Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Anh em là như nào mới phải đây ? :(

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Anh em là như nào mới phải đây ? :(

    Chào các bác. Hôm nay em bị một cái mà em nghĩ chắc anh em nào làm kỹ thuật cũng sẽ từng gặp.
    Chuyện của em như sau:
    Em làm về điện tử nên thi thoảng cũng hay nhận thiết kế/làm dịch vụ kỹ thuật cho người ta, cái gì ko tốn công lắm thì làm giúp, công ít ăn ít, công nhiều ăn nhiều, đại loại là cũng biết cân đo đong đếm, biết mình biết ta, ko ham. Trong cùng lĩnh vực điện tử với nhau cũng có khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ nhau Share việc cho nhau để cùng làm việc.
    Có một anh bạn mà em hay làm cùng, là anh em bạn bè làm việc lâu năm rồi, gọi là có gì anh ấy ko làm được thì share sang cho em làm rồi chia cho tí công, và cũng nhiều lần ko công. Gần đây có một khách hàng của anh ấy liên hệ trực tiếp em nhờ em làm lại cái mạch mà trước kia anh ấy làm cho người ta và em giúp anh ấy, nhưng do anh ấy làm ko đạt độ ổn định như yêu cầu nên người ta thôi ko đặt anh ấy nữa. Em làm Được vài ngày thì anh ấy thấy cái mạch của em làm cho khách hàng kia(cùng lĩnh vực với nhau mà) anh ấy gọi điện cho em nói này nói nọ như kiểu em ăn chặn của anh ấy ấy. Làm giờ anh em mất lòng nhau, trong khi trước đi anh em đã nói với nhau là ko làm việc như thế, nhưng khổ nỗi khách hàng người ta chủ động gọi điện bảo e làm lại mạch và bảo ko liên hệ gì với anh ấy nữa cơ mà nhỉ.

    Các bác nói xem, chứ em không thích mình mang tiếng hẹp hòi, làm ăn chộp giật.

  • #2
    Cậu làm thế là sai .
    Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
    nguyendinhvan1968@gmail.com

    Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

    Comment


    • #3
      như thể vì ... mà bán nghĩa! đáng nhẽ anh phải gọi cho ông anh của anh nói với ổng 1 câu! thế là ok hết! đằng này ...vãi!

      PHÚ BÀI - HƯƠNG THỦY - THỪA THIÊN HUẾ
      DD:0982 470 874
      Email:trach_nguyen2014@yahoo.com.vn

      Comment


      • #4
        Ngay từ khi định nhận việc của khách hàng, bạn khuyenbk nên "có lời" với ông anh. Tất nhiên khách hàng là người quyết định cuối cùng có đặt hàng bạn hay không và thực tế chắc bạn vẫn nhận việc dù ông anh có nói thế nào, nhưng việc có lời trước thì phải đạo hơn : về mặt đối nhân xử thế, bạn đã dùng lễ trước; về mặt kinh doanh, ông anh biết trước là từ nay sẽ mất một khách để còn biết đường chuẩn bị công việc.

        Nay đã tới nước thành sản phẩm rồi thì quá khó nói chuyện. May ra bạn cùng khách hàng kia tới gặp ông anh nói chuyện, ba mặt một lời, rằng khách hàng chọn người khác là việc chẳng đặng đừng, rằng chất lượng sản phẩm cũ vốn không tốt lắm, rằng đã làm việc với nhau lâu thì ông anh nên tạo điều kiện cho người trẻ ... Có nhiều lý lẽ miễn là ba bên chịu cùng ngồi nói chuyện với nhau.

        Nếu ông anh là người hiểu lễ nghĩa, thời mối quan hệ vẫn giữ được dù có sứt mẻ đôi chút.
        Nếu ông anh cố chấp, thì ... đành chịu mất một mối quan hệ cũ vậy.
        Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

        Comment


        • #5
          Bác thì không ý tứ, ông kia thì có vẻ hơi hẹp hòi, con người cả, có ai hoàn thiện đâu, nếu bác vẫn muốn giữ quan hệ thì bữa nào hẹn gặp làm cốc nước chè, rồi lựa lời xin lỗi, hứa hẹn, thề non hẹn biển gì đấy... coi có gương vỡ lại lành được không, còn ngược lại thì không cần làm gì cả

          Comment


          • #6
            Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
            như thể vì ... mà bán nghĩa! đáng nhẽ anh phải gọi cho ông anh của anh nói với ổng 1 câu! thế là ok hết! đằng này ...vãi!
            Đúng là e kém ứng xử trong trường hợp này, nhưng bác nói có hơi quá ko. Mối quan hệ cũng chỉ ở mức là người này thuê người kia thôi chứ ko phải là có nghĩa mà phải "bán nghĩa" đâu ạ, lại còn nhiều lần bị nợ tiền và mang nợ hộ nữa chứ.

