Thông báo

Collapse
No announcement yet.

[Tâm tình] Bài toán kinh tế dân kỹ thuât trong thiết kế, vẽ mach

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • [Tâm tình] Bài toán kinh tế dân kỹ thuât trong thiết kế, vẽ mach

    Thât khó khăn cho 1 kỹ thuât thiết kế phần cứng, vẽ mach, ra 1 sản phẩm canh tranh.
    Môt ông bác chuyên làm hàng mỹ nghê, thông qua 1 đứa em liên hê mình. Muốn đăt vài cái đồng hồ van niên tầm giá 200k-250k. Mẫu khung đã thiết kế sẵn, chỉ cần mach đồng hồ gắn vào. Yêu cầu mach đồng hồ thế này các bác: Click image for larger version

Name:	Dong Ho Lich Van Nien.jpg
Views:	1
Size:	43.7 KB
ID:	1421349
    Các bác có nhân làm không???
    Bác ấy nói tui mua cái này trên SG 10 cái (hàng khựa), mỗi cái giá 250k. Về bỏ vỏ, lấy ruôt gắn vào tranh của tui. Tui thiết kế theo yêu cầu nên giá cũng ngon. Nếu cậu cho giá rẻ hơn thì OK.
    Cân nhấc mãi cũng nhân. Nếu thiết kế để chay đươc thì dễ rùi, nhưng để có lời thì thiết kế càng tiết kiêm linh kiên càng tốt (nhưng phải đảm bảo chạy tốt).
    Cách 1: Tính sơ sơ nếu dùng 595 cho mỗi led 7 đoạn thì tổng chi là 21 con x 5k = 105k. 7 đoạn đôi nhỏ mỗi em 5k, chi 8,5 x 5k = 42k, 4 con 7 đoạn lớn giá 40k. VĐK, DS1307, chấu pin và pin CMOS, cảm biết nhiệt độ, nút nhấn, tiền mạch đồng,....Không lời rùi các bác ơi.
    Cách 2: DÙng phương pháp quét, nhưng nhiêu 7 đoạn quá đành dùng giải thuật quét kết hợp với đa hợp 8x3 thì mới có thể chạy tốt. Đại khái là chia các 7 đoạn thành 3 dòng, mỗi dòng tối đa 8 con 7 đoạn. tốn 3 con 74HC164 cho dòng, 10k. 8 con transistor cho cột.

    Tính sơ sơ chắc lời vài nghìn theo cách 2. Ghét thằng khựa làm cái đồng hồ ghẻ quá làm dân kỹ thuât chay theo hụt hơi(suy nghĩ tiêu cực quá). Thưc chất mình biết cái đồng hồ đó bác ấy mua trên 300k. Nên mình nói lấy giá 250k thi bác ấy đồng ý.

    Chắc có bác nào trên đây cũng có cái khổ giống mình, kể nghe cho vui cái sự đời.
    Nếu bác nào có cách rẻ hơn chia sẽ mình với (cùng đánh khựa).

  • #2
    Mua linh kiện của nó về đã là thua nó toàn phần rồi ... giờ chất xám cũng còn thua nó nữa thì đánh = niềm tin !
    Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

    Comment


    • #3
      Cũng phải đánh chứ. ngày xưa lưc lương có bằng Mỹ Pháp Tàu đâu, mà đánh cũng thắng. Cái quan trong là thời gian thoy. VN cố lên VN ơi

      Comment


      • #4
        Chủ quyền vẫn phải giữ dù có phải đổ xương máu. Kỹ thuật vẫn phải làm vì là miếng cơm manh áo, hiện vẫn sài đồ made in china tạm, bên cạnh đó cố gắn tối ưu và nội địa được gì thì nội địa.
        Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        Tel: 0903 702 417. Email: web:

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi tosang Xem bài viết
          Cũng phải đánh chứ. ngày xưa lưc lương có bằng Mỹ Pháp Tàu đâu, mà đánh cũng thắng. Cái quan trong là thời gian thoy. VN cố lên VN ơi
          Đấy là sức con người , ý chí của cả dân tộc ... Còn đây là công nghệ anh bạn trẻ ạ ... Nó không đổ ngập lụt như bãi rác là còn may rồi .

