòm ngó đến cả chục lần hông thấy hỏng hóc gì sao mà giấy hông lên chứ...
                  Đọc ba cái chuyện này vô duyên lắm...

                  DĐ : 0984 334 368

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                    Đọc ba cái chuyện này vô duyên lắm...
                    Vô duyên thì không nói, nhưng bác ấy viết vậy đọc mỏi cả mắt
                    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                    Tel: 0903 702 417. Email: web:

                    Comment


                    • #11
                      và cứ thế dòng đời trôi nhẹ
                      hết năm rồi nhìn lại vẫn trắng tay
                      ôm chút ít ưu tư vào năm mới
                      mặc gian nan vẫn cố vượt qua
                      và vui vẻ đón xuân về trong nắng
                      cùng nâng ly cho năm mới thành công.

                      Comment


                      • #12
                        [MENTION=274678]complete[/MENTION]
                        Cái vụ canon là kết quả cuả cái gọi là " cạnh tranh " . Cái vụ xero là kết quả cuả cái gọi là "độc quyền" . Để tránh hai cái đó thì cứ chơi với Am mê rì cơn . He he !
                        Trong hàng ngũ thợ kỹ thuật thì đám thợ máy văn phòng là lởm khởm nhất . Vì gốc gác bọn đấy không phải cơ khí , không phải điện tử , cũng không phải ngành tin học .
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment


                        • #13
                          Tương lai năm nay còn mờ mịt lắm . Mở hàng đầu năm , nhà máy điện tử ss xảy ra vụ đánh nhau tới nghìn người dính vào .
                          Thôi mình chỉ cầu cho đủ cơm và thiếc hàn .
                          Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                          nguyendinhvan1968@gmail.com

                          Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                            [MENTION=274678]complete[/MENTION]
                            Cái vụ canon là kết quả cuả cái gọi là " cạnh tranh " . Cái vụ xero là kết quả cuả cái gọi là "độc quyền" . Để tránh hai cái đó thì cứ chơi với Am mê rì cơn . He he !
                            Trong hàng ngũ thợ kỹ thuật thì đám thợ máy văn phòng là lởm khởm nhất . Vì gốc gác bọn đấy không phải cơ khí , không phải điện tử , cũng không phải ngành tin học .
                            Cơ khí: Tôi học 5 năm đại học tôi phải là kĩ sư quản lý 1 xưởng cơ khí lớn.
                            Điện tử (viễn thông / tự động hóa): Tôi học 5 năm đại học tôi phải là kỹ sư quản lý 1 hệ thống tự động / viễn thông lớn.
                            Tin học: Tôi học 5 năm đại học tôi phải quản lý 1 hệ thống mạng / website lớn.
                            Thợ máy văn phòng : thú thật là hậu bối ko biết là trường lớp nào, chứng chỉ nào đào tạo lĩnh vực này. Trong Cty của hậu bối thì mỗi khi có máy in. máy fax.. hư thì tất cả giống đực trong Cty bất kể ngành nghề bu vào như rùi bu xxxx mạnh ai nấy phán thôi, phán ko xong thì gọi cho sửa chữa bên ngoài đến.
                            Đó chưa là gì cả, một hôm chị kế toán đột nhiện hét to lên " SAO WORD CHỊ ĐANG ĐÁNH LẠI MẤT DẤU THẾ NÀY". thế là hàng sa số bao nhiêu giống đực mang đủ loại quân hàm như KS. tự động/công trình/cơ khí/IT...... lao vào như rùi bu xxxx, chẳng có kết quả gì sau hơn 30 phút vật lộn, mọi người thống nhất với nhau:" Máy chị bị virus rồi", haizzzz chán thật. Hậu bối thiết nghĩ nếu ta mở trường lớp đào tạo về xử lý máy móc lặt vặt trong văn phòng có khi năm mới khấm khá cũng nên đấy.
                            Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
                            Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...

                            Comment


                            • #15
                              Máy cuả chị có virus à ? Chắc là sáng nay chị quên chưa rửa trước khi đi làm ??
                              Hà hà !!
                              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                              nguyendinhvan1968@gmail.com

                              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X