            Hơn nữa rằng ông khách hàng kia cũng nói với em là ông anh của e đã "bỏ của chạy lấy người rồi", vậy nên giờ muốn thuê e làm lại từ đầu

            Comment


            • #7
              Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
              Đúng là e kém ứng xử trong trường hợp này, nhưng bác nói có hơi quá ko. Mối quan hệ cũng chỉ ở mức là người này thuê người kia thôi chứ ko phải là có nghĩa mà phải "bán nghĩa" đâu ạ, lại còn nhiều lần bị nợ tiền và mang nợ hộ nữa chứ.

              Hơn nữa rằng ông khách hàng kia cũng nói với em là ông anh của e đã "bỏ của chạy lấy người rồi", vậy nên giờ muốn thuê e làm lại từ đầu
              Có lẽ bạn còn quá trẻ, bạn chỉ có lỗi là ko biết cách hành xử cho phải đạo, cái này ra đời lâu năm mới biết chứ trong trường ko dạy.
              Tuy bạn ko cảm nhận được nhiều, cũng ko biết bạn có cảm nhận được ko nhưng bạn làm như vậy là SAI và PHŨ lắm. Người khách ko có lỗi vì tìm hàng chất lượng tốt hơn là nhu cầu của họ, bạn cũng sẽ ko có lỗi nếu như bạn và người khách đó ko hề quen biết và dính líu gì đến nhau, đằng đây họ biết đến bạn là do mối quan hệ của anh bạn kia.
              Đồng ý là họ tự tìm đến với bạn, nhưng vì dây mơ rễ má như vậy trước khi tiếp chuyện với họ (mình chưa nói là làm việc nha) thì phải báo cho anh kia trước cho phải đạo đã.
              Hãy đặt bạn vào vị trí của anh bạn kia để thấy bị xúc phạm như thế nào chứ đừng có cố bào chữa cho bản thân.
              Đi XIN LỖI người ta đi trước khi mọi thứ quá muộn, còn ko bạn là 1 người anh em tồi, nhân phẩm kém. Kĩ thuật chúng tôi kị và khinh những người như vậy lắm.
              Còn việc bạn làm ko công hay gì đó nếu ko thích thì đừng làm ngay từ đầu, đâu có ai ép bạn, đừng lấy việc đó làm lí do bạn hớt tay trên người ta kì lắm.
              Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
              Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...

              Comment


              • #8
                Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết
                Cậu làm thế là sai .
                Vâng, nhưng em nghĩ mình không thể gọi là sai, vì:

                Thứ nhất em và anh bạn em làm việc ở 2 nơi khác nhau, ở không gian và môi trường khác nhau, ko liên quan về kinh tế, ko liên quan về tình cảm, chỉ là e hay làm giúp/thuê cho anh ấy 1 phần nào đó trong việc của anh ấy.
                Thứ hai là em không chủ động liên hệ để "cướp khách" của anh ấy mà là khách của anh ấy đến tận nhà em trình bày và đặt vấn đề.
                Thứ ba nếu ông khách kia không liên hệ với e thì cũng sẽ đi tìm người khác thôi ạ.
                Thứ tư là anh ấy cũng đã nhiều lần bị như vậy và em cũng đã từng nói rõ quan điểm trong công việc chỉ là anh em hỗ trợ nhau thôi, còn vẫn việc ai người ấy làm.
                Last edited by khuyenbk; 21-09-2014, 02:07.