          Đánh bằng công nghệ mà chỉ đánh với nó 2 , 300k rồi cạnh tranh về giá thì mãn đời mà rúc háng nó .

          --- Cũng chỉ ngần ấy thứ ... nhưng đồng hồ Thụy sỹ thì đáng giá vài chục triệu , đồng hồ Tàu thì giá vài trăm nghìn ... còn đồng hồ Việt Nam thua luôn giá của thằng Tàu nữa ... thì chỉ có nước mang đi mà đập !

          --- Tàu ngầm của Nga thuộc hàng tầm cỡ , đắt nhất thế giới nhưng nước nào cũng thích và muốn sở hữu , xe hơi củ Đức cũng thuộc hàng đầu bảng thế giới giá cắt cổ nhưng ai cũng muốn dùng , Điện thoại Iphone tuy đắt nhưng người ta vẫn xếp hàng để đặt mua ...

          --- Cạnh tranh công nghệ mà mang cái giá rẻ ra so với mấy thằng Tàu làm thước đo ... thì chỉ bán cho mấy ông nông dân !
          Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

          Comment


          • #6
            Canh tranh trên moi lĩnh vưc, từ nhỏ tới lớn từ trong ra ngoài. mình là 1 cái nhỏ trong 1 cái VN to. mình có ý chí, canh tranh cái nhỏ. Mấy ông nào làm lớn canh tranh cái lớn.Đừng mong làm cái lớn lao cho đất nước, hãy làm tốt cái bé nhỏ hiên tai trước cái đã

            Comment


            • #7
              to sang chỉ biết học không biết làm . Đã éo hiểu còn nói nhiều .
              Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
              nguyendinhvan1968@gmail.com

              Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

              Comment


              • #8
                Người lớn 0 trách cứ kẻ nhỏ. 0 hơn thua với những người nguy hiểm.

                Comment


                • #9
                  Ta có ý chí, học lồi con mắt, "trên thông thiên văn-dưới tường địa lý" nhưng không có cái Tô vít chắc cũng phải lấy răng mà vặn vít thôi! Thằng bên cạnh nó chả cần học nhiều hay cao .. ý chí, chỉ cần trong túi nó có sẵn hộp Tô vít Nhật ... tảo thôi nó cũng có quyền nhe răng ra cười chứ chả phải lấy răng vặn vít đâu ạ!
                  Công nghệ cần phải có tính khách quan, logic. Nên nói thẳng với khách hàng (nếu cảm thấy tự tin về trình độ) rằng: Tui đảm bảo làm ra hàng chất lượng cao nhưng đừng đưa giá hàng "lô" Ba Bè để so sánh! Đó chính là ý chí!
                  Qua rồi cái thời "Sống bằng ... khói thuốc Lào và lòng tự hào dân tộc!"
                  Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

                  Comment


                  • #10
                    Thử nói xem bạn cạnh tranh cái gì với hàng Tàu ở cái lịch vạn niên ???

                    - giá thành : Bạn đang mướt mồ hôi mà chưa theo kịp giá của họ . ( mình nói đừng buồn : giá rẻ hàng phổ thông, chạy theo thị trường ... chủ yếu thuộc những cá nhân nhỏ lẻ ( những đơn vị thèm tiền ), hàng chợ .... Thậm chí sau khi nhận việc rồi ... suy đi tính lại mới thấy mình bị hớ , lỡ lời ... nản không muốn làm việc )
                    Đó gọi là căn bệnh thèm tiền , bệnh của những nhà công nghệ mới ... Và thường sập tiệm hay chết khá nhanh ( do thường hay khúc mắc trong việc " kinh nghiệm " chiến trường ).

