Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lần cuối tao nói nhỏ nhẹ

Collapse
X
 
  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lần cuối tao nói nhỏ nhẹ

    nóng trong người
    Click image for larger version

Name:	cat cap.jpg
Views:	1
Size:	68.9 KB
ID:	1408802
    Quang Nhat
    ---------------------------------------
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
    Nhận thiết kế và ép nhựa cho đồ điện tử

  • #2
    Nó không dừng lại ở chuyện cắt cáp đâu!

    Comment


    • #3
      6o47,5 Bắc, 109o17,5 Đông

      Mở Google Map ra thì thấy nó nằm dưới cả mũi Cà Mau

      Comment


      • #4
        Nên cho chúng nó biết thế nào là VIỆT NAM


        Comment


        • #5
          Her các bác bàn chuyện gì hay vậy.E tham gia với.
          Dọa nó thế dân nó tức tràn sang ta thì toi.Nó chỉ đứng thôi cũng chật đất của ta
          Phương -Hải Dương
          Email:
          Fb

          Comment


          • #6
            không sợ.bọn tàu khựa
            Sửa chữa biến tần, servo, plc, sửa hệ thống máy cnc Fanuc, Mitsubishi...

            Comment


            • #7
              Súng nó to lắm_Súng mình bé_Bắn ko đc xa>Đấu sao đây?Hihi_Vn lắm mưu nhiều kế_Lấy yếu chống mạnh quen rồi.


              Add: 97 Quán Nam - Lê Chân - Hải Phòng.
              Tel: 031 518648 Phone: 0904 283 505

              Comment


              • #8
                Việt Nam ta từ trước đến nay đã sợ bố con đứa nào. Chú thích thì anh chiều chú liều thì anh....

                Comment


                • #9
                  thằng tàu hình như nó có bơm hột nhân rồi! khốn. bùm 1 phát cả đám thành đống tro tàn.
                  đánh không lại. ta dùng cách "bỉ ổi" thuj!!!

                  Comment


                  • #10
                    Hí hí hay nhẩy bây giờ công bố VN mình có dây truyền sản xuất bom hạt nhân hàng loạt do thành viên dientuvietnam.net nghiên cứu đi
                    Phương -Hải Dương
                    Email:
                    Fb

                    Comment


                    • #11
                      Thằng Tàu Khựa vừa " bựa" vừa "bẩn", đúng là thâm như thằng " tàu". Bọn này nó ngấm ngầm lâu rồi, tại hội nghị họp nó còn trắng trợn phủ nhận mọi hành động nó đã làm. Việt Nam hiện tại có thể thua về vũ khí, nhưng tinh thần anh dũng không bao giờ chịu khuất phục. Mỗi người hãy luôn đặt niềm tin và cố gắng phấn đấu để thúc đẩy nền công nghệ nước nhà, dần dần thay thế các sp mà bọn " đất nước hình lưỡi bò" này bằng các sản phẩm "made in VN", " Tẩy chay hàng tàu" dần dần ae nhé . Yeah!!!!
                      Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
                      Gmail: -Mobile: 0989.194.472

                      Comment


                      • #12
                        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                        Súng nó to lắm_Súng mình bé_Bắn ko đc xa>Đấu sao đây?Hihi_Vn lắm mưu nhiều kế_Lấy yếu chống mạnh quen rồi.
                        Súng Việt Nam (11,5cm) to hơn súng tq (chưa tới 11cm)
                        http://thuoc115.com/product/so-do-kh...tren-the-gioi/

                        Comment


                        • #13
                          Vn ít dân nhưng thông minh kinh khủng,thế nào cũng cho thằng TQ 1 vố to

                          Comment


                          • #14
                            thang trung quoc la nhung thang khon,ban bo? me no' di...
                            Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...

                            Comment


                            • #15
                              Anh em nói chuyện mà thiếu phân tích sâu rộng, thiếu suy nghĩ, hình như chỉ thích xã stress thôi.
                              - Thứ 1: Chưa có 1 quốc gia nào dám bảo là mạnh nhất về quân sự, họ chỉ nói là mạnh, hoặc có vũ khí tối tân,... thôi.
                              - Thứ 2: Chuyện gì thì trước hết cũng phải giải quyết từ từ, trao đổi, nói chuyện phải ko đã chứ, chả lẻ 2 nhà có mấy đứa con nít đánh nhau mấy cái thì kêu cả dòng họ lấy cây lấy gậy ra mà đập nhau ah?
                              - Thứ 3: Chiến tranh là điều ko ai mong muốn, các bác sanh sau đẻ muộn, ko thấm thía chiến tranh tàn khóc như thế nào nên nói năng bừa là phải thôi. Hãy suy nghĩ hoặc vào youtube mà xem hậu quả của sau chiến tranh là như thế nào?
                              - Thứ 4: Hễ nói đến chiến tranh VN là nói đến tự hào dân tộc, dòng máu anh hùng. Nhưng các bác lại cái lao vào mà chiến, chưa chi đã hăm hăm thí mạng, vậy là dòng máu anh kHÙNG chứ ko phải anh Hùng.
                              - Mạng sống của chúng ta lả con người chứ ko phải là con thú, con chuột, hay con mèo con chó mà mang ra là thí nghiệm, mang ra làm thí điểm, mang ra để sáp la cà. Đó là lối suy nghĩ bán rẻ bản thân, tính mạng.... thì có hay ho gì, đó là loại đầy nhiệt huyết -khuyết cái đầu.
                              - Chưa chiếntranh thì ham hở đấu đánh, có chiến tranh thì trốn sợ mất mạng chốn xa trường???

                              - Dân tộc ta, ông cha ta đã bỏ bao nhiêu thân mạng làm phân bón cho đất nước này có hôm nay??? Anh em muốn cần thêm bao nhiêu thân mạng nữa đây??? ANh em có thể tự thiêu để cảnh cáo TQ nhưng nhớ, bỏ ý nghĩ chiến tranh trong cái thời hòa bình.

                              - Chuyện gì cũng có cách giải quyết, một khi cái đầu thiếu chất xám, hết phuơng tiến thủ thì lúc đó mới chiến tranh.

                              - Nói chung, thiếu trí nảo- mạnh cơ bắp, thế bắp thế thôi. Như 1 thằng ngu xuẩn, thiếu học thức nó mới sử dụng thường xuyên đến đầu bắp, chân gối,...Người có học, chưa chi lai đi suy nghĩ và hành động 1 cách côn đồ vậy??

                              Comment

                              Về tác giả

                              Collapse

                              quangnhat Tìm hiểu thêm về quangnhat

                              Bài viết mới nhất

                              Collapse

                              Đang tải...
                              X