                Comment


                • #9
                  OK.
                  Vậy là đa số bỏ phiếu là e sai trẻ trâu và hớt tay trên.
                  Hơ thôi xong, vậy ngoài ý bác bqviet ra thì phải không nhận làm nữa mới phải đạo à

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
                    Vâng, nhưng em nghĩ mình không thể gọi là sai, vì:

                    Thứ nhất em và anh bạn em làm việc ở 2 nơi khác nhau, ở không gian và môi trường khác nhau, ko liên quan về kinh tế, ko liên quan về tình cảm, chỉ là e hay làm giúp/thuê cho anh ấy 1 phần nào đó trong việc của anh ấy.
                    Thứ hai là em không chủ động liên hệ để "cướp khách" của anh ấy mà là khách của anh ấy đến tận nhà em trình bày và đặt vấn đề.
                    Thứ ba là anh ấy cũng đã nhiều lần bị như vậy và em cũng đã từng nói rõ quan điểm trong công việc chỉ là anh em hỗ trợ nhau thôi, còn vẫn việc ai người ấy làm.
                    Đời phức tạp lắm bạn à, ko như bạn nghĩ đơn giản vậy đâu. Bạn có tay nghề và kiến thức tốt thì hay nhất là tách ra làm riêng đừng có lùng nhùng với hỗ trợ giúp đỡ này nọ. Giờ thì tình ngay lý gian, bạn có nói thế nào thì cũng vậy thôi. Cái này coi như 1 kinh nghiệm bản thân đi, còn làm thế nào cho vẹn toàn thì mọi người đã cho bạn biết rồi đó.
                    Mình thấy bạn càng bào chữa càng sa lầy đó.
                    Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
                    Ngay cả khi bạn đã làm 1 lần và thất bại bạn cũng không có quyền nói là không làm được vì bạn chưa làm lần thứ 2,3...

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                      Đời phức tạp lắm bạn à, ko như bạn nghĩ đơn giản vậy đâu. Bạn có tay nghề và kiến thức tốt thì hay nhất là tách ra làm riêng đừng có lùng nhùng với hỗ trợ giúp đỡ này nọ. Giờ thì tình ngay lý gian, bạn có nói thế nào thì cũng vậy thôi. Cái này coi như 1 kinh nghiệm bản thân đi, còn làm thế nào cho vẹn toàn thì mọi người đã cho bạn biết rồi đó.
                      Mình thấy bạn càng bào chữa càng sa lầy đó.
                      Hi vâng cảm ơn bác. Thực ra e ko nghĩ nó cũng nghiêm trọng lắm đâu ạ

                      Cảm ơn các bác đã chia sẻ.

                      Comment


                      • #12
                        E hè ! Nếu bạn và anh kia chỉ bíêt sơ sơ như thế thì cũng không vần đề gì . Mức độ sai càng cao khi bạn và anh ấy có quan hệ sâu sắc .
                        Nhưng bạn làm như thế là chủ quan . Bạn cần thông qua anh bạnkia trước . Vì không phải khách hàng nào cũng gà , cũng tử tế cả . Bạn dễ dàng bị lạm dụng , Bạn dễ dàng trở thành nạn nhân . Ví dụ anh kia đang làm với giá 10 đồng . Nhưng khách hàng sang nhờ bạn với giá 8 đồng . Sau đó khách quay lại gây áp lực với anh bạn kia hạ giá xuống 8 đồng . Lâm vào tình trạng đó thì tôi cũng .. ấy bạn chứ chả cứ gì anh bạn quen biết kia .
                        Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
                        nguyendinhvan1968@gmail.com

                        Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng

                        Comment


                        • #13
                          Nên ới 1 câu cho phải phép, gọi là "đánh cửa mở" .
                          Còn ko thì giờ phải giải quyết trên bàn nhậu thoai


                          Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
                          Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                            Nên ới 1 câu cho phải phép, gọi là "đánh cửa mở" .
                            Còn ko thì giờ phải giải quyết trên bàn nhậu thoai
                            Gặp nhau nói chuyện giải quyết êm xuôi rồi mới nhậu chứ giải quyết trên bàn nhậu coi chừng ly , chai bay vô đầu .

                            Comment


                            • #15
                              Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn
                              Lời nói trước là lời khôn

                              Biết đường rút kinh nghiệm lần sau thôi, cũng chả cần làm gì đâu (theo mình thì thế). Anh em bạn bè đồng nghiệp chơi với nhau cũng không nên hẹp hòi quá.

                              Vào trường hợp của mình (khách đi ngang) thì:
                              - Gọi điện hỏi luôn: họ định như thế, nhận hay không?
                              - Tôi nhận, nhưng anh sẽ làm nốt và tôi hỗ trợ
                              - Tôi sẽ làm nhưng chúng ta sẽ chia
                              - "Tao không nhận thì nó đi cửa khác vì mày làm ăn như *** í"

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              khuyenbk LH: 01234515796 Mail: esc.automation@gmail.com yahoo: pcbhust Tìm hiểu thêm về khuyenbk

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X