                    - Công nghệ : Công nghệ của bạn có hơn gì người ta ? có tính năng gì hơn , có ổn định hơn , bền hơn ? Hay chỉ ngần ấy những tính năng , thậm chí còn kém hơn của họ ?
                    - Mẫu mã , chế độ sau bán hàng : Mẫu mã có cạnh tranh được , chế độ bảo hành , bảo trì ???

                    --- Còn chưa phân tích các khía cạnh khác ( như số lượng sản xuất, model , .v.v ) ... để cạnh tranh hàng chợ với Tàu không phải là chuyện dễ khi VN trên răng dưới lựu đạn ... về ngành sản xuất công nghệ linh kiện !


                    --- VN muốn cạnh tranh công nghệ thì cần dùng cái đầu ... chứ không phải dùng tứ chi hay hô hào kêu gọi mà cạnh tranh được !
                    Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com

                    Comment


                    • #11
                      nói chi cao xa, xem cái đèn trung thu trung quốc tràn ngập thị trường giá rẻ bẻo với hàng trăm mẫu mã mà hoa cả mắt, để làm ra cái đèn trung thu cần phải chế tạo khuôn mẫu rồi ép ra, các đại gia trong nghành sản xuất đồ chơi ở việt nam cũng không đủ tiền làm khuôn như bọn trung quốc
                      Đơn giản một điều là không cạnh tranh nổi, thằng TQ nó làm hàng loạt đem rải khắp thế giới, còn VN thì loanh quanh trong nước với vài thành phố lớn thì làm sao có lãi làm sao cạnh tranh ??? ngay cả các nước lớn như Nhật, Mỹ, EU cũng không cạnh tranh nỗi thì VN là cái thá gì. Nghĩ mà xót xa, vừa căm thù vừa khâm phục bọn tàu khựa...

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết
                        Thử nói xem bạn cạnh tranh cái gì với hàng Tàu ở cái lịch vạn niên ???

                        - giá thành : Bạn đang mướt mồ hôi mà chưa theo kịp giá của họ . ( mình nói đừng buồn : giá rẻ hàng phổ thông, chạy theo thị trường ... chủ yếu thuộc những cá nhân nhỏ lẻ ( những đơn vị thèm tiền ), hàng chợ .... Thậm chí sau khi nhận việc rồi ... suy đi tính lại mới thấy mình bị hớ , lỡ lời ... nản không muốn làm việc )
                        Đó gọi là căn bệnh thèm tiền , bệnh của những nhà công nghệ mới ... Và thường sập tiệm hay chết khá nhanh ( do thường hay khúc mắc trong việc " kinh nghiệm " chiến trường ).

                        - Công nghệ : Công nghệ của bạn có hơn gì người ta ? có tính năng gì hơn , có ổn định hơn , bền hơn ? Hay chỉ ngần ấy những tính năng , thậm chí còn kém hơn của họ ?
                        - Mẫu mã , chế độ sau bán hàng : Mẫu mã có cạnh tranh được , chế độ bảo hành , bảo trì ???

                        --- Còn chưa phân tích các khía cạnh khác ( như số lượng sản xuất, model , .v.v ) ... để cạnh tranh hàng chợ với Tàu không phải là chuyện dễ khi VN trên răng dưới lựu đạn ... về ngành sản xuất công nghệ linh kiện !
                        --- VN muốn cạnh tranh công nghệ thì cần dùng cái đầu ... chứ không phải dùng tứ chi hay hô hào kêu gọi mà cạnh tranh được !
                        Bác nói cũng khá hay. Chắc hẵn bác cũng "kinh nghiêm và chiến lươc".
                        Nhưng chúng ta có biết gì nhau đâu mà nhân xét hớ hênh thế. Đừng nhân xét bừa người khác khi chỉ mới nghe ngta nói 1 vài câu cửa miêng. Tất cả đều 0 biết nhau, thì đừng nên tìm cái yếu hay cái mình nghĩ là ngta dỡ hơn mình mà chém. Nhuc lắm. Nên cùng bàn luân hay tìm ra cách gì canh tranh tốt hơn thì mới thiết thưc hơn.
                        Ôi, chiến tranh sắp nổ ra...
                        Trung Quốc nó bá đao ở chỗ cái nào nó cũng đem chính tri vào. Cả viêc thu mua cao su, đĩa gì đó, cafe, gà vit,.... Nó đánh kinh tế và đời sống, toàn diên. Mình cũng nên nghĩ thế. Cái nào đánh đươc là đánh.

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên văn bởi tosang Xem bài viết
                          Cũng phải đánh chứ. ngày xưa lưc lương có bằng Mỹ Pháp Tàu đâu, mà đánh cũng thắng. Cái quan trong là thời gian thoy. VN cố lên VN ơi
                          En ủng hộ ý kiến của anh, cái vấn đề ở đây không phải là "Thấy người ta ăm khoai cũng bắt chước vác mai đi đào" hoặc theo "đóm ăm tàn" thì không bao giờ hơn người ta được.
                          Nói về cái đồng hồ: Ba em có chiếc xe hơi Ford, ổng thay cái DVD vào nên bị mất cái chức năng đồng hồ trên xe, mua cái hàng tàu LCD chỉ khoảng 100K có chức năng xem giờ, đo nhiệt độ và độ ẩm, nhưng bực cái là không có chổ gắn, rất bực bội. Thế rồi ổng xem trên diễn đàn nào đó thấy có người chế cái đồng hồ gắn vừa vặn vào cái hốc có sẵn trên xe, thế là ổng phi ngay đi gắn, các anh có biết giá bao nhiêu không ? 1tr6. vậy mà ổng về nhà mặt tươi như hoa khen lấy khen để "Đáng đồng tiền bát gạo". mà đúng thật, người ta làm dùng riêng cho xe này nên cái đồng hồ có cả nhiệt độ bên trong xe và bên ngoài xe nữa rất vừa vặn, số lớn rất đẹp, ai không rành xe thì nhìn vào cứ tưởng là hàng zin theo xe ....
                          Như vậy: cái quan trọng không phải là giá mà là ý tưởng + trình độ + biết được nhu cầu của khách hàng. Cũng cái đồng hồ 100K so với 1600K thì giá cả chênh nhau quá lớn, nhưng vấn đề là người dùng cảm thấy nó có giá trị sử dụng

                          Comment


                          • #14
                            Kêu gọi anh em góp ý thì dù hay dù dở, dù đúng dù sai cũng phải nên có lời cảm ơn chớ sao lại lên giọng dạy ngược thía nhể ????
                            Nghe văn phong của bạn này biết chắc là ít tuổi hơn các bác vào góp ý nhiều đấy vì văn phong bạn này đầy mùi vị của "anh hùng bàn phím" chứ các bác ấy chí ít cũng đã nếm chút vị của chiến tranh nên thực tế và điềm đạm hơn!
                            Thôi, dĩ hòa vi quý! Để diễn đàn không nóng như ... biển Đông thì thấy tosang hãy miễn góp ý, miễn bình luận và tránh sang 1 bên.
                            Tự nhiên bỗng nhớ 26 năm trước, có mấy "anh hùng bàn giấy" công tác Thanh niên ở phường làm đơn xung phong đi lính. Ngày trong tuần đầu tiên ở đơn vị huấn luyện Fun-ze 17 (D17,F3) biến mất 3 anh, sau 10 ngày bốc hơi toàn bộ các anh loại ....đơn xung phong. Hic! "Anh hùng bàn giấy" thời đó là tiền thân của đội "anh hùng bàn phím" ngày nay đấy
                            Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!

                            Comment


                            • #15
                              À... các bác đang cãi nhau ơi, tạm dừng cho tôi hỏi một câu, trả lời xong rồi cãi nhau tiếp:
                              "Ở nước ta, cái nhà máy sản xuất điện trở nằm ở chỗ nào ??"
                              Tôi muốn đến đó tham quan một chuyến cho biết quy trình chế tạo cái điện trở.
                              Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              tosang Tìm hiểu thêm về tosang